(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tối qua mình ở đó đến 8h mới về, trộm vía hôm qua con rất ngoan, ăng xong ngủ, lúc dậy nằm chơi ê a, ko quấy khóc nữa. Mà cu cậu mở mắt thao láo nhìn hướng về bóng đèn nhá, có lẽ ngày hôm qua là 1 ngày hạnh phúc nhất của con kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời các mẹ nhỉ, mình thấy nét mặt con rạng ngời HP vì đã nhìn thấy ánh sáng.
@ con yêu : Mong con mạnh mẽ và có đủ nghị lực để vượt lên số phận con nhé.Bên cạnh con có rất nhiều các mẹ đang ngày đêm lo lắng quan tâm con đấy con à.
@ : Cám ơn các mẹ đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời của con, những tấm lòng cao cả, những tình thương yêu vô bờ bến của các Mẹ sẽ giúp cho cho con trở thành một công dân tốt, và cũng sẽ có tấm lòng như các mẹ nhé con yêu! tặng hoa cho các mẹ nè :rose::rose::rose:
Thương quá !
 
83
0
0

me teu bin

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

em vừa ở trong bv với con về, trộm vía con rất ngoan. Vẫn 1 lời khen bs Ngọc tốt quá! bác ấy xuống tận phòng để gọi con lên khám lại, anh ấy nói vết mổ của cháu rất tốt.
tắm xong là con đòi ăn ngay, ăn hết 70mm rồi ngủ luôn. chỉ muốn ngồi đó suốt để ngắm con, thương và yêu con quá!
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tối qua mình ở đó đến 8h mới về, trộm vía hôm qua con rất ngoan, ăng xong ngủ, lúc dậy nằm chơi ê a, ko quấy khóc nữa. Mà cu cậu mở mắt thao láo nhìn hướng về bóng đèn nhá, có lẽ ngày hôm qua là 1 ngày hạnh phúc nhất của con kể từ khi con cất tiếng khóc chào đời các mẹ nhỉ, mình thấy nét mặt con rạng ngời HP vì đã nhìn thấy ánh sáng.
@ con yêu : Mong con mạnh mẽ và có đủ nghị lực để vượt lên số phận con nhé.Bên cạnh con có rất nhiều các mẹ đang ngày đêm lo lắng quan tâm con đấy con à.
@ : Cám ơn các mẹ đã đem lại ánh sáng cho cuộc đời của con, những tấm lòng cao cả, những tình thương yêu vô bờ bến của các Mẹ sẽ giúp cho cho con trở thành một công dân tốt, và cũng sẽ có tấm lòng như các mẹ nhé con yêu! tặng hoa cho các mẹ nè :rose::rose::rose:
Mỗi ngày vào nghe tin từ các mẹ em càng cảm phục tình yêu của các mẹ nhiều hơn và buồn vì chẳng giúp được gì chỉ biết mong các ca mổ của bé thành công, sớm hồi phục và chúc các mẹ luôn mạnh khỏe để bước tiếp con đường "nhân rộng tấm lòng nhân" :love::love::love:
Cho em ôm các mẹ thật chặt nhé với thật nhiều :kiss::kiss::kiss: nhé :smiling:
 
31
0
0

Chandat

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mỗi ngày vào nghe tin từ các mẹ em càng cảm phục tình yêu của các mẹ nhiều hơn và buồn vì chẳng giúp được gì chỉ biết mong các ca mổ của bé thành công, sớm hồi phục và chúc các mẹ luôn mạnh khỏe để bước tiếp con đường "nhân rộng tấm lòng nhân" :love::love::love:
Cho em ôm các mẹ thật chặt nhé với thật nhiều :kiss::kiss::kiss: nhé :smiling:
em cũng muốn ôm các chị thật chặt và nói với các chị rằng em khâm phục tấm lòng yêu thương, niềm tin và sự mạnh mẽ của các chị. Mong các chị giữ gìn sức khỏe để tiếp tục trên con đường CSTT của mình.:rose::rose::rose:
 
72
0
0

April

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mỗi ngày đọc thêm mỗi dòng tin về con là mỗi lần thêm nghẹn ngào. Gửi tới các mẹ ngàn đoá hoa :rose::rose::rose::rose::rose::rose: Nhờ các mẹ HN gửi tới con thật nhiều :love::love::love::love::love::love:
 
10,170
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mít vừa báo về con sốt :sad:
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tin buồn quá, cầu mong con mau hết sốt.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Sao con lai sốt hả chị? Có nghe mít nói nguyên nhân là sao không ạ. Thương con quá, thời tiết nóng bức, đau vết mổ lại sốt nữa, con sẽ mệt lắm đây.
 
