Bác cho em xin cái công thức với... nhìn mà thèm chết@ Hua bin : Lúc nào cũng ngây ngất với bánh của nàng
Nhà em có mẻ bánh lá dứa hấp , mời cả nhà xơi cho nóng ạ
![]()
Bác ơi , ct đây ạBác cho em xin cái công thức với... nhìn mà thèm chết
Dùng cable của HTC cắm vào cổng USB của máy tính rồi thực hiện các hình thức "copy-paste" thôi ạHơ hơ, bánh của mọi ng ngon quá đẹp quá.
E đã làm đc vụ bánh đầu tay rùi: brownies, ăn cũng tàm tạm ạ, hình thức thì dưới tàm tạm ạ, T_T, e cũng ko ngại giấu dốt muốn sâu lên đây để xin ý kiến mọi ng làm thế nào cho đẹp hơn dưng mờ e chụp bằng đt HTC, chụp xong rồi ko biết làm sao cho vào máy tính đc. Huhu, làm bài xong mà ko đc chấm điểm, ko bít sai ở công đoạn nào. Cứ dốt mãi thật là buồn
@ chị KT: Món choux của chị công thức thế nào ah![]()
có thể phải cài đặt phần mềm@ Nikki: đang cắm để sạc ạ. Dưng mà vào my computer nó ko hiện ra ổ bạn ợ.. Mình dã dốt công nghệ thì chớ
Hic, bánh bò là bánh j đấy ah?Mời cả nhà ăn miếng bánh bò
![]()
Bánh này làm bằng bột gạo, ủ bằng men bánh mì và hấp bằng hơi nước em ạ. Công thức dễ làm nhưng chỉ có những người cổ cổ thì mới thích nó, các thế hệ 8X, 9X... trở đi thì không biết ănHic, bánh bò là bánh j đấy ah?
E quê quá, chưa đc nghe/nhìn/ăn bao h ah.