07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Tranh thủ lúc Bi đã ngủ ngon, tớ rì pot cả nhà số tiền thu được sau buổi ọp, kẻo tý nữa bác Bừa bác ý pót ảnh lên thì chả ai để ý đến triệu lớn triệu bé gì nữa đâu :)

1. Tiền đấu giá:

- Lọ hoa (do Huyenlinh tự làm và ủng hộ), Mit tơ Hùng bạn Mit tơ Nát trúng giá 1.200K
- Bộ 3 chiếc mũ bảo hiểm Protec do bạn Letuanninh ủng hộ, bạn Thuanplt trúng giá 3.800K
- Rượu J.W. do bạn Ngân hà ủng hộ, Mẹ Hiếu & Việt Anh trúng giá 3.500
- Đồng hồ thời trang hiệu Tommy Hilfiger do mẹ CTB ủng hộ, Mit tơ Hùng trúng giá 2.500K

Tổng cộng = 11.000K

2. Tiền ủng hộ:

- Gian hàng thanh lý Hà Nội = 660K
- Gian hàng bánh rán do Mẹ con Tít Mít UH 100% vốn và lãi = 1.500K
- Gian hàng trang điểm do bạn Rô Zon UH = 200K
- Gian hàng Cherry nhập từ Úc do bạn Ngân Hà UH 100% vốn và lãi = 3.200K
- Gian hàng bánh đúc do bạn Mèo già UH 100% vốn và lãi = 400K
- Gian hàng thạch do bạn Hamy UH 100% vốn và lãi = 480K
- Gian hàng nem chua do Mẹ Tít UH, mẹ Milo-Cacao UH tiền vận chuyển = 2.000K
- Mecubon UH dụng cụ và nguyên liệu làm bánh bán được = 200K
- Mẹ ZinBi UH = 500K
- Bạn Meomeo75 UH = 200K
- Gian áo dài Mẹ Xề UH 100% lãi = 300K

Tổng cộng = 9.640K

Tổng số tiền = 20.640K
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Còn đây là chi phí cho buổi ọp:

1 - Thu:

- Thu tiền ăn: 50 người lớn, 8 trẻ em = 7.980K
- Tiền quỹ Hải Phòng = 910K
- Gian hàng đồ thanh lý của HP (dùng để chi phí cho buổi ọp) = 1.450K

Tổng thu = 10.340K


2 - Chi:

- Đặt ăn: 60 xuất * 140 = 8.400K
- Bia và nước ngọt = 709K
- Thuê hội trường = 2.000
- Thuê người biên tập, dậy và múa = 500K
- Thuê nhạc công = 300K
- In 2 tấm bạt = 500K (Ông xã của mẹ của Hải Tâm ủng hộ :-* )
- Đạo cụ trò chơi và các đồ dùng khác do bạn Mèo già, Huyenlinh, Lancuccu ủng hộ
- Thuê quay và dựng phim = 600K (thành viên CSTT HP ủng hộ)

Tổng chi = 11.909 K

Còn thiếu = 11.909 - 10.340 = 1.569K

Số tiền này Mẹ CTB và Lancuccu xin phép được ủng hộ cả nhà ạ :-*:-*:-*
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Em tranh thủ pots nốt mấy cái ảnh nữa ạ:


Xếp hàng chờ đợi

Và đôi nào vào đôi nấy

Bắt đầu nào.......










