Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@mymy : ganh tỵ ganh tỵ :D
@ mynhi : chị ơi, em sắp đi xa đú đởn lắm, chị thiết kế cho em cái vòng cổ với cái vòng tay đẹp chết mê chết mệt với chị:-*
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

chị sơ ni : chiều nay vất vả quá chị nhỉ
Nếu áo 2 lớp may sẳn thường là đẹp hơn phải không chị nhưng đường may có chắc chắn không chị? Loại này có ấm không chị, so với áo đặt thì sao.
Sao mà em thích nhìn cả trường cùng mặc thế, chắc mùa đông này các con sẽ đẹp và ấm áp lắm đây
Chị chưa thấy áo đặt may nhưng chị nghĩ áo đặt may thì bền hơn áo mua sẵn nhưng không đẹp bằng, chắc cùng lắm được 2 màu và không có hình, không có thêu... áo mua sẵn so với áo đặt may độ bền khoảng 70-80% nhưng được cái đẹp do đủ màu sắc và có thêu, đủ ấm cho các cháu, vì bên ngoài là loại vải may áo phao còn bên trong có lớp nỉ, đường may thì hàng chợ em biết rồi, không đẹp lắm... ui được cái này mất cái kia...

@cả nhà: nhà mình có ai biết chổ nào vừa thoáng (không ở trong phòng kín), vừa có đàn organ để tổ chức tiệc ấm cúng cho 50 người, buổi sáng 8 giờ là cafe đến 11h ăn trưa, tiếp đến 1h chiều là ca nhạc luôn... chỉ cho mẹ sơni với, thanks cả nhà :cstt04:
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Chị chưa thấy áo đặt may nhưng chị nghĩ áo đặt may thì bền hơn áo mua sẵn nhưng không đẹp bằng, chắc cùng lắm được 2 màu và không có hình, không có thêu... áo mua sẵn so với áo đặt may độ bền khoảng 70-80% nhưng được cái đẹp do đủ màu sắc và có thêu, đủ ấm cho các cháu, vì bên ngoài là loại vải may áo phao còn bên trong có lớp nỉ, đường may thì hàng chợ em biết rồi, không đẹp lắm... ui được cái này mất cái kia...

@cả nhà: nhà mình có ai biết chổ nào vừa thoáng (không ở trong phòng kín), vừa có đàn organ để tổ chức tiệc ấm cúng cho 50 người, buổi sáng 8 giờ là cafe đến 11h ăn trưa, tiếp đến 1h chiều là ca nhạc luôn... chỉ cho mẹ sơni với, thanks cả nhà :cstt04:
Chị Liên hệ 66 Hải hồ, Đây là quán cafe mới mở, em nghĩ tiêu chí chị cần có đủ, mỗi tội không biết họ có cho thuê k thôi. số điện thoại em k nhớ nữa, chị hỏi 1080 xem, đó là quán Cung Đàn Xưa thì phải. :D

Vụ quần áo, ngoài sức tưởng , có mấy thợ may nhà mình gom góp được k biết . :p
 
228
0
0

blanch

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Mong kế hoạch của chị không có gì thay đổi để Đà Nẵng được offline đón chị @};-@};-@};-

@Chị Blanch: Về lại Sài Gòn chưa chị ơi, chị khen làm em phổng mũi rồi, nhưng mà tính em không giống chị khen đâu, nóng nảy lắm :">

@all: Năm nay muathu được tổ chức sinh nhật hoành tráng ghê, từ lúc biết có sinh nhật đến giờ thì năm nay là năm đầu tiên trời không mưa lạnh có đông thành viên chúc mừng, xúc động quá luôn, gửi nhà mình nè :x:x:x

Note: 4h Memynhi có ghé chè cung đình để trả nợ cho mọi người, và có một số mẫu mới các mẹ tranh thủ ghé nhé, Mynhi nhờ muathu nhắn có bạn bè gì thì giới thiệu ghé luôn nghe cả nhà.
Chào nhà Đà Nẵng

BL đã về SG bình an và làm việc lại từ hôm qua. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ngồi với BL. Lại thêm 1 kỷ niệm thật đẹp về Đà Nẵng lưu lại trong ký ức mình :x