3,316
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

cầu mong cho con hết sốt, cố lến con ngoan :love:
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tr­ưa nay em vừa ở đấy về, lúc vào thì thấy chị Nhím và CÚn cùng MitNem đang chờ ở phòng khám, một lúc sau em bế con vào khám, bác sỹ nói con có nhiều đờm, sốt khoảng 38 độ, cu cậu bị bác sĩ khám họng khóc tè cả ra quần ướt cả áo lẫn quần mẹ, thương quá. Thế thì mai không mổ nữa rồi, lại phải chờ đến khi nào khỏi hẳn. Cầu trời cho con chóng khỏe.
 
44
0
0

ha_tn

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Tr­ưa nay em vừa ở đấy về, lúc vào thì thấy chị Nhím và CÚn cùng MitNem đang chờ ở phòng khám, một lúc sau em bế con vào khám, bác sỹ nói con có nhiều đờm, sốt khoảng 38 độ, cu cậu bị bác sĩ khám họng khóc tè cả ra quần ướt cả áo lẫn quần mẹ, thương quá. Thế thì mai không mổ nữa rồi, lại phải chờ đến khi nào khỏi hẳn. Cầu trời cho con chóng khỏe.
Nghe tin con bị sốt, đau lòng quá, thương con quá...huhu:sad::sad::sad:!
Cầu mong cho con ko bị làm sao nữa....
 
40
0
0

gaumeoyeu1912

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

các chị ơi cho em hỏi ngày mai có chị nào vào viện với con ạ?
cho em xin số điện thoại của mẹ nào được k? Mai em cũng vào đó mà sợ lớ ngớ.
Mai mấy h con sẽ mổ lần nữa ạh?
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

@ chị hà-tn: nếu chị vào hoặc ai vào chiều nay gọi em gấp nhé, cần mua một số đồ áo ấm và quần ấm cho con, mai vẫn mổ, tránh con bị lạnh. Nếu ko ai đi mua được thì tý em đi mua. Căn bản em chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Đói quá...

