(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

me Chip Tom Bi ơi, nếu không có mẹ nào thì em nhận về nuôi mà, chỉ có điều một mình em thì chẳng làm đc gì cả mà rất cần có các mẹ nữa, còn đưa con về trại thì em cũng đã tính đến nhưng con sẽ rất khổ vì con không phải là đưa trẻ khỏe mạnh, em cũng đã chao đổi với bs Ngọc bác ấy nói muốn thị lực của con tốt hơn vần còn phải phẫu thuật tiếp theo đấy, trước mắt bây giờ k chăm sóc tốt thì việc mổ lần này k có kquả nhiều đâu.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Sáng nay em có vào gặp anh Ngọc rồi, tý em sẽ nói chuyện mổ của con. Về thuốc thì mẹ Tễu ơi, em đã xem đơn rồi, cái thuốc mà nhỏ 2 tiếng một lần cũng chỉ nhỏ 6 lần/ ngày thôi ko hơn được. Vì thuốc đó có corticoid nên nếu dùng quá liều cũng nguy hiểm chị ạ. Chị bảo là các mẹ chia nhau vào nhỏ thuốc em thấy cũng ko nên, thế thì cô trông bé sẽ phụ thuộc chúng mình. Nếu ai vào đúng giờ nhỏ thuốc thì mình hẵng làm, còn ko để cô ý làm chị ạ. Nhiều người vào mà giờ ko cố định nên cứ để cô ý có trách nhiệm và chủ động làm là được rồi chị. Và cô ý sẽ phải để ý canh giờ cũng như tự đếm số lần nhỏ thuốc cho con, như vậy sẽ tốt hơn chị ạ.

Em đã ngồi nói chuyện với bs Ngọc sáng nay, nói cảm ơn, nhưng ko dám cảm ơn như mẹ CTB đã nói, hihi. Anh có nói chi tiết cho em về ca mổ như sau: Con quá bé, vì thế nên gây mê rất quan trọng. Nếu quá liều (tức là gây mê quá sâu) thì sẽ nguy hiểm tính mạng. Còn nếu gây mê vừa phải thôi thì đỡ hơn, nhưng lại khổ bs vì lúc mổ con ko được yên (do gây mê ko sâu) nên sẽ ko nằm yên hoàn toàn. Vì vậy tay nghề bs là rất quan trọng. Anh có nói với cháu khỏe, thì 1 đến 2 ngày sau là mổ được ngay. Còn với cháu yếu thế này, thì anh phải hỏi ý kiến chi tiết bs gây mê đã. Nếu bs gây mê đồng ý làm thì thứ 6 này sẽ mổ tiếp mắt thứ 2. Anh bảo anh cũng muốn làm nhanh, để chúng mình đỡ chi phí...Em có nói là anh ạ, chi phí chúng em có thể lo được, quan trọng là tính mạng của cháu bé. Vì nếu anh cảm thấy việc mổ thứ 6 là ko chắc chắn ổn lắm thì anh cứ hoãn cho em. Anh bảo căn bản tuần này anh trực mổ. Nhưng cả tuần sau anh trực phòng khám nên muốn mổ tiếp phải tuần sau nữa. Em có hỏi là anh có nhờ được ai khác ko? Anh nói ví dụ anh Tịnh thì được, nhưng anh Tịnh đang đi công tác, mà giao cho bs khác thì thực lòng anh ko yên tâm, vì mắt con làm khá mất công và phức tạp (liên quan đến gây mê đó) nên anh vẫn muốn được tự tay mổ cho con. Em bảo vậy thì tùy anh, về chuyên môn, anh cứ làm thế nào tốt nhất là được. Anh bảo là hay thứ 6 anh cho ra viện tạm. Thì em bảo thôi anh ạ, ra mà đưa về HP cũng xa và vất vả lắm. Nếu phải chờ em cũng gắng chờ. Em cũng nói thực lòng là chúng mình chả có giấy phép gì cả, việc đưa được cháu đi thế này là có rất nhiều người đứng ra bảo lãnh, nên việc đảm bảo an toàn cho cháu là việc phải đặt lên hàng đầu, dù tốn kém chúng em cũng cố gắng hết anh ạ. Vậy nên chốt lại, anh em thống nhất với nhau là để bs gây mê quyết định làm thứ 6 tiếp hay ko. Nếu ko thì con ở thêm một tuần và thứ 2 tuần sau nữa sẽ lên lịch mổ tiếp. Chỉ biết cảm ơn anh thật nhiều, vì tấm lòng, vì sự nhiệt tình và trách nhiệm đối với con.

