Đà Nẵng ơi tình người (tầng 1)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Chị muathu, quà em muốn gửi tặng chương trình đấu giá là 1 chai có hiệu như này, nhưng thể tích 50ml chị à, với 1 cái ví cũng là hiệu bvlgari luôn.
http://www.linhperfume.com/p1042-bvlgari-rose-essentielle-eau-de-toilette-rosee.html
He, sáng nay em mới vào mạng để tra thử, ra nó là hãng thời trang của Ý. Trưa em mang sang nhé chị.:x
Chị nói thật với em là nước hoa và ví của em ấy mà, Đà Nẵng cũng có người mê lắm đấy (trong đó có chị :D),
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Chị muathu ơi, chừng nào có khuôn đợt 6 nhắn e với nhé. Các chị đặt hàng lúc nào mà e chẳng biết, may mà e cũng kịp đặt 2 bộ khuôn, k là e bắt đền chị muathu với memynhi đó :D
 
65
0
0

Tí Tèo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@Memynhi: Vẫn Google em ạ 91-93 Lý Tự Trọng

@Tí Tèo: Cảm ơn em nhé :x

@All: Sau đợt con ốm là đợt mẹ ốm, hôm qua cho Tí đi khám ở BV Family đông lắm 8h30 đi mà 11h mới về đến nhà, các BS và BV đều quá tải vì ai cũng lo. Nhưng mà các mẹ ơi chỉ cần giữ gìn vệ sinh như hướng dẫn rửa tay trước khi ăn, nâng cao sức đề kháng cơ thể bằng cách uống cam và C sủi thì cũng đừng lo lắm vì H1N1 cũng như các loại cúm khác thôi cơ thể khỏe mạnh thì cũng ko lo chỉ sợ kết hợp nhiều bệnh.
Sao giờ em sợ ốm ghê và sợ đến bệnh viện hay phải đi khám bệnh nữa. Lỡ chỉ bị cảm thường mà đi đến khám chỗ đông người lại dính phải con hát 1 en 1 đó thì tèo. Sáng nay em đã uống 1 viên Enervon C rồi. Giờ em đi rửa tay đã, hic hic. Mong cho đại dịch sớm qua
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

T6, T7 vừa rồi MG cũng sợ ghê lắm, lên mạng tìm hiểu thì thấy cũng đỡ lo hẳn + thằng bạn trong phòng nằm trong khu cách ly đúng 5 ngày thì bị đuổi ra :D, vừa may sáng CN ra viện 1 cái là chạy vội chạy vàng đi bảo vệ luận văn thạc sĩ.
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@MeGon: ốm rồi hả?
cố gắng ăn uống vào nhé.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@Subim: em mang khuôn cho chị đây nghe :cstt09:
OK em, nhớ trưa mở máy, đừng để chế độ rung nữa mà tội thiên hạ nghe :D

@all: nghe nhiều người cảm cúm thế kia không biết reng, trưa nay tui phải mang khẩu trang vô mới được vì dạo này sức đề kháng hơi bị yếu rồi :-*
alo, ai tới sớm thì làm ơn ngồi ở ngoài hoặc trên gác nghe, đừng vô phòng điều hòa vi khuẩn không thoát được bay vô người hết :p.
 
65
0
0

Tí Tèo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

OK em, nhớ trưa mở máy, đừng để chế độ rung nữa mà tội thiên hạ nghe :D

@all: nghe nhiều người cảm cúm thế kia không biết reng, trưa nay tui phải mang khẩu trang vô mới được vì dạo này sức đề kháng hơi bị yếu rồi :-*
alo, ai tới sớm thì làm ơn ngồi ở ngoài hoặc trên gác nghe, đừng vô phòng điều hòa vi khuẩn không thoát được bay vô người hết :p.
Em đã sợ chị còn làm em sợ hơn. Mà sợ mang khẩu trang thì lại giảm công suất 888 đây chứ, khổ ghê luôn :D
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Híc...híc... ổ cứng máy tính cơ quan die rồi... dữ liệu bao nhiêu năm ròng, mấy ngày ni stress luôn, anh bạn nói biện pháp cuối là bỏ ổ cứng vô tủ lạnh khoảng 4 tiếng :-O xem sao, mới test thử thì vẫn không nhận... cái tội ni là do chần chừ mua ổ cứng ngoài lưu trữ... nên mất hết... hình ảnh, dữ liệu, tài liệu... :((