Em gọi chị L nhờ pot mà ko được em lại phải bot vậy. Tình hình là thế này, trưa nay em vào gặp bs vì chị Tễu có nhắn là bs cần gặp em liên quan giấy tờ mổ mặc dù mẹ Tễu gặp bs sáng nay đã ký rồi. Em vào chưa gặp bs thì thấy mẹ Nhím và Cún bế con, thấy con đã sốt rồi, chị có cặp lúc đó nhiệt độ là 38oC. Vậy nên em lên gặp bs Ngọc nói với anh ý và anh bảo cho sang bs nội khám. Chờ bs khám đến 1h30 vẫn chưa làm việc, mẹ Nhím và Cún phải về cơ quan (dù chưa ăn gì, hic) may có mẹ Mickey đến cùng em gái. Thế là tiếp tục chờ đến khi khám bs bảo cháu bị viêm họng, nhiều đờm, nên chúng em vẫn nghĩ là do viêm họng cháu sốt. Em có lên ngồi trao đổi với anh Ngọc rất lâu để cân nhắc. Vì anh nói rằng anh sốt ruột chuyện chi phí của chúng mình tốn kém, rồi nói là em quyết đi. Em nói với anh là anh ạ, tiền ko thành vấn đề, em chỉ quan tâm tính mạng của con thôi. Vì nếu cháu làm sao thì ko chỉ em, anh, mà cả tập thể của chúng em, rồi cả người bảo lãnh ở HP cho cháu sẽ bị ảnh hưởng...Anh có giải thích cặn kẽ cho em, rằng em đừng lo quá, vấn đề chủ yếu nhất đối với anh là gây mê thôi. Cả hai anh em suy đi tính lại quyết định ko mổ nữa. Anh đi về. Em về phòng thì thấy con mát, dù em chưa mua thuốc kháng sinh ho cho con uống. Trong lúc đi khám, mẹ ở HP có con cũng mổ mắt thấy nhà mình bảo cu Dư sốt, chị ý có nói có thể do thuốc nhỏ mắt thuộc diện nặng có thể gây sốt sau khi nhỏ xong. Tóm lại, em lăn tăn, em nghĩ mãi em lại gọi cho anh Ngọc vào xem thế nào. Và lại quyết định mổ sáng mai. Vì suy đi tính lại, em phải nói thật là cái họng con ho nặng tiếng rồi, em sợ 1 tuần chờ đợi, nếu ổn không sao, không ổn thì vào phổi lại sang nằm viện Nhi thì khổ rồi không biết bao giờ mới mổ nốt mắt kia được. Vậy nên thôi lại quyết định mổ. Vì anh có bảo em là các ca anh mổ đều mổ trong một tuần là xong hết. Có điều, toàn bộ quýêt định vẫn chủ yếu là từ phía bs gây mê ngày mai thôi ạ. Anh bảo đêm nay lại nhịn tiếp, sáng sớm mai 7h30 là bế lên phòng anh nhỏ chất nhờn giống lần trước. 291179 và chị Sông Cấm sẵn sàng có mặt lúc 7h giúp em, tránh đi đường ùn tắc rồi lúc ý ko có ai nhé. Và các mẹ lúc vào phòng chờ mổ, làm ơn mặc cho con quần áo bông thật ấm, quàng khăn, đi tất tay chân thật kỹ vì phòng mổ lạnh ngắt, sau mổ hôm nọ là con ho nặng tiếng hơn đấy ạ.

Cả nhà chúng mình hãy cùng cầu cho ca mổ ngày mai của con được tốt đẹp. Cầu trời cầu Phật phù hộ độ trì cho con...
 
40
0
0

gaumeoyeu1912

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chị mít nem,
trả lời em với, mai em vào giúp gì dc k ạ?
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

@ chị hà-tn: nếu chị vào hoặc ai vào chiều nay gọi em gấp nhé, cần mua một số đồ áo ấm và quần ấm cho con, mai vẫn mổ, tránh con bị lạnh. Nếu ko ai đi mua được thì tý em đi mua. Căn bản em chưa ăn gì từ sáng đến giờ. Đói quá...