 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Tiếp tục đấu giá nào:
Thuanplt với sản phẩm trúng đấu giá:




Tiếp tục chơi nữa nào:











 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Tranh thủ lúc Bi đã ngủ ngon, tớ rì pot cả nhà số tiền thu được sau buổi ọp, kẻo tý nữa bác Bừa bác ý pót ảnh lên thì chả ai để ý đến triệu lớn triệu bé gì nữa đâu :)

2. Tiền ủng hộ:

- Gian hàng thanh lý Hà Nội = 660K
- Gian hàng bánh rán do Mẹ con Tít Mít UH 100% vốn và lãi = 1.500K
- Gian hàng trang điểm do bạn Rô Zon UH = 200K
- Gian hàng Cherry nhập từ Úc do bạn Ngân Hà UH 100% vốn và lãi = 3.200K
- Gian hàng bánh đúc do bạn Mèo già UH 100% vốn và lãi = 400K
- Gian hàng thạch do bạn Hamy UH 100% vốn và lãi = 480K
- Gian hàng nem chua do Mẹ Tít UH, mẹ Milo-Cacao UH tiền vận chuyển = 2.000K
- Mecubon UH dụng cụ và nguyên liệu làm bánh bán được = 200K
- Mẹ ZinBi UH = 500K
- Bạn Meomeo75 UH = 200K
- Gian áo dài Mẹ Xề UH 100% lãi = 300K

Tổng cộng = 9.640K

Tổng số tiền = 20.640K
Cho tớ đính chính lại 1 chút nhé: Bạn Mecubon UH dụng cụ làm bánh gồm máy làm bánh, men, khay giấy...
Men và khay giấy... bạn Minh Minh bán thu 200K chuyển cho mẹ CTB. Còn máy làm bánh (giá bán = 450K) lại ở gian hàng thanh lý HP do bạn khác bán nên khi thu tiền về lại ghi chung vào đây:

1 - Thu:

- Thu tiền ăn: 50 người lớn, 8 trẻ em = 7.980K
- Tiền quỹ Hải Phòng = 910K
- Gian hàng đồ thanh lý của HP (dùng để chi phí cho buổi ọp) = 1.450K
Vì vậy tổng cộng tiền bán hàng dụng cụ làm cụ làm bánh do MeCubon ủng hộ là 650K

Sorry bạn Mecubon nhé :-*
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

1. Tiền đấu giá:

- Lọ hoa (do Huyenlinh tự làm và ủng hộ), Mit tơ Hùng bạn Mit tơ Nát trúng giá 1.200K
- Bộ 3 chiếc mũ bảo hiểm Protec do bạn Letuanninh ủng hộ, bạn Thuanplt trúng giá 3.800K
- Rượu J.W. do bạn Ngân hà ủng hộ, Mẹ Hiếu & Việt Anh trúng giá 3.500
- Đồng hồ thời trang hiệu Tommy Hilfiger do mẹ CTB ủng hộ, Mit tơ Hùng trúng giá 2.500K

Tổng cộng = 11.000K

2. Tiền ủng hộ:

- Gian hàng thanh lý Hà Nội = 660K
- Gian hàng bánh rán do Mẹ con Tít Mít UH 100% vốn và lãi = 1.500K
- Gian hàng trang điểm do bạn Rô Zon UH = 200K
- Gian hàng Cherry nhập từ Úc do bạn Ngân Hà UH 100% vốn và lãi = 3.200K
- Gian hàng bánh đúc do bạn Mèo già UH 100% vốn và lãi = 400K
- Gian hàng thạch do bạn Hamy UH 100% vốn và lãi = 480K
- Gian hàng nem chua do Mẹ Tít UH, mẹ Milo-Cacao UH tiền vận chuyển = 2.000K
- Mecubon UH dụng cụ và nguyên liệu làm bánh bán được = 200K
- Mẹ ZinBi UH = 500K
- Bạn Meomeo75 UH = 200K
- Gian áo dài Mẹ Xề UH 100% lãi = 300K

Tổng cộng = 9.640K

Tổng số tiền = 20.640K

Số tiền thu được từ buổi Offline hè lần thứ hai tại Hải Phòng 2010 đã được nhận tại đây.
Xin cảm ơn Me Chip Tom Bi@};-cảm ơn các bạn CSTT Hải Phòng cùng cảm ơn sự ủng hộ của tất cả thành viên CSTT chúng mình @};-
Xin hẹn gặp lại cả nhà Chia sẻ tình thương vào Offline hè lần thứ ba tại Hải Phòng 2011 @};-:cstt08:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi-Một số hình ở

last but obviously not least :))


cho cái bạn này mà chơi trò...điều khiển chuối giống mấy giai nhà mình thì chỉ có mà...thua.

