Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Cái ảnh n.u.y.a các bác nhìn tinh thế. Em căng hết cả mắt mà chạ thấy gì :)

@Chị MinhMinh: Chị ui, chị nhận hàng hộ em chưa ạ? Bên topic hàng Đức đang nhắc em. Hôm nay có party gì không chị?
Em ơi, nhìn vào xa xa chính giữa ảnh.Trên mấy hòn đá to to. Dưới tán rừng già xanh xanh. Thấy chưa?
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
125
0
0

hathu

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Các bác ơi, e là mem mới ở hảiphòng, thế cũng sắp off ở chỗ nào thế các bác, lại có cả cafe nữa ạh?
 
37
0
0

Me Susu

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Em ơi, nhìn vào xa xa chính giữa ảnh.ảTên mấy hòn đá to to. Dưới tán rừng già xanh xanh. Thấy chưa?
Ôi đúng là ảnh nghệ thuật. Thế này thì nhìn ảnh 1 phải tưởng tưởng 9, 10 các chị nhá :)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Khẩn cấp khẩn cấp!

Có 2 việc cực khẩn cấp cả nhà ơi!

- Việc thứ nhất: Kết hợp ọp, thứ 7 này nhà mình đi Thái Bình nhé. Khoảng 9, 10 giờ sáng đi, chiều 4, 5 giờ có mặt ở nhà rồi. Phương tiện thì rất thoải mái (nói nhỏ: hiện đang có nhiều xe). Nhà mình ai đi được thì đăng ký nhé.

- Việc thứ 2 : Chị xin ý kiến cả nhà về thời gian và địa điểm để tổ chức ọp đập lợn vào dịp cuối năm. Chương trình thì chị đã lên rồi, sẽ nhờ cả nhà mình bổ xung ý kiến.

Chị nghĩ, tuy là ọp đập lợn nhưng mục đích lớn hơn là để gặp mặt cuối năm. Nên chị rất muốn buổi ọp đó phải có đông đủ thành viên tham gia nhất. Hơn nữa, chị muốn đó là buổi gặp mặt đầm ấm của gia đình CSTT, nên nhà mình cố gắng kéo theo "đối tác" và các bé. Mình có thể chọn thời gian phù hợp cho gặp mặt, vui chơi, có thể ọp "ngọt" không ọp "mặn". Mọi người cho chị biết ý kiến sớm nhé.

Các bạn đã nhận lợn cho chị xin tên của bé để chị làm "giấy chứng nhận chăn nuôi giỏi"

Bác Anchor : Em nhường cho bác phụ trách văn nghệ. Em sẽ mang đàn ghi ta đi cho bác. Bác chuẩn bị cho em vài tiết mục nhé. Rồi em sẽ vừa đàn vừa hát 1 bài gọi là "lại mặt" bác nhé.
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Khẩn cấp khẩn cấp!

Có 2 việc cực khẩn cấp cả nhà ơi!

- Việc thứ nhất: Kết hợp ọp, thứ 7 này nhà mình đi Thái Bình nhé. Khoảng 9, 10 giờ sáng đi, chiều 4, 5 giờ có mặt ở nhà rồi. Phương tiện thì rất thoải mái (nói nhỏ: hiện đang có nhiều xe). Nhà mình ai đi được thì đăng ký nhé.

- Việc thứ 2 : Chị xin ý kiến cả nhà về thời gian và địa điểm để tổ chức ọp đập lợn vào dịp cuối năm. Chương trình thì chị đã lên rồi, sẽ nhờ cả nhà mình bổ xung ý kiến.

Chị nghĩ, tuy là ọp đập lợn nhưng mục đích lớn hơn là để gặp mặt cuối năm. Nên chị rất muốn buổi ọp đó phải có đông đủ thành viên tham gia nhất. Hơn nữa, chị muốn đó là buổi gặp mặt đầm ấm của gia đình CSTT, nên nhà mình cố gắng kéo theo "đối tác" và các bé. Mình có thể chọn thời gian phù hợp cho gặp mặt, vui chơi, có thể ọp "ngọt" không ọp "mặn". Mọi người cho chị biết ý kiến sớm nhé.