Ngoài lề một chút, ngay cạnh phòng Dư ở, có một chị cũng ở HP nói chuyện là con chị ý cũng nằm cùng viện với bé Dư ở HP, nên chị có biết bé Dư. Em hỏi thăm được biết con chị cũng đã mổ một mắt, đã chờ một tuần rồi để mổ một mắt còn lại sau.

Vậy nên chốt lại, vì sự an toàn cho bé, thôi thì nếu cần chờ cũng chờ các mẹ nhé. Chỉ có điều con ở đây ngày nào là các mẹ vất vả ngày đó, em chỉ biết cảm ơn các mẹ thật nhiều thôi ạ. Cảm ơn tất cả các mẹ.

Thấy các mẹ nói chuyện nhận nuôi bé tạm thời, em phải nói thật lòng là chằng ai cho phép đâu nên giải pháp đó là ko tưởng đâu chị Tễu. Vì ngay việc thứ 6 vừa rồi, nếu ko có sự hỗ trợ của bs Ngọc thì con ko có chỗ nằm trong viện thì các mẹ HP cũng sẽ đưa con về HP chứ cũng ko dám để con ở ngoài bv hay nhà ai cả đâu chị. Quy định là quy định nên hãy nghĩ đến những gì có thể làm và trong tầm tay mình ạ. Lòng tốt chúng mình có nhưng ko phải lúc nào cũng được làm mọi chuyện theo ý mình đâu các mẹ ạ, có những lúc ngoài tầm tay thì đành phải chịu thôi...

Cháu quá bé, ko thể cấy nhân, mà sẽ để lớn làm tiếp giống cháu Giang. Vì vậy sau này, hi vọng chúng mình sẽ có dịp tiếp tục chung tay các mẹ nhé.:love:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

mit nem oi sao sang nay chi vao bs Ngoc nói rat chắc là thứ 6 mổ tiếp mắt thứ 2, còn bảo chị là trưa mai hoạc đầu giờ chiều vào gặp anh ấy để ký giấy mổ mà. thôi vấn đề đó em giúp chị liên lạc với bs nhé, nếu có gì thay đổi em thông báo để các mẹ cùng biết nhé.
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

ôi có phải chờ cũng chờ mà, chứ mổ gấp thì nguy hiểm lắm, nếu sáng thứ 6 mà con phải mổ em vào từ sáng sớm đến trưa đựoc ạ

Các bác sĩ viện Mắt nhiệt tình quá, mình cũng thấy yên lòng.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

mit nem oi sao sang nay chi vao bs Ngoc nói rat chắc là thứ 6 mổ tiếp mắt thứ 2, còn bảo chị là trưa mai hoạc đầu giờ chiều vào gặp anh ấy để ký giấy mổ mà. thôi vấn đề đó em giúp chị liên lạc với bs nhé, nếu có gì thay đổi em thông báo để các mẹ cùng biết nhé.
Có lẽ anh nói thế, vì anh ý nghĩ các mẹ sốt ruột muốn mổ ngay, và cũng muốn đỡ chi phí cho chúng mình. Còn em khi trao đổi với bs bao giờ cũng trên tinh thần là đặt sự an toàn của cháu lên hàng đầu, chi phí chỉ là chuyện nhỏ và theo đúng chỉ định bs nên bs có lẽ cân nhắc hơn chăng? Dù sao em cảm thấy các bs viện Mắt rất tốt và nhiệt tình, từ anh Tịnh mổ cho Giang đến giờ là anh Ngọc cũng vậy. Họ bao giờ cũng nghĩ làm thế nào tốt nhất cho con chứ ko phải làm cho xong nên em thực cảm thấy thật đáng trân trọng cái Tâm của các bs ở viện Mắt.

Em có nói anh cứ sắp xếp, nếu mổ thứ 6 được thì anh chủ động gọi em thì em sẽ báo ngay khi cần các mẹ nhé. :love:
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

BS Ngọc nói thứ6 con sẽ mổ tiếp, trưa mai Mít gần đó vào viện ký giấy mổ nhé. còn việc nữa là hôm nay em tắm cho con thấy vùng đít( toàn bộ vùng có bỉm) của con rất đỏ nên theo em nóng thế này không đóng bỉm cho con nữa, mà thay vào đó là đóng bằng tã xô màn thì tốt hơn, nếu mẹ nào có con nhỏ mà có tã xô màn thì đem vào cho con 1 ít nhé.
Hihi, em cũng thấy trời nóng nên ko đóng bỉm cho con, kết quả là được hứng đủ 2 "cơn mưa". Hy vọng chiều nay ngồi họp ko có mùi "thơm" :angle:
Em mua bỉm cho con rồi, size S, và 1 gói giấy ướt, đến lúc Phúc mở trong làn ra thì thấy vẫn còn giấy, cũng giải thích với em là mới đến nên chưa kiểm tra nên không biết. Em thấy cũng ko sao vì trước sau gì chẳng phải dùng đến. Em ngồi trông con nên Phúc cũng ngủ được một lúc. Cu Dự thì ngủ trước khi em đến, phòng ầm ĩ quá nên ngủ cũng không yên. Đang ngủ thì khóc, cho ngậm núm ti vẫn khóc, pha bình sữa 40ml mút hết veo, vừa ngủ vừa mút. Sao mà ngoan thế chứ (trộm vía), chẳng bù cho con nhà mình ăn phải ép lên ép xuống.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hihi, em cũng thấy trời nóng nên ko đóng bỉm cho con, kết quả là được hứng đủ 2 "cơn mưa". Hy vọng chiều nay ngồi họp ko có mùi "thơm" :angle:
Em mua bỉm cho con rồi, size S, và 1 gói giấy ướt, đến lúc Phúc mở trong làn ra thì thấy vẫn còn giấy, cũng giải thích với em là mới đến nên chưa kiểm tra nên không biết. Em thấy cũng ko sao vì trước sau gì chẳng phải dùng đến. Em ngồi trông con nên Phúc cũng ngủ được một lúc. Cu Dự thì ngủ trước khi em đến, phòng ầm ĩ quá nên ngủ cũng không yên. Đang ngủ thì khóc, cho ngậm núm ti vẫn khóc, pha bình sữa 40ml mút hết veo, vừa ngủ vừa mút. Sao mà ngoan thế chứ (trộm vía), chẳng bù cho con nhà mình ăn phải ép lên ép xuống.
Lại nói chuyện ko đóng bỉm, nếu cứ ướt quần với khăn suốt thế thì thời gian đâu mà giặt mà chăm con, rồi quần áo cũng ít chứ đâu nhiều, ko khô kịp thì ko có cái mặc. Mà để thế thì đương nhiên ko bôi kem hăm thường xuyên bằng đóng bỉm. Thực em vẫn muốn con đóng bỉm, bôi kem hăm đàng hoàng còn hơn.
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ngồi nhìn con ngủ thấy thương thế chứ. Anh ngồi giường bên cứ nhắc em là phải chỉnh đầu để đầu con đỡ bẹp. Khổ nỗi chỉnh được một lúc anh ý lại quay về nguyên si vị trí cũ. Thôi thì đành xoa đầu con cho cân vậy.
Về việc mổ cho con, em nghĩ sức khỏe của con vẫn là quan trọng nhất. Em thì nghỉ trong giờ hơi khó, chỉ chộp giật được ít thời gian buổi trưa thôi, đành nhờ các chị :love:
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Lại nói chuyện ko đóng bỉm, nếu cứ ướt quần với khăn suốt thế thì thời gian đâu mà giặt mà chăm con, rồi quần áo cũng ít chứ đâu nhiều, ko khô kịp thì ko có cái mặc. Mà để thế thì đương nhiên ko bôi kem hăm thường xuyên bằng đóng bỉm. Thực em vẫn muốn con đóng bỉm, bôi kem hăm đàng hoàng còn hơn.
Đúng là nếu cứ để thiên nhiên thì ko có thời gian giặt giũ cho con, nhưng không biết con có hợp với kem hăm ko. Sóng nhà em ko hợp với loại kem nào, da thì rõ là độc nên từ bé cũng toàn đóng xô đấy chị ạ.
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ngồi nhìn con ngủ thấy thương thế chứ. Anh ngồi giường bên cứ nhắc em là phải chỉnh đầu để đầu con đỡ bẹp. Khổ nỗi chỉnh được một lúc anh ý lại quay về nguyên si vị trí cũ. Thôi thì đành xoa đầu con cho cân vậy.
Về việc mổ cho con, em nghĩ sức khỏe của con vẫn là quan trọng nhất. Em thì nghỉ trong giờ hơi khó, chỉ chộp giật được ít thời gian buổi trưa thôi, đành nhờ các chị :love:
Em ơi đặt con nằm nghiêng đi, con chịu nằm mà!
 
40
0
0

gaumeoyeu1912

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

đọc 1 lúc mấy trang vì mấy hôm nay em nghỉ làm, k vào mạng được.
Cảm phục các mẹ nhà mình quá đi mất.

Thứ sáu em cũng có thể xin nghỉ để vào với con. Và em cũng muốn gặp mặt mẹ teu bin quá. Em đọc bài của chị viết, chat cả nước mắt vì thương con và vì tấm lòng của chị....
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em vừa chạy sang tý xem thế nào, thấy chị Sông Cấm và chị hà-tn ở đó. Chị hà-tn sẽ ở đó đến 8h tối ạ. Có người nhà của bác nằm cùng phòng cho bé Dư 100k, các mẹ đưa cho em chị L ạ. Em cầm tạm nhé.
 
97
0
0

Phuc & Chip Bong

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Nhà em còn 1 ít bỉm của con gái, em chuyển cho mẹ nào được ạ?

Em cảm ơn các mẹ rất nhiều :rose::rose::rose:
 
10,170
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Sắp được một tuần con nhập viện Hà Nội rồi. Một tuần ở Hà Nội con được sống trong tình thương mến thương của tất cả các mẹ. Không biết nói gì cả để và ko lời nào cho đủ để cảm ơn tất cả các mẹ đã hằng ngày, hằng đêm ở gần, cũng như xa một tấm lòng :love: một trái tim :love:dành hết cho bé Dư.

Trước hết cho mình thay mặt CSTT có một vài việc nhắn nhủ các mẹ hết sức tế nhị. Nhưng nếu mẹ nào đã biết mình thì bao năm nay rồi bất cứ bé nào bỏ rơi mình cũng vẫn phải nhắc . Đúng không các mẹ.
1. BS Ngọc hiện đang theo dõi và mổ cho con là một bác sĩ tốt nhất ở Viện (Cái này mình đã được sự đảm bảo) . Bác sĩ tuy rất bận rộn nhưng vẫn lo cho các bé của chúng mình ko một chút đòi hỏi. Là một BS tốt khó tìm đúng ko các mẹ.
Chính vì thế ngay từ những ngày đầu mình và chị Tâm Chíp Tôm bi có giao nhiệm vụ cho Mít và Nem liên lạc xuyên suốt cùng BS, Mit & Nem đại diện cho con, cho nhóm đứng ra trao đổi liên hệ với BS Ngọc. Thực lòng mà nói vì chúng mình hiểu các BS bận rộn vô cùng nên cái gì cần hỏi mới dám hỏi, điều gi cần nói mới dám nói.

