(MS182/CN) 28.10.209 - Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng (u máu)

1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Ngày 30/10 nhận của 1 anh đồng nghiệp ở cơ quan 500k, sẽ chuyển cho chị L vào thứ 2 nhé.
 
4
0
0

Tom239

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chào cả nhà! E mới được biết đến CSTT và vừa xin ra nhập thành viên,rất mong được cả nhà chào đón. E muốn trợ giúp trường hợp bé Luyến 200K. Xin cho e biết e có thể CK theo địa chỉ nào với ạ, chiều nay e sẽ chuyển luôn. Thanks cả nhà:x
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chào anh Tom239,
Anh ủng hộ cháu thì liên hệ với chị Loan theo địa chỉ và số đt này nhé.
Email: cstt.org@vnn.vn
0913569988.
Tks
 
4
0
0

Tom239

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Cám ơn anh Mường Tẻ, e sẽ contact với chị Loan
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Ngày 30.10 nhận từ TK số tiền 200K của Tom239

@Mường Tè : Em cứ cầm tạm đi đừng chuyển cho chị vội.
 
60
0
6

bobim2

Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Đơn thuốc của cháu (chắc em viết không đúng chính tả lắm):

1. Prednisolone - corticoid, chống viêm
2. Appeton - cái này là thuốc bổ ạ !
3. Cloxit ?
4. Antibio - men tiêu hóa ???
5. Thuốc nhỏ mắt 0,4%

Bác sĩ, nếu có kê đơn thuốc thì cũng nhìn người ta có tiền mua hay ko chứ ? Người ta, đến ăn còn chẳng có mà ăn, kê có quen tay đi mấy thì cũng ngẩng lên cái đã. Trình đã kém mà tâm cũng ko ra gì, mang danh bác sĩ cho người dân khổ.
Em chán, quá chán !
Hạnh Nguyễn !
 
40
0
0

enzo115

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Cho mìn bon chen chút: Nhóm CSTT có định hướng gì tuơng lai cho bé không? Có giúp bé phẫu thuật không vậy?
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Cho mìn bon chen chút: Nhóm CSTT có định hướng gì tuơng lai cho bé không? Có giúp bé phẫu thuật không vậy?
Có bạn ạ, cháu sẽ được tái khám trong tuần tới, khi có kết luận của bác sĩ chúng mình sẽ thông báo luôn. @};-

@ Hạnh Nguyễn: bớt giận nào:-*, may mà chúng mình biết sớm nên cháu sẽ có nhiều hi vọng hơn!
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chào các anh chị,
Theo hướng dẫn của Chị L, KA và bạn Huyền, thứ 2 tuần sau (02/11), bố mẹ cháu Luyến sẽ đưa cháu xuống HN để đến khám bác sỹ ở bệnh viện Sain Paul. Rất may mắn là bạn Huyền quen bác sỹ ở đó nên sẽ thuận lợi hơn. Cháu Luyến sẽ đi lúc 1h sáng từ Yên Bái, xuống bến xe Mỹ Đình khoảng 6h. Tôi đã trao đổi với bố cháu và thống nhất là bố con cháu sẽ đi taxi từ bến xe về BV Saint Paul. Ở đó tôi và bạn Huyền sẽ chờ và đưa cháu vào Viện (chắc khoảng gần 7h). Bác sỹ hẹn đầu giờ sáng sẽ khám, chắc khoảng 9 h gì đó. Sau khi bác sỹ khám xong thì mới biết các bước tiếp theo sẽ như thế nào... Có gì mới sẽ thông tin tiếp.
@ Chị L: Em vẫn giữ 500k đó, thứ 2 gặp Huyền em sẽ gửi H chuyển cho chị nhé.
Big thank.
Best,


Mường Tè
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Em cũng xin giúp bé 200K ạ! Em sẽ chuyển khoản cho chị Loan nhé!