Các mẹ nhà Đà Nẵng thật dễ thương đây ạ.
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Cả nhà cuối tuần này chiều thứ 7 hoặc chủ nhật off đập lợn tại nhà muathu và sắp xếp lựa chọn quần áo cũ cho chuyến đi Quảng Trị sắp đến nhé (lý do là quần áo cũ sẽ gửi đến một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Đông Hà nên phải chọn lại đồ cho các con)các mẹ biểu quyết thời gian giúp muathu và cố gắng có mặt nhé, nhà mình neo người quá mà, tối nay muathu sẽ post bài về Quảng Trị sau khi đã có đầy đủ hình ảnh và báo cáo với chị Loan về kế hoạch của Đà Nẵng thời gian đập lợn và chuyến đi Quảng Trị cuối năm :x:x:x
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Chị chưa thấy áo đặt may nhưng chị nghĩ áo đặt may thì bền hơn áo mua sẵn nhưng không đẹp bằng, chắc cùng lắm được 2 màu và không có hình, không có thêu... áo mua sẵn so với áo đặt may độ bền khoảng 70-80% nhưng được cái đẹp do đủ màu sắc và có thêu, đủ ấm cho các cháu, vì bên ngoài là loại vải may áo phao còn bên trong có lớp nỉ, đường may thì hàng chợ em biết rồi, không đẹp lắm... ui được cái này mất cái kia...

@cả nhà: nhà mình có ai biết chổ nào vừa thoáng (không ở trong phòng kín), vừa có đàn organ để tổ chức tiệc ấm cúng cho 50 người, buổi sáng 8 giờ là cafe đến 11h ăn trưa, tiếp đến 1h chiều là ca nhạc luôn... chỉ cho mẹ sơni với, thanks cả nhà :cstt04:
Chị ơi nếu hàng mua sẵn về rồi mình thuê may lại đường chỉ được không chị, không đẹp lắm nhưng em nghĩ chắc cũng không đến nỗi tệ nhỉ, với lại hàng này mình có in logo của CSTT lên nữa được không chị?
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Chị chưa thấy áo đặt may nhưng chị nghĩ áo đặt may thì bền hơn áo mua sẵn nhưng không đẹp bằng, chắc cùng lắm được 2 màu và không có hình, không có thêu... áo mua sẵn so với áo đặt may độ bền khoảng 70-80% nhưng được cái đẹp do đủ màu sắc và có thêu, đủ ấm cho các cháu, vì bên ngoài là loại vải may áo phao còn bên trong có lớp nỉ, đường may thì hàng chợ em biết rồi, không đẹp lắm... ui được cái này mất cái kia...

@cả nhà: nhà mình có ai biết chổ nào vừa thoáng (không ở trong phòng kín), vừa có đàn organ để tổ chức tiệc ấm cúng cho 50 người, buổi sáng 8 giờ là cafe đến 11h ăn trưa, tiếp đến 1h chiều là ca nhạc luôn... chỉ cho mẹ sơni với, thanks cả nhà :cstt04:
Vụ không gian em hơi bí vì chẳng biết đi đâu :) khu Đảo Xanh cũng có nhiều nhà hàng nhưng em không bếit có cafe không.

Phương án áo ấm cho các cháu em thấy may hợp lý hơn chị ạ :x:x:x

@Mymy: Mua hàng sẵn thì như chị Soni nói nhiều màu sắc quá em ạ, thầy giáo đang hy vọng là làm đồng phục cho các em :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Sơni chị ơi, để chiều , em về hỏi chị gần nhà, chuyên nấu đồ thuê và cho thuê địa điểm, kiêm phục vụ, Có gì tối em alo cho chị qua điện thoại nghe. Được như vậy mình chỉ cần đưa tiêu chí thôi, họ lo cho mình tất. Àh nấu ăn thì cực ngon và rẻ. :x
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@Mymy: Mua hàng sẵn thì như chị Soni nói nhiều màu sắc quá em ạ, thầy giáo đang hy vọng là làm đồng phục cho các em :)
Nếu thế mình có thể thương lượng lại giá được không chị, cũng giá đó mà in luôn logo của CSTT.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Thống nhất ý tưởng Mymy.
:x
Để chuyến đi được thành công, em có đề xuất như sau, ai đồng ý, ai góp ý, thì cho xin thông tin để em thực hiện luôn hé.:-*

1. Đề cử, buôn bán đặc sản, ủng hộ chuyến đi nhé các chị. :x

2. Còn nữa năm hết tết đến, chị em mình dọn nhà, xem xét có cái gì thanh lý được thì liên hệ Susu1811, em đại diện làm đầu cầu luôn nhé. Tất tần tật nhé, kể cả người, củ người mới ta mà. Tiêu chí ngon bổ rẻ là được. (thanh lý nên chắc không có trẻ đẹp :D
 
33
0
0

danangmenyeu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Chào nhà Đà Nẵng

BL đã về SG bình an và làm việc lại từ hôm qua. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian ngồi với BL. Lại thêm 1 kỷ niệm thật đẹp về Đà Nẵng lưu lại trong ký ức mình :x

