(MS301/CN) 27.7.2011 Bé Nguyễn Anh Đức sn 2011 ở xóm Cạn, Ký Phú, Đại Từ, Thái Nguyên - tim bẩm sinh

265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

mama ơi, nhất trí với mama về việc đưa giải pháp cho gia đình. Việc gia cảnh có khó khăn như báo đưa hay không thì mình chưa tính đến thời điểm này. Trước mắt mình cũng sẽ chưa hỗ trợ gì về tài chính. Kem sẽ đi đòi nợ cho gia đình để nhận được hỗ trợ từ báo sớm để còn có điều kiện lo cho bé lên HN thứ 5 này.
Nghe mama kể cũng thấy có ánh sáng cuối đường hầm. Hy vọng may mắn sẽ đến được với gia đình, mama nhỉ!
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

mama ơi, nhất trí với mama về việc đưa giải pháp cho gia đình. Việc gia cảnh có khó khăn như báo đưa hay không thì mình chưa tính đến thời điểm này. Trước mắt mình cũng sẽ chưa hỗ trợ gì về tài chính. Kem sẽ đi đòi nợ cho gia đình để nhận được hỗ trợ từ báo sớm để còn có điều kiện lo cho bé lên HN thứ 5 này.
Nghe mama kể cũng thấy có ánh sáng cuối đường hầm. Hy vọng may mắn sẽ đến được với gia đình, mama nhỉ!
Chuyên gia đòi nợ Dân Trí đây rồi. Hi hi , hôm nay nhiệm vụ của em đòi cho 2 bệnh nhân đấy nhé. Chúc em thành công, DT chắc sẽ đưa em vào sổ thù vặt hihi.
Alo bé sẽ lên HN vào chiều mai bằng ô tô cấp cứu.
Thư cuối cùng bs Hiếu hẹn 7g sáng thứ năm, LG có mail lại nói chiều mai lên rồi thì chưa có trả lời. Nhưng theo LG xe cấp cứu cứ đưa thẳng vào khoa tim BM rồi làm thủ tục như bt.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Mama ơi, Dân Trí đã chuyển khoản trực tiếp vào tài khoản của chị Huề 2 lần: 1 lần 72 tr và 1 lần gần nhất là 16 tr. Chị Huề lên HN rút tiền cũng được, không phải mang theo số tiền lớn đi đường. Vậy là số tiền cũng tạm ổn nhỉ.
Còn nhà của Quang thì mới chỉ có gần 13 tr thôi, nhưng Kem vẫn chưa hỏi được thông tin tài trợ là như thế nào nữa. Để tối kem gọi cho gia đình hỏi xem tình hình từ hôm qua đến giờ thế nào ạ.
 
