Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

chị tóc tém, và chị mang quần jean ngồi ngoài
Em ơi để chị chỉ cho nhé:
1. Chị mang quần Jean ngồi ngoài cùng là Mama tổng quản nhà ĐN mà tên mỹ miều hay gọi là muathu.
2. Chị tóc tém là bạn mà đang trả lời bài cho em đây nè :D:D:D:D
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@Subim: chị ơi cho em số lượng học sinh các lớp với.
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

2. Chị tóc tém là bạn mà đang trả lời bài cho em đây nè
bổ sung thêm là chị này còn tự xưng là 'người mẫu tay dài' hay là 'thư ký tay dài' đóa :p :p :p
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

bổ sung thêm là chị này còn tự xưng là 'người mẫu tay dài' hay là 'thư ký tay dài' đóa :p :p :p
Không phải tự xưng mà là các thành viên gọi yêu thế chứ :)
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

đùa tí thôi, chứ hoa khôi của CSTT Đà Nẵng đấy, lại rất nhiệt tình trong mọi hoạt động :cstt04:
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@Subim: chị ơi cho em số lượng học sinh các lớp với.
Em ơi, số liệu đây:
- Khối lớp 1: 110 em
- Khối lớp 2: 112 em
- Khối lớp 3: 120 em
- Khối lớp 4: 87 em
- Khối lớp 5: 105 em
Tổng cộng: 534 em
Danh sách cụ thể chị gửi qua mail nhé :x
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Không phải tự xưng mà là các thành viên gọi yêu thế chứ :)
đùa tí thôi, chứ hoa khôi của CSTT Đà Nẵng đấy, lại rất nhiệt tình trong mọi hoạt động :cstt04:
Em ngất đây :cstt09::cstt09::cstt09::cstt09:

Em ơi, số liệu đây:
- Khối lớp 1: 110 em
- Khối lớp 2: 112 em
- Khối lớp 3: 120 em
- Khối lớp 4: 87 em
- Khối lớp 5: 105 em
Tổng cộng: 534 em
Danh sách cụ thể chị gửi qua mail nhé :x
Thanks bà chị, không cần gởi danh sách cụ thể đâu chị ah :x:x:x
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@Cả nhà: áo may lớp trong là vải dù/nỉ cho ấm thì mỗi cái tăng thêm 5k. Sau khi thương lượng tới lui năn nỉ ỉ ôi thì anh Thanh đồng ý bớt cho 1k/cái. Ảnh bảo tiền bớt đó là vì mình làm từ thiện chứ giá thế là sát giá lắm rồi. Thế cũng được cả nhà nhỉ :cstt09::cstt09::cstt09:

@muathu: Ngày mai ảnh mang hợp đồng qua thì ứng trước 30% để làm hàng, chị giải quyết giúp em vấn đề này tí nhé :x:x:x:x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@Cả nhà: áo may lớp trong là vải dù/nỉ cho ấm thì mỗi cái tăng thêm 5k. Sau khi thương lượng tới lui năn nỉ ỉ ôi thì anh Thanh đồng ý bớt cho 1k/cái. Ảnh bảo tiền bớt đó là vì mình làm từ thiện chứ giá thế là sát giá lắm rồi. Thế cũng được cả nhà nhỉ :cstt09::cstt09::cstt09:

@muathu: Ngày mai ảnh mang hợp đồng qua thì ứng trước 30% để làm hàng, chị giải quyết giúp em vấn đề này tí nhé :x:x:x:x
ơ sao không ăn vạ hả người đẹp :D
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@Cả nhà: áo may lớp trong là vải dù/nỉ cho ấm thì mỗi cái tăng thêm 5k. Sau khi thương lượng tới lui năn nỉ ỉ ôi thì anh Thanh đồng ý bớt cho 1k/cái. Ảnh bảo tiền bớt đó là vì mình làm từ thiện chứ giá thế là sát giá lắm rồi. Thế cũng được cả nhà nhỉ :cstt09::cstt09::cstt09:

@muathu: Ngày mai ảnh mang hợp đồng qua thì ứng trước 30% để làm hàng, chị giải quyết giúp em vấn đề này tí nhé :x:x:x:x
@mùa thu: em ơi phải xem 1 áo mẫu rồi mới ký hợp đồng và ứng tiền, hợp đồng dựa trên áo mẫu (2 bên cùng ký vô trong lớp lót áo mẫu đó) như vậy mới an toàn, chị đều phòng xa như vậy, vì cho dù là áo từ thiện nhưng phải đẹp và chất lượng, để anh Thành hiểu như vậy.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@mùa thu: em ơi phải xem 1 áo mẫu rồi mới ký hợp đồng và ứng tiền, hợp đồng dựa trên áo mẫu (2 bên cùng ký vô trong lớp lót áo mẫu đó) như vậy mới an toàn, chị đều phòng xa như vậy, vì cho dù là áo từ thiện nhưng phải đẹp và chất lượng, để anh Thành hiểu như vậy.
Dạ kinh nghiệm này thì chưa biết nè, Thư ký chân tay dài ghi sổ kìa chị :cstt04:
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

