04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

97
0
0

Phuc & Chip Bong

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

[QUOTETổng tiền thu về : 31.790K và 400 US$

[/QUOTE]


Ôi, không có icon "ngất xỉu" nào. Càng làm em tiếc không tham gia được...

Cảm ơn chị CTB và chúc mừng tất cả nhà mình đã lập nên một kỷ lục mới nhé...@};-
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Mẹ CTB lọ mọ cộng trừ rồi đếm tiền từ sáng, cơ mà hôm nay chủ nhật Bi ở nhà nên không post ngay được. Kết quả đây ạ:

1. Bán hàng gây quĩ:- Gian bánh HN : (100% lãi) = 600K
- Gian hàng Nam Đinh (100% lãi) = 700K
- Gian hải sản (100 lãi) = 470K

TC = 1.770K

2. Ủng hộ [/B]-

- Cty TNHH Phú Quý HN : 1.000K (quĩ)
- Cty Kình HN : 1.000K (quĩ) 1.000K (Nghé)
- Cty DHN Hải Phòng : 1.000K (Nghé)
- Chi nhánh Cty DHN tại HN : 1.000K (quĩ)
- Cty Dược Đường Minh TP HCM : 1.000K (Ủng hộ bé Lợi Hà Nam - Đã chuyển)
- Cty TNHH Hồ Trần HP : 1.000K (quĩ) 1.000K (Nghé)
- Tập thể K21 khoa Nga - ĐH SP NN HN : 1.800K (Nghé)
- Cty Phú Cường Anh HN : 2.000K (quĩ)
- Hiệu ảnh Minh Tân HP : quay video và 1.000K (quĩ)
- Bạn Mèo gì HP : 300K (quĩ) và 200K (nghé)
- Bạn Minh Minh : 500K (Nghé)
- Mẹ ViAn : 400 US$ (Nghé)
- Mẹ CTB và Mecontitmit ủng hộ toàn bộ gian hàng bánh rán : 570K (quĩ)
- Mẹ CTB ủng hộ toàn bộ gian hàng đồ lưu niệm : 770K (dùng để chi phí cho buổi ọp)
- Bạn Ngân Hà ủng hộ toàn bộ gian hàng túi ngủ : 720K (Nghé)
- Bạn Aslan ủng hộ toàn bộ gian hàng hoa quả : 4.160K (quĩ)

TC = 20.020K và 400 US$

***Ghi chú: Gian hàng bánh rán lẽ ra có 60 hộp nhưng do yêu cầu được nếm thử của khách hàng nên chỉ còn 57 hộp thôi ạ :)
*** Số tiền 770 của gian hàng đồ lưu niệm dùng cho chi phí tổ chức buổi ọp không đủ. Mẹ CTB và bạn Mèo già HP xin ủng hộ phần còn thiếu ạ.

3. Đấu giá:

- Giầy trẻ em nữ hiệu Timberland do bạn PaPa & Daughter ủng hộ, Camelia thắng: 600K (quí)
- Túi nữ hiệu Guess do bạn Aslan ủng hộ, Mecontitmit thắng: 2.000K (Nghé)
- Nước hoa Lancome do bạn Ngan Hà ủng hộ, Aslan thắng : 1.200K (quĩ)
- Nước hoa Chanel do bạn Mẹ Tít ủng hộ, Mẹ Hiếu và Việt Anh thắng : 2.600K (Nghé)
- Bánh CSTT do Hội bánh HN ủng hộ, bạn Aslan thắng : 1.100K (quĩ)
- Bình rượu cần Tây Nguyên do bạn Su yêu ủng hộ, anh xã BB&C thắng: 2.500K (quĩ)

TC = 10.000K

Tổng tiền thu về : 31.790K và 400 US$

Trong đó:
- Ủng hộ quĩ chung : 19.200K
- Ủng hộ Nghé : 10.820K và 400 US$
- Ủng hộ bé Lợi : 1.000K
- Ủng hộ chi phí : 770K
Con số cực kỳ ấn tượng @};-@};-@};-
@: em chờ ảnh dài hết cả cổ rồi các chị ơi, nhanh nhanh lên cho em nhờ với.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Lần off này ấn tượng quá. Em cảm phục các mẹ HP vô cùng, và cả mọi người nhà mình nữa ;)!>:D<>:D<>:D<
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Một buổi họp mặt thật ấn tượng. Đặc biệt là ự hiếu khách, nhiệt tình và cực kỳ pro trong khâu tổ chức của các thành viên HP.

Lần off nào em cũng rơi nước mắt và lần này không phải một vài người dễ nước mắt như em mà toàn thể các thành viên và trong đó có các bố nữa, giờ ngồi viết những dòng này em vẫn rưng rưng.

