(MS84/TT) 09.05.2009 - CSTT đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

235
0
16

1974

Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

hoamai;15407[IMG nói:
http://farm4.static.flickr.com/3614/3515227851_971b57f0fa.jpg?v=0[/IMG]
Mọi người lắng nghe vài lời tâm sự của cụ với mình nhé:
- Bà ơi, bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Tôi mới có 83 thôi cô ạ.
- Thế cụ vào đây lâu chưa ạ?
- Tôi cũng không nhớ nữa.
- Thế trước khi vào đây nhà cụ ở đâu ạ?
- À, nhà tôi tận ở Hà Nội cơ cô ạ, ở trên phố ấy, phố đó lớn lắm nhưng tôi không nhớ nữa.
- Thế cụ có con cái gì không mà phải vào đây?
- Cô ơi, tôi có con chứ, có con trai hắn hoi nhưng "các em" chúng nó "nghèo lắm"??? Chúng nó nghèo đến nỗi không thể đến thăm tôi được, từ khi tôi vào đây đến giờ chúng nó chưa một lần vào thăm tôi....
Mắt cụ bắt đầu ầng ậc nước, tôi cũng phải vội vàng bỏ kính ra chấm mắt mình, còn biết nói gì hơn đây
- Chúng con ở nhóm Chia sẻ tình thương đến thăm các cụ và các cháu bé ở Trung tâm. Năm ngoái chúng con cũng đến đây rồi
- Thế hả cô, tôi không nhớ.
- Chúng con có chút quà gọi là tấm lòng của con cháu gửi biếu các cụ, các cụ cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.
-Cảm ơn các cô nhiều.



Đến giờ phát cơm cho các cụ. Có 2 cô cấp dưỡng mang một chảo thịt xào (dạng thịt mông lợn xào với hành) đi đến từng phòng, mỗi cụ tự đưa 1 cái bát con của mình ra để nhận phần của mình, bữa ăn trưa của 1 cụ đây

vài miếng thịt (mình đến được 3-4 miếng), 1 bát canh lõng bõng nước và 1 bát cơm.
Các cụ ăn xong tự rửa ráy bát đũa của mình. Bà cụ này lúc mình nhìn vào bát của cụ thấy bẩn quá, chắc cụ mắt kém nên chả thấy vệt bẩn, mình vội vàng lấy nước rửa cái bát cho cụ, lúc mình ngảng lên bắt gặp cái nhìn của mẹ Đức Hiếu, 2 chị em chẳng nói được lời nào, chỉ lắc đầu, thở dài, mình cố nén khỏi chảy nước mắt, nghĩ đến bà mình mà thương các cụ ở đây quá.

Các cụ già ở Trung tâm tóc đều được cắt ngắn chắc để tiện cho việc tắm gội, vệ sinh đầu tóc.
 
37
0
0

MeMay

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Các chị chụp ảnh đẹp quá! Bên Huế nhà em chưa kinh nghiệm nên toàn chụp ảnh cộng đồng kg hà, mà cũng chưa đạt. Khắc phục lần sau vậy.:love::love:
Cám ơn các chị:love:
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Hic, e quen mat, nha e con 1 thung ao mua giay (hinh nhu 100 chiec), luc nao e chuyen cho (sap toi lay sim cua Meyeutomtom co gi e chuyen qua Meyeutomtom nhe). De lan sau di co san ko phai mua nua ah.
Lúc nào lấy sim thì em mang về hộ cho nhé!
Nhà em rất gần kho của mình (nhà Chị Cún Linh)
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Nhìn ảnh các bố các mẹ đi thăm Thụy An mà thèm quá, lần sau thì em không cho phép mình ốm vào đúng dịp đi thế này nữa. Nhìn các con đáng yêu và đáng thương thế.
 
63
0
0

fs128

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Các chi ơi,
Sao em nghe noi chú Phẩm, GĐ cũ của TT Thụy An cũng là người có Tâm lắm mà!
 