2. Người hiện đang trông con: Đúng là CSTT đã thuê chị giúp trông bé. Cũng như mọi việc khác chúng mình hoàn toàn giao cho Mít Nem giám sát và trực tiếp với ng đó . Các bạn đều biết thuê một ng khó như thế nào. Các bạn cũng biết ô sin ở nhà các bạn chiều họ đến thế nào. Cũng thế thôi ở đây mình không cần chiều nhưng cần mọi ng tránh nói tránh nhắc nhở, có gì về nói thầm cho Mit Nem biết mà nhắc nhở. Tránh tình trạng ng trông họ áp lực nặng nề bởi vì quá nhiều "sếp". Điều này các mẹ chú ý giùm nhé. Lần này nhìn tình hình chung là rất ổn hơn những lấn khác nhưng điệp khúc vẫn cứ phải "tua" lại.:kiss:

3. Phòng ốc chật chội chúng mình chủ yếu hướng về con, ăn ngủ nghỉ ngơi tránh tối đa những việc như ở nhà con mình như thế này thì bé cũng phải như thế.

vv
Có thể lời nhắc của mình là thừa thãi vì quá nhiều mẹ đã hiểu khi tham gia trong việc chăm sóc các bé bỏ rơi như Mai, như Hân..... Mình thấy thời gian còn quá nhiều hơn 10 ngày nữa bé mới mổ lần 2 nên mình cứ nhắc dần đi là vừa.

Có thể mình nói mọi người sẽ không thích nhưng vì công việc chung mong mọi người thông cảm.

@Mit & Nem: Đúng thế lớp già như chúng chị cần những thành viên xốc vác đảm đang như em và các mẹ. Cảm ơn các mẹ đặc biệt cảm ơn Mít & Nem đã phụ trách giúp đỡ mọi việc.

@Chị Tâm CTB ơi việc chi trao đổi với em trước khi đưa bé lên HN , chuyện ng nhận nuôi. Em đã nói với chị rồi đó tất cả ở mỗi chữ DUYÊN. Nếu thực sự ng mẹ nào có Duyên với bé sẽ vượt qua mọi khó khăn để đc đến với bé không chút lo âu. Gần như tình cảm mẹ con gắn bó và khi có đựoc như thế thì Tình cảm thực sự đó mới bền qua năm tháng, người mẹ đó mới có đủ dũng khí vượt qua những sóng gió sau này. Như thế sẽ tốt hơn cho bé ...nên em nói với chị Hữu xạ tự nhiên hương.:rose: chi nhé. Chị đừng suy nghĩ nhiều.
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em ơi đặt con nằm nghiêng đi, con chịu nằm mà!
Em thấy bảo trẻ con nằm ngửa là tốt nhất nên cũng ko muốn cho con nằm nghiêng chị ạ. Anh chàng này đúng là chỉ cần cái ti giả thôi. Tự mút, tự ngủ. Sao mà ngoan thế chứ :crying:

Mình nghĩ đến việc này rất nhiều, từ khi bắt đầu trông cháu ở BV Nhi HP. Lúc nào cũng 1 câu hỏi: Tìm cách đưa con đi mổ mắt rồi, xong con về TT thì liệu con có được đeo kính thường xuyên không? Nếu không thì việc mổ có còn giá trị nữa không? Giá mà có người nhận con... Chính vì vậy mình đã phải hỏi BV rất kỹ về việc chuyển con đi đâu sau khi điều trị bệnh. Hôm trước post lên DD, là anh trưởng phòng Tổ chức có nói sẽ đưa con về TT Bảo trợ HP tại huyện Vĩnh Bảo (hic, mình ở HP mà chưa 1 lần nghe thấy cái tên đó). Nhưng hôm sau nói chuyện với anh trưởng phòng kế hoạch (là người lo về việc tiếp nhận, chuyển viện, ...) thì anh ấy nói không phải vậy. Sau khi con điều trị anh này sẽ phải báo cáo cho chị Phó GĐ sở TBLĐXH, chị này là người quyết định đưa con về đâu: TT, hay làng trẻ... Mình đã lấy số của chị PGĐ này rồi, đã nói chuyện được với 1 anh, ở trên cao 1 tý rồi, anh ấy đã đồng ý sẽ nói chuyện với chị PGĐ sau khi cháu về lại HP rồi. Nhưng mình chưa post bài lên, vì mình cũng cứ muốn lắm, hy vọng lắm 1 khả năng khác.