:cstt02:
Chị Loan ơi, sorry chị vì em bận quá nên tối qua mới chuyển tiền cho chị được. Em đã chuyển 400K từ ... 6146 chị nhé! (200K cho chuyến đi Đà Bắc chị nhé!) :x:x:x

:cstt02:
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chào mọi người,
Sáng nay bé Luyến đã được bố mẹ đưa đến BV Sain Paul để khám. Bạn Huyền quen bác sỹ Trưởng khoa nên đã được bác sỹ trực tiếp khám và tư vấn. Tình hình túm lại là thế này:
1. Bệnh của cháu khá nặng do không được chữa trị sớm và 1 phần do chữa trị không đúng thuốc, dùng không đúng liều.
2. Trước mắt không thể can thiệp bằng phẫu thuật, nếu có thực hiện thì phải đợi đến lúc cháu 4-5 tuổi.
3. Bác sỹ đã kê đơn thuốc cho cháu dùng trong 3 tháng, sau đó xuống khám lại. Huyền và mình đã đi mua thuốc cho cháu (150 viên mà hết có 375k... giật mình vì khôg ngờ ít thế, trong khi Viện Nhi dùng 1 tháng đã 7000k!!! Không hiểu thế nào).
4. Số thuốc gia đình đã mua ở Viện Nhi bạn Huyền sẽ tìm cách xem có trả lại được không (theo gia đình cháu thì số thuốc đó mua khoảng 5000k), sợ khó trả lại.
5. Vì cháu đi xa mệt nên bác sỹ tạo điều kiện cho nghỉ ở Viện 1 hôm, sáng mai về Yên Bái. Sáng mai mình sẽ đến đưa cháu ra xe về YB.
6.Theo chỉ đạo của chị L,đã chuyển cho bố mẹ cháu 1 ít tiền đi lại.
Kính báo cáo các anh chị.
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Em đính chính một số thông tin thế này:

1. Bệnh của cháu khá nặng do không được chữa trị sớm và 1 phần do chữa trị không đúng thuốc, dùng không đúng liều.

BS nói, đại ý khối u của cháu bé khi hình thành tiến triển nhanh (lan rộng) và thông thường be kê thuốc để ngăn chặn sự tiến triển này. Nhưng bé Luyến do không được điều trị sớm nên khối u đã lan rộng 1/3 khuôn mặt (Mặc dù trước đó bs có kê thuốc nhằm ngăn sự tiến triển nhưng liều lượng quá thấp nên hầu như không có tác dụng).

2. Trước mắt không thể can thiệp bằng phẫu thuật, nếu có thực hiện thì phải đợi đến lúc cháu 4-5 tuổi.

Sau khi uống thuốc bs kê, khối u này sẽ xẹp xuống và tùy theo cơ địa của mỗi bệnh nhân mà thời gian này sẽ kéo dài vài tháng cho đến vài năm. Đến khi vùng da đó bong lên như bỏng thì can thiệp bằng phẫu thuật thẩm mỹ, không phải là phẫu thuật để cắt bỏ khối u đó.

3. Bác sỹ đã kê đơn thuốc cho cháu dùng trong 3 tháng, sau đó xuống khám lại. Huyền và mình đã đi mua thuốc cho cháu (150 viên mà hết có 375k... giật mình vì khôg ngờ ít thế, trong khi Viện Nhi dùng 1 tháng đã 7000k!!! Không hiểu thế nào).

Thuốc lần trước kê phải để lạnh nên phải đi gửi và trưa vừa chạy về nhà để tủ lạnh. Theo đơn bố mẹ cháu đưa thì đơn thuốc cuối cùng kê hết hơn 7 triệu, trong đó thhuốc tiêm Hebrron của Cuba đã hết 6,7 triệu (225k/lọ) (nghe hơi nồi chõ thuốc này chiếu khấu cao lắm).

