(MS151/CN) 05.05.2009 - Hải Phòng bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Em thì đi vắng đến CN mới về nhưng ngày nào cũng xem tin về Nghé, nhớ ra phết.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ngày hôm qua Nghé đã được đi khám lại.

Kết quả mổ coi như tốt. Chỉ có điều, do lòng mắt con hơi bé, nên bị hạn chế khả năng nhìn, không nhìn được như những bé có mắt to hơn.

Bác sĩ bảo phải đeo kính viễn 20 diop - Nặng nhất. Hiện đang nhờ một hiệu kính đặt kính cho con, ở đây chả có chỗ nào có sẵn cái số ấy cả.

Con sẽ phải mang kính trong vòng 3 tháng liên tục, càng nhiều càng tốt để điều chỉnh mắt. Không cần phải tra hay uống thuốc gì nữa.

Nghé rất đáng yêu nhé, giờ có ai nói chuyện là tiếp chuyện ghê lắm. Và đúng như các mẹ HP nói, chỉ cần cắn cắn nhẹ vào tay ,chân cu cậu là cu cậu toét miệng ra cười, có khi thành tiếng.

Theo nguồn tin chưa chính thức, Nghé đã có tên mới là: Dương Đức Minh. Chị Hà đang về quê làm thủ tục giấy tờ cho việc đổi tên con.
Mẹ Tâm Chip Tom Bi đã nhờ thầy xem để chọn tên hợp với con nhất. Chắc cả nhà mình nghe tên mới của con, cũng đều hiểu ý nghĩa của cái tên ấy nhỉ :D

(Em xin lỗi bác Tâm vì em cầm đèn chạy trước tàu hỏa :">).

Vài dòng báo cáo về tình hình bé Nghé để cả nhà cùng biết.

Hôm qua, mẹ Hà về quê ko lên kịp, Nghé ngủ với bà bế, không biết có nhớ mẹ Hà khóc không?!
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Phải nói lại là "Không biết mẹ Hà nhớ con có khóc không"
 
242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hic. Em ở xa quá. Cho em gửi :-*:-*:-*:-*:-* cho Nghé nhé.
 
14
0
0

conheodat157

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ngày hôm qua Nghé đã được đi khám lại.

Kết quả mổ coi như tốt. Chỉ có điều, do lòng mắt con hơi bé, nên bị hạn chế khả năng nhìn, không nhìn được như những bé có mắt to hơn.

Bác sĩ bảo phải đeo kính viễn 20 diop - Nặng nhất. Hiện đang nhờ một hiệu kính đặt kính cho con, ở đây chả có chỗ nào có sẵn cái số ấy cả.

Con sẽ phải mang kính trong vòng 3 tháng liên tục, càng nhiều càng tốt để điều chỉnh mắt. Không cần phải tra hay uống thuốc gì nữa.

Nghé rất đáng yêu nhé, giờ có ai nói chuyện là tiếp chuyện ghê lắm. Và đúng như các mẹ HP nói, chỉ cần cắn cắn nhẹ vào tay ,chân cu cậu là cu cậu toét miệng ra cười, có khi thành tiếng.

Theo nguồn tin chưa chính thức, Nghé đã có tên mới là: Dương Đức Minh. Chị Hà đang về quê làm thủ tục giấy tờ cho việc đổi tên con.
Mẹ Tâm Chip Tom Bi đã nhờ thầy xem để chọn tên hợp với con nhất. Chắc cả nhà mình nghe tên mới của con, cũng đều hiểu ý nghĩa của cái tên ấy nhỉ :D

(Em xin lỗi bác Tâm vì em cầm đèn chạy trước tàu hỏa :">).

Vài dòng báo cáo về tình hình bé Nghé để cả nhà cùng biết.

Hôm qua, mẹ Hà về quê ko lên kịp, Nghé ngủ với bà bế, không biết có nhớ mẹ Hà khóc không?!
Thuong con qua...Ma con be ma phai deo kinh nhu vay khong biet Nghe con co chiu khong?Mong la sau 3 thang mat cua con se tot...Me yeu con
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ngày hôm qua Nghé đã được đi khám lại.

Kết quả mổ coi như tốt. Chỉ có điều, do lòng mắt con hơi bé, nên bị hạn chế khả năng nhìn, không nhìn được như những bé có mắt to hơn.

