Hạnh ơi,
Cả ngày hôm qua chị ko làm được gì vì đã ko thể đi ăn trưa cùng em. Đã lâu lắm rồi chị em mình ko đi ăn trưa với nhau, đúng ko? Chị chỉ muốn nói với em rằng, khi chị đau lòng nhất, chị đã bọc kỹ và cất giữ nửa cốc nước mà chị em mình đã có. Chị biết rằng sẽ có ngày, chị sẽ lại lấy ra, hớt đi những váng bụi, và rót thêm nước mát vào.
Em cũng hãy cất giữ các cốc nước khác của em nhé, đừng vội đổ đi, đừng vội kết luận. Cuộc sống còn dài lắm.
Luôn luôn là bạn của em,
Chị
Cả ngày hôm qua chị ko làm được gì vì đã ko thể đi ăn trưa cùng em. Đã lâu lắm rồi chị em mình ko đi ăn trưa với nhau, đúng ko? Chị chỉ muốn nói với em rằng, khi chị đau lòng nhất, chị đã bọc kỹ và cất giữ nửa cốc nước mà chị em mình đã có. Chị biết rằng sẽ có ngày, chị sẽ lại lấy ra, hớt đi những váng bụi, và rót thêm nước mát vào.
Em cũng hãy cất giữ các cốc nước khác của em nhé, đừng vội đổ đi, đừng vội kết luận. Cuộc sống còn dài lắm.
Luôn luôn là bạn của em,
Chị