Em với a Thịnh đi mua thuốc bs kê nhưng ở nhà thuốc đó nói chỉ có thuốc của Indonesia, ko có hàng Pháp, chất lượng như nhau. Lúc đó bs đang mổ ko tiện hỏi. Ban nãy gọi thì bs nói phải dùng thuốc của Pháp vì chất lượng đảm bảo hơn, hơn nữa cháu bé ở rất xa ko có điều kiện khám thường xuyên nên càng fải dùng thuốc tốt, hic. Thế là lại phải nhờ anh Thịnh quay lại viện đi đổi thuốc.

4. Số thuốc gia đình đã mua ở Viện Nhi bạn Huyền sẽ tìm cách xem có trả lại được không (theo gia đình cháu thì số thuốc đó mua khoảng 5000k), sợ khó trả lại.

Quả này phải nhờ chị Loan rồi, em cứ tạm cầm thuốc. Em có số TK của bố cháu bé rồi, nếu bán được thì sẽ gửi vào TK trả cho bố cháu.

5. Vì cháu đi xa mệt nên bác sỹ tạo điều kiện cho nghỉ ở Viện 1 hôm, sáng mai về Yên Bái. Sáng mai mình sẽ đến đưa cháu ra xe về YB.

Cái này phải cảm ơn bác trưởng khoa nhiều lắm. Nói thêm nữa là các cháu bé của mìnhd dến SP đều gặp rất nhiều thuận lợi. Em nghĩ quen biết chỉ là phần nhỏ thôi, chủ yếu do gặp được các bác sĩ tốt, có lương tâm, nhỉ.

6.Theo chỉ đạo của chị L,đã chuyển cho bố mẹ cháu 1 ít tiền đi lại.

Anh Mường Tè đã đưa cho bố cháu ngoài tiền thuốc 350k (còn khi đổi sang thuốc Pháp chưa biết mâá thêm bao nhiêu) + 250k tiền tàu và taxi X 2 lần (đi về) + cho thêm 150k để mẹ cháu mua sữa. Vậy tổng cộng là 1 triệu vnd.

