Nắng và Hoa

1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Rùa ơi, hoa nhài nhà chị đầy trên sân thượng:x, buổi tối lên tưới cây mở cửa 1 cái, phê như bị đánh thuốc mê:p
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

@Me kem: Cứ xách máy chụp hoa là được thích, thích ghê :x :x :x

@thuanhmoi: Chị hay gọi, và thấy mọi người hay gọi là "hoa bướm".

@zoe: Đúng rồi mẹ zoe ơi, nhắc "marigold" thì nhớ. Hoa ở nhà mình không có tia đỏ, màu vàng cam đậm. Em thích đỗ quyên ghê. Vừa mới hết mùa nhỉ. Thi thoảng có thảm đỗ quyên còn sót lại mấy bông nở muộn, đang đạp xe phải dừng lại nhìn :">

@Cáo: Chơi trò thả bom bất thình lình ;) Cho em xin mấy bông hoa nhài để thả vào nước thạch đen chè đỗ đen :>

Em thích nhà ai có giàn hoa giấy. Như thế này này :x Đẹp không? Đẹp nhỉ?


Ôi trời ơi, đẹp quá. Cả hoa giấy, và cả bức tường cũ. Tự dưng lại nhớ đến mấy câu thơ:

Em đi có nhớ khung trời ấy?
Cửa sổ nhà em lá rụng đầy.
Anh về bên ngõ bâng khuâng quá
Người cũ đâu rồi cảnh vẫn đây...
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Em không khéo tay, chăm chỉ, và đảm đang như Khai Tâm, Mẹ Cáo để có thể chụp hoa do chính mình trồng được :(. Thôi em đành đi chợ hoa sớm tinh mơ, chụp vài cái về khoe vậy...

Cơ mà em đi từ sớm quá, nên chưa có nắng....




Trời sáng dần rồi...



Chợ nhiều hoa lắm í, hoa nào cũng đẹp

Hoa chuối



Hoa hồng






Và...



Hoa súng - Tự do như cánh chim trời :)








Mặt trời đã ló dạng





Thạch thảo






"Bạch thày"....:D



Nắng vàng em đi đâu???



....Đi ra chỗ này này.... (Ven hồ Tây ban sớm đấy)




Lúc này thì đúng là "hoa và nắng" rồi

 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Camellia: Hoa đẹp, ảnh đẹp, cameraman tay nghề cao @};-@};-.

Nhìn ảnh em gái ôm hoa, tự nhiên muốn post ảnh này.

Roppongi Hills, tháng sáu năm ngoái.

Em cũng đẹp như hoa.
(Ko hiểu sao thấy cô gái này Việt nam hơn là Nhật :smiling:)

 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Hoa nhài đầy sân thượng nhà Cáo làm em thèm quá. Chợ của Cam có cúc, nhớ thu quá.

Sáng sớm vào nhà CSTT cắm bình hoa. Chúc mọi người công việc thuận lợi, một ngày mới với nhiều tin tốt lành. :x













 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Chà, sao thiêng thế, zoe cũng vừa có ảnh Blackeyed Susans







Tên Blackeyed Susan có xuất xứ từ một bài hát cổ của Anh sáng tác bởi John Gay. Bài hát nói về một người phụ nữ đi tìm người yêu của mình. Nàng không may mắn cho lắm :smiling:

O Susan, Susan, lovely dear,
My vows shall ever true remain;
Let me kiss off that falling tear;
We only part to meet again.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Lọ hoa nhà em hôm qua, 2 cành lan vàng cam và tím, 1 cành salem, