(MS94/TT) 31.10.2010 - CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu

6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Chị Mùa thu ơi, cập nhật giúp em 160k ủng hộ từ anh Đồng Nát. @};-
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

:cstt04: :cstt04: :cstt04:
đọc bài phóng sự của anh Bừa, cảm xúc của cách đây mấy ngày lại ùa về tràn đầy, lòng bồi hồi như nhìn thấy trước mắt tất cả các khuôn mặt thân quen đang hì hục vác mì vác gạo, cùng cười đùa ca hát với các cháu nhỏ, với các cụ già, cả những gương mặt thất thểu bơ phờ sau 1 vòng quốc bộ quanh 'đảo', rồi cảnh ngồi chồm hổm ăn lấy ăn để quả chuối quê cho đỡ đói rồi đi tiếp. Thật nhiều thật nhiều tình thương đã được chia sẻ, CSTT với đồng bào miền trung và CSTT với nhau
:cstt04: :cstt04: :cstt04: :cstt04:
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

:-*:-*:-*:-*:cstt02:
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Miền Trung lại oằn mình vì bão :(

“Đại hồng thủy” nhấn chìm miền Trung, hơn 90 người chết
Thông tin mới nhất cho biết số người tử vong vì lũ lụt tại miền Trung đã lên đến hơn 90 người, trong đó nặng nề nhất là Phú Yên với 65 người chết. Chưa thể vực dậy sau cơn bão số 9, khúc ruột miền Trung lại thoi thóp trong cơn “đại hồng thủy”.


TP Tuy Hòa ngập nặng nhìn từ trên cao (Nguồn: chinhphu.vn)


Nhiều nhà dân ở phường Nhơn Phú ngập chìm chỉ còn trơ lại nóc nhà (Ảnh: Báo Bình Định)


Công tác cứu hộ ở huyện Tuy An (Phú Yên) gặp nhiều khó khăn do nước chảy xiết và địa hình bị chia cắt phức tạp (Ảnh: Báo Phú Yên)


Toàn bộ dân vùng ven sông Cái thuộc xã An Định phải vào tạm trú trong trường tiểu học xã An Định đã ngập hết tầng một. (Ảnh: Báo Phú Yên)


Salon, tủ và người cùng lên mái nhà (Ảnh: Báo Bình Định)


Người dân phải lên mái nhà chờ ứng cứu (Ảnh: Báo Bình Định)



Tuyến đường sắt về Quy Nhơn bị lũ cuốn trôi nền đường tàu (Ảnh: Báo Bình Định)




Người già, trẻ nhỏ luôn được ưu tiên cứu hộ đầu tiên. (Ảnh: Báo Bình Định).


Theo NLĐ, Báo Bình Định, Phú Yên
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Trời ơi! :(
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

“Cơn bão số 9 chưa nguôi tang tóc thì cơn bão số 11 đã ập đến miền Trung, tiếp tục gây ra hàng loạt tang tóc khủng khiếp, mà nặng nề nhất là ở Phú Yên. 2 tấn mỳ tôm và 2000 chai nước khoáng đã được chuyển lên máy bay để đưa đến những nơi cần cứu trợ trong tỉnh. Nhưng những con số ấy phỏng có ý nghĩa gì so với 65 nhân mạng bị lũ cuốn trôi (tính đến 10 giờ rưỡi sáng hôm qua) cùng với vô số nhà cửa, tài sản, hoa màu của nhân dân trong tỉnh bị nhấn chìm vào giữa nước lũ, trong đó có những xóm làng bị xóa sổ hoàn toàn.”
Thương quá khúc ruột miền Trung... Thương lắm những cụ già, trẻ thơ co ro mình giữa dòng nước lũ... Thương lắm những con người đang oằn mình chống chọi với thiên tai... Bao giờ cho hết mùa lũ...
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Miền Trung ơi!........ mảnh đất nghèo mùng tơi không kịp rớt...:( nhìn gương mặt hãi hùng của các em nhỏ, nét thống khổ trên gương mặt của các cụ già... không cầm lòng được!!! :(
 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

ôi, trời :( sao mà đau thương cứ dồn dập ập tới vậy?????:(
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Miền Trung ơi...:(:)(:)((
 