Túm lại điều đáng mừng nhất là
- BS nói bệnh của cháu không quá nguy hiểm, uống thuốc và theo dõi, rồi phẫu thuật thẩm mỹ lại cho đẹp là ok
- Tiền hết rất ít, không phải nằm viện điều trị (nếu có nằm chắc cũng sẽ xin được miễn phí)
- Bố mẹ cháu bé khá giống bố mẹ cu Lở bên khoa xương của bs Nghĩa, hiền lành, chất phác, thật thà, dễ mến, thương con. Cu Lở dân tộc Mông còn cu Luyến dân tộc Mường. Hôm nay cũng đã dặn bố mẹ cháu số tiền được ủng hộ chưa dùng đến phải tiết kiệm và đầu tư vào việc gì kiếm ra được miếng ăn như học nghề... Gia đình cháu bé có tới 4 thế hệ ở chung trong đó 2 cụ 80 thì đã quá già, bố mẹ gần 60 sức khỏe cũng yếu chỉ chờ đợi vào 2 vợ chồng.
- Cảm ơn anh Mường Tè đã vất vả suốt từ đầu. (Anh có cái nick hay ghê cơ, nhưng sao âm Tè cũng cũng thanh bằng như Mường mà đọc lên thấy nằng nặng hơn nhỉ :D )
Haizz, cầm cái đống thuốc trên tay mà ko biết nên vui hay buồn. Lại nhớ hôm trước thấy Hạnh Nguyễn bảo sao bác sĩ kê đơn chả biết ngẩng cái mặt lên nhìn BN giàu hay nghèo. Tớ thì thấy người ta mù vì tiền nhanh hơn vì bệnh đấy.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Post thêm mấy dòng nữa nhé:
Về cơ quan lúc 11h, 11h40 đang ăn cơm em Huyền gọi chỉ đạo là bác sỹ bảo phải đúng thuốc của Pháp mới tốt nên phải đổi thuốc Indonesia đã mua. 12h lên đường đến Viện lấy thuốc đi đổi. Đến nhà thuốc Phương, 45 Văn Miếu, nhân viên bánthuốc xem đơn bảo người bán thuốc cho anh nghỉ rồi, đến chiều anh quay lại. Mình bảo đang gấp lắm, đổi luôn giúp. Họ không nghe, bảo anh mua của ai thì phải trả người đấy. Mình mới cáu bảo "tôi mua thuốc là mua của Nhà thuốc Phượng, có phải mua của anh bán thuốc đâu, thế nếu anh ta nghỉ làm luôn thì tôi không đổi được àh. Nhì nhẵng phải hơn 10 phút họ mới trả tiền mình (lúc đấy bực định bỏ thuốc về luôn, coi như mất số tiền đấy, hic). Chán kiểu làm ăn ở nước mình, không trọng tín, bán thì ngọt ngào, lúc bảo hành hay trả lại thì nhì nhèo như khách hàng đi ăn xin họ không bằng...
Trả xong thuốc đi lên 138 Giảng Võ k có, đi vào chợ Dược Ngọc Khánh hỏi mấy hàng đều k có thuốc Pháp, chỉ có thuốc nội. Ra Ngọc Khánh hỏi 4 cửa hàng k có. Gọi điện cho em Huyền, em Huyền chỉ ra Tràng Thi. Đúng lúc đó hỏi 1 hàng thì lại có. Đúng tên thuốc (thêm 1 chữ e so với đơn bác sỹ), đúng tiếng Pháp, nhưng không có made in ở đâu cả, híc. Em bán hàng nói hàng xách tay. Cân nhắc mãi thôi đành tin vậy, mua 150 viên, hết 525k, em ấy bảo thôi lấy anh 500k.
Về đưa thuốc cho bố cháu Luyến, dặn anh hỏi bác sỹ xem có đúng không. Nếu k đúng thì báo để đi đổi tiếp nhé:D:D:D.
Cảm ơn em Huyền vất vả, may có em quen bác sỹ nên thuận lợi rất nhiều cho cháu và gia đình. Lạy trời dùng thuốc đó đúng và hợp để cháu nhanh khỏe mà chi phí thì cũng bớt đi rất rất nhiều:)
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chẹp, em có dám chỉ đạo anh đâu anh ơi. Bố cu Luyến đi hỏi bs bảo đúng thuốc rùi, may quá, ko fải đi đổi nữa.
Hôm nay vất vả nhất anh Mường Tè, gọi tắt là anh Tè cho nhanh nhé (Giống Nát với Bừa ấy :D). Sáng hớt hải chạy đến viện thấy một anh comple bóng mượt nhìn chả khác gì lãnh đạo đảng đi triển khai công tác bão lũ, hỏi ra biết đấy là anh Tè tí ngất các mẹ ạ. Sau này có đi đâu các mẹ đừng quên anh ấy nhé, nghe anh ấy nói hay tập tạ, chắc khuân vác giỏi lắm.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chẹp, em có dám chỉ đạo anh đâu anh ơi. Bố cu Luyến đi hỏi bs bảo đúng thuốc rùi, may quá, ko fải đi đổi nữa.
Hôm nay vất vả nhất anh Mường Tè, gọi tắt là anh Tè cho nhanh nhé (Giống Nát với Bừa ấy :D). Sáng hớt hải chạy đến viện thấy một anh comple bóng mượt nhìn chả khác gì lãnh đạo đảng đi triển khai công tác bão lũ, hỏi ra biết đấy là anh Tè tí ngất các mẹ ạ. Sau này có đi đâu các mẹ đừng quên anh ấy nhé, nghe anh ấy nói hay tập tạ, chắc khuân vác giỏi lắm.
Kiểu này là mấy anh Nát với Bừa lại có đối thủ rồi:p
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Chẹp, em có dám chỉ đạo anh đâu anh ơi. Bố cu Luyến đi hỏi bs bảo đúng thuốc rùi, may quá, ko fải đi đổi nữa.
Hôm nay vất vả nhất anh Mường Tè, gọi tắt là anh Tè cho nhanh nhé (Giống Nát với Bừa ấy :D). Sáng hớt hải chạy đến viện thấy một anh comple bóng mượt nhìn chả khác gì lãnh đạo đảng đi triển khai công tác bão lũ, hỏi ra biết đấy là anh Tè tí ngất các mẹ ạ. Sau này có đi đâu các mẹ đừng quên anh ấy nhé, nghe anh ấy nói hay tập tạ, chắc khuân vác giỏi lắm.

