(MS128.2/TT) 07.4.2012 - TT trực tiếp: CSTT đến với các bé DT Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường TH Bằng Thành, xã Bằng Thành, Pắc Nậm, Bắc Cạn

21
0
0

cestmoi

New Member
Trả lời: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Tối qua về mọi người có ngủ ngon ko ạh ????? E thì làm ngay 1 giấc tới sáng hehe...1 Chuyến đi được coi là ko thành công mỹ mãn thôi a chị ạ ...vì điều kiện khó khăn ngăn cản lòng ta ! quyết tâm chuyến đi sau phục thù ạ ......Chúc cả nhà ngày CN ấm áp bên gia đình và người thân . E Xin hết :cstt07:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Khí thế lúc đi hừng hực,lúc về cũng vẫn hừng hực thôi :)). Thế mới chứng tỏ những nơi nhà mình đến thật sự quá khó khăn , nhất định một ngày không xa chúng mình lại bon bon đến Bằng thành. Đúng là trời phù hộ thì phải,nên cái xe dù nặng ơi là nặng mà vưỡn vượt lầy,quay đầu .... ngoan hiii, phục các anh giai nhà mình tháo vát, nhiệt tình,biết việc!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Hôm qua đoàn Đà Nẵng đi tiền trạm Nam Trà My, ngồi trên xe thấy Mesubim giật mình khi nhận được tin online từ 4T, mà tiếc cho các con không được nhận quà giao lưu và khám chữa bệnh từ các bác sĩ, thương cả nhà đã rất vất vả cho chuyến đi và chuẩn bị rất chu đáo, nhưng tự nhủ nhà mình đã rất cố gắng rồi thời tiết thì không thể nào biết trước được, nước lũ rút các thầy cô sẽ chuyển quà về cho các con :x Đà Nẵng sẽ post thông tin tiền trạm Nam Trà My sớm và mong gặp được cả nhà tại Đà Nẵng trong tháng 05 này :x
 
2,080
0
0
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Như thế này đã là thành công lắm rồi , các con sẽ hiểu , do thời tiết ngoài ý muốn mà . Chị LG đừng áy náy nữa nhé .
 
36
0
0

Rùa Rùa

New Member
Trả lời: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Sáng nay trời nắng rồi. Hy vọng con đường đã khô ráo để sáng mai các thầy cô có thể chuyển quà vào trường thay cstt trao cho các con trong ngày đi học đầu tuần. Tưởng tượng cảnh ngày mai các con nhận quà trong nắng đẹp là thấy vui rồi:x
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Em thấy Xề nói đúng quá, công nhận những nơi CSTT muốn đến quả thực rất khó khăn, đường đến rất gian nan nhưng không vì thế mà cản bước được những tấm lòng Nhân ái của CSTT! Mong rằng hết lũ thì các thầy cô sẽ mang quà về chia cho các con :).
Em vẫn mong được tham gia vào những chuyến đi tới của CSTT ạ
Btw, tks cả nhà đã cho em có 1 ngày sinh nhật cực kỳ ý nghĩa và vui vẻ. Chưa bao giờ em được nghe các giọng ca nổi tiếng của CSTT hát CMSN vào lúc mới bắt đầu ngày sinh nhật như vậy, yêu cả nhà mình lắm ạ
 
22
0
0

Mẹ KunKin

New Member
Trả lời: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Lần đầu tiên em được đi cùng mọi người, em thấy chuyến đi rất vui và ý nghĩa! Mong rằng em sẽ còn được tham gia với mọi người nhiều chuyến nữa ạ!!!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Trả lời: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Đêm qua 11h15 tớ về đến nhà (là người về muộn gần nhất, vì còn em Ro Zon áp tải lái xe nữa). Rất thèm có được cảm giác mệt nhưng sung sướng và hài lòng như mọi lần mà không có (vì có phải làm gì đâu). Tuy nhiên, có lẽ vì không vào đến trường nên khi về xem ra mọi người không khỏe như lúc đi, thi nhau say xe. Thật sự là buồn, vì đối với mình, mỗi khi tham gia hoạt động tập thể, điều mình thích nhất là được ngắm những khuôn mặt trẻ thơ sáng bừng lên khi nhận quà. Lần đi này, chương trình của nhà mình phải nói là công phu, có cả phần khám bệnh cho các cháu nữa nên đúng là tiếc quá. Nhà HP có 3 em nam giới tham gia lần đầu, trên đường đi nghe các chị bảo đến gần trường các em phải cõng chị em qua suối, không phải 1 lần mà nhiều lần vì nữ đông lắm thì rất háo hức đợi chờ :D. Các em ấy nói sẽ cố gắng tham gia chuyến Đà Nẵng, nếu được, dù không phải qua suối, cách trường 3 cây các em đề nghị các chị xuống xe để các em ấy cõng vào :p