110
0
0

mdsg05

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Miền Trung nắng cháy, lũ lụt nhiều và đất đai cằn cỗi...là những nguyên nhân chính khiến miền đất này mãi mang theo chữ nghèo bên mình. Dân nghèo mà còn phải hứng chịu những nỗi kinh hoàng như thế này nữa thì làm sao sống nỗi??? Miền Trung quê em đó anh chị à.
Những bất thường của khí hậu là hậu quả của Ô nhiễm Môi trường do con người tạo ra, Hậu quả nặng nề của thiên tai là do rừng bị khai thác một cách vô tội vạ.
Biết bao chủ trương, chính sách trồng rừng khôi phục rừng đầu nguồn, rừng phòng hộ được thực hiện nhưng chỉ thực hiện được trên giấy tờ. Rồi còn những vấn đề liên quan đến môi trường của các nhà máy công nghiệp, khu công nghiệp, khu dân cư nữa. Chỉ toàn là dơ cao rồi không đánh như thế thì những hậu quả về môi trường là điều hiển nhiên các anh chị à. Khổ là khổ ở những người dân thấp cổ bé họng tay không đối chọi với thiên tai thôi.
Ôi...
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Nhìn phóng sự ảnh thấy thương tâm lắm rồi, thế mới biết cuộc sống của mình hiện tại đang sung sướng biết nhường nào.Nhìn lũ trẻ con co ro :(
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Đau lòng quá! :( Miền Trung ơi, thương lắm!!!
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Hôm qua xem tivi mà bàng hoàng, sao mảnh đất miền trung khắc nghiệt đến vậy? Thương lắm...
 
71
0
0

fuongchic

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Sao thiên tai lại cứ đổ lên đầu những người nghèo đáng thương đến vậy. Nhìn mà xót xa quá!
 
1,467
0
36

Pokiona

Active Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Đau lòng quá, dự báo thời tiết để làm gì?????????????? Lũ đến người dân không biết, vỡ đê cả xóm bàng hoàng, trẻ con ngơ ngác, người lớn thẫn thờ, có gia đình hai đứa con trai, hai người đàn ông trụ cột đều bị cuốn trôi đi, để lại những đứa con thơ, rồi đây biết sống ra sao. Hơn 90 người chết, nhà cửa tan tác, đồ đạc không còn. Nghẹn đắng lòng khi nghĩ đến miền Trung, từng ngày oằn mình trong cơn bão. Biết phải làm sao đây :(( :(( :((
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

thiên tai quả khắc nghiệt, miền trung khổ quá ...... Mong CSTT sẽ làm được chút gì cho đồng bào mình, lại cùng chung tay nhé mọi người.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Vừa đọc báo mà chảy nước mắt. Vừa nói chuyện với đứa em trong SG, tự nhiên nhớ lại tuổi thơ ở quê khi cứ đến mùa lũ là ra lội nước, may sao mà mấy chị em không có đứa nào sảy chân.

Ký ức tuổi thơ nơi mảnh đất miền trung nghèo đói cứ hiện lên rõ rệt, thương lắm người dân ngồi trên nóc nhà dưới mưa rét để đợi cứu trợ. Đói, rét và cái chết chực chờ ở dươi làn nước bạc.

Có cách nào để xoa dịu nỗi đau cho người dân bây giờ nhỉ? Bất lực quá.
 
53
0
0

MeAnhVu

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Em đang xem thời sự, nhìn thấy khó khăn mất mát của mọi người mà thấy xót xa quá. Biết đến bao giờ tình trạng này mới hết đây
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Biết dến bao giờ nạn chặt phá rừng bừa bãi chấm dứt? Biết dến bao giờ những bờ kè .. dê dược xây dựng chắc chắn hơn (nhớ bỏ vài thanh sắt vô)? Biết dến bao giờ những người có trách nhiệm dám nhìn thẳng vào sự thật là dất nước mình còn rất nhiều rất nhiều người nghèo và quan tâm hơn dến họ (dừng quá chạy theo thành tích mà vô tình làm khổ người dân)? Biết dến bao giờ .... và biết dến bao giờ?:(

Biết dến bao giờ miền Trung mới hết khổ? Thôi thì bây giờ mỗi người góp 1 bàn tay ... cái gì làm dược thì mình làm .... chớ cứ chờ dợi .... thì ... biết dến bao giờ?

Sọt sinh ra tại mảnh dất Quy Nhơn dó ... tuy nhiên dược chỉ 1 tuần thì gia dình dưa vào Sài Gòn ở nên không có nhiều kỷ niệm ... nhưng còn nhớ mỗi mùa hè dều dược ba má dưa về thăm quê hương. Mấy ngày nay ghé thăm nhà (vì ba má ở với chị của Sọt) dều thấy ba mình ngồi chăm chăm nhìn cái TV dể coi tin tức bão lục của miền trung. Vì gia dình cũng còn 1 số bà con ở vùng dó ... nên ba má cũng lo lắng nhiều. Mỗi năm dều nghe tin bão lục làm khổ dồng nào miền trung ... nhưng sự thật thì họ cũng rất nghèo ... có muốn di nơi khác thì cũng chẵng biết di dâu trong khi lo cho miến cơm manh áo hằng ngày còn quá chật vật. :(
Ôi .... biết dến bao giờ ..........
 
Top