Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Cả nhà ơi, hỏi thật cả nhà nhé. Cả nhà có tin chuyện bói toán không??? Hôm nay tự nhiên thằng em chồng rủ em đi xem bói, thật ra là định đi xem ngày mở quán cà phê thôi. Đi xem bà thầy bói phán là em yểu mệnh. Năm sau em sẽ bị mổ cấp cứu, có thể em sẽ khó qua khỏi. Rằng vợ chồng em sẽ khó mà sống với nhau lâu, có nghĩa là em sẽ chết trước chồng và chồng sẽ lấy vợ khác. Bà ấy bảo là đầu năm sau làm lễ cưới lại may ra đỡ được nhưng vẫn khẳng định là em sẽ mổ, em sẽ bị bệnh gì đó ở trong người và phải mổ cấp cứu. Hic, em thấy buồn chán quá, tự nhiên lo lắng quá.
Em ơi chị đây không dưới 3 lần bị nói thế nhé. Người ta còn cho ngày tháng chị sẽ mắc phải cơ nhưng đến nay gần 8 năm mà chị vẫn ''nhăn răng'' em ah ! Cái gì cũng cần có cơ sở, chị rất tin nhưng không mù quáng em ah. Tât cả do số mệnh và Phúc đức Ông bà Cha mẹ nữa nên đừng hoang mang mà chính điều này làm em mắc bệnh chứ không phải gì hết.

Đang sống với nhau mà không quan tâm thương yêu nhau thì nếu mình có lỡ yểu mệnh thì làm sao mà biết nên lo làm gì hả em ??? Đừng nghĩ ngợi nhé em, vui vẻ sẽ là kẻ thù của bệnh tật và phiền muộn.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Em ơi chị đây không dưới 3 lần bị nói thế nhé. Người ta còn cho ngày tháng chị sẽ mắc phải cơ nhưng đến nay gần 8 năm mà chị vẫn ''nhăn răng'' em ah ! Cái gì cũng cần có cơ sở, chị rất tin nhưng không mù quáng em ah. Tât cả do số mệnh và Phúc đức Ông bà Cha mẹ nữa nên đừng hoang mang mà chính điều này làm em mắc bệnh chứ không phải gì hết.

Đang sống với nhau mà không quan tâm thương yêu nhau thì nếu mình có lỡ yểu mệnh thì làm sao mà biết nên lo làm gì hả em ??? Đừng nghĩ ngợi nhé em, vui vẻ sẽ là kẻ thù của bệnh tật và phiền muộn.
Em cám ơn chị nhiều lắm. Em nhẹ cả người.

Đúng là tự nhiên đi mua lo lắng vào thân. Chồng người ta đang yêu người ta thế mà bảo là sẽ cưới vợ khác, chị nhỉ. Em sẽ cố quên đi.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

@Mít và Nem ơi, cái mạng dở hơi này chị có máy này là vào được internet thì lại không cho download gì cả. Còn cái labtop thi lại không vào được internet, chán thế chứ.
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

@ chị BB&C: quả này là bà thầy bói bắt chị phải tậu em Ai phôn mới để giải đen rồi :))
 
354
0
0
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Cả nhà ơi, hỏi thật cả nhà nhé. Cả nhà có tin chuyện bói toán không??? Hôm nay tự nhiên thằng em chồng rủ em đi xem bói, thật ra là định đi xem ngày mở quán cà phê thôi. Đi xem bà thầy bói phán là em yểu mệnh. Năm sau em sẽ bị mổ cấp cứu, có thể em sẽ khó qua khỏi. Rằng vợ chồng em sẽ khó mà sống với nhau lâu, có nghĩa là em sẽ chết trước chồng và chồng sẽ lấy vợ khác. Bà ấy bảo là đầu năm sau làm lễ cưới lại may ra đỡ được nhưng vẫn khẳng định là em sẽ mổ, em sẽ bị bệnh gì đó ở trong người và phải mổ cấp cứu. Hic, em thấy buồn chán quá, tự nhiên lo lắng quá.
Vớ vẩn lắm .Chị đừng tin .Khổ thân lại đâm lo vào người :x
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

@Mít và Nem ơi, cái mạng dở hơi này chị có máy này là vào được internet thì lại không cho download gì cả. Còn cái labtop thi lại không vào được internet, chán thế chứ.
Laptop của chị ko dùng wifi được hả chị? Xem lại cần thì cài đi chị. Gớm đừng nói là mua Iphone cả nhà nhé, hôm qua em thấy bà ý đi ô tô đi làm ạ, chồng yêu xế mà toàn kêu thôi=)) Làm em Nem chết thèm;)
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Laptop của chị ko dùng wifi được hả chị? Xem lại cần thì cài đi chị. Gớm đừng nói là mua Iphone cả nhà nhé, hôm qua em thấy bà ý đi ô tô đi làm ạ, chồng yêu xế mà toàn kêu thôi=)) Làm em Nem chết thèm;)
Chị dùng mạng của bưu điện. Không hiểu sai cắm cable vào desktop thì chạy ngon nhưng qua labtop thì không được. Mà chẳng hiểu sao ở bên desktop thì không được download cái gì cả, để chị hỏi bưu điện xem.