110
0
0

Haibara82

New Member
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Đúng là tình hình nhà bé có những cái e băn khoăn, chị đọc bên Hội CMNA thì biết rồi nhỉ?
Nhưng mà thôi, đằng nào thì bệnh cũng nặng thế, gia đình khá giả còn khó nữa là 1 gia đình bình thường.
E cũng hi vọng có 1 chút gì hi vọng với bệnh tình của bé.
Cả Quang nữa, e vẫn mong có khả năng chữa đc cho Quang, nhìn cái ảnh Quang bé tí teo mà thấy thương.
Gia đình đã xin được giấy chuyển viện, theo lời hẹn của bs Hiếu thì sáng thứ 5 bé sẽ nhập viện Bạch Mai.
Cũng xin đc nói thêm rằng, gia cảnh của bé có một vài vấn đề chưa rõ ràng, báo chí cũng đưa mập mờ (điều này Haibara biết đúng ko).
Nhưng CSTT trước tiên là thương bé bệnh nặng hiện chưa có khả năng kinh tế để đi chữa ở nước ngoài. CSTT liên hệ với bs giỏi thăm khám xem có tia hy vọng gì ko , đó mới là điều quan trong nhất.
Về kinh tế tạm thời gia đình đã có tiền của cộng đồng để đi lại thăm khám.
Mong lắm BS Hiếu có thể giải quyết dần dần ca khó này để bé có thể sống khoẻ mạnh. Trôm vía
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Khi nào bé vào Bạch Mai thì các chị alo để em vào xem thế nào nhé
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Chiều nay xe cấp cứu + bs sẽ đưa bé lên. Đi kèm theo có bố mẹ, ông bà nội và ông ngoại (bó tay sao đi nhiều ng thế. ) Chiều qua hai chi em tâm sự với nhau, mẹ bé khóc rất nhiều và xin các chi một việc: Từ khi sinh con ra đến giờ ốm đau bệnh tật, gia đình nội ko đoái hoài, chăm sóc, còn mắng mỏ do mẹ bé nên bé mới vậy. Mẹ bé nói , cô ấy ko dám về nhà mc toàn sang ở nhà obng và lúc khó khăn phải nhờ obng giúp đỡ
Mẹ bé nói số tiền này ở nhà quê quá lớn, có khi cả đời chả dành dụm đc nên mẹ bé rất lo ngại. Sợ rằng nếu nhà nội biết mẹ bé sẽ ko để dành số tiền này cho bé , dù bé có đc mổ hay ko.
Chuyện này đối với LG và các mẹ đã từng trực tiếp đi làm quá hiểu, và gặp rất nhiều nhg trg hợp , sáng mắt vì tiền, chúng mình thường gọi là làm hư đối tượng.
Vậy nên những bạn trực tiếp gặp mẹ bé thì chúng mình ko nhắc tới chuyện này nhé.
Chắc chiều nay khi bé lên pippi ghé vào nhé. BS Hiếu chiều nay mới xuống sân bay, Hiếu có nói sẽ liên lạc với LG ngay khi xuống. Bé nếu lên đến nơi cứ vào thẳng khoa nhi BV Bạch Mai.
Tyruoi và Pippi để ý hộ chi nhé. ĐT mẹ bé 0988.744.420 đang còn ít tiền, mọi ng chiu khó gọi cho cô ấy nhé.
LG rất lo lắng khi đưa bé đi trên đg, lo lắng ko biết bs Hiếu khám xong kết luận thế nào. Vì xem trong hồ sơ ko nói lên điều gì, phải trực tiếp mới có hướng rõ ràng nhất.
Mong mọi chuyện tốt đẹp.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Mong tin từ bác sĩ Hiếu, mong Đức sẽ khả quan hơn Quang..
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Đang làm thủ tục chuyển viện trên Thái Nguyên, rồi lên xe đi luôn. Tạm thời bé sẽ vào thẳng khoa nhi BV Bạch Mai, chờ bs Hiếu.
Pippi theo dõi tiếp hộ chi nhé.
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

15g07 xe bắt đầu đi từ Thái Nguyên , 15g47 có mặt ở BV Bạch Mai. 18g07 bs Lân Hiếu xuống sân bay và gọi ngay cho LG.
Cũng rất vất vả nhưng cuối cùng bé sẽ đc nhập viện. Cụ thể chờ tin Pippi784 vì giờ đó Pippi784 đang ở trong đó cùng bé và gia đình.
 
741
0
16
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Hóa ra BS Hiếu chính là BS Lân Hiếu anh em với các GS Lân Dũng, Lân Hùng hả chị?
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Hóa ra BS Hiếu chính là BS Lân Hiếu anh em với các GS Lân Dũng, Lân Hùng hả chị?
Hi hi giời ạ. Lân Hiếu là con bác Lân Dũng, cháu Lân Hùng, Lân Việt , các bác Lân...., cháu ngoại cụ Nguyễn Văn Huyên đấy ạ ạ ợ

Báo bs Lân Hiếu số đt và tên bé cụ thể. BS đã tiếp nhận ca này, moi ng yên tâm nhé. Mong mọi việc tốt đẹp.
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Tối qua lúc em vào cấp cứu nhi vẫn chưa cho nhập viện nhưng về sau nói là bệnh nhân của BS Hiếu thì ok, lên C6 còn gặp đúng ca trực của BS Lý nên thủ tục rất nhanh. Trộm vía hôm qua đi đường xa, nhưng bé chỉ mệt chứ không quấy khóc, không phải thở oxi. 2 mẹ con sẽ ở trong viện còn ông bà nội và bố thuê nhà trọ đợi đến mai BS khám xong xem tình hình thế nào thì mới về bớt. Trộm vía trông thằng bé kháu khỉnh và nhanh nhẹn lắm, mỗi tội con không thở được nên mỗi khi khóc lại lịm đi. Mẹ nó mới sinh năm 91 nhưng có vẻ hiểu chuyện chứ không tồ như những đứa cùng tuổi, có vẻ thương và rất chăm con, nhìn bên ngoài thì cũng không có gì lòe loẹt lắm (móng tay đúng là có cắt tỉa thật, nhưng không màu mè, mà em nghĩ cũng bình thường với tuổi của em ý). Bà nội thì rất khéo, nhanh mồm nhanh miệng nhưng mà hơi nhanh quá, qua lại mấy câu là lại quay sang kể khổ...cái này phải để ý thêm. Vụ nhập viện như vậy là tạm ổn, để tối nay em mang tờ rơi vào rồi cập nhật tiếp. Ảnh em có chụp nhưng đang không up lên được thì mất cái caple, để tối nay em đưa lên một thể ah
 