@mùa thu: cám ơn em, chị đã hỏi nhiều chỗ, cuối cùng thì biết là ở Đà Nẵng không cứu được. Thôi quên cái ổ cứng đi. Chị nhờ em nhớ mua giùm chị sách nghe, bao nhiêu bộ cũng được miễn là em thồ nỗi. Cái vụ hát hò đó, ở hội chợ có đàn organ hả, nếu không thì tụi em phải đánh đĩa nhạc nền chớ ?

@mẹ gôn: cám ơn em bánh ngon lắm, đang ăn cu tin nói: má ơi, lạ chưa, cái ni có đậu nữa =P~, thấy cu cậu thưởng thức khoái trá lắm. Cơ quan em đi làm ổn lại chưa ? chưa vào mùa lạnh mà con H1N1 lây nhanh quá, virut này phát triển mạnh trong mùa lạnh.
Trước mắt phòng chống như sau (sưu tầm):
1. Rửa ráy và súc miệng bằng bất kỳ thứ gì có khả năng diệt khuẩn. Tốt nhất là luôn luôn ngậm 1 cục xà phòng Lifebouy.
2. Sử dụng chất diệt khuẩn can thiệp trực tiếp vào các cửa ngõ truyền bệnh, đặc biệt là miệng (có thể dùng kết hợp Vodka Nga hoặc Whiskey, tuy nhiên beer do độ sát khuẩn thấp nên phải dùng liều cao) .
3. Tìm kiếm mọi màng lọc để đeo nếu khẩu trang y tế bị cháy hàng. Bất đắc dĩ có thể dùng nịt ngực của vợ hoặc người yêu hay thậm chí bỉm trẻ em (WHO khuyến cáo không sử dụng loại bỉm đã dùng rồi).
4. Nếu phát hiện đồng nghiệp bị bệnh thì có thể nhúng nó vào nước đá.
Gởi mọi người đọc cho đỡ căng thẳng thời H1N1. Đôi khi giữ tinh thần lạc quan cũng là tăng sức đề kháng!
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

.
Trước mắt phòng chống như sau (sưu tầm):
1. Rửa ráy và súc miệng bằng bất kỳ thứ gì có khả năng diệt khuẩn. Tốt nhất là luôn luôn ngậm 1 cục xà phòng Lifebouy.
2. Sử dụng chất diệt khuẩn can thiệp trực tiếp vào các cửa ngõ truyền bệnh, đặc biệt là miệng (có thể dùng kết hợp Vodka Nga hoặc Whiskey, tuy nhiên beer do độ sát khuẩn thấp nên phải dùng liều cao) .
3. Tìm kiếm mọi màng lọc để đeo nếu khẩu trang y tế bị cháy hàng. Bất đắc dĩ có thể dùng nịt ngực của vợ hoặc người yêu hay thậm chí bỉm trẻ em (WHO khuyến cáo không sử dụng loại bỉm đã dùng rồi).
4. Nếu phát hiện đồng nghiệp bị bệnh thì có thể nhúng nó vào nước đá.
Gởi mọi người đọc cho đỡ căng thẳng thời H1N1. Đôi khi giữ tinh thần lạc quan cũng là tăng sức đề kháng!
Em cười nghiêng ngả đấy chị, làm ở trong phòng tưởng bị cái gì :)
Ah, hạt đậu mà cu Tin nói là hạt điều đấy ạ. Làm bánh xong có người tiêu thụ (khen ngon) là sướng lắm và có hứng thú làm tiếp. cu Gôn nhà em thì chẳng chịu ăn, ba nó thì tới giờ bắt đầu chán và mỗi lần ăn mỗi lần nhăn rồi. Hôm trước còn bày đặt bảo em là ko ăn vì bánh ko có nhãn mác gì cả :D
 
65
0
0

Tí Tèo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Mấy chị ơi, chỗ cà phê Lý Tự Trọng đó có bán đồ ăn trưa luôn ạ? Hay là phải mua cơm hộp mang vào? Do em mới đến đó 1 lần mà chỉ uống nước nên hỏi hơi chuối tí, thông cảm nhá :">
 