Cả nhà em hôm qua sau khi về từ HP không về nhà ngay mà đi chơi đến hơn 10 giờ đếm mới về đế nhà. Dù mệt lắm vì đi lâu nhưng không đứa nào chịu tắm rửa để đi ngủ ngay mà bắt mẹ hát lại bài "If we hold on together" rồi bắt mẹ dịch ra tiếng Việt, không dừng lại ở đó Bống còn hát đi hát lại câu "Hãy lau khô giọt nước mắt trong lòng em bằng tất cả trái tim chia sẻ tình thương" và thế là cả 4 bố con mẹ con ngồi hát. Đi tắm xong 12 giờ.

Chồng em tuy rất mêt, vì say rượu, bắt tội em phải lái xe từ HP về đến HN, nhưng cũng nói rằng rất vui và ý nghĩa.

Thực sự cám ơn mọi người rất nhiều, nhiều lắm @};-@};-@};-@};-@};-
BB&C có biết không tiếng Anh của chi kém ko tả nổi thế mà khi cầm bài hát của mẹ Mít nhợn với lời dịch nghĩa Tiếng Việt chi cảm động lắm. Ôi lời thật hay quá đi .
Càng quyết tâm phải cố theo được bài hát nên dù tiếng Anh kém và nhạc ko biết lắm cũng cố bon chen đó. Cả quãng đường trên ô tô 3 tiếng toàn hò hét hát thôi .
Mà lúc lên sân khấu cũng ngạc nhiên thấy BB&C ko tập mà hát chuẩn thế ..gatô quá.

http://nghenhac.info/nhacphim_pm.asp?iFile=224&iType=22

http://www.loidich.com/?do=loidich&act=detail&id=61

Chị xin bản dịch tiếng Việt đi nào

If We Hold On Together Lyrics

Artist(Band):Diana Ross
(Print the Lyrics)


If We Hold On Together Lyrics

Don't lose your way
With each passing day
You've come so far
Don't throw it away
Live believing
Dreams are for weaving
Wonders are waiting to start
Live your story
Faith, hope & glory
Hold to the truth in your heart

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

Souls in the wind
Must learn how to bend
Seek out a star
Hold on to the end
Valley, mountain
There is a fountain
Washes our tears all away
Words are swaying
Someone is praying
Please let us come home to stay

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
Where clouds roll by
For you and I

When we are out there in the dark
We'll dream about the sun
In the dark we'll feel the light
Warm our hearts, everyone

If we hold on together
I know our dreams will never die
Dreams see us through to forever
As high as souls can fly
The clouds roll by
For you and I
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Ấy chưa kể mọi người nghe iem Tiểu xu xinh xắn lên ô tô bịt đủ thứ, say đủ thứ nhưng ko chịu nổi sự "quyến rũ" khi các anh chi em hò hét hát nên thà chết cũng xuông xuống đề hoà nhịp hò hét hát đấy.
 