Mình không thể nhận con về nuôi. Nhưng nếu có ai thương con, thực lòng muốn nuôi con, mình hứa mình sẽ chung tay đến lúc con trưởng thành.

Nhưng để nhận con nuôi, thủ tục với BV cũng không đơn giản các mẹ nhé. Việc này mình lại nhận làm.
Chị ơi, chị PGĐ đấy là cô Đài đúng ko ạ?Em thấy mẹ em nói cô ấy cũng nhiệt tình lắm khi nghe kể. Nếu cần mẹ em giúp thì chị nhắn em nhé :smiling:
 
160
0
0

Mẹ Sóng

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

2. Người hiện đang trông con: Đúng là CSTT đã thuê chị giúp trông bé. Cũng như mọi việc khác chúng mình hoàn toàn giao cho Mít Nem giám sát và trực tiếp với ng đó . Các bạn đều biết thuê một ng khó như thế nào. Các bạn cũng biết ô sin ở nhà các bạn chiều họ đến thế nào. Cũng thế thôi ở đây mình không cần chiều nhưng cần mọi ng tránh nói tránh nhắc nhở, có gì về nói thầm cho Mit Nem biết mà nhắc nhở. Tránh tình trạng ng trông họ áp lực nặng nề bởi vì quá nhiều "sếp". Điều này các mẹ chú ý giùm nhé. Lần này nhìn tình hình chung là rất ổn hơn những lấn khác nhưng điệp khúc vẫn cứ phải "tua" lại.:kiss:

3. Phòng ốc chật chội chúng mình chủ yếu hướng về con, ăn ngủ nghỉ ngơi tránh tối đa những việc như ở nhà con mình như thế này thì bé cũng phải như thế.
Em quán triệt ạ :kiss::kiss::rose::rose::rose::rose:
Nhưng em nói một chút thôi nhé: "mùi" ở đấy nặng quá, mà toàn bệnh nhân nhí, khổ quá :sad:
 
44
0
0

ha_tn

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tối qua mình ở đó đến 8h mới về, trộm vía hôm qua con rất ngoan, ăng xong ngủ, lúc dậy nằm chơi ê a, ko quấy khóc nữa. Mà cu cậu mở mắt thao láo nhìn hướng về bóng đèn nhá, có lẽ ngày hôm qua là 1 ngày hạnh phúc nhất của con kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời các mẹ nhỉ, mình thấy nét mặt con rạng ngời HP vì đã nhìn thấy ánh sáng.
@ con yêu : Mong con mạnh mẽ và có đủ nghị lực để vượt lên số phận con nhé.Bên cạnh con có rất nhiều các mẹ đang ngày đêm lo lắng quan tâm con đấy con à.
@ : Cám ơn các mẹ đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời của con, những tấm lòng cao cả, những tình thương yêu vô bờ bến của các Mẹ sẽ giúp cho cho con trở thành một công dân tốt, và cũng sẽ có tấm lòng như các mẹ nhé con yêu! tặng hoa cho các mẹ nè :rose::rose::rose:
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tối qua mình ở đó đến 8h mới về, trộm vía hôm qua con rất ngoan, ăng xong ngủ, lúc dậy nằm chơi ê a, ko quấy khóc nữa. Mà cu cậu mở mắt thao láo nhìn hướng về bóng đèn nhá, có lẽ ngày hôm qua là 1 ngày hạnh phúc nhất của con kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời các mẹ nhỉ, mình thấy nét mặt con rạng ngời HP vì đã nhìn thấy ánh sáng.
@ con yêu : Mong con mạnh mẽ và có đủ nghị lực để vượt lên số phận con nhé.Bên cạnh con có rất nhiều các mẹ đang ngày đêm lo lắng quan tâm con đấy con à.
@ : Cám ơn các mẹ đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời của con, những tấm lòng cao cả, những tình thương yêu vô bờ bến của các Mẹ sẽ giúp cho cho con trở thành một công dân tốt, và cũng sẽ có tấm lòng như các mẹ nhé con yêu! tặng hoa cho các mẹ nè :rose::rose::rose:

Thật mừng quá, tối nay em cũng sẽ vào với con. Hôm nay thu xếp được công việc rồi!!!