Chúc mọi người lên đường bình an, em bây giờ mới đc ngả lưng, chiều muốn qua tiễn đoàn HP mà ko thu xếp đc, thôi em đón đoàn bằng 1 bữa vừa nóng vừa lạnh vào chiều CN vậy :cstt08:

Nghe thấy hấp dẫn quá cơ :x



Xe HP có 3 anh nhà xe trẻ (hình như là bạn hay cùng công ty gì đó) rất nhiệt tình và đáng yêu! Em ngồi loáng thoáng nghe lỏm câu chuyện của bác CTB và các anh ấy thì có vẻ như nhà HP chuyến này ko biết có mất tiền xe ko nhưng chắc chắn kéo đc 3 mem mới cho CSTT, gây được quỹ (có phong bì hẳn hoi) và sẽ được... cõng qua suối nữa!

Ui, không mất tiền xe này, lại được mời ăn này, lại có 1 phong bì dày ơi là dày ủng hộ quỹ này, chị thấy phong bì dày quá, chỉ dám nhận 1/3 thôi :x
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Chuyến đi hôm qua ko được thành công trọn vẹn thật là tiếc quá nhưng AQ rằng chúng mình đã mang được quà lên cho các con và thành viên trở về an toàn, lại được biết thêm tài đi chợ, nấu bếp của Đồng nát. Quả thật lúc bác tài phanh khựng lại ở giữa con dốc và la lên ko đi được, em thót tim nghĩ nếu bác ấy không tinh mắt, phanh kịp thì cả ô tô lao xuống sông mất rồi vì lúc đó vừa mưa, vừa tối có nhìn thấy gì đâu. Lúc cả đoàn trên đường trở về thì trời lại hửng nắng làm ai cũng tiếc hùi hụi là không vào được trường nhưng em nghĩ dù sáng hôm đó trời tạnh mưa thì xe mình cũng không qua nổi đoạn đường dốc và lấy đó vì đường đất lại bị sạt lở, xe ben cũng chịu không dám đi qua thì xe mình chịu chết. Theo lời thầy giáo là khi trời mưa thì còn đi được chứ trời tạnh còn khó đi hơn vì bùn sẽ bám chặt vào bánh xe, ko di chuyển nổi. Đó là chưa kể đến 3 con suối lũ về nước chảy xiết lắm, ko sang được đâu ( lời bà chủ quán Che In qua ĐT đấy ạ mặc dù bà cũng rất tiếc là mình ko vào ăn sáng nhà bà được làm bà ế 45 suất mì tôm đã đặt trước )
Rất may chuyến này có nhiều nam tham gia nên lúc xe sa lầy các bác ấy đã đủ sáng kiến, khuân đá, kiếm tre gỗ kê kích rồi cùng nhau 1-2-3 đẩy xe nên mới thoát được. Nếu toàn chị em chắc ôm nhau và ôm bác tài mà khóc.

Em tiếc nhất là lần này có đoàn bác sĩ nhiệt tình vô cùng vậy mà không vào được tận trường để khám cho h/s và để hiểu hơn cách làm việc của CSTT. Hy vọng lần sau anh Nam tiếp tục lôi kéo được các bạn ấy đi cùng cstt anh nhé và cũng hy vọng các bạn ấy sẽ trở thành CSTTer 1 ngày không xa.

Léo nhéo ĐT ngoài trời mưa nhiều quá nên ĐT của em cháy màn hình ngay lúc xe sa lầy. Đến hôm nay dùng tạm ĐT của con nhưng e chẳng còn số ĐT của ai cả. Muốn gọi chị CTB hỏi đoàn HP mấy giờ mới về đến nhà mà chịu chết. Đi cả đoạn đường 600-700km mà không vào được trường thật là tiếc. Mình sẽ phục thù lần khác cả nhà nhé.

Em đã liệt kê các loại và số lượng quà tặng của chúng mình đưa cho thầy HT và dặn dò kỹ lưỡng phần quà của 1 h/s gồm những gì, váng sữa phải ăn ngay thế nào, quà của h/s nghèo vượt khó ra sao vvvv để thầy biết mà chia cho h/s. Em cũng dặn thầy chụp ảnh h/s mặc đồng phục mới gửi cho chúng mình. Nhà mình chờ xem ảnh nhé.
 
817
0
16
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Nhà Ái Chanh về tới nhà lúc 19g50. Ngủ từ 23g tới 4g sáng nay dậy đi yên Tử. Giờ đang từ Hoa Yên xuống. Hẹn cả nhà chuyến sau ạ!
 
