Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
277
0
0

meocon1982

New Member
Trả lời: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Hôm nay đi ọp mà xí hổ quá, thôi tự hứa với mình lần sau đi sẽ làm gấp 3 chỗ hnay các chị nhỉ?
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

@mèo con: ôi em ơi, phải thòm thèm mới ngon mà, hi hi, trừ hôm đi Phú Thọ, mặc dù ko phải thòm thèm chút nào chị cũng thấy ngon lắm lắm :)

@chị Aslan: chị ơi, em đứng sau có đến lượt thử hài ko ah? tại chị HL mà em ứ được thử hài :D
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

@mèo con: ôi em ơi, phải thòm thèm mới ngon mà, hi hi, trừ hôm đi Phú Thọ, mặc dù ko phải thòm thèm chút nào chị cũng thấy ngon lắm lắm :)

@chị Aslan: chị ơi, em đứng sau có đến lượt thử hài ko ah? tại chị HL mà em ứ được thử hài :D
Em liên hệ với chị áo xanh cổ tàu đỏ.
Eo, đi off về mà em buồn quá cơ, nhanh thật đấy, lại sắp ko đc gặp mọi ng rồi. Sau sinh em cứ lẩn thẩn thế nào ý nhá, ngoài tài cái bang ra thì cái gì cũng chả đc như trc nữa, may đc ông con kéo lại.
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Nhà mình ơi em đang định làm ít chả cá thu, chắc sang tuần nghỉ lễ nên ko off ẹp gì đc, sang tuần sau nữa nhà mình off nhá, em làm mọi ng ăn thử lấy ý kiến để em gây quỹ cạnh tranh với bạn giấu tên. Ngon thì em chưa dám khẳng định nhưng tươi, không phụ gia thì chắc chắn ạ (em không làm mà chỉ chỉ giám sát thôi, mà tài soi của em cũng ko giảm đi là mấy đâu nên nhà mình yên tâm).
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
141
0
0

Lâm Lâm

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Cảm ơn chị Aslan, chị Tminh, chị MN và tất cả các chị. Em đọc xong cũng giải tỏa được phần nào lo lắng. Hôm nay cho con về quê, mẹ vô tâm không xin số bác tài, điện thoại của bà hết pin, không biết giờ này con có đang khóc ròng tìm mẹ không. Huhu. Chả có mẹ nào lại mẹ mìn như em cả
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

E hèm, từ dạo mẹ em "cần gấp" 3 tỷ, tự dưng các anh đi đâu vắng cả. Hôm qua thấy mẹ bảo mẹ có đủ 3 tỷ rồi, chắc thế nào mọi người cũng lại tấp nập qua lại mà không e ngại gì. Em sâu mấy quả ảnh mới chụp, các anh xem gì chứ độ cong của em có thừa, nhỉ. Quần lụa áo bà ba này em ngúng ngẩy ở phố cổ HN chiều hôm kia mà cả ta lẫn tây ngoái vẹo cả cổ ngắm em đấy :D







 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Eo, đi off về mà em buồn quá cơ, nhanh thật đấy, lại sắp ko đc gặp mọi ng rồi. Sau sinh em cứ lẩn thẩn thế nào ý nhá, ngoài tài cái bang ra thì cái gì cũng chả đc như trc nữa, may đc ông con kéo lại.
Ôm em cái nào. Đúng là đi làm như em vất vả quá, thời gian quá hạn hẹp. Ngày trước còn tranh thủ lúc rảnh chạy đi ọp, chứ giờ khoảng thời gian đó phải dành tất cả cho Sim Ba. Mà bận thế em còn định làm chả cá nữa. Thôi còn 1 tháng nghỉ nữa nhà mình ọp tăng cường nhỉ.

@ Mèo con: Ngại ngần gì em ơi. Các chị mới thấy ngại ấy. Thế hôm em làm mắm tép, ông xã có lại phải rửa bát không?

@ Mèo già: Báo cho em tin tốt là chị đi hơi rộng, cơ hội cho em thử vẫn còn nhé.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Thế nào mà mấy hôm nay Bobby còi nhà mình cứ lẩm nhẩm "Ố ố la la đường cong em đấy mà". Giờ mới hiểu ra là Bob nhớ em Bi nhà mẹ Tâm :D
Cơ mà em Bi kết hợp truyền thống và hại điện, í quyên, hiện đại ấn tượng nhở. Trên truyền thống, dưới hiện đại, cứ gọi là nổi bần bật ý ;)
 
273
0
0

NganHa

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

E hèm, từ dạo mẹ em "cần gấp" 3 tỷ, tự dưng các anh đi đâu vắng cả. Hôm qua thấy mẹ bảo mẹ có đủ 3 tỷ rồi, chắc thế nào mọi người cũng lại tấp nập qua lại mà không e ngại gì. Em sâu mấy quả ảnh mới chụp, các anh xem gì chứ độ cong của em có thừa, nhỉ. Quần lụa áo bà ba này em ngúng ngẩy ở phố cổ HN chiều hôm kia mà cả ta lẫn tây ngoái vẹo cả cổ ngắm em đấy :D
Em bây giờ không cần 3 tỉ nữa mà chỉ cần mỗi đôi guốc mộc :D
Công cuộc PR của mẹ CTB công nhận là tỉ mỉ và dài hơi :D các anh đâu vào đăng kí đóng guốc mộc kìa :D
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Chị Bi ơi, ảnh điệu quá, nhưng xem ra thiếu nón lá rôi ,:-*
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Bi yêu!
Anh đang ngồi chơi trong chậu cho bà bô lướt nét thì thấy bà bô cười như ma làm (tò mò quá cơ)