Theo yêu cầu của Mit nem, post lại về chi phí hôm trước đã chi nhé:

Phí xét nghiệm : 190,000
Mua phíc và chậu: 73,000

Những chi phí này Cam xin ủng hộ.
 
77
0
0

Me Tit

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Đọc bài của các mẹ mà nước mắt cứ chảy dài.. Cảm phục các mẹ nhiều lắm
 
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

8 giờ sáng nay em đã có mặt ở bv, báo cáo sơ bộ tình hình của con để các mẹ biết:
em đưa con đi thay băng rồi về phòng đã tám cho con luôn, cu cậu được tắm thích lắm, không khóc mà còn nằm im cho tắm, tắm rồi đòi ăn xong là ngủ luôn. BS Ngọc có qua phòng nói em đưa con lên phòng bác ấy, em bế con đi theo luôn bác ấy ktra có kê đơn mua 2 loại thuốc, em mua rồi nhưng có 1 điều là 1 loại thuốc có độc tố phải biết cách tra, em có dặn Phúc nhưng không biết cô ấy có nhớ không. loại thuốc ấy ngày nhỏ 3 lần em định thế này: loại thuốc này sẽ nhỏ vào lúc sáng, trưa và tối. đầu giờ sáng em sẽ chịu trách nhiệm vào tắm cho cháu và nhỏ thuốc luôn, trưa mẹ mít nem gần đó cố gắng trtanh thủ vào và nhỏ cho con, cuối giờ chiều mẹ nào rảnh vào và nhỏ cho con lần nữa. còn loại thuốc kia cứ 2 tiếng nhỏ 1 lần thì chắc chỉ nhờ Phúc nhỏ thôi. em có nói chuyện với bs Ngọc bác ấy nói vết mổ rất tốt rồi nhưng thị lực của cháu bây giờ hoàn toàn phụ thuộc vào việc chăm sóc sau mổ thôi, do vậy các mẹ có ý kiến về chăm sóc con sau khi mổ nhé.
em có 1 đề suất như thế này các mẹ cùng cho ý kiến: con rất bé lại bệnh tật nữa, nếu mấy hôm nữa mổ xong mà đưa vào trại thì con rất khổ vì sự chăm sóc sau khi mổ là rất cần thiết. nếu con khỏe mạnh thì không sao nhưng đằng này con rất yếu như thế nên cần 1 bàn tay thật lòng để chăm sóc con thời gian đầu. Vậy nếu mẹ nào có điều kiện thì đưa con về nhà mình các mẹ cùng chung tay góp sức, còn nếu không có mẹ nào thì em nhận con về nhà em. Trước mắt cứ nuôi con khỏe mạnh đã xong có gđ nào hiếm muộn chúng mình cùng tạo đk để họ đón con về nuôi. các mẹ cùng cho ý kiến nhé

Mẹ Teu Bin ơi, Đúng là em đã nói ra được cái điều mà hầu như tất cả các mẹ đều đang lo lắng trăn trở và mong ước nhưng vì điều này điều nọ mà không thế nói ra hay không thể làm được gì. Riêng chị rất cảm động trước sự dũng cảm và tấm lòng của em. Chị cũng luôn nghĩ như L “tất cả là ở mỗi chữ DUYEN” nếu quả thực mẹ con đã có duyên phận với nhau rồi thì hãy cố gắng làm tất cả những gì có thể cho con nhé. Chị và các mẹ sẽ luôn sát cánh chia sẻ cùng em.
 
Top