741
0
16
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Btw, tks cả nhà đã cho em có 1 ngày sinh nhật cực kỳ ý nghĩa và vui vẻ. Chưa bao giờ em được nghe các giọng ca nổi tiếng của CSTT hát CMSN vào lúc mới bắt đầu ngày sinh nhật như vậy, yêu cả nhà mình lắm ạ
Còn có người làm thơ mừng SN tặng riêng cho Mèo nữa =))
 
59
0
0

NamTH

New Member
Trả lời: Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Chuyến đi hôm qua ko được thành công trọn vẹn thật là tiếc quá nhưng AQ rằng chúng mình đã mang được quà lên cho các con và thành viên trở về an toàn, lại được biết thêm tài đi chợ, nấu bếp của Đồng nát. Quả thật lúc bác tài phanh khựng lại ở giữa con dốc và la lên ko đi được, em thót tim nghĩ nếu bác ấy không tinh mắt, phanh kịp thì cả ô tô lao xuống sông mất rồi vì lúc đó vừa mưa, vừa tối có nhìn thấy gì đâu. Lúc cả đoàn trên đường trở về thì trời lại hửng nắng làm ai cũng tiếc hùi hụi là không vào được trường nhưng em nghĩ dù sáng hôm đó trời tạnh mưa thì xe mình cũng không qua nổi đoạn đường dốc và lấy đó vì đường đất lại bị sạt lở, xe ben cũng chịu không dám đi qua thì xe mình chịu chết. Theo lời thầy giáo là khi trời mưa thì còn đi được chứ trời tạnh còn khó đi hơn vì bùn sẽ bám chặt vào bánh xe, ko di chuyển nổi. Đó là chưa kể đến 3 con suối lũ về nước chảy xiết lắm, ko sang được đâu ( lời bà chủ quán Che In qua ĐT đấy ạ mặc dù bà cũng rất tiếc là mình ko vào ăn sáng nhà bà được làm bà ế 45 suất mì tôm đã đặt trước )
Rất may chuyến này có nhiều nam tham gia nên lúc xe sa lầy các bác ấy đã đủ sáng kiến, khuân đá, kiếm tre gỗ kê kích rồi cùng nhau 1-2-3 đẩy xe nên mới thoát được. Nếu toàn chị em chắc ôm nhau và ôm bác tài mà khóc.

Em tiếc nhất là lần này có đoàn bác sĩ nhiệt tình vô cùng vậy mà không vào được tận trường để khám cho h/s và để hiểu hơn cách làm việc của CSTT. Hy vọng lần sau anh Nam tiếp tục lôi kéo được các bạn ấy đi cùng cstt anh nhé và cũng hy vọng các bạn ấy sẽ trở thành CSTTer 1 ngày không xa.

Léo nhéo ĐT ngoài trời mưa nhiều quá nên ĐT của em cháy màn hình ngay lúc xe sa lầy. Đến hôm nay dùng tạm ĐT của con nhưng e chẳng còn số ĐT của ai cả. Muốn gọi chị CTB hỏi đoàn HP mấy giờ mới về đến nhà mà chịu chết. Đi cả đoạn đường 600-700km mà không vào được trường thật là tiếc. Mình sẽ phục thù lần khác cả nhà nhé.

Em đã liệt kê các loại và số lượng quà tặng của chúng mình đưa cho thầy HT và dặn dò kỹ lưỡng phần quà của 1 h/s gồm những gì, váng sữa phải ăn ngay thế nào, quà của h/s nghèo vượt khó ra sao vvvv để thầy biết mà chia cho h/s. Em cũng dặn thầy chụp ảnh h/s mặc đồng phục mới gửi cho chúng mình. Nhà mình chờ xem ảnh nhé.
Chuyến đi thành công nhưng chưa trọn vẹn, có một chút buồn vì chưa đến được với các bé, mà mình hiểu đấy cũng là tâm trạng chung của cả đoàn.
Lúc đi mình cũng không dám ngủ vì vừa xem bản đồ và các lúc dừng đều có nói chuyện với bác tài về đi đường nào , đường nào... nhưng thực sự bác tài hôm đấy mà không phanh kịp thì đã đoàn ra sát mép sông.. cũng hãi. Các bạn bác sĩ cũng buồn vì chuyến đi đầu tiên lại không được bắt tay vào việc và mình tin các bác sĩ sẽ tham gia cho các chuyến đi sau.
Vụ Quảng Nam mình đăng ký 1 chân :)
 
