Ðề: Tất cả các loại KEM - từ kem que đến kem cốc
Chị ới chị cho em xin công thức đi, trông ngon quá ạ
Em ơi cái này làm đơn giản, em làm 1 công thức bánh cuộn, 1 mẻ kem (tùy khẩu vị). Cắt bánh ra xếp vào hộp, đổ kem vào nếu thích nhiều bánh thì làm nhiều lớp bánh, nếu thích nhiều kem thì cho nhiều kem ít lớp bánh đi, tống vào ngăn lạnh khoảng 3 giờ bỏ ra dùng dao tách bánh ra khỏi thành hộp, úp xuống vỗ nhẹ 1 cái là cả khối kem bánh rơi ra, nếu có thời gian thì em trang trí như kiểu làm bánh kem, hôm nay chị bận, mà hội bạn cứ giục giã nên cho mọi người ăn bánh kem khỏa thân vậy
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
.
Câu chuyện về chiếc bánh gateaux có nhân kem nay làm chị nhớ mãi. Cách đây 15 năm, đúng dịp tháng 5 sinh nhật con trai, có người bạn mang 1 cái bánh kem đến tặng và nói chị cho em ăn ngay đi nhé không kem chảy mất, chị thầm nghĩ bánh kem ăn mãi rồi có bao giờ chảy đâu, hôm nay lại làm ra vẻ quan trọng và cất bánh vào ngăn mát tủ lạnh để hôm sau cho con mang đến trường mẫu giáo mời các bạn. Sáng hôm sau mở tủ lạnh ra và thấy có nước gì đục đục chảy lênh láng bên trong, nhấc các thứ để kiểm tra thì chẳng thấy có gì thủng cả, đến khi nhấc hộp bánh lên thì thấy đáy hộp ướt sũng, nhẹ bẫng, mở hộp ra thì cái bánh mỹ miều hôm qua đã xẹp lép mà đã hứa với con trai mang bánh đến lớp, các cửa hàng bánh thì phải 10 giờ mới mở cửa. Gọi thử số của cửa hàng bán chiếc bánh này và kể lể trình bày 1 hồi, thế là chỉ khoảng 30 phút sau họ mang bánh đến cho mình. Cứ nghĩ mãi sao họ làm nhanh thế, sau này khi làm rồi mới biết làm bánh nhân kem này là cực kỳ đơn giản và nhanh gọn. Em làm thử đi, kem gì cũng được, kể cả bánh và kem em mua ở ngoài về, vấn để chính là thay đổi hình thức để các con nó thích thôi.