Em gọi chị L nhờ pot mà ko được em lại phải bot vậy. Tình hình là thế này, trưa nay em vào gặp bs vì chị Tễu có nhắn là bs cần gặp em liên quan giấy tờ mổ mặc dù mẹ Tễu gặp bs sáng nay đã ký rồi. Em vào chưa gặp bs thì thấy mẹ Nhím và Cún bế con, thấy con đã sốt rồi, chị có cặp lúc đó nhiệt độ là 38oC. Vậy nên em lên gặp bs Ngọc nói với anh ý và anh bảo cho sang bs nội khám. Chờ bs khám đến 1h30 vẫn chưa làm việc, mẹ Nhím và Cún phải về cơ quan (dù chưa ăn gì, hic) may có mẹ Mickey đến cùng em gái. Thế là tiếp tục chờ đến khi khám bs bảo cháu bị viêm họng, nhiều đờm, nên chúng em vẫn nghĩ là do viêm họng cháu sốt. Em có lên ngồi trao đổi với anh Ngọc rất lâu để cân nhắc. Vì anh nói rằng anh sốt ruột chuyện chi phí của chúng mình tốn kém, rồi nói là em quyết đi. Em nói với anh là anh ạ, tiền ko thành vấn đề, em chỉ quan tâm tính mạng của con thôi. Vì nếu cháu làm sao thì ko chỉ em, anh, mà cả tập thể của chúng em, rồi cả người bảo lãnh ở HP cho cháu sẽ bị ảnh hưởng...Anh có giải thích cặn kẽ cho em, rằng em đừng lo quá, vấn đề chủ yếu nhất đối với anh là gây mê thôi. Cả hai anh em suy đi tính lại quyết định ko mổ nữa. Anh đi về. Em về phòng thì thấy con mát, dù em chưa mua thuốc kháng sinh ho cho con uống. Trong lúc đi khám, mẹ ở HP có con cũng mổ mắt thấy nhà mình bảo cu Dư sốt, chị ý có nói có thể do thuốc nhỏ mắt thuộc diện nặng có thể gây sốt sau khi nhỏ xong. Tóm lại, em lăn tăn, em nghĩ mãi em lại gọi cho anh Ngọc vào xem thế nào. Và lại quyết định mổ sáng mai. Vì suy đi tính lại, em phải nói thật là cái họng con ho nặng tiếng rồi, em sợ 1 tuần chờ đợi, nếu ổn không sao, không ổn thì vào phổi lại sang nằm viện Nhi thì khổ rồi không biết bao giờ mới mổ nốt mắt kia được. Vậy nên thôi lại quyết định mổ. Vì anh có bảo em là các ca anh mổ đều mổ trong một tuần là xong hết. Có điều, toàn bộ quýêt định vẫn chủ yếu là từ phía bs gây mê ngày mai thôi ạ. Anh bảo đêm nay lại nhịn tiếp, sáng sớm mai 7h30 là bế lên phòng anh nhỏ chất nhờn giống lần trước. 291179 và chị Sông Cấm sẵn sàng có mặt lúc 7h giúp em, tránh đi đường ùn tắc rồi lúc ý ko có ai nhé. Và các mẹ lúc vào phòng chờ mổ, làm ơn mặc cho con quần áo bông thật ấm, quàng khăn, đi tất tay chân thật kỹ vì phòng mổ lạnh ngắt, sau mổ hôm nọ là con ho nặng tiếng hơn đấy ạ.

Cả nhà chúng mình hãy cùng cầu cho ca mổ ngày mai của con được tốt đẹp. Cầu trời cầu Phật phù hộ độ trì cho con...

Cầu trời cầu phật phù hộ cho con để ca mổ thành công tốt đẹp.

Cám ơn các mẹ nhiều vô cùng :rose::rose::rose::rose::rose::rose:
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Chị mít nem,
trả lời em với, mai em vào giúp gì dc k ạ?
Không phải vào đâu em, nếu vào thì hôm khác vào đi, chia nhau ra cho đỡ phí em ạ. Mai nhiều mẹ vào với con lắm rồi em nhé.

Ko thấy ai gọi em, thôi em đi mua đồ ấm cho con đây. Từ giờ đến mai em vẫn cho con uống ksinh ho như chỉ định bs, và dặn cô trông cháu để ý xem con có sốt lại không. Thuốc hạ sốt em mua sẵn hết rồi. Thôi em đi đây ko thì chả kịp muộn mất. Em nghĩ nhiều lú đến độ xe máy vẫn để viện Mắt và đi bộ về cơ quan. Hôm nay buồn nhiều chuyện quá:crying::crying::crying:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
420
0
0

Sông Cấm

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Quán triệt tinh thần, mai chị và 29 sẽ có mặt sớm. Cầu chúc cho con mọi điều tốt lành.
 
2,080
0
0
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cầu chúc cho mọi sự thuận buồm xuôi gió .
@ Mít : tôi phục bà lắm nhé , bao nhiêu là việc, chạy như đúng tuổi của bà ấy .Ngựa ơi là ngựa ...
 
40
0
0

gaumeoyeu1912

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

ui các chị ơi, mai em xin nghỉ mất rồi, em vẫn vào ạ. nhiều mẹ mà chật chỗ k có chỗ thì em đi về sau, chứ em vẫn vào 1 tý được không ạ? chỉ có điều em chưa vào đó nên sợ lớ ngớ, mọi người chỉ cần chỉ cho em xin số dt thôi. Chị Sông Cấm vậy nhá, cho em số đt đi.
 
Top