ơ sao không ăn vạ hả người đẹp :D
Cái này có khi giao cho em Su trổ tài mới được, đề nghị em Su tìm mọi cách tiếp cận anh Thành gấp gấp, biết đâu được bớt thêm 1k :p
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Còn nhiệm vụ này nữa nhờ Mymy và Susu1811 chủ trì và các thành viên còn lại trợ giúp nhé :)

Chị Blanch có bạn làm ở tổ chức từ thiện, ở trường cô ấy đang có đợt tuyển sinh ưu tiên miền Trung. Tổ chức này tuyển chọn các em là trẻ lang thang cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa, hoàn cảnh thật đặc biệt cho học nghề chủ yếu dịch vụ nhà hàng khách sạn cao cấp. Mọi chi phí ăn ở học đều do họ tài trợ toàn bộ. Có em còn được đưa đi tu nghiệp nước ngoài nữa. Trường và đang tuyển sinh ưu tiên cho khu vực miền Trung điều kiện như trên, tuổi từ 16-22.

Khi ở Đà Nẵng chị Blanch có ghé thăm nhà tình thương Hải Châu (Chị ấy cũng không để ý địa chỉ nhưng gần chùa Bát Nhã) trong nhà Hải Châu cũng có mấy em lớn có thể đúng yêu cầu của họ. BL muốn nhờ CSTT Đà Nẵng nghiên cứu chương trình này, giúp các em có điều kiện có được nghề ổn định, ngoài nhà HC ra, nếu còn biết cá nhân hoặc nơi nào khác thì giới thiệu dùm luôn.

Nhờ các thành viên Đà Nẵng ghé mái ấm Hải Châu xem xét có bao nhiêu em đủ điều kiện, Susu1811 liên lạc với trung tâm Tình hồng ở Quảng Trị, xem có bao nhiêu em đủ điều kiện để xin hồ sơ em nhé.

Thời gian tuyển sinh Khóa 2 này từ nay đến tháng 5/2010. Dự kiến tháng 6/2010 khai giảng. Chị Blanch sẽ gởi bộ hồ sơ ra để gửi cho các cháu. Hồ sơ nộp về SG, họ xét và xác minh lý lịch thực tế nếu đúng thì mới nhận.

Cảm ơn tất cả mọi người :x:x:x:x:x
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

về việc đặt may áo, memynhi chia sẻ vài ý thế này nhé :

- Mẫu đặt hàng : 2 bên ký tên lên mẫu như chị Soni đã tư vấn, nếu mình có góp ý gì trên mẫu thì ghi thẳng lên trên mẫu luôn (hoặc có thể viết các góp ý ra 1 tờ giấy rồi bấm dính vào mẫu, thì mẫu chỉ có chữ ký có thể vẫn dùng được)
- Số lượng chi tiết, theo màu, theo size
- Bảng thông số: size nào thì các số đo thế nào ? dài áo, dài tay, ngực, vòng cổ, v.v.
- Yêu cầu về chất lượng: cấu trúc sản phẩm đúng y mẫu đã duyệt; các đường may chắc chắn, không bong sút, không bỏ mũi; gắn size đúng theo thông số (cái này dễ nhầm lắm đó); v.v. (nếu nghĩ ra thêm gì nữa :-*)
- Kiểm hàng đạt mới nhận, nói thế nhưng khi nhận mình kiểm khoảng 10-15% nếu thấy ok thì thôi.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Còn nhiệm vụ này nữa nhờ Mymy và Susu1811 chủ trì và các thành viên còn lại trợ giúp nhé :)

Chị Blanch có bạn làm ở tổ chức từ thiện, ở trường cô ấy đang có đợt tuyển sinh ưu tiên miền Trung. Tổ chức này tuyển chọn các em là trẻ lang thang cơ nhỡ, mồ côi, không nơi nương tựa, hoàn cảnh thật đặc biệt cho học nghề chủ yếu dịch vụ nhà hàng khách sạn cao cấp. Mọi chi phí ăn ở học đều do họ tài trợ toàn bộ. Có em còn được đưa đi tu nghiệp nước ngoài nữa. Trường và đang tuyển sinh ưu tiên cho khu vực miền Trung điều kiện như trên, tuổi từ 16-22.