Bác sĩ bảo phải đeo kính viễn 20 diop - Nặng nhất. Hiện đang nhờ một hiệu kính đặt kính cho con, ở đây chả có chỗ nào có sẵn cái số ấy cả.

Con sẽ phải mang kính trong vòng 3 tháng liên tục, càng nhiều càng tốt để điều chỉnh mắt. Không cần phải tra hay uống thuốc gì nữa.

Nghé rất đáng yêu nhé, giờ có ai nói chuyện là tiếp chuyện ghê lắm. Và đúng như các mẹ HP nói, chỉ cần cắn cắn nhẹ vào tay ,chân cu cậu là cu cậu toét miệng ra cười, có khi thành tiếng.

Theo nguồn tin chưa chính thức, Nghé đã có tên mới là: Dương Đức Minh. Chị Hà đang về quê làm thủ tục giấy tờ cho việc đổi tên con.
Mẹ Tâm Chip Tom Bi đã nhờ thầy xem để chọn tên hợp với con nhất. Chắc cả nhà mình nghe tên mới của con, cũng đều hiểu ý nghĩa của cái tên ấy nhỉ :D

(Em xin lỗi bác Tâm vì em cầm đèn chạy trước tàu hỏa :">).

Vài dòng báo cáo về tình hình bé Nghé để cả nhà cùng biết.

Hôm qua, mẹ Hà về quê ko lên kịp, Nghé ngủ với bà bế, không biết có nhớ mẹ Hà khóc không?!
Con có tên mới hay quá. Hy vọng sau 3 tháng mắt con sẽ tốt. Mẹ Hà sẽ còn vất vả nhiều đây. Cố lên chị nhé. :x

Chị Loan ơi, hôm nay em vừa chuyển vào TK của chị 1tr, đuôi TK là .......96582. Chị gửi cho Nghé 500k để làm sổ tiết kiệm như hôm trước giúp em nhé. Còn lại em sẽ gửi vào trường hợp cụ thể khác sau ạ. Cám ơn chị :-*
 
18
0
0

green_pepper

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

chị Loan ơi e gửi tiền làm sổ tk cho Nghé vào tkhoan của chị rùi, chị check pm vì e còn gửi cho bạn khác nữa.
em cũng thắc mắc k biết mẹ đi làm thì ở nhà ai trông con, cho con ăn:|

có mẹ nào giúp e trả lời câu hỏi trên ko, mẹ đi làm bé ở nhà với ai, tội nghiệp bé wa'
và mẹ nào định qua thăm bé thì báo lên dd nhé, em muốn gửi quà cho bé nữa, nếu đi được thì e sẽ đi cùng, còn k thì em sẽ gửi quà!
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

có mẹ nào giúp e trả lời câu hỏi trên ko, mẹ đi làm bé ở nhà với ai, tội nghiệp bé wa'
và mẹ nào định qua thăm bé thì báo lên dd nhé, em muốn gửi quà cho bé nữa, nếu đi được thì e sẽ đi cùng, còn k thì em sẽ gửi quà!
Đã có mẹ trả lời giúp bạn rồi đây:
Có chị ạ, chị Hà vẫn đi làm, hàng xóm cũng quý Nghé lắm, sang chơi suốt ý mà. Thế mới thấy sức hút của anh chàng :-*
Hàng xóm xung quanh trông giúp mà. Mọi người cũng đều thương và quý Nghé.

Chiều nay có thể mình sẽ qua với con, nhưng mình tranh thủ đi trong giờ làm, không biết bạn có đi được không. Nếu đi được thì nhắn mình để đi cùng cho vui nhé.
 
18
0
0

green_pepper

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

mẹ nó ơi chiều là mấy giờ, pm nhé cho khỏi loãng diễn đàn :x
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ngày hôm qua Nghé đã được đi khám lại.

Kết quả mổ coi như tốt. Chỉ có điều, do lòng mắt con hơi bé, nên bị hạn chế khả năng nhìn, không nhìn được như những bé có mắt to hơn.

Bác sĩ bảo phải đeo kính viễn 20 diop - Nặng nhất. Hiện đang nhờ một hiệu kính đặt kính cho con, ở đây chả có chỗ nào có sẵn cái số ấy cả.

