Ðề: Hôm nay nhà mình nấu món gì?
Cơm nhà mình nè: Cá chẽm hấp, cà chấm ruốc, canh sấu sườn non
Cơm nhà mình nè: Cá chẽm hấp, cà chấm ruốc, canh sấu sườn non
Đính kèm
-
91.5 KB Lượt xem: 146
Đợt này quyết ra sân vẫy máy bay về ăn canh cua rau rút khoai sọ cho đã thèm :>Nhà em hôm qua có rau muống xào tỏi, trứng cút kho thịt, canh cua rau rút khoai sọ và trạch ướp giềng rán giòn
cận cảnh bát canh cua, khoe cho ai đó xa quê thèm
Đấy đấy, em bảo vẫy bữa giờ mà ko chịu nhá nhá. Vẫy nhanh đi, cuối tuần nhà SG ọp ẹp rồi chị Dim Dím ơi ờiĐợt này quyết ra sân vẫy máy bay về ăn canh cua rau rút khoai sọ cho đã thèm :>
May quá Rùa ạ, vừa hay hôm nay đã change được pass mới! hihi...Mừng Bụp đến với vườn chuối CSTT.:x
Vụ ăn uống, dân chủ tự do thích gì ăn nấy mà.Còn việc đào tạo, chúng nó đào tạo mình
![]()
Vào hội bánh SG đi chị Vịt. Welcome chị á. À mà sao open off Văn Thánh SG đang hot mà em chưa thấy chị đăng kíMay quá Rùa ạ, vừa hay hôm nay đã change được pass mới! hihi...
Chào tất cả các chị, các bạn, các mẹ trẻ của CSTT! Mình rất mong được chia sẻ cùng mọi người ko chỉ cách thức làm các món ăn mà cả những niềm vui và ước mơ trong cuộc sống!
Mình ở Sài Gòn, đang bắt đầu tinh thần chinh phục con đường đi đến trái tim thông qua dạ dày...hihi. Mọi người cho mình gửi những nụ hôn và cái bắt tay làm quen nhé! Cảm ơn cả nhà! @};- :-*
Ủa, thiệt tình ko biết cái vụ hot này, mà cũng chưa thông thạo cách thức của CSTT (vì là lần đầu tiên bước chân vào 1 diễn đàn) nên Bụp tớ vẫn đang loay hoay chưa biết mô ra răng!Vào hội bánh SG đi chị Vịt. Welcome chị á. À mà sao open off Văn Thánh SG đang hot mà em chưa thấy chị đăng kíB-)
Vào rồi khó ra lắm nhé. Nhà CSTT SG đây: http://chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?t=1675&page=15Ủa, thiệt tình ko biết cái vụ hot này, mà cũng chưa thông thạo cách thức của CSTT (vì là lần đầu tiên bước chân vào 1 diễn đàn) nên Bụp tớ vẫn đang loay hoay chưa biết mô ra răng!, nhờ các bạn chỉ dùm nha!
![]()
Bộ thìa nĩa bằng tre này chẳng hiểu có gì lạ mà bọn trẻ ăn chè, ăn sữa chua đều rất thích dùng, và sở thích của cháu bác là cắn đầu thìa. Thế nên, nó mẻ một miếng - 3/6 chiếc thìa đều bị ạ :>có phải tại ánh sáng không, cái thìa hơi hơi sứt.
Èo, mời cả nhà mà có mỗi 1 cốc chè hả chị Rùa?Nào thì không lạc đề kẻo Mod lườm yêu:
Mời cả nhà ăn chè bột báng đậu trắng
![]()
![]()
òy, tôi đây còn thích mấy thể loại thìa đã kiểu đấy đấy...!Bộ thìa nĩa bằng tre này chẳng hiểu có gì lạ mà bọn trẻ ăn chè, ăn sữa chua đều rất thích dùng, và sở thích của cháu bác là cắn đầu thìa. Thế nên, nó mẻ một miếng - 3/6 chiếc thìa đều bị ạ :>
Hoành tráng gì đâu em ơi , lấy chồng Tàu khổ thế đấy , vừa mệt vừa tốn , hi hi . Ăn thế mà bà nội còn lo con trai ăn uống sơ sài quá , suốt ngày gọi về bà nấu cho ăn đấy .Èo, mời cả nhà mà có mỗi 1 cốc chè hả chị Rùa?Nhìn hạt chè giống trứng cá trên bát cơm của Thư nhỉ? khác mỗi màu. Cho em công thức đi. Mùa hè này lúc nào cũng chỉ thích ăn chè cho mát.:x:x:x
@SCP: ăn uống hoành tráng thế hả chị?:x