10,156
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Cảm ơn Pippi . Mẹ bé nói bà nội tệ lắm, chả thương, chả giúp gì cho bé còn mắng chửi cô ấy.
Qua tiếp xúc chị thấy cô ấy rất tình cảm , hiểu biết, thương con , thôi thế cũng đc. Sớm nay gọi chị nói rằng ko phải bs Lân Hiếu mà là bs Lý. Chị nói yên tâm , đó là ekips của bs Hiếu , tức là bs sẽ là ng hội chẩn và đưa ra kết luận cuối cùng cho con em.
Với bà nội thì em nói rõ với bà ấy nhóm mình chỉ giúp thông tin và tìm bs thôi chứ mình cũng là dân thường ko giúp về kinh tế được. Nói thế bà nội sẽ dừng câu chuyện kêu ca lại .

Việc mà LG đã nói ở bài 17, có chút mập mờ do iem Haibara phát hiện ra. Khi mới đưa lên có bức ảnh bàn tay ng mẹ búp măng trắng trèo với móng tay dài cắt tỉa. Sau đó báo DT lại gỡ ảnh xuống ngay. Nếu phải giúp về vật chất thì CSTT phải đi điều tra gia cảnh. Nhưng CSTT chúng mình hiện chưa có ý định giúp về kinh tế nên điều này ko cần thiết. CSTT chúng mình hiện giúp về thông tin, cầu nối với những bs giỏi, điều này ít báo chí nào làm đc vì họ chỉ giúp đc về việc đưa lên cộng đồng.

Cũng xin nói thêm dạo này CSTT nhiệt tình đọc báo mạng và kết nối với những ca tim bẩm sinh. Cũng bởi vì CSTT có kinh nghiệm và mỗi quan hệ với bs giỏi TBS. Đó cũng là chút sức lực nhỏ bẻ mà CSTT đóng góp cho cộng đồng. Vâng đi hoạt động từ thiện là sự đóng góp về mọi mặt chứ ko nhất thiết là vật chất. Tôi cũng thế và bạn cũng vậy . Nên đừng bạn nào lo lắng rằng mình ko có tiền đóng góp thì ko thể tham gia CSTT.

LG
 
110
0
0

Haibara82

New Member
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

E cũng có chung suy nghĩ giống chị L.
Bởi vì giúp đỡ nhiều khi là kết nối giữa những hoàn cảnh khó khăn đến với người có thể giúp đỡ chứ đâu có phải cứ nhất thiết là mình cho tiền.
E thì cũng chỉ thi thoảng đóng góp tiền thôi chứ đa số là đưa thông tin lên.
E cũng mong là nhiều người hiểu đúng về vc giúp người khác.
Mà dạo này các diễn đàn từ thiện xảy ra nhiều vc quá, hôm qua lại đọc thêm 1 vụ bên HCMNA mà thấy đúng là những người làm từ thiện cũng là xã hội thu nhỏ, có nhiều người thế này thế khác.
Trường hợp của Quang HP có gì tiến triển chưa các chị? E vẫn băn khoăn trường hợp của Quang và Thúy quá.
@Tem-life: ai bên tathy đấy nhỉ?
 