314
0
0

Me DiemNgoc

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Híc , mải buôn bán em quên béng mất vụ này , giờ đọc bài của các chị mà tiếc hùi hụi :(:)(:)((
Bác nào phó nháy cho bà con xin 500 ảnh với ạ , em cũng mong lắm nhưng ko dám đặt ghế ngồi chờ ( sợ cổ dài giống như chị Cáo :D )
@ Chị Loan : online thì gọi em nhé em có chuyện cần bàn với chị
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Ui, cả buổi tối nay bận rộn, giờ này em "mò" vào mà vẫn chưa thấy ảnh. Anh Bừa ơi, anh Bảo ơi, cả anh AnBinh nữa... Cả 3 anh thay nhau làm phó nháy hôm đó mà sao vẫn chưa thấy ảnh và lời bình thế ạ??? (Em đang kêu gọi thay cho cả các anh chị em không đi off được, ở nhà chờ đợi mỏi mắt rồi!!!)
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Ui, các mẹ làm em sướng âm ỉ, yêu nhà mình quá:x:x:x.
Em cũng theo gót TMinh'mum, làm nhanh vài dòng không tý nữa các cao thủ phun châu nhả ngọc với 1 lô ảnh hót hòn họt thì bài của em chẳng ai thèm đọc mất:)):)).
Vì lý do bất khả kháng em đã không có mặt trong suốt buổi off (nghe mẹ TMinh và chị MinhMinh kể mà tiếc xế), tuy nhiên em vẫn cảm nhận đc đầy đủ không khí tràn ngập tình yêu thương mà chắc chắn chỉ có ở CSTT.
Lời đầu tiên em xin cảm ơn chị mẹ CTB, nhờ có chị em mới tham gia các hoạt động của CSTT (trước em toàn đứng ngoài ngó:))). Mặc dù đứa em bướng bỉnh này luôn trêu chị (mới trêu hôm qua:reply tin cảm ơn của chị là những lời đáp cảm ơn hay đặc biệt hơn (như Huyenlinh) là sự biết ơn thì em lại đòi chị 1 bữa) nhưng chị luôn là người phụ nữ em khâm phục nhất. Mặc dù chị vẫn nói ghét em, nhưng em biết, chị yêu em nhất:x.
Nếu chị mẹ CTB là người đưa em đến CSTT, thì chị ALnML, metyruoi, BB&C, các mẹ trong tổ bánh HN, LeTuanNinh, Bừa và nhiều mem nữa em không nhớ hết (xin lỗi các mẹ em ít ol nên chưa biết hết nick của mọi ng ạ) là những người giữ em ở lại với CSTT (lý do tại sao thì em đã thầm thì với chị AlnML rồi chị nhỉ:x). Em sẽ không bao giờ quên cái nắm tay siết chặt với lời chị ALnML run run nói với em khi em chia bánh tặng mọi người, lời cảm ơn của mẹ tổ trưởng hội bánh HN, cái ôm trìu mến của anh N, lời thì thầm nghẹn ngào của 1 chị kể về Nghé, ánh mắt chan chứa tình yêu thương mọi người trao nhau khi cùng hát "Đứa bé"... CSTT phải như thế này chứ:x.
Vẫn biết những gì em đã làm khi tham gia CSTT chỉ như hạt cát, nhưng em hy vọng hạt cát mang tên Aslan này sẽ kết dính cùng những vật liệu khác bằng tình yêu thương, xây lên ngôi nhà CSTT ngày một phát triển bền vững.
Vài lời dông dài mong mọi người thông cảm. Em yêu cả nhà mình, yêu CSTT:x.
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chị mẹ CTB giao, em đã rất bất ngờ khi gặp nhiều sự ủng hộ của các bạn, các đồng nghiệp, kể cả những người lạ. Em biết trong số đó sẽ có người vào CSTT theo dõi topic này nên em xin phép Mod cho em post 1 bài cảm ơn tới họ ở đây.
Đầu tiên là lời cảm ơn tới 1 người đồng nghiệp phương Nam. Cậu ấy đã giúp em mua trái cây, gửi ra Hp và khi biết chuyến hàng này dành tặng cho CSTT cậu ấy đã gửi 1 SMS như thế này: "Chị nói với các chị ấy cho em tham gia với, có gì giúp đc chị cứ nhắn em".
Tiếp đến là cảm ơn 1 đồng nghiệp trong cơ quan em. Khi em nhờ cắt dán băng rôn, khẩu hiệu anh ấy đã từ chối vì bận, nhưng khi em kể về CSTT và nói để CSTT off thì anh ấy nhận lời ngay (em biết anh đã ở lại cơ quan đến tận 10h tối 2/7 để làm), đến khi nhận đc em hỏi kinh phí thì anh nói "Đó là quà tặng mà", cảm ơn anh nhiều lắm:-*.
Em không biết làm thế nào để chở hết số đồ ra KH, nhất là cái khung phông (mà chị mẹ CTB không thể cho nổi vào xe chị ý) với 8 thùng trái cây, PGĐ đi qua thấy em bày ra khắp phòng hỏi làm gì đấy (em sợ lắm vì đang giờ làm việc mà), em nói em tham gia CSTT, chuẩn bị bán hàng lấy tiền ủng hộ quỹ, anh làm em bất ngờ khi nói " Vậy mai lấy xe CT mà chở đi (xe này là xe đặc chủng ạ, không đc tùy tiện mang ra ngoài cơ quan đâu), bảo H nó đi theo mang đồ cho". Sếp đi qua rồi em vẫn còn chưa nói đc câu nào vì bất ngờ quá:-*.
Ngay cả người bán hoa, mặc dù họ không biết CSTT là gì nhưng cũng nói "Nếu vì mục đích từ thiện, chị chỉ lấy tiền hoa thôi, không lấy lãi". Cảm ơn chị.
Nhận tình cảm của mọi người với CSTT, em chợt nghĩ hình như mình đã lướt đi quá nhanh, mà không để ý rằng xung quanh mình tình nhân ái trải khắp nơi. Chân thành cảm ơn các bạn của Aslan, đã cho Aslan nhận ra một màu bình dị khác của CS, mong mọi ng nhận của Aslan >:D<>:D<:x:x:-*:-*
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Nhân tiện chẳng có ai tranh giành em post tiếp 1 bài lập quả hat chích.
Còn đây là lời cảm ơn tới các thành viên CSTT ạ.
Aslan cảm ơn tổ bánh HN đã gửi đấu giá một món quà ý nghĩa, BB&C đã nhường em rồi còn chiêu đãi 1 lý rượu cần làm em say ngất ngây vì tấm lòng của anh chị. Em cảm ơn mẹ Su về bình rượu đặc biệt này.
Cám ơn mecontitmit với tấm lòng em dành cho Nghé:x. Chị đã không nói đc thành lời khi em đã trúng đấu giá 1t8 chiếc túi xách nhưng khi biết tiền đó sẽ đc chuyển cho bé Nghé em liền nâng mức giá lên 2t.
Cảm ơn chị MinhMinh đã cùng em đóng gói đồ, sẽ là kỷ niệm không quên khi 2 chị em dầm mình dưới mưa trong đêm chỉ vì nhường nhau cái áo mưa để rồi về đến nhà chị lại phát hiện ra cốp xe chị cũng có 1 cái:)), yêu chị nhiều lắm lắm đấy:x.
Em xin phép chị mẹ CTB cho em cảm ơn Hàmy, mẹ TMinh, Huyền Linh đã giúp đỡ em hoàn thành tốt nhiệm vụ chị giao.
Em xin hết ạ (còn ai em chưa nhớ mai em cảm ơn tiếp:)), giờ em đi ngủ thôi).
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