Ngưỡng mộ anh xã nhà mẹ Hải Tâm quá cơ, đã khỏe, chụp ảnh lại khéo
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi


Các giai lần sau chơi trò chơi, cấm đứng kiểu này, ít ra phải dang rộng vòng tay hay cũng phải đứng kiểu khiêu khích như anh Trung bạn anh Bừa chứ...:D:D:D
 
333
0
0

T&G

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Cám ơn HP đã chuẩn bị chu đáo buổi off@};-. Và mọi người đã vất vả chuẩn bị từ nhiều ngày để có được buổi gặp nhau đầy ý nghĩa:-*. Đặc biệt là bác Chip Tôm Bi đến lúc tan off rồi mà vẫn phải lo lắng tính toán sao cho vừa đủ@};-. Mà nghe giang hồ đồn thổi sân vườn nhà bác rộng lắm, sang năm bác tổ chức off tại gia đi, có thêm giàn karaoke là tuyệt rồi:D.

Đoàn HN thì mừng quá khi có em Xề, làm đại diện vừa hăng hái,nhiệt tình từ lúc ngồi trên xe:-*, photo bài hát phát tận tay mà các chị lười không hát nổi. Các trò chơi hay và căng thẳng lắm...:D. Đại diện cho Nam thì có MC Tuấn Ninh, phong cách pro lắm@};-, mà lần này không thấy 2 MC nam nhảy nhể, chân bị đau à, chân nào thế:D
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi


Đúng như đã hẹn 7h30 phút chúng tôi đã có mặt đông đủ tại trước cổng bệnh viện 108.


Như thường lệ, nhóm làm phim ảnh Bảo Bừa Nát Cam lại tề tựu cùng mọi người trong chuyến đi lần này. Giờ đây hình như cái tên BBNC đã trở thành thương hiệu gắn chặt với từng chuyến đi của CSTT thì phải, không thế mà cách đây mấy hôm vì 1 vài lý do tôi xin cáo lỗi là không tham gia được nhưng cái “bè lũ bốn tên” cứ nằng nặc bắt tôi phải đi bằng được.
Thằng Nát tuyên Bố 1 câu xanh rờn
- Thiếu ông là thiếu mất 1 động từ vô cùng quan trọng, thiếu ông thì khác gì Cam có ruộng Bảo có trâu, Nát thì cứ trực trầu xem thâm canh gối vụ.
- Thế nên tôi lại lẽo đẽo đi theo cho đủ bộ. Nói là vậy nhưng thực tình cũng nhớ HP lắm, 1 năm rồi không gặp lại, thèm cái cảm giác ấm cúng, thèm cái không khí sôi nổi của các bạn HP.


Đúng là chuyến đi lần này không đông như năm ngoái nhưng tiêu chí có kèm “đại da” thì ăn đứt cuộc off lần trước. Bởi ngoài nhưng thành viên ngồi trên xe lớn, còn 1 tốp Vi Ai Pi rồng rắn xe con phía sau.


Toàn zai đẹp, Galăng lại còn hát hay nữa…. khiến cho Mẹ xề vô cùng hoan hỷ…. phen này khâu văn ghệ và đấu giá của mấy zai nhà mình cứ gọi là nhứt …khớ khớ
Xe chạy đúng giờ đi đúng tuyến nên đến Hải Phòng sớm hơn dự định. Điện thoại cho Mẹ CTB thì được biết đoàn HP đang căng màn trải chiếu chưa xong, yêu cầu đoàn HN đợi đúng giờ G mới được “động phòng”

Câu nói của mẹ CTB làm cho các “đại da” càng thêm sốt sắng, bởi cái tiếng đồn từ năm ngoái “ HP toàn cô xinh lắm mà chân dài thì … thôi rồi” làm cho anh em càng thêm phấp phổng.