59
0
0

NamTH

New Member
Trả lời: Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Hôm qua đoàn Đà Nẵng đi tiền trạm Nam Trà My, ngồi trên xe thấy Mesubim giật mình khi nhận được tin online từ 4T, mà tiếc cho các con không được nhận quà giao lưu và khám chữa bệnh từ các bác sĩ, thương cả nhà đã rất vất vả cho chuyến đi và chuẩn bị rất chu đáo, nhưng tự nhủ nhà mình đã rất cố gắng rồi thời tiết thì không thể nào biết trước được, nước lũ rút các thầy cô sẽ chuyển quà về cho các con :x Đà Nẵng sẽ post thông tin tiền trạm Nam Trà My sớm và mong gặp được cả nhà tại Đà Nẵng trong tháng 05 này :x
Lên chương trình sớm đi nhé, để mình có kế hoạch lôi kéo một số đồng bọn trong đấy đi cùng :)
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Nhà Ái Chanh về tới nhà lúc 19g50. Ngủ từ 23g tới 4g sáng nay dậy đi yên Tử. Giờ đang từ Hoa Yên xuống. Hẹn cả nhà chuyến sau ạ!
phục nhà này thật, đi triền miên mà lúc nào cũng "khỏe". Con lớn rồi có khác. bao giờ con em bằng con chị, em sẽ cố gắng phấn đấu như chị ... bây giờ. hehe.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Lên chương trình sớm đi nhé, để mình có kế hoạch lôi kéo một số đồng bọn trong đấy đi cùng :)
Ôi chưa hết mệt lại hừng hực khí thế.
Cảm ơn NamTH và các bạn đã luôn đồng hành cùng CSTT
 
563
0
0

Tâm Tuệ

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Dường như niềm háo hức chờ đợi giây phút khởi hành của những người được tham gia chuyến đi lần này được nhân lên gấp bội khi mà đa phần các thành viên đều có mặt ở địa điểm thân quen từ rất sớm, đặc biệt là đoàn HP – các anh chị đã chạy qua một đoạn đường dài nhưng đã có mặt ở HN lúc 20h30p. Thêm nữa, chuyến đi lần này có sự tham gia của nhiều thành viên mới – dễ thương, năng động và vui tính. Em thấy vui vì CSTT đã nhân rộng được tấm lòng Nhân.Thế rồi mọi công việc từ căng phông đến xếp hàng lên xe đều được mọi người cùng nhau kết thúc trong chốc lát. Vì vậy giờ xuất phát đã sớm hơn dự định khoảng 10 phút. Thế mới cảm được tinh thần khẩn trương, hừng hực của CSTT như thế nào.

Cuối cùng, sau hơn 7 giờ mong ngóng thì đoàn cũng đã đến được Pắc Nậm. Tuy nhiên, trời không chiều lòng người, cơn mưa tối hôm trước đã biến 3 con suối sáng hôm sau thành 3 con sông cộng với sạt đường, lở đất,… Mặc dù thời tiết có thể ngăn cản được bước chân chứ không ngăn nổi tình cảm, tấm lòng của cstters. Dẫu rằng không vào được Bằng Thành, không được trao quà, không được giao lưu cùng các em và các thầy cô, không được nhìn thấy những ánh mắt trong veo, hồn nhiên, đáng yêu của các em nhưng em cũng thấy vui và ấm áp vì đã được có mặt ở Pắc Nậm giữa lúc trời mưa và se lạnh để có dịp chia sẻ được cuộc sống thường nhật của người dân, thế mới hiểu được trong thiên tai thì họ còn vất vả hơn nhiều; đặc biệt là ước mơ tới trường của các em học sinh.

Có lẽ tất cả các thành viên trong đoàn đều hơi tiếc một chút vì chuyến đi được chuẩn bị rất công phu, được sự đồng hành của đoàn HP và nhiều sự quan tâm ủng hộ của nhiều người; đặc biệt là lần đầu tiên có sự tham gia của các bác sỹ nhưng em tin rằng các em học sinh và người dân ở Bằng Thành sẽ cảm nhận được tình cảm yêu quý của mọi người. Về HN rồi em chỉ biết cầu mong cho ông trời đừng làm khổ người dân hơn nữa và hy vọng một tương lai tươi mới hơn sẽ đến với các em học sinh thân yêu nơi đây. Cảm ơn CSTT vì đã cho em có thêm một trải nghiệm thú vị trong cuộc sống. Cầu mong cho những chuyến đi tới của CSTT được “Thiên thời, địa lợi, nhân hòa”!

Em chúc mọi người có một tuần làm việc mới hiệu quả và nhiều niềm vui.
 
25
0
0

Bảo

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc

Tranh thủ gửi mọi người vài hình ảnh ghi nhận trong chuyến đi vừa qua:






















Xin cảm ơn các bạn đã cùng đồng hành sẻ chia khó khăn trên những chặng đường chia sẻ tình thương !!!!!:cstt04:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc



Tươi cực là tươi :cstt07:
 
816
0
16

Linh mèo

Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Relax tý tẹo nào:

 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Relax tý tẹo nào:

thế là tan một đời giai
 
Top