(MS128.2/TT) 07.4.2012 - TT trực tiếp: CSTT đến với các bé DT Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường TH Bằng Thành, xã Bằng Thành, Pắc Nậm, Bắc Cạn

2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

thế là tan một đời giai
Nói chính xác là nát 1 đời chim :))

@ Chanh và Ái : Cái nhà này, lúc nào cũng như đôi chim cu ấy nhỉ, ghen tỵ quá :p
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Trả lời: Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Mecunlinh tổng kết thu-chi của chuyến đi UH trường Bằng Thành, Bắc kan như sau :

A- Tiền thu của TV Hà nội tham gia chuyến đi :
250k x 37 người = 9,250k

Chi : - Tiền xe & bồi dưỡng lái xe : 7,500k
- Hoa quả, cà phê, nước uống : 1,000k

Thu – Chi = 750k xin UH chuyến đi

Cảm ơn túi bánh ngọt của Chanh đã cứu đói cho đoàn. Cảm ơn Đồng Nát đã trổ tài đi chợ & ủng hộ toàn bộ tiền chợ cho bữa 2in1 sáng + trưa :x

B- Tiền ủng hộ TT : 34,930k
- Tiền thu của TV tham gia chuyến đi còn thừa : 750k
- mecunbebong : 200k
- Xề : 500k
- Virgo2007 : 300k
- IBVCB.0503120698453001.Ung ho chuyen di Bac Kan : 1,000k ( của ai đây ạ ?)
- Em bé ngoan : 500k + 10 cặp sách với đủ đồ dùng học tập
- bobim2 : 500k
- Mít Nhợn : 300k
- dieuhuong : 500k
- Camellia : 300k
- Me Pig : 300k
- Yukiyuki : 500k
- IBVCB.1603120414105001.Ung ho chuong trinh Bang Thanh, Bac Kan cua CSTT : 200k ( của ai đây ạ ? )
- IBVCB.1903120815795002.Gui ung ho CT Bang Thanh, Pac Nam, Bac Kan. : 500k ( của ai đây ạ ? )
- Topic thanh lý của halinhmy : 230k+ 700k = 930k
- Lãi topic đặc sản Đà nẵng : 1,280k
- IBVCB.2103120959335002.Ung ho hoc sinh Bang Thanh, Bac Kan : 500k ( của ai đây ạ ? )
- Temporal Life : 300k
- Papa_and_mama : 1,000k
- Linh mèo : 300k
- Teubin : 500k
- MeLuTi : 500k
- Vo cua Chi Pheo : 300k
- Topic DG kem L'oreal : 850k
- Me Nam Bum : 300k
- 291179 : 500k
- Bùi Kim Oanh : 500k
- Cunbonghe : 1,000k
- IBVCB.3003120560529001.Gui ung ho chuong trinh Bang Thanh, Pac Nam, Bac Kan cua CSTT : 200k
- NamTH : 500k
- Lan Anh : 200k
- Tomiu : 1,000k
- MENGONGBOM : 300k
- Lãi đợt 2 topic đặc sản Đà Nẵng : 800k
- V.Anh : 300k
- Mẹ Đan Hà : 500k
- IBVCB.0404120561859001.Ung ho cac chau Bac Kan : 500k
- Ha Anh_Hong Anh : 250k
- MomMi : 300k
- Topic đấu giá ví CK : 900k
http://www.chiasetinhthuong.org/dien...Fc-Kạn
- IBVCB.0404121003651001.UH chuyen di Bac Kan thang 4 : 300k
- Trang Doremon và bạn : 1,000k
- Me Ivan : 1,500k
- ChIp_HL : 500k
- Mẹ Quang Kiên và các bạn : 150 bộ sách toán + TV mới ( lớp 1-3) + 50 gói kẹo oishi
- Bạn Nhung UH : 30 bộ sách mới ( đầy đủ ) cho lớp 1-3 + 500 bút bi + 10 quyển truyện
- Bạn Quân UH : 417 bánh xà phòng thơm
- Bạn của Ciao ở cty sách Nhã nam : 1 số truyện cho học sinh
- Bạn Hằng NTCM : 480 hộp váng sữa
- Bạn của Linh mèo : 1000 bút bi
- Hạnh Nguyễn : rất nhiều thuốc bổ TE, thuốc nhỏ mắt ( Vì ko vào được trường khám bệnh cho h/s nên số thuốc này được giữ lại cho chuyến sau của CSTT )
- Chị Hải Yến thời báo Kinh tế : 1,000k
- Chị của dieuhuong : 300k
- Mẹ của MomMi và bác hàng xóm : 1,200k
- beomaxinh + Hằng : 400k
- Eri Nguyễn : 500k
- 2 bạn của rozon : 2,000k
- A. Hiệp ( bạn rozon ) : 2,000k
- Mẹ Tít : 300k
- rozon : 500k
- BAODUY : 1,000k
- topic ĐG đồng hồ : 1,570k ( em chưa nhận đc tiền nhưng cứ tk luôn )
http://www.chiasetinhthuong.org/die...ờng-TH-Bằng-Thành-Bắc-Kạn?p=158393#post158393