65
0
0

Tí Tèo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Em cười nghiêng ngả đấy chị, làm ở trong phòng tưởng bị cái gì :)
Ah, hạt đậu mà cu Tin nói là hạt điều đấy ạ. Làm bánh xong có người tiêu thụ (khen ngon) là sướng lắm và có hứng thú làm tiếp. cu Gôn nhà em thì chẳng chịu ăn, ba nó thì tới giờ bắt đầu chán và mỗi lần ăn mỗi lần nhăn rồi. Hôm trước còn bày đặt bảo em là ko ăn vì bánh ko có nhãn mác gì cả :D
Vậy cắt luôn phần của ba con cu Gôn luôn đi chị, để em ăn cho. Mỗi lần ăn sẽ là mỗi lần khen tấm tắc hé :cstt07:. Nhãn mác là CSTT Đà nẵng, thương hiệu quá nổi tiếng mà ba cu Gôn không cập nhật.
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Mấy chị ơi, chỗ cà phê Lý Tự Trọng đó có bán đồ ăn trưa luôn ạ? Hay là phải mua cơm hộp mang vào? Do em mới đến đó 1 lần mà chỉ uống nước nên hỏi hơi chuối tí, thông cảm nhá :">
Có, gu gồ cũng có ăn trưa mà bên cạnh cũng có quán cơm bình dân đó.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Mấy chị ơi, chỗ cà phê Lý Tự Trọng đó có bán đồ ăn trưa luôn ạ? Hay là phải mua cơm hộp mang vào? Do em mới đến đó 1 lần mà chỉ uống nước nên hỏi hơi chuối tí, thông cảm nhá :">
Tứ phía gu gồ là cơm em ơi, em tới đó gọi cơm dĩa vô ăn cho ngon, cho đẳng cấp nhé :D, na theo cái hộp làm chi cho nhếch nhác hè :D
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Tứ phía gu gồ là cơm em ơi, em tới đó gọi cơm dĩa vô ăn cho ngon, cho đẳng cấp nhé :D, na theo cái hộp làm chi cho nhếch nhác hè :D
Mụ kia, dám nói tui nhếch nhác hả :-&:-&
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

Mụ kia, dám nói tui nhếch nhác hả :-&:-&
Không dám không dám, tui nói cái hộp cơm thôi, hehe...
Đề nghị mymy đem mấy chai nước hoa theo cho mỗi người xịt 1 tí nhé, ngừa H1N1 đê...:D
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@muathu: không đi được rùi chị ơi, vẫn đang tiếp khách hic hic hic
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@muathu: không đi được rùi chị ơi, vẫn đang tiếp khách hic hic hic
Chị, em gửi hàng cho chị Mùa thu rồi. Chị xem đổi lại hộ em mấy viên đá, nếu không có, để đợt sau lấy cũng được chị àh. @};-
Mấy cái mới, chị gửi chị Mùa thu mang về cho em luôn nhé. CHị nhà xa quá, em ít gặp được . Nên nhờ chị Mùa thu cửu vạn. Xèng thì lấy chị Mùa thu luôn cũng okie, nếu chị í có dư, còn không bữa mô em lại gửi, trưa ni quên mất. :p
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@susu: ok để chị xem coi bị gì rồi sửa cho em, PM cho chị nick yahoo của em cái nhé.

@mẹ Gôn: sẽ có đồ diện ở HN yên tâm nhé

@subim: dây đen đỏ xong rồi nhé, hôm nào gặp em đưa, còn dây đá xanh rêu chị đo giùm em chiều dài vòng cổ chị muốn đeo nha

@cả nhà: em sẽ đong vài lọ nước tro tàu, mỗi lọ khoảng 20-30ml gửi chị muathu, ai cần liên hệ chị muathu nhé, vì nhà em xa quá.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

mẹ bảoduy_susu: đăng ký 01 lọ nước tro tàu nhé. Thank you
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người

@mẹ Gôn: sẽ có đồ diện ở HN yên tâm nhé
Tks chị, là bộ màu tím phải ko ạ? còn nhớ thiết kế cho em bộ màu xanh để mặc với váy xanh nước biển nữa chị nhé:cstt09:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top