142
0
0

TA0875

New Member
Ðề: Trả lời: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Tối qua lúc em vào cấp cứu nhi vẫn chưa cho nhập viện nhưng về sau nói là bệnh nhân của BS Hiếu thì ok, lên C6 còn gặp đúng ca trực của BS Lý nên thủ tục rất nhanh. Trộm vía hôm qua đi đường xa, nhưng bé chỉ mệt chứ không quấy khóc, không phải thở oxi. 2 mẹ con sẽ ở trong viện còn ông bà nội và bố thuê nhà trọ đợi đến mai BS khám xong xem tình hình thế nào thì mới về bớt. Trộm vía trông thằng bé kháu khỉnh và nhanh nhẹn lắm, mỗi tội con không thở được nên mỗi khi khóc lại lịm đi. Mẹ nó mới sinh năm 91 nhưng có vẻ hiểu chuyện chứ không tồ như những đứa cùng tuổi, có vẻ thương và rất chăm con, nhìn bên ngoài thì cũng không có gì lòe loẹt lắm (móng tay đúng là có cắt tỉa thật, nhưng không màu mè, mà em nghĩ cũng bình thường với tuổi của em ý). Bà nội thì rất khéo, nhanh mồm nhanh miệng nhưng mà hơi nhanh quá, qua lại mấy câu là lại quay sang kể khổ...cái này phải để ý thêm. Vụ nhập viện như vậy là tạm ổn, để tối nay em mang tờ rơi vào rồi cập nhật tiếp. Ảnh em có chụp nhưng đang không up lên được thì mất cái caple, để tối nay em đưa lên một thể ah
Thế hôm qua bạn pippi784 vào viện à, Loan mà nhắn mình 1 câu nhỉ để mình ra xem tình hình, ko biết bao giờ bs Hiếu mới khám ca này nhỉ, hồi hộp xem kết quả thế nào. Các bạn thật là vất vả quá.
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Cập nhật hộ chị Loan: BS Hiếu đã khám và bảo bệnh bé rất nặng, khó có thể can thiệp được gì. Hơn nữa tình trạng hiện tại của bé đang rất không ổn, đã ngừng thở, nhà bé đã ký giấy can thiệp, BS Hiếu đang đặt ổng thông...Buồn quá :( ...chờ thêm tin từ mẹ bé
Chiều nay em về sớm vào viện xem thế nào
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Chắc pippi không kịp vào thăm con nữa đâu em ah, con đi rồi. Chị Ánh TG đang trong bệnh viện với mẹ bé, các cô y tá đang tắm rửa sạch sẽ để đưa con về với gia đình. Mọi người đã cố gắng hết sức và đều đang thấy rất nặng lòng vì không giúp gì được cho con.

Nói lại một chút về việc chiều qua đưa con xuống HN. Buổi sáng, có 3 ca cấp cứu từ bv TN xuống, không còn xe để đưa con đi, bv yêu cầu đợi đến buổi chiều. Nhưng đến đầu giờ chiều, khi mọi người gọi điện thoại, thì mẹ bé nói là đi taxi xuống, em có hỏi tại sao không đi xe cấp cứu thì mẹ nói là con tự thở được với lại có cả bs và bình oxy mang theo để trợ thở cho con. Trên thực tế thì hoàn toàn không có. Đến 17h40 chiều qua con xuống đến Bạch Mai, khi ấy, khoa Nhi không cho nhập viện vì là bn tim, họ yêu cầu đưa sang khoa Tim mạch, sang khoa khoa tim mạch cũng không chịu nhận. Chỉ đến khi nói là bn của bs Hiếu thì họ mới cho vào. Khi đó, anh Hiếu vừa xuống đến sân bay đã điện thoại để hỏi tình hình của bé. Và sau khi biết là cháu đã vào khoa, anh ấy gọi ngay về để các bs lưu tâm, chăm sóc đặc biệt. Từ sáng đến giờ, mọi người cũng đã dồn hết mọi sự quan tâm đối với con.

Chúng ta, bằng cách này hay cách khác, đều cố gắng với mong muốn được cứu chữa cho con. Nhưng... với bệnh tình nặng như vậy, dị tật ở tim quá nhiều, mỗi ngày trong những ngày còn sống vừa qua đều rất vất vả và đau đớn cho con. Bây giờ, con đã được bình an, con đi và sẽ trở lại trong một hình hài khác, khỏe mạnh, xinh đẹp hơn!

Chúng mình hãy cầu nguyện cho con nhé!

Cảm ơn các bố mẹ đã ngày đêm lo lắng và yêu thương con!
 
1,416
0
36

MomMi

Active Member
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

chẳng biết nói gì. cầu mong con siêu thoát, thoát khỏi đau đớn, bệnh tật.
 
103
0
0

pippi784

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Buồn quá, không biết nói gì. Mới hôm qua còn nhìn mắt con to tròn, trong veo
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
741
0
16
Ðề: Sáng nay mẹ bé Đức bị tim rất nặng đã gọi điện cho mình

Cầu cho bé Đức sớm siêu thoát về miền Tây Phương!
 
Top