Chị em cũng tranh thủ tạo dáng bên đường
Mẹ Hacunlinh



Tu vigo cùng T&G



Người mẫu OMM





Nhà hàng Khánh Hội


Gặp lại nhưng gương mặt thân quen, sau một năm gặp lại nhìn ai cũng già đi nhưng ánh mắt và nét hồn hậu thì vẫn còn nguyên trên từng gương mặt



Gian hàng Chery của Mẹ Ngân Hà



Gian hàng thanh lý



Gian hàng "Sơn Bả" của Rozon



Gian hàng thạch của Hà My Sở….



MC Lê Tuấn Ninh đang cùng An Bình đang chuẩn bị đạo cụ cho các trò chơi hấp dẫn



Mở màn là bài múa Đứa Bé do ???( Quên tên) biên đạo và dàn dựng

[FLASH]http://www.nhaccuatui.com/m/-0uuEmkqOv[/FLASH]


Màn múa hết sức ấn tượng và đã làm mọi người vô cùng bất ngờ.


Lê Tuấn Ninh và Minh Minh đã thể hiện hết sức ăn ý và đẹp mắt. Kết thúc màn múa là hình ảnh những vòng tay tạo lên hình ảnh trái tim đầy sang tạo và ý nghĩa.




Mọi người vỗ tay trong niềm hân hoan và cảm động. Khi bài múa còn chưa kết thúc thì phía dưới đã có 1 vài “đại da” xin được mời “người sắm vai em bé” về mâm mình để chăm sóc.


Chị Tâm Mẹ CTB thay mặt CSTT HP lên phát biểu và mời mọi người nâng cốc chúc mừng ngày gặp mặt.



:pig02:


1. Mọi người trầm trồ khen ngợi màn múa và không quên chạm cốc chúc mừng cô em biên đạo múa xinh tươi trẻ đẹp.
Và anh em chúng tôi ứng khẩu luôn 1 bài hát nhép như thế này

(Đứa lớn)
… Trong mâm ngồi nghe anh Nát tán
Tiếp đến tiếng nỉ non của anh Bừa
Anh Bảo nhìn chằm chằm vào em
Em rất buồn vì em không biết tin tin anh nào đây

Nhìn thấy mâm bên có anh Hùng ngây ngô nhìn em
Vì em xinh tươi vì em quá yếu mềm
Giăng tơ vẫn là tơ giăng.

Em mơ một con X6
Dẫn lối em trên đường về
Dẫu biết rằng chỉ là thế thôi
Hỡi anh Hùng anh có đưa, đưa em về không.

Rồi thấy ai ai cũng rủ em đi đồ Sơn.
Rằng em không đi rằng em đã quyết rồi
Tối nay anh Hùng đưa

Hãy ăn đi đừng nhìn em
mồi chài em, bằng ánh mắt kẻ si tình
mà hãy yêu em bằng ước muốn trong lòng em
Là tất cả chúng ta đi Đồ Sơn.




Không khí vui nhộn kiến cho đoàn Hà Nội cũng hào hứng. Mẹ xề với bài hát “Hãy trả lời anh”:pig01:


Đây là chị Ngần và con gái Mai Anh. Hoàn cảnh của gia đình chị hết sức thương tâm. Anh chồng chị không may bị nhiễm H và đã truyền sang cả 2 Mẹ con. Anh chồng chị đã mất cách đây vài năm, số phận đã tưởng chừng như chị phải gục ngã nhưng vì cô con gái thơ dại không thể sống thiếu chị, nên chị đã đứng dậy quyết tâm làm tròn bổn phận của 1 người Mẹ.