Các mẹ nhà Đà Nẵng thật dễ thương đây ạ.
trong năm chị e thấy có hai chị quen quen mà kô nhớ ai hết!!!
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Cả nhà cuối tuần này chiều thứ 7 hoặc chủ nhật off đập lợn tại nhà muathu và sắp xếp lựa chọn quần áo cũ cho chuyến đi Quảng Trị sắp đến nhé (lý do là quần áo cũ sẽ gửi đến một trung tâm nuôi dưỡng trẻ mồ côi ở Đông Hà nên phải chọn lại đồ cho các con)các mẹ biểu quyết thời gian giúp muathu và cố gắng có mặt nhé, nhà mình neo người quá mà, tối nay muathu sẽ post bài về Quảng Trị sau khi đã có đầy đủ hình ảnh và báo cáo với chị Loan về kế hoạch của Đà Nẵng thời gian đập lợn và chuyến đi Quảng Trị cuối năm :x:x:x
Cho ý kiến nhanh cả nhà ơi, có khi muathu phải quyết luôn quá :D chiều thứ 7 nhé cả nhà

@danangmenyeu: Chị nào quen em chỉ đi chị bật mí cho :)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Cho ý kiến nhanh cả nhà ơi, có khi muathu phải quyết luôn quá :D chiều thứ 7 nhé cả nhà
Lập danh sách tham gia công tác chuẩn bị chuyến đi Quảng Trị + Đập Heo CSTT

Thời gian - Địa điểm

- 23 Trần Văn Giáp.
- Vào lúc 14h00 - đến khi hết việc

Nội dung:

- Mổ Heo CSTT
- Phân loại Quần Áo.
- Nhận đồ ủng hộ (quần áo, sách vở...)

Danh sách:

1. Mùa thu
2. Subim
3. Susu
4. ...
5. Mời cả nhà copy điền vào giúp em. @};-:x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
61
0
0

minhtue05

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Lập danh sách tham gia công tác chuẩn bị chuyến đi Quảng Trị + Đập Heo CSTT

Thời gian - Địa điểm

- 23 Trần Văn Giáp.
- Vào lúc 14h00 - đến khi hết việc

Nội dung:

- Mổ Heo CSTT
- Phân loại Quần Áo.
- Nhận đồ ủng hộ (quần áo, sách vở...)

Danh sách:

1. Mùa thu
2. Subim
3. Susu
4. Em nữa: minhtue05
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Lập danh sách tham gia công tác chuẩn bị chuyến đi Quảng Trị + Đập Heo CSTT

Thời gian - Địa điểm

- 23 Trần Văn Giáp.
- Vào lúc 14h00 - đến khi hết việc

Nội dung:

- Mổ Heo CSTT
- Phân loại Quần Áo.
- Nhận đồ ủng hộ (quần áo, sách vở...)

Thông tin hàng Thanh Lý
Cả nhà ơi tối nay tranh thủ chụp hình sản phẩm mai gửi em nhé.
Hiện nay đã có hai đôi giày hàng hiệu , một Nam, một Nữ, cả nhà nhanh chân đặt chổ nhé. Đảm bảo không đụng hàng.

Danh sách:

1. Mùa thu
2. Subim
3. Susu
4. Em nữa: minhtue05​
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Chiều thứ 7 nếu về được sớm sẽ tranh thủ ghé qua phụ mọi người 1 tay nhé.

@mymy: chà, có người 'chết mê chết mệt' thì sướng chết luôn.

@pink3: nói mymy diện lên chụp hình cho em xem đi, bộ đó mới chị chưa kịp chụp hình, xem coi thích ko, kiểu mới ra nóng hôi hổi, em mymy nhanh tay ghê luôn.
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

chiều thứ bảy thì mình chịu rồi...
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Hôm nay lọ mọ vào nhà mới biết sinh nhật chị Muathu, em gái đành chúc chị một lời chúc muộn vậy: Chúc chị mùathu luôn trẻ - khỏe... và nhiều thật nhiều điều tốt đẹp nữa...
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

Cả nhà trưa nay cơm trưa tại Google, 91-93 Lý Tự Trọng, các mẹ cố gắng ghé nhé có nhiều việc cần bàn bạc @};-@};-@};-@};-@};-
 
21
0
0

Bình & Noel

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 3)

@ muathu : bữa trước em có nhận 2 con heo đất . Báo cáo tình hình là thế này :
con 1 : Cu Bình làm bể tan tành
con 2 : Giao cho cho Cu Bình chăm nom , tối nào nó cũng bê heo đất đi xin " ba có tiền lẻ cho heo của Cu Bình ăn với , từ sáng tới giờ chưa ăn gì nó đói quá trời luôn "
Vậy thứ 7 này em giao nộp lại cho chị nhé :)
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top