Anh nhảy ngay lên giường xem bà ý làm gì mà cười to thế

Hóa ra là bà ý đang xem ảnh Bi cong!! Há há

Lừa lúc bà ấy không chú ý anh nhờ ông ngoại mặc quần áo định phi ngay lên thăm em

Đang hào hứng thế chợt anh nghĩ: Với tính cách của em thì anh rất có thể phải ra về trong tình trạng này (mẹ anh thì túm chặt tay anh còn anh thì nhoài ng theo cái quần hồng em đòi lại)

Thế nên anh đành chờ xem có ai cho cái quần nào khác nữa không rồi lên thăm em sau.
Yêu em!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

ôi chị Aslan, cười phê quá=))
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

@Simba: mẹ đi đón anh ở nhà trẻ về, cứ khen đi khen lại em trộm vía yêu thế với lại xinh giai thế. Anh đứng trước mặt cố phô bày vẻ đẹp choai thư sinh, giương vây bằng cách múa võ xuỵch xuỵch hây za đủ kiểu mà chả được câu khen nào.
Tức khí anh tụt quần ra chỉ mặc áo như em, nhẽ nào mẹ lại không khen lấy 1 câu.
Anh hồi hộp nhìn mẹ. Mẹ nhìn anh và thốt lên: Sao của Simba lại khủng hơn của Bob thế nhỉ!
Vậy là công cuộc lấy lời khen của mẹ chả đi đến đâu cả.
 
141
0
0

Lâm Lâm

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

@Aslan: Aslan có gần big C không cho em nhờ vả tí ạ. Em đang tìm mua đũa tập gắp cho Lâm Lâm, nghe nói DAISO có ạ. Lúc nào tiện Aslan qua ngó hộ em với nhé! Em thank u nhiều nhiều nhoa
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Hôm nào ọp đê để các cô cầm thử quả súng ngắn này cái :D trông con giai dạo này phong độ và khủng thế :D
Off để cầm súng có mà súng nó teo vì sợ các cô các mẹ các chị các em nhờ, mẹ Aslan cất ngay súng vào rọ đê=)) (cứ thích khoe súng con để nhân dân lại nảy sinh ý định táy máy làm gì)
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Hà hà, chiều qua nhìn ảnh nóng của Simba thích quá bèn phi ngay xuống nhà để "cầm súng" rồi chứ không chờ đến lúc ọp như gợi ý của cô Ngân Hà đâu.

Chả biết mẹ Simba có phô tô sốp tý nào không, chứ ở ngoài chị thấy bé hơn trong ảnh :D:D:D

Tiện nói chuyện chim cò, hôm kia đang đi ngoài đường, Bi hứng chí hát rất to "em yêu chim, em nắm chim", làm bố mẹ cười nghiêng cả xe. Bố bảo "Bi giỏi hơn cả mẹ" :D:D
 
631
0
0

Aslan

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

@Aslan: Aslan có gần big C không cho em nhờ vả tí ạ. Em đang tìm mua đũa tập gắp cho Lâm Lâm, nghe nói DAISO có ạ. Lúc nào tiện Aslan qua ngó hộ em với nhé! Em thank u nhiều nhiều nhoa
Em ơi ko vấn đề nhá, nhà chị rất gần và chị rất hay lượn DAISO. Tuy nhiên chị cũng lưu ý em là DAISO ở HP không đủ hàng như các nơi khác đâu, mặt hàng nào bán ko chạy là họ chuyển đi luôn đấy, hôm trước chị tìm cái cân thực phẩm 1kg mà chả có.
@Mấy mẹ: Ơ các mẹ toàn để ý chym cò cháu là sao nhở??? Khổ quá, cháu hông có cái quần nào với lại bỉm cũng hết rồi nên phải thế chứ cháu có muốn thành Ng. Linh đú theo cô Ng. gì ấy bảo vệ môi trường đâu.
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Hải Phòng nhà mình lên tầng 3 nào!

Hà hà, chiều qua nhìn ảnh nóng của Simba thích quá bèn phi ngay xuống nhà để "cầm súng" rồi chứ không chờ đến lúc ọp như gợi ý của cô Ngân Hà đâu.

Chả biết mẹ Simba có phô tô sốp tý nào không, chứ ở ngoài chị thấy bé hơn trong ảnh :D:D:D

Tiện nói chuyện chim cò, hôm kia đang đi ngoài đường, Bi hứng chí hát rất to "em yêu chim, em nắm chim", làm bố mẹ cười nghiêng cả xe. Bố bảo "Bi giỏi hơn cả mẹ" :D:D
Bi thực tế nhờ, yêu cái gì thì nắm cái đó chứ bố mẹ cười cái gì mà cười :D

Bi làm cô nhớ đến chuyện xưa. Hồi đó cô hát song ca bài Lời chưa nói (ST: Xuân Phương) với 1 bạn nữ.
Có câu này cô và bạn ý cứ tranh luận với nhau: nâng hay nắm?
"Anh tình yêu đã xa rồi. Dẫu có anh bên mình em vẫn hay rằng em chỉ nâng/nắm cánh chim bay, chẳng bao giờ có được người yêu dấu. Chất chứa trong lòng bao đắng cay"
Cô thì bảo nâng chứ lị, bạn cô thì khăng khăng là phải nắm.
Rốt cuộc, song ca mà đứa thì nâng chim, đứa kia nắm chim :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top