Được sự giúp đỡ của XH trong đó có nhóm CSTT Hải Phòng, Mẹ con chị đã đỡ dần mặc cảm và hiện giờ chị là người rất tích cực trong phong trào tuyên truyền phòng chống các bệnh XH tại Hải Phòng.
Hôm nay được đến tham gia cùng mọi người và nhận phần quà do CSTT trao tặng, đứng trên sân khấu mà Mẹ con chị cảm động không nói lên lời.


… Và con gái Mai Anh đã hát tặngMẹ tặng các cô chác chú bài hát “Tổ ấm gia đình”




Em hát trong nghẹn ngào xúc động, có lẽ niềm khát khao trong em, ước mơ trong em đã chuyển hết vào lời bài hát…




Tất cả mọi người khi biết được hoàn cảnh của em rồi nghe từng lời em hát, đều bật khóc..

(Còn nữa...)
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Đính chính: em hát bài:"Mẹ hiền" nhé, bài này em gửi tặng tất cả những người mẹ đã sinh ra chúng mình, cảm ơn mẹ vì có mẹ mới có cái hội CSTTchứ, mí lại em tặng luôn cả chị em phụ nữ của CSTT nữa, mong rằng chúng mình sẽ luôn tìm thấy nhiều niềm vui và hạnh phúc từ thế hệ F1, F2,3..4.:cstt04:.(hic hic chắc tại hát k hay mấy nên anh kia nói bừa thành bài hát khác)
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Đính chính: em hát bài:"Mẹ hiền" nhé, bài này em gửi tặng tất cả những người mẹ đã sinh ra chúng mình, cảm ơn mẹ vì có mẹ mới có cái hội CSTTchứ, mí lại em tặng luôn cả chị em phụ nữ của CSTT nữa, mong rằng chúng mình sẽ luôn tìm thấy nhiều niềm vui và hạnh phúc từ thế hệ F1, F2,3..4.:cstt04:.(hic hic chắc tại hát k hay mấy nên anh kia nói bừa thành bài hát khác)
Mẹ Xề hát hay và tình cảm lắm. Dù nghe nhiều lần nhưng bây giờ mình mới nghe được rõ lời của bài hát này. Tự nhiên thấy nao nao. Ngoài "nghề" ca sĩ ra mẹ nó còn là "em-xi" hơi bị chuyên nghiệp bên cạnh MC kiêm nhân viên bán mũ bảo hiểm Tuấn Ninh đấy.
Cả nhà mình khi biết mẹ Khoai sắp sinh em bé ai cũng phải nói từ: Diệu kỳ. Cám ơn bố mẹ đã mang lại tình yêu thương cho Khoai, cảm ơn Khoai đã mang lại điều kỳ diệu cho bố mẹ. Nhìn con mình cảm nhận con được bố mẹ chăm sóc chu đáo, cẩn thận.
Cả nhà mình ơi, lần sau chụp ảnh trước khi bắt đầu off nhé (vì em bận phải về trước nên chẳng được chụp ảnh gì cả. Hu hu).
Có lẽ không có buổi off nào lại mang nhiều ý nghĩa như thế, rất cảm động và cũng rất vui.
Xin cảm ơn cả nhà mình.
 
431
0
0

letuanninh

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Đề nghị các bác pho quay ko phát đoạn phim .....1 Múa bài đứa bé....!
Chung ta sẽ có đĩa phim này cho mọi người ...........đam mê.....!:cstt04:
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Ôi ôi kỳ diệu thật đấy, mẹ Khoai sắp sinh em bé à, đúng là ở hiền gặp lành nhỉ. Chúc mừng cả nhà Khoai nhé
 
7
0
0

tigon

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

:pig02:Offine hè HP vui quá cơ lại rất ý nghĩa nữa.Thật tiếc là em không tham gia đươc hic...đọc và xem những hình ảnh thật xúc động thấy thương mẹ con bé Mai anh quá,..cầu mong cho 2me con bé sẽ luôn mạnh khỏe,chúc cho các mẹ trong CSTT luôn đoàn kết và yêu thương nhau.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi


Mở đầu cho màn đấu giá sôi động là sản phẩm lọ hoa Hạnh Phúc mà theo lời giới thiệu của Mẹ CTB “Đây là sản phẩm do 1 người đẹp chân dài của Hải Phòng tự tay làm, ai trúng giá sẽ được “khuyến mại thêm 1 nụ hôn đầu đời của cô”
Màn giới thiệu khiến cho các Man vô cùng tò mò và cuộc đấu giá diễn ra rất vui và sôi động 100K.. 200K rồi 500K. Mrt Nát ..800K và chỉ nhận nụ hôn….