( Cả nhà xem nếu mecunlinh còn sót của ai thì ới lên giúp nhé )

2- Chi : 67,253k
- Áo khoác đồng phục : 417 cái x 100k = 41,700k
- Bộ đồng phục quần xanh đen, áo trắng : 417 bộ x 60k = 25,020k
( bên may bớt giá trên tổng tiền nên chỉ phải trả 65,000k )
- Kẹo : 420 gói x 4.5k = 1,890k
- Bim bim : 160k
- Túi nylon : 203k

Thu - Chi = 34,930k – 67,253k = - 32,323k
Số tiền này sẽ được trích quĩ chung.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
7
0
0

cuadedanh

New Member
Trả lời: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Dạo này bận và lười quá hôm nay mới vào diễn đàn, địa điểm này xe địa hình vào được gần hết các điểm trường, chứ đi xe 45 chỗ thì rất khó (oto fun đi năm 2010) nếu các bạn làm lại hoặc có ý muốn đi thăm lại đây thì ới mình nhé.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trả lời: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Dạo này bận và lười quá hôm nay mới vào diễn đàn, địa điểm này xe địa hình vào được gần hết các điểm trường, chứ đi xe 45 chỗ thì rất khó (oto fun đi năm 2010) nếu các bạn làm lại hoặc có ý muốn đi thăm lại đây thì ới mình nhé.
Úi thế á. Hihi anh nói chị Lam là e chờ dài cổ vụ chị ấy đang viết dở, nhanh lên cổ em dài quá rồi
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Ăn trộm trên FB của bạn tên Hương




Chuyến đi lần này là một chuyến đi đặc biệt, khác hẳn với những chuyến đi trước của tôi. Đích đến không phải là biển, là danh lam thắng cảnh nổi tiếng, là khu vui chơi thiếu nhi hay là một resort nào đó mà là xã Bằng Thành - một xã xa xôi nhất, nghèo nhất của tỉnh Bắc Kạn!

Huyện Pác Nặm (Bắc Kạn) mới được thành lập sau khi lấy 10 xã tách ra từ huyện Ba Bể. Huyện mới rất nghèo, chưa có thị trấn và là huyện khó khăn nhất của tỉnh Bắc Kạn.

Pác Nặm là một trong 8 huyện thị của tỉnh nghèo Bắc Kạn. Toàn tỉnh Bắc Kạn hiện nay có 34,43% hộ nghèo thì huyện Pác Nặm có 50,92% hộ nghèo đói. Pác Nặm, theo tiếng dân tộc có nghĩa là “đầu nguồn” con nước. Những dòng sông, dòng suối trong vắt chảy qua đây rồi xuôi theo sườn núi đem nước về tưới cho những cánh đồng bát ngát dưới hạ lưu cùng những mùa vàng no đủ, thế nhưng người dân nơi đầu nguồn Pác Nặm lại cứ nghèo đói mãi. Người dân Pác Nặm có 7 anh em dân tộc sinh sống, nhưng quỹ đất lại quá hạn hẹp. Tình hình đói nghèo hiện tại của người dân trong huyện được rà soát nguyên nhân đưa ra gồm 5 yếu tố cơ bản đó là: thiếu vốn, thiếu kiến thức làm ăn, thiếu đất sản xuất ổn định, nhiều người ăn theo và bệnh tật ốm đau!

Bằng Thành là xã khó khăn nhất của huyện Pác Nặm, nguyên nhân chủ yếu là do đường giao thông chỉ đi lại được vào mùa khô, còn mùa mưa, hầu như toàn xã bị tách biệt với bên ngoài.

23h15 phút đêm 6-4, đoàn chúng tôi xuất phát, 2 xe ô tô đầy ắp hàng hóa: sách vở, quần áo, sữa chua, bút bi... Tuy chỗ ngồi có chật chội, đường sá có xa xôi, vất vả nhưng tâm trạng ai cũng hào hứng đầy nhiệt huyết! Con đường hơn 200km mà chúng tôi phải đi mất gần 7 tiếng, với những khúc cua tay áo liên tục, những con đường nhỏ hẹp uốn lượn quanh núi.

Chuyến đi có những phen hú hồn mà chắc mỗi thành viên đều không thể quên: Xe Hà Nội nhầm đường, đang đi ngon, bác tài  bỗng phanh gấp và hét thất thanh, trời ơi, trước mặt là một biển mênh mông nước, xe đã đỗ sát mép nước, chỉ cần nhích thêm một chút nữa thôi là cả đoàn đã trôi theo dòng nước mất rồi! Sau khi tìm đúng đường và đi được 1 đoạn thì xe lại bị sa lầy, đường núi, mưa Tây Bắc, bùn cứ dính chặt vào chân, vào bánh xe. Lùi không được, tiến cũng không xong, vòng đèo thì quá nhỏ. Cả đoàn chúng tôi lại hò nhau xuống đẩy: nào đào đất, nào đắp gạch... mưa, đói, rét... nhưng chẳng thấy ai kêu than!