Các bạn đã nhận lợn cho chị xin tên của bé để chị làm "giấy chứng nhận chăn nuôi giỏi"

Bác Anchor : Em nhường cho bác phụ trách văn nghệ. Em sẽ mang đàn ghi ta đi cho bác. Bác chuẩn bị cho em vài tiết mục nhé. Rồi em sẽ vừa đàn vừa hát 1 bài gọi là "lại mặt" bác nhé.
Đi TB em đi ạ, quê nhà em đó ạ. Và lại nghe danh chị Hải Đăng đã lâu cũng muốn gặp mặt ạ.:x
Ọp đập lợn em theo BTC ạ, còn giấy chứng nhận chăn nuôi giỏi em hổng dám nhận đâu, lợn em không dùng tăng trọng ạ,nên nó hơi gầy một tí.BTC chiếu cố cho em nhé vì em nhận lơn sau mà:D
 
360
0
0

tminh's mum

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Chị, thứ 7 này em đi với nhé :) để em sắp xếp công việc từ bây giờ, dạo này bận quá nhưng mà không đi thì chả biết bao giờ mới lại bon chen tiếp được :D Chị dặn chị Hải Đăng nhớ đặc sản kẹo lạc hộ em nhé, nhà em nhiều người mê món ấy, hihi
 
5
0
0

conlatatca

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Khẩn cấp khẩn cấp!

Có 2 việc cực khẩn cấp cả nhà ơi!

- Việc thứ nhất: Kết hợp ọp, thứ 7 này nhà mình đi Thái Bình nhé. Khoảng 9, 10 giờ sáng đi, chiều 4, 5 giờ có mặt ở nhà rồi. Phương tiện thì rất thoải mái (nói nhỏ: hiện đang có nhiều xe). Nhà mình ai đi được thì đăng ký nhé.

- Việc thứ 2 : Chị xin ý kiến cả nhà về thời gian và địa điểm để tổ chức ọp đập lợn vào dịp cuối năm. Chương trình thì chị đã lên rồi, sẽ nhờ cả nhà mình bổ xung ý kiến.

Chị nghĩ, tuy là ọp đập lợn nhưng mục đích lớn hơn là để gặp mặt cuối năm. Nên chị rất muốn buổi ọp đó phải có đông đủ thành viên tham gia nhất. Hơn nữa, chị muốn đó là buổi gặp mặt đầm ấm của gia đình CSTT, nên nhà mình cố gắng kéo theo "đối tác" và các bé. Mình có thể chọn thời gian phù hợp cho gặp mặt, vui chơi, có thể ọp "ngọt" không ọp "mặn". Mọi người cho chị biết ý kiến sớm nhé.

Các bạn đã nhận lợn cho chị xin tên của bé để chị làm "giấy chứng nhận chăn nuôi giỏi"

Bác Anchor : Em nhường cho bác phụ trách văn nghệ. Em sẽ mang đàn ghi ta đi cho bác. Bác chuẩn bị cho em vài tiết mục nhé. Rồi em sẽ vừa đàn vừa hát 1 bài gọi là "lại mặt" bác nhé.
Í,tối nay em nhận được tin nhắn của chị lúc đọc thì muộn quá nên em ko dám nhắn lại,đợt này em bận quá nhất là cuối tuần nên ko đi TB đc,thời gian ọp ẹp thế nào mọi người thống nhất nhá,lần này nhất định em phải đu theo ạ:)
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Ôi trời phải gần cuối tháng em mới về HP Hội Thảo... thế mà k phím em trước để em lên lịch HT vào đầu tháng hụ hụ........:-*
Em! bao giờ về HP nhất định phải alo đấy nhé! Welcome!@};-

Cái ảnh n.u.y.a các bác nhìn tinh thế. Em căng hết cả mắt mà chạ thấy gì :)

@Chị MinhMinh: Chị ui, chị nhận hàng hộ em chưa ạ? Bên topic hàng Đức đang nhắc em. Hôm nay có party gì không chị?
Em ơi! Có tí trục trặc nhưng em yên tâm nhé, chị đã hứa là nhận tất tật hàng hàng cho em mà.
Hì hì cũng có kế hoạch đấy nhưng mà phải giãn ra 1 tí không thì họ í cứ bảo chúng mình toàn ọp :D
 