Cuối cùng Mrt Hùng đã giành chiến thắng với giá 1200K. Mọi người hồi hộp xem chủ nhân của lọ hoa là ai???
Huyền Linh.. cô hoa khôi đất cảng.
Bối rối và e thẹn .. cô đã phải nhờ đến Mẹ CTB dẫn lên sân khấu


Các đáng mày râu phía dưới ồ lên tiếc rẻ. Mtr Nát đang đứng ngồi phịch xuống ghế… “Biết đâu”



Huyền Linh giới thiệu về sản phẩm của mình:
"Đây là lọ hoa mang tên Hạnh Phúc bởi lọ hoa này được kết bằng 11 bông tượng trưng cho lời em muốn gửi gắm là ….với em “NHẤT NHẤT CHỈ CÓ MÌNH ANH”


Và chủ nhân đã trao lọ hoa và nụ hôn đầu đời cho người trúng giá.
Mtr Hùng đã đứng như chôn chân trên sân khấu, anh xúc động anh nói:
“Tôi đã 1 vài lần được tham gia cùng các bạn CSTT nhưng đây là lần đầu tiên anh được offline tại Hải Phòng, càng đi tôi càng thấy ý nghĩa. Cảm ơn các bạn đã cho tôi cơ hội, cảm ơn HL … đã tặng tôi nụ hôn đời đầu .. à đầu đời”


Và để thay lời muốn nói anh đã hát tặng mọi người bài hát “Lời của gió”






Giọng hát của Mtr Hùng thật hay và truyền cảm khiến cho các Mẹ ở dưới xuýt xoa. Có fan cuồng quá không chịu được chạỵ cả lên sân khấu hát cùng.


Tiếp theo là các trò chơi vui nhộn do Mẹ xề và Lê Tuấn Ninh dàn dựng. Đấy đúng là 2 nhân vật xuất chúng, họ đi tới đâu là mang niềm vui tới đó. Chuyến đi lần này Mẹ xề mang theo 7 trò chơi trong đó có tới 5 trò lủng lẳng phía dưới và 2 trò ngây ngất phía trên (Theo lời MX)
Mở đầu là trò chơi “điều khiển chuối”. Tức là: Quả chuối buộc đung đưa giữa 2 chân, người chơi bị bịt mắt rồi điều khiển quả chuối để dập tắt ngọn nến sau đó họ phải dùng quả chuối đá được quả bóng Tennis về phía khán giả.

Trò chơi này tưởng đơn giản nhưng hết sức khó, tôi đã được tham gia cùng và quả thật là không đơn giản chút nào, bởi theo như lới anh Nát: “Chuối thẳng và được mở mắt còn chẳng ăn ai, giờ chuối đã cong rồi còn bịt mắt và không cho sờ … thì làm ăn gì được nữa”
Và trò chơi chuối cong dập nến đã làm cho mọi người có 1 trân cười bể bụng.



Tiếp đến là trò “Ngây ngất phía trên”.
-Quả táo được buộc lơ lửng bên trên, các cặp chơi (1 nam 1 nữ) sẽ phải dùng miệng cắn và ăn hết quả táo đó.
Cũng tưởng là trò chơi đơn giản, nhưng khi nó diễn ra thì vô cùng buồn cười, tôi không biết diễn tả thế nào, các bạn hãy nhìn những bức ảnh rồi tự hình dung vậy.