Con sẽ phải mang kính trong vòng 3 tháng liên tục, càng nhiều càng tốt để điều chỉnh mắt. Không cần phải tra hay uống thuốc gì nữa.

Nghé rất đáng yêu nhé, giờ có ai nói chuyện là tiếp chuyện ghê lắm. Và đúng như các mẹ HP nói, chỉ cần cắn cắn nhẹ vào tay ,chân cu cậu là cu cậu toét miệng ra cười, có khi thành tiếng.

Theo nguồn tin chưa chính thức, Nghé đã có tên mới là: Dương Đức Minh. Chị Hà đang về quê làm thủ tục giấy tờ cho việc đổi tên con.
Mẹ Tâm Chip Tom Bi đã nhờ thầy xem để chọn tên hợp với con nhất. Chắc cả nhà mình nghe tên mới của con, cũng đều hiểu ý nghĩa của cái tên ấy nhỉ :D

(Em xin lỗi bác Tâm vì em cầm đèn chạy trước tàu hỏa :">).

Vài dòng báo cáo về tình hình bé Nghé để cả nhà cùng biết.

Hôm qua, mẹ Hà về quê ko lên kịp, Nghé ngủ với bà bế, không biết có nhớ mẹ Hà khóc không?!
Mừng cho con quá, vậy là sau ba tháng nữa con sẽ có đôi mắt sáng trong mà không cần kính nữa rồi, yêu Nghé và các mẹ lắm lắm :-*:-*:-*

em nói nhỏ về cái tên mới của Nghé chút: em thích cái tên này lắm đấy, tâm đắc nhắn nhủ là sau này mà có con giai sẽ đặt tên con là Đức Minh hoặc Minh Đức, dưng mà hôm thím sinh em, ông chú bảo "chị M đặt tên cho em đi", thế là chót nhỡ nói "cháu thích tên Minh Đức hoặc Đức Minh....", vậy là ông chú lấy tên Minh Đức đặt cho em, giờ thì có Nghé là Đức Minh nữa, yêu xế''''''''''''' :x:x:x:x:x
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

có mẹ nào giúp e trả lời câu hỏi trên ko, mẹ đi làm bé ở nhà với ai, tội nghiệp bé wa'
và mẹ nào định qua thăm bé thì báo lên dd nhé, em muốn gửi quà cho bé nữa, nếu đi được thì e sẽ đi cùng, còn k thì em sẽ gửi quà!

Đây là cô Bính, hàng ngày vẫn trông Nghé để mẹ Hà đi làm đấy.

@Cam: Sao không đặt con là: Dương của Quý :)):)):))
 
5
0
0

Daisy

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hóa ra mẹ Hà và các mẹ đặt tên cho Nghé là Dương Đức Minh, hihi, tên hay quá, giống y tên em định đặt cho Tí Tồ nhà em.

Sang tuần có mẹ nào đi thăm chị Hà thì PM cho em đi với nhé. Em muốn mua đến cho Nghé mấy hộp sữa, các mẹ ơi Nghé đang ăn sữa gì ạ.
 
6
0
0

pillory

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

T7 or Cn này em định qua thăm bé, có ai đi với em hok ^^
pm nhé
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Hóa ra mẹ Hà và các mẹ đặt tên cho Nghé là Dương Đức Minh, hihi, tên hay quá, giống y tên em định đặt cho Tí Tồ nhà em.

Sang tuần có mẹ nào đi thăm chị Hà thì PM cho em đi với nhé. Em muốn mua đến cho Nghé mấy hộp sữa, các mẹ ơi Nghé đang ăn sữa gì ạ.
Đừng mua sữa vội, có mẹ SG gửi cho con 1 thùng ăn chưa hết đâu mà, mua để lâu ko tốt đâu, gửi xiền vào quỹ tiết kiệm cho con đê:x
 
1
0
0

chyec

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

hôm qua em gửi cho Nghé 200k qua tk của mẹ Hà rùi! chúc hai mẹ con luôn vui khỏe!:)
 
5
0
0

Daisy

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Đừng mua sữa vội, có mẹ SG gửi cho con 1 thùng ăn chưa hết đâu mà, mua để lâu ko tốt đâu, gửi xiền vào quỹ tiết kiệm cho con đê:x
Cảm ơn chị Mít & Nem nhé, để em nhờ ông xã chuyển vào tk chị Loan đúng không ạ?

Có phải cái này không nhỉ:

0011000871618 Vietcombank

em lưu trong máy điện thoại từ lâu rồi, không biết chị Loan có đổi sang tk khác không?
 
1,251
0
36

Chíc chíc

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Cảm ơn chị Mít & Nem nhé, để em nhờ ông xã chuyển vào tk chị Loan đúng không ạ?

Có phải cái này không nhỉ:

0011000871618 Vietcombank

em lưu trong máy điện thoại từ lâu rồi, không biết chị Loan có đổi sang tk khác không?
Số tk này đúng rồi đấy Daisy ạ :x
 
8
0
0

thucnc

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Có ai biết địa chỉ hay số điện thoại của chị Lạc mẹ của Nghé cho em xin với
 
36
0
0

number0

New Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Ngày hôm qua Nghé đã được đi khám lại.

Kết quả mổ coi như tốt. Chỉ có điều, do lòng mắt con hơi bé, nên bị hạn chế khả năng nhìn, không nhìn được như những bé có mắt to hơn.

Bác sĩ bảo phải đeo kính viễn 20 diop - Nặng nhất. Hiện đang nhờ một hiệu kính đặt kính cho con, ở đây chả có chỗ nào có sẵn cái số ấy cả.

Con sẽ phải mang kính trong vòng 3 tháng liên tục, càng nhiều càng tốt để điều chỉnh mắt. Không cần phải tra hay uống thuốc gì nữa.

Nghé rất đáng yêu nhé, giờ có ai nói chuyện là tiếp chuyện ghê lắm. Và đúng như các mẹ HP nói, chỉ cần cắn cắn nhẹ vào tay ,chân cu cậu là cu cậu toét miệng ra cười, có khi thành tiếng.

Theo nguồn tin chưa chính thức, Nghé đã có tên mới là: Dương Đức Minh. Chị Hà đang về quê làm thủ tục giấy tờ cho việc đổi tên con.
Mẹ Tâm Chip Tom Bi đã nhờ thầy xem để chọn tên hợp với con nhất. Chắc cả nhà mình nghe tên mới của con, cũng đều hiểu ý nghĩa của cái tên ấy nhỉ :D

(Em xin lỗi bác Tâm vì em cầm đèn chạy trước tàu hỏa :">).

Vài dòng báo cáo về tình hình bé Nghé để cả nhà cùng biết.

Hôm qua, mẹ Hà về quê ko lên kịp, Nghé ngủ với bà bế, không biết có nhớ mẹ Hà khóc không?!
:-/ Nghé phải đeo kính thế này nghĩ cũng tội nhỉ, nhưng cũng vì tương lai sau này của bé thôi. Còn bé thế thì đâu có đeo kính gọng được nhỉ ? Chắc đeo kính có dây đeo giống kính bơi ấy nhỉ ? Nếu vậy thì phải chú ý phần đeo dây mới được .

@Mẹ Camellia : chịu, chỉ mới theo dõi gần đay nên em chẳng hiểu ý nghĩa tên mới của bé được !
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Hải Phòng Bé trai 1,5 tháng bị bỏ rơi cần giúp đỡ

Mừng cho con quá, vậy là sau ba tháng nữa con sẽ có đôi mắt sáng trong mà không cần kính nữa rồi, yêu Nghé và các mẹ lắm lắm :-*:-*:-*

em nói nhỏ về cái tên mới của Nghé chút: em thích cái tên này lắm đấy, tâm đắc nhắn nhủ là sau này mà có con giai sẽ đặt tên con là Đức Minh hoặc Minh Đức, dưng mà hôm thím sinh em, ông chú bảo "chị M đặt tên cho em đi", thế là chót nhỡ nói "cháu thích tên Minh Đức hoặc Đức Minh....", vậy là ông chú lấy tên Minh Đức đặt cho em, giờ thì có Nghé là Đức Minh nữa, yêu xế''''''''''''' :x:x:x:x:x
Không, đeo một đợt rồi có thể phải đổi kính cho phù hợp lúc đó đeo tiếp, đeo đến lớn chứ ko chỉ ba tháng đâu mẹ nó ạ.

@ số 0: Minh là sáng mà bạn, các mẹ mong con vừa sáng mắt vừa sáng lòng đó bạn. :x
 
Top