Khi ở Đà Nẵng chị Blanch có ghé thăm nhà tình thương Hải Châu (Chị ấy cũng không để ý địa chỉ nhưng gần chùa Bát Nhã) trong nhà Hải Châu cũng có mấy em lớn có thể đúng yêu cầu của họ. BL muốn nhờ CSTT Đà Nẵng nghiên cứu chương trình này, giúp các em có điều kiện có được nghề ổn định, ngoài nhà HC ra, nếu còn biết cá nhân hoặc nơi nào khác thì giới thiệu dùm luôn.

Nhờ các thành viên Đà Nẵng ghé mái ấm Hải Châu xem xét có bao nhiêu em đủ điều kiện, Susu1811 liên lạc với trung tâm Tình hồng ở Quảng Trị, xem có bao nhiêu em đủ điều kiện để xin hồ sơ em nhé.

Thời gian tuyển sinh Khóa 2 này từ nay đến tháng 5/2010. Dự kiến tháng 6/2010 khai giảng. Chị Blanch sẽ gởi bộ hồ sơ ra để gửi cho các cháu. Hồ sơ nộp về SG, họ xét và xác minh lý lịch thực tế nếu đúng thì mới nhận.

Cảm ơn tất cả mọi người :x:x:x:x:x
Cái này subim có mấy người bạn làm bên mảng chăm sóc trẻ em lang thang cơ nhỡ đặc biệt là các mái ấm tình thương ở Đà Nẵng (thuộc Sở LĐTB&XH), ngoài mái ấm Hải Châu ra còn có Làng Hy Vọng và rất rất nhiều nữa tạm thời không nhớ ra, subim sẽ hỏi giúp và trả lời vào ngày mai. Đây là cơ hội tốt không dễ gì có đối với các em nên hãy cố gắng đừng bỏ lỡ. Cảm ơn chị Blanch và muàthu :x
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Chương trình off mổ lợn đất 12/12/2009 và chuẩn bị cho chuyến đi Quảng Trị 09/01/2010

Thời gian: 8h30 AM ngày thứ 7 12/12/2009 cho đến khi nào có thể
Địa điểm: Nhà muathu 23 Trần Văn Giáp
Nội dung off:

- Mổ heo đất
- Phát động phong trào nuôi heo năm mới 2010
- Chuẩn bị cho chương trình đi Quảng Trị http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showthread.php?p=57050#post57050
- Ăn trưa

Trưa sẽ có món bánh canh Vịt đặc sản Quảng Trị kính mời các thành viên tham dự, nếu không đừng có tiếc nhen @};-@};-@};-

Note: Nếu các mẹ bận buổi sáng thì có thể ghé để ăn trưa và đập lợn thôi :)

Sơ đồ đến nhà muathu:

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Em tham quá ! Đi Quảng trị cũng muốn, đi off mổ heo cũng muốn. Mai chả đi được rùi, để dành đi Quảng Trị với cả nhà nhé !!! Em đang nịnh nọt xã nhà em tí để có cái viza.:D:D:cstt09:Chúc nhà mình mai ọp ẹp vui vẻ và heo nhà nào cũng BÉO. Nhớ để dành cho em một con trong đợt heo mới này nhé ! Em sẽ lấy sau.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Em tham quá ! Đi Quảng trị cũng muốn, đi off mổ heo cũng muốn. Mai chả đi được rùi, để dành đi Quảng Trị với cả nhà nhé !!! Em đang nịnh nọt xã nhà em tí để có cái viza.:D:D:cstt09:Chúc nhà mình mai ọp ẹp vui vẻ và heo nhà nào cũng BÉO. Nhớ để dành cho em một con trong đợt heo mới này nhé ! Em sẽ lấy sau.
Em ơi yên tâm, năm mới em sẽ được không những một con heo mà hai hay nhều hơn cũng ok hết, mong em nuôi heo béo tốt như cả nhà em Milo vậy nhé :D
 
61
0
0

minhtue05

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

:( hic, sao hôm trc chị bảo chiều thứ bảy, sáng thứ 7 thì em chịu rồi. 8h30 là em làm việc tới tận 12h trưa. Thứ bảy là họp toàn nhân viên nữa. Ko chùn đc rồi.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

:( hic, sao hôm trc chị bảo chiều thứ bảy, sáng thứ 7 thì em chịu rồi. 8h30 là em làm việc tới tận 12h trưa. Thứ bảy là họp toàn nhân viên nữa. Ko chùn đc rồi.
Mọi người nói chiều thứ 7 ít thời gian quá em ạ, nên từ sáng đến trưa rồi qua chiều, tới 12h trưa em ghé qua vẫn OK em ạ, hết giờ làm chạy qua luôn em nhé @};-@};-@};-
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top