47
0
0

Dì_Bé

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì


Sáng thứ 7, vừa mưa xong, đến Thuỵ An trời mát. Đi trên sân gạch thấy sạch bong. 9h sáng mà ve kêu râm ran, mới đầu không nhận ra, sau thấy tai ong ong, mọi người nói gì đều nghe ko rõ lắm mới biết ở đây có một ..họ nhà ve.
-----------------------------------

Vừa mưa xuống, lại đang sáng sớm, trẻ con đang bận ăn sáng nên xích đu để không.
------------------------------------



Cây roi đứng một góc sân.

-----------------------------------

Mẫu đơn sau cơn mưa rào
 
47
0
0

Dì_Bé

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì


Mới sáng sớm, chưa được ăn gì nên đang hờn dỗi.
----------------



Em Trang, được các mẹ thi nhau bế vì trông em lúc nào cũng tươi.

------------------------







Em Mai. Đôi mắt đẹp quá, giống CM hồi bé. Em chỉ biết cười đùa, chứ ko biết làm nũng khóc nhè.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
47
0
0

Dì_Bé

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì











"Ngày của mẹ"
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
47
0
0

Dì_Bé

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì





chẳng biết nói gì............
 
47
0
0

Dì_Bé

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Máy em hết pin giữa chừng nên chỉ chụp được có thế thôi ạ. Mong lần sau lại được đi với các mẹ.
 
384
0
16

tho2006

Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Mọi người lắng nghe vài lời tâm sự của cụ với mình nhé:
- Bà ơi, bà bao nhiêu tuổi rồi ạ?
- Tôi mới có 83 thôi cô ạ.
- Thế cụ vào đây lâu chưa ạ?
- Tôi cũng không nhớ nữa.
- Thế trước khi vào đây nhà cụ ở đâu ạ?
- À, nhà tôi tận ở Hà Nội cơ cô ạ, ở trên phố ấy, phố đó lớn lắm nhưng tôi không nhớ nữa.
- Thế cụ có con cái gì không mà phải vào đây?
- Cô ơi, tôi có con chứ, có con trai hắn hoi nhưng "các em" chúng nó "nghèo lắm"??? Chúng nó nghèo đến nỗi không thể đến thăm tôi được, từ khi tôi vào đây đến giờ chúng nó chưa một lần vào thăm tôi....
Mắt cụ bắt đầu ầng ậc nước, tôi cũng phải vội vàng bỏ kính ra chấm mắt mình, còn biết nói gì hơn đây
- Chúng con ở nhóm Chia sẻ tình thương đến thăm các cụ và các cháu bé ở Trung tâm. Năm ngoái chúng con cũng đến đây rồi
- Thế hả cô, tôi không nhớ.
- Chúng con có chút quà gọi là tấm lòng của con cháu gửi biếu các cụ, các cụ cố gắng giữ gìn sức khoẻ nhé.
-Cảm ơn các cô nhiều.

:crying::crying::crying::crying::crying:
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Nhìn các con mà cứ thương mãi, tiếc hùi hụi vì không đi được cùng các mẹ. Hu...hu...hu... Lần sau mà đi em nhất quyết không ốm để lên đi cùng các mẹ.
 
68
0
0

meminhmoc

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Cả nhà mình đã có một ngày Phật đản thật ý nghĩa quá.
Nhìn ảnh các bé sơ sinh lại nhớ những lần đến trước. Lần nào cũng bị quyến luyến không dứt ra được.
 
87
0
0

hoamai

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Những đôi mắt trong veo...









 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
87
0
0

hoamai

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì















 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
87
0
0

hoamai

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì













 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
87
0
0

hoamai

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì









Nhìn các con, em cảm nhận thấy sự khát khao yêu thương và sống thể hiện rõ trong từng đôi mắt, từng khoé miệng. Mong các con sẽ luôn mạnh mẽ và dẻo dai như cỏ dại để sau này lớn lên thành cây tùng, cây bách nhé :love::kiss:
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Trộm vía tỉ lần bọn trẻ ở Thụy An có vẻ được ăn uống đủ chất, được chăm sóc cẩn thận nhể cả nhà mình nhể?
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Báo cáo Thu-Chi của chuyến đi đây ạ .