Tiếp đến là màn đấu giá sản phẩm 3 chiếc mũ Protec gồm: 1 chiếc dành cho người lớn và 2 chiếc dành cho trẻ em, sản phẩm do LetuanNinh ủng hộ.


Và rồi màn đấu giá đã diễn ra vô cùng sôi nổi và cằng thẳng 500k… 1000K … 1500K các bước giá cứ nhảy vù vù rồi lên đến 3000K tưởng chừng như đã dừng ở mốc 3000k nhưng..


- Thuận plt đã trả tiếp 3200K
- Hội ý với Mẹ tú Quân Mẹ Việt Anh làm 1 phát lên gối: 3500K.
- 3500K lần thứ nhất… 3500K lần thứ 2…. 3500K lần thứ…2,5


Và cuối cùng Thuanplt đã chốt hạ với mức giá 3800K.
Khi lên nhận sản phẩm trúng giá Thuanplt đã rất cảm động anh nói:
“Tôi rất vinh dự được tham gia buổi offline ngày hôm nay, mới năm ngoái thôi Thuận tôi còn đứng ngấp nghé phía ngoài cửa kia, và năm nay sau 1 vài lần được tham gia chững chuyến đi từ thiện cùng mọi người, tôi thấy mình ngày càng gần gũi hơn mạnh dạn hơn, thật là may mắn đối với tôi và hôm nay được đến đây và được đứng trên bục sân khấu này tôi rất vui và rất cảm ơn mọi ng đã dành những điều may mắn cho tôi.
Tôi xin tặng lại chiếc mũ bảo hiểm cho cháu Mai anh, cháu Khánh Linh và Mẹ của cháu. Chiếc mũ bảo hiểm tuy bé nhỏ nhưng đó là tấm long của tôi, chiếc mũ sẽ bảo hiểm che chở cho cháu và mẹ con cô ấy trên những chặng đương…”





Sự thể hiện của Thuânplt đã làm mọi người hét sức cảm động, 1 hình ảnh thật đẹp về sự chia sẻ và tình yêu thương.
Và tôi xin kết thúc và phóng sự tại đây bằng hình ảnh cháu Mai Anh và bài hát “Niềm vui gia đình” mà cháu đã thể hiện ở phóng sự trên.
Trân trọng cảm ơn!!

 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Ôi ôi kỳ diệu thật đấy, mẹ Khoai sắp sinh em bé à, đúng là ở hiền gặp lành nhỉ. Chúc mừng cả nhà Khoai nhé
Ngay khi Vân đang còn thuê nhà trọ bên cạnh tr­­ường trẻ mồ côi Hoa Phượng và đang chạy đôn đáo lo thủ tục nhận Khoai thì Vân có bầu. Khi gọi điện báo cho mẹ CTB, giọng em ấy run lắm :"chị là người đầu tiên em báo tin, em chưa báo cho chồng em đâu, để vài hôm nữa cho chắc chắn. Em cũng không hiểu sao, 16 năm em cố gắng thì không thể nào có được"

Hôm vừa rồi, lúc mình gọi cho Vân để mời cả nhà đi ọp, hỏi thăm sức khỏe 2 mẹ con, Vân nói :"em nghĩ mà thương Khoai quá, mẹ có bầu nên không chăm con được tốt hơn, nhiều khi nằm nghĩ em thấy thương Khoai hơn cả con đẻ của mình." :x:x
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Ôi ôi em lại ước gì bố mẹ nuôi của bé Phương Thảo cũng được Trời thương như bố mẹ Khoai@};-
 
84
0
0

Sếu&Dim

New Member
Ðề: 07.08 Offline hè 2010 tại Hải Phòng cả nhà ơi

Hôm nay mình mới vào đây, xem ảnh mà xúc động quá, nhìn lại các gương mặt bè bạn cũ thấy thân thương quá đỗi, cảm ơn mọi người đã tổ chức, đã post ảnh...
 
Top