Hihi, có kêu gì đâu, vẫn tự hào là được chồng yêu và chiều mà:)):)):)). Cũng vì thế nên sợ chết, sợ đứa khác nó hưởng mất còn con mình nó cho ra đường đứng.

Từ hôm qua đến giờ chồng gọi điện suốt, cứ bảo là em đừng có mà nghe linh tinh, gầy cả người. Thôi sẽ cố không tin nữa, bà thầy bói nói vớ vẩn nhỉ, mọi người nhỉ.
 
97
0
0

Phuc & Chip Bong

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Chị dùng mạng của bưu điện. Không hiểu sai cắm cable vào desktop thì chạy ngon nhưng qua labtop thì không được. Mà chẳng hiểu sao ở bên desktop thì không được download cái gì cả, để chị hỏi bưu điện xem.

Hihi, có kêu gì đâu, vẫn tự hào là được chồng yêu và chiều mà:)):)):)). Cũng vì thế nên sợ chết, sợ đứa khác nó hưởng mất còn con mình nó cho ra đường đứng.

Từ hôm qua đến giờ chồng gọi điện suốt, cứ bảo là em đừng có mà nghe linh tinh, gầy cả người. Thôi sẽ cố không tin nữa, bà thầy bói nói vớ vẩn nhỉ, mọi người nhỉ.
Hi em ơi, mệnh của em sẽ phát đến năm 42 tuổi cơ, và có sướng hậu vận, đừng có tin linh tinh.

Hay tại bà ấy thấy em dáng tha thướt quá :p. Cố gắng ăn uống nhé, nhất là trong mùa hè này. Cứ rủ chị đi ăn cùng cho vui.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Hi em ơi, mệnh của em sẽ phát đến năm 42 tuổi cơ, và có sướng hậu vận, đừng có tin linh tinh.

Hay tại bà ấy thấy em dáng tha thướt quá :p. Cố gắng ăn uống nhé, nhất là trong mùa hè này. Cứ rủ chị đi ăn cùng cho vui.
Hôm qua về chồng em cũng bảo là chắc nhìn người em nên bà ấy bảo thế, trong như que củi nên yếu là đúng rồi.

Em đang bị đau miêng quá nên chẳng muốn ăn gì cả. Đang cầu mong hết nhanh để lên kiếm bác bữa cơm đây.
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

@ Mèo ú : dạo này đi đâu em ơi ? Vào sài gòn hy vọng được gặp em mà khó quá ! Duy trì tốc độ spam đi chứ Mèo !
đến chết với cái "tốc độ " này mất thôi...em chỉ sợ bị ném đá thì khổ...hichic:(:(:(:(:(:(
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

@ chị thủy: sorry chị nhiều nhiều nha......em ko có ở nhà đế gặp chị..hẹn chj lần sau ạh...:D:D:D:D
 
2,204
1
0

Nikki

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Cả nhà ơi, hỏi thật cả nhà nhé. Cả nhà có tin chuyện bói toán không??? Hôm nay tự nhiên thằng em chồng rủ em đi xem bói, thật ra là định đi xem ngày mở quán cà phê thôi. Đi xem bà thầy bói phán là em yểu mệnh. Năm sau em sẽ bị mổ cấp cứu, có thể em sẽ khó qua khỏi. Rằng vợ chồng em sẽ khó mà sống với nhau lâu, có nghĩa là em sẽ chết trước chồng và chồng sẽ lấy vợ khác. Bà ấy bảo là đầu năm sau làm lễ cưới lại may ra đỡ được nhưng vẫn khẳng định là em sẽ mổ, em sẽ bị bệnh gì đó ở trong người và phải mổ cấp cứu. Hic, em thấy buồn chán quá, tự nhiên lo lắng quá.
Bói ra ma, quét nhà ra rác chị ạ...cứ nghe rồi tinh thần sẽ hoảng loạn, nên em chẳng bao giờ nghe. Chỉ có điều lúc trước có ông cố vấn cho cty em bảo số em 2 đời chồng và có số xuất ngoại...nên chắc phải tìm thêm anh Tây hay VK nào đó để dành thui:p
 
349
0
0

bichthuyhn

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Bói ra ma, quét nhà ra rác chị ạ...cứ nghe rồi tinh thần sẽ hoảng loạn, nên em chẳng bao giờ nghe. Chỉ có điều lúc trước có ông cố vấn cho cty em bảo số em 2 đời chồng và có số xuất ngoại...nên chắc phải tìm thêm anh Tây hay VK nào đó để dành thui:p
Ngủ đi cho da đẹp còn làm cô dâu nhé !
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Chúc cả nhà ngủ ngon, cuối tuần vui vẻ nhé!:x
 
466
0
0

kimsonbui

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Thứ 4 tuần sau hội bánh SG off tiếp, chị Thủy thời gian đó có ghé ngang SG không chị :), nếu có chị tham gia với bọn em tiếp nhé @};-

Mèo Ú cố gắng sắp xếp đi để nghe phân công công việc cưng nhé, thư ký chuyên môn chỉ cho lỡ một buổi off thôi đấy, không đồng ý lỡ thêm buổi nữa đâu :x
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top