40
0
0

anchor

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Bác Anchor : Em nhường cho bác phụ trách văn nghệ. Em sẽ mang đàn ghi ta đi cho bác. Bác chuẩn bị cho em vài tiết mục nhé. Rồi em sẽ vừa đàn vừa hát 1 bài gọi là "lại mặt" bác nhé.
Bác già roài chỉ biết xẩm và chèo thoai, Dám nghe thì bác hátttt...
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Chị, thứ 7 này em đi với nhé :) để em sắp xếp công việc từ bây giờ, dạo này bận quá nhưng mà không đi thì chả biết bao giờ mới lại bon chen tiếp được :D Chị dặn chị Hải Đăng nhớ đặc sản kẹo lạc hộ em nhé, nhà em nhiều người mê món ấy, hihi
chị ơi, nhà em cũng nhiều ng mê món này lắm, cho em theo với nhé :D
 
125
0
0

hathu

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

E xin tham gia off để nhận con lợn về nuôi ạh, e chưa có lợn để đập! :D, nhà e rảnh vào chủ nhật ạh, các pác sắp xếp e rất mún tham gia.
 
125
0
0

hathu

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Còn Thứ 7 tuần này và tuần sau nhà e có lịch ở quê mất rùi, mong các bác thông cảm ạh!
 
77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Khẩn cấp khẩn cấp!

Có 2 việc cực khẩn cấp cả nhà ơi!

- Việc thứ nhất: Kết hợp ọp, thứ 7 này nhà mình đi Thái Bình nhé. Khoảng 9, 10 giờ sáng đi, chiều 4, 5 giờ có mặt ở nhà rồi. Phương tiện thì rất thoải mái (nói nhỏ: hiện đang có nhiều xe). Nhà mình ai đi được thì đăng ký nhé.

- Việc thứ 2 : Chị xin ý kiến cả nhà về thời gian và địa điểm để tổ chức ọp đập lợn vào dịp cuối năm. Chương trình thì chị đã lên rồi, sẽ nhờ cả nhà mình bổ xung ý kiến.

Chị nghĩ, tuy là ọp đập lợn nhưng mục đích lớn hơn là để gặp mặt cuối năm. Nên chị rất muốn buổi ọp đó phải có đông đủ thành viên tham gia nhất. Hơn nữa, chị muốn đó là buổi gặp mặt đầm ấm của gia đình CSTT, nên nhà mình cố gắng kéo theo "đối tác" và các bé. Mình có thể chọn thời gian phù hợp cho gặp mặt, vui chơi, có thể ọp "ngọt" không ọp "mặn". Mọi người cho chị biết ý kiến sớm nhé.

Các bạn đã nhận lợn cho chị xin tên của bé để chị làm "giấy chứng nhận chăn nuôi giỏi"

Bác Anchor : Em nhường cho bác phụ trách văn nghệ. Em sẽ mang đàn ghi ta đi cho bác. Bác chuẩn bị cho em vài tiết mục nhé. Rồi em sẽ vừa đàn vừa hát 1 bài gọi là "lại mặt" bác nhé.
Chị ơi, đi TB em đăng ký 1 chân ạ. Còn chú lợn bác giao thì báo cáo bác em chưa kịp chăm bẵm ngày nào đã bị Tít nhà em tung chưởng đập luôn rùi ạ huhuhuh
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Chị Tâm ơi, cả nhà ơi. Hôm nay tự nhiên có mấy chị ở xóm gọi em lại hỏi về việc đi làm từ thiện và cũng muốn tham gia ạ. Em có mời các chị í hôm nhà mình ọp đập lợn mời các chị đó đến được không ạ.(Em tham gia chẳng giám nói cho ai biết cả, mà không hiểu sao thông tin lại rò rỉ chứ).Mà như vậy cũng tốt các chị nhỉ:D
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Wow, mới lên tầng đã vèo ... 10 trang rồi. KHông khéo lại lên tầng nữa các chị ơi.
Chúc các thành viên HP luôn keo sơn bền chặt nhé.
Mừng tân ... tầng (gia thì có rồi, thêm tầng thôi ợ hìhì). :cstt01:
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!

Chị, thứ 7 này em đi với nhé :) để em sắp xếp công việc từ bây giờ, dạo này bận quá nhưng mà không đi thì chả biết bao giờ mới lại bon chen tiếp được :D Chị dặn chị Hải Đăng nhớ đặc sản kẹo lạc hộ em nhé, nhà em nhiều người mê món ấy, hihi
Ừ nhỉ, kẹo lạc TB ngon thật :p, hôm đó ai tiện thì mua giúp em 5 gói nhé :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top