@ Aslan: chị em ngủ muộn thế, sẽ không tốt đâu và chóng già lắm đấy(hình như chị sợ nhất điều này:D)
Cả nhà cho phép em mượn diễn đàn gửi tới các chị cả ở CSTT HP một chút tình cảm chân thành:x
Mẹ CTB, Minh Minh: em thật sự không biết nói gì hơn, điều mà em nói hơn 1 vài lần với các chị là em cảm phục các chị lắm lắm. Những người phụ nữ vừa giỏi giang, đảm đang việc gia đình, và trên hết là tấm lòng nhân ái của các chị@};-:x:">.
Aslan: chị iu à, em ngày càng ngưỡng mộ chị nhiều hơn, ngày thêm yêu mến chị hơn bởi tất cả những gì có ở chị, bởi tất cả những gì mang bản sắc Aslan, sẽ không bao giờ em quên được những khoảnh khắc yêu thương mà chị đã mang lại cho em và cho buổi offline của CSTT, iu chị nhiều nhiều lắm:x:-*
Cảm ơn các chị đã cho em nhận ra nhiều điều thật ý nghĩa trong cuộc sống này, yêu các chị và yêu ngôi nhà CSTT nhiều lắm ạ:x:x:x:">:">:">
 
10,159
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Sáng ra mọi người làm mình lại mờ mắt rồi.
:-*:-*Ôi yêu mọi người quá :-*:-*
Chị Tâm CTB ơi @};-Cảm ơn chị của em :-*
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Hu hu. Em đang khóc đây này. Cảm động lắm ạ. :x:x:x:x:x
Em lại tiếc vì em bận việc gia đình nên ko tham gia được. :(:)(:)(:)(:)(:)((
 
101
0
0

su yeu

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Em vui quá :(:)(:)(:)(:)((
 
101
0
0

su yeu

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Cho em xin tí hình đi ạ, mỏi mòn mỏi mòn #:-S#:-S
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

:x:x:x không biết nói gì nữa ( sếp em đang bảo là em bị chồng bắt nạt à mà sao ngồi khóc)

If we hold on together .......:x
 
15
0
0

SUZI

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Em đến được có 15 phút thôi nên cũng ko biết nhiều, tiếc quá, chờ ảnh thôi...
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

Em rón rén hỏi một câu, các bác phó nháy hai hôm nay không hắt hơi gì cả à? Mọi người nhắc nhiều thế mà còn chưa thèm cho cái ảnh nào :|

Chờ tiếp đây :p
 
431
0
0

letuanninh

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

chào cả nhà ...!mọi người khỏe chứ a..?
có ai mệt quá không....?
các con có khỏe không....?
an toan và khỏe mạnh vẫn là yếu tố quan trong nhất trong môi lần vui trơi..........!mình muốn biết là tất cả mọi người vẫn dữ được sức khỏe cho nhưng công việc của mình ,,,đặc biệt các thiên thần bé nhỏ của chung ta....!
vâng một lời hỏi thăm xin gửi tới tất cả mội người..!:x:x:x


TÔI YÊU CSTT...! TÔI YÊU MỌI NGƯỜI.....!:x:x:x:x:x:x:x:x:
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: 04.07.2009 "Chào hè - Chào Nhân ái" Hình ảnh và Cảm xúc Offline tại Hải Phòng

ko biết mấy bác phó nháy đang có chiến thuật gì đây mà để dân tình xếp hàng đi ra đi vào như thời bao cấp ấy ::-?
 
Top