Điểm chúng tôi phải dừng chân còn cách ngôi trường 20km, muốn vào phải đi qua 3 con suối nữa, mà lũ đang về, xe tải, xe ben cũng không ra nổi, cả đoàn đành ngậm ngùi quay ra, gửi hàng ở nhà người quen của thầy hiệu trưởng rồi lặng lẽ ăn bữa nửa trưa nửa sáng! Đã nghe tả, đã nghe kể nhiều về sự vất vả của trẻ em miền núi để có được con chữ, nhưng mà đến tận nơi, nhìn tận mắt mới thấy xót xa cho các em biết nhường nào! Đã lên đến tận đây rồi mà không còn cách nào, không làm sao để đến được với các em, để được tận tay trao từng quyển vở, từng bộ quần áo cho các em, thật tiếc! Đoàn chúng tôi lần này có 4 bác sỹ nhi tham gia, mang theo hơn 500 cái đè lưỡi mới tinh mà không có cơ hội được sử dụng, tôi biết các anh các chị cũng giống chúng tôi, muốn đến được tận nơi để gặp các em, để thấy những ánh mắt trẻ thơ sáng bừng rạng rỡ khi nhận quà, nhưng thời tiết không sao biết trước được, đành hẹn nhau ở chuyến đi sau! 

Lần đầu tiên tham gia với Chia sẻ tình thương, gặp những con người hoàn toàn mới, chỉ chung nhau ở tấm lòng thiện nguyện, nhưng sao thấy ai cũng rất dễ gần và vui tính, dù có khó khăn, dù có vất vả nhưng ai cũng nhiệt tình, chẳng kêu ca, than vãn, chia sẻ với nhau từ những thứ nhỏ nhặt nhất. Khi xe Hà Nội sa lầy thì xe Hải Phòng quay ra đi chợ, cơm nước, các anh các chị tự tay vào bếp: rán thịt, luộc măng, nấu mì tôm, chiên sườn... Một bữa sáng lúc 10h, qua 1 đêm mưa rét, có lẽ chưa bao giờ ngon và ý nghĩa hơn thế!

Chuyến đi đầu tiên tuy chưa thành công mỹ mãn nhưng có lẽ là chuyến đi đong đầy cảm xúc trong tôi, đi để sẻ chia và đi để thấy cuộc sống này còn bao nhiêu điều tốt đẹp, để thấy mình còn có thể sống ý nghĩa nhiều hơn nữa!!!
 
59
0
0

NamTH

New Member
Trả lời: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

DSC08002.jpg Xe bị sa lầy này
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Công nhận Nat nhà mình nhanh và đảm quá chừng. Từ hôm đi BK về chị là chị mê Đồng Nát rồi đới :D
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Eo ui, thật đi 1 ngày đàng, biết 1 sàng người giỏi :D
 
741
0
16
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Đùa chứ xem clip trên chị thấy Nát rất có dáng anh nuôi ngày xưa nhé! :))
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Công nhận Nat nhà mình nhanh và đảm quá chừng. Từ hôm đi BK về chị là chị mê Đồng Nát rồi đới :D
Vậy thì cứ gả em Chip cho Nát thôi chứ còn giề nữa :))
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

ôi ngưỡng mộ anh Nát quá, mà anh được nhiều người ngưỡng mộ thế này thì Rùa Rùa nhà anh thấy tự hào hay nhốt anh lại nhỉ????
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Người thông minh như ruarua thì ko chọn cách nhốt ( vì khó mà nhốt nổi ;) )
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Dù là 1g sáng ai đó phải thức đưa ảnh và 23g30p vẫn thức gọi ai đó dưng mà chỉ có thế này thì chưa "thoả mãn" đâu nhé, đề nghị bạn làm tròn lời hứa ko là chúng tớ "hitle " đấy.
Chấm hết.
 
590
0
0

dieuhuong

New Member
Trả lời: (MS128.2/TT) 07.04.2012 - Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Tày, Nùng, Dao, Mông, Sán Chỉ của trường tiểu học Bằng Thành thuộc xã Bằng Thành, huyện Pắc Nậm, Bắc Kạn

Nhìn trường lớp của các con "mát" quá, như này mùa đông thì sao nhỉ. Cảm ơn thầy hiệu trưởng đã chia quà và gửi ảnh xuống cho chúng mình, thấy các con có quần áo đồng phục cũng thấy vui hơn. Liệu Bừa có găm hàng nữa ko đấy, sao vưỡn thấy thòm thèm muốn xem nữa. Mãi ko clip của Bừa nhỉ, chắc dạo này bận làm ăn buôn bán quá đấy mà. Đề nghị mọi người ngưng đặt hàng để Bừa còn thực hiện lời hứa của mình nhỉ :D
 
Top