Tổng thu tiền xe : 2,790k
Tổng chi : thuê xe + bồi dưỡng lái xe : 1,500k
Tiền ăn : 1,300
Còn lại : - 10k


Danh sách ủng hộ bằng tiền: :love::love::love:

Ngày 02.04 nhận từ TK...9683 số tiền 300K của mẹ Hiếu và Việt Anh
Ngày 11.04 nhận từ TK...4804 số tiền 200K của hienvth
Ngày 12.04 nhận số tiền 2000K của bichthuyhn (qua mẹ ĐH)
Ngày 09.04.2009 nhận được từ TK số tiền 500K của Nga ( Lienviet Bank )
Ngày 14.04.2009 nhận từ Ngheyeucuame số tiền 200K
Ngày 15.04 nhận từ sweetlily số tiền 200K
Ngày 18.04 nhận từ mẹ Diễm ngọc số tiền 300K
Ngày 04/05 nhận của bạn Lý – KPMG 300k + quần áo cũ ủng hộ
Ngày 04/05 nhận của Mẹ Teu Bin 200k ủng hộ
Bill-Till : 100k
Bạn Bichthuyhn : 500k
DiJuly : 200k
HeoPink : 120k
Hạnh ( bạn Trang KPMG) : 500k
Goldenpig : 200k
Thành TTA : 1000k
Camellia : 200k
Niwatori : 200k

Tổng tiền ủng hộ : 7,220 k

Danh sách ủng hộ đồ ::love::love::love:

Namgiang : 2 thùng sữa tươi Zinzin
Rophi : 14 cái cặp sách
Hội Ủn Ỉn Út WTT : 111 hộp sữa đặc
Mẹ Vivian : 140 cái bỉm ( Xin phép mẹ Vivian có giữ lại 1 ít bỉm chuyển cho cháu bé 1,5tháng tuổi bị bỏ rơi ở Hảiphòng )
Chíc Chíc : 100 gói kẹo
1974 : 4 thùng mì Tiến vua ( 120 gói )
Virgo2007 : 2 thùng sữa tươi Vinamilk
Em Trang KPMG + bạn : quần áo cũ, đồ chơi trẻ em ….
Longhuytv2 : 25 cái chiếu
Coastal: 2 túi đồ quần áo và truyện
Nhận 48 gói quà còn lại của chuyến đi Phú thọ ( mỗi gói gồm sữa, bánh, xà phòng, khăn mặt )

Trong danh sách trên, nếu mình còn thiếu ai thì nhắc giùm nhé :smiling:

Chi phí :
- Mì ( bổ sung) + Bánh + bim bim + Khăn mặt , sữa đặc (bổ sung) : 2,226k
- Xe chở đồ + túi… : 100k
- Phong bì cho các cô trông các cháu bệnh nặng : 700k

Tổng chi : 3,026k
Còn lại : 7,220k – 3,026k = 4,194k xin nhập quĩ chung .
Còn thừa 4 phần quà nhỏ và 1 phần quà chung. Sẽ chuyển cho ngày 1/6.

Xin thay mặt BTC vô cùng cảm ơn các bố, các mẹ đã nhiệt tình ủng hộ chuyến đi.:love::love: Hẹn gặp mọi người trong các chuyến đi sau.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
184
0
0

tomiu

New Member
Ðề: 09.05.2009 - Chia sẻ tình thương - Đến với Trung tâm nuôi dưỡng người già & trẻ tàn tật Thụy An, Ba Vì

Nhìn mọi người đi hết đợt này đến đợt khác mà em thấy thèm quá cơ, không biết bao giờ mình mới có thể tham gia được. :sad:
 
Top