Chị nghĩ em nên gọi anh í là Mường Tè cho hay. Mà nếu theo cái cách của em, thì gọi nick của em tắt cũng hay ra phết đấy nhỉ.

Cám ơn cả anh Tè và em Ku đã vất vả (thi nhau vất vả) lo toan cho trường hợp này...

Cần gì cứ "chỉ đạo" chị lon ton nhé.
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Hối dồ, hối dồ, A lúi, a lúi (tiếng của người Mông quê cái mình đấy), e Kứ ku mà lu ơi, anh trông thế thôi mà íu lắm, không caribê được gì đâu, có chăng thì chỉ bê được bao xi măng 50kg dài thước sáu là cùng...
Mỏi gối chùn chân vẫn muốn trèo...
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

@ Các anh các chị,
Hơn 8h sáng nay mình đã đến Viện đưa cháu và bố mẹ cháu để đi ra Mỹ Đình về Yên Bái. Có mua thêm chút bánh kẹo làm quà cho thằng cu lớn 4 tuổi ở nhà. 9h xe mới chạy nên về đến nhà chắc phải 3h chiều. Đứa bé đêm qua cũng ngủ được nhưng sáng nay thấy nhiều mũi và ho lắm. Trời lạnh thế này, khổ thân...
Tạm thời mọi việc thế là ổn. Mong cho mọi việc tiến triển tốt để sau 3 tháng xuống khám lại sẽ tốt hơn.
@ Chị L: Số tiền em chi hôm qua (500k + hơn 100k tiền đổi thuốc) chị không phải chuyển lại, cứ giữ hộ em để e giúp các trường hợp sau nhé.
@ Em Kứ cu mà lu: Gọi anh Tè cũng được nhưng cẩn thận ở nhà mỗi lần xi con đi tè mà cứ Tè đi tè đi, bố nó mà biết tên anh là Tè lại tưởng đang nhắc tên bồ thì chít, vãi T luôn đấy, hê hê!
@ Kim Anh: Cảm ơn nhiều nhé.
Best,

@};-
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Thật ra bs lo xa xôi đi lại chứ vẫn dặn nếu được thì hàng tháng đưa bé xuống khám lại vì thuốc có tác dụng phụ, cháu bé lại mới có 5 tháng. Xuống khám có nằm viện 1, 2 ngày thì sẽ xin nằm ở khoa và ko phải làm thủ tục, hic. Nên có lẽ tháng sau các bác thông qua cho cu con đi khám lại nhé, chi phí đi lại ăn ở (chắc ko fải thuốc men gì đâu) khoảng 500-600k.
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: Trợ giúp cháu Luyến, 4 tháng tuổi ở Yên Bái bị bệnh nặng

Công việc của cháu thế là tạm ổn rồi. Bác Tè với em Ku vất vả quá, tặng 2 người @};-@};-
Cám ơn cả anh Tè và em Ku đã vất vả (thi nhau vất vả) lo toan cho trường hợp này...
Nếu thêm 2 người này vào đoàn phim CSTT thì sẽ là: Cam-Bảo-Bừa-Tè-Nát-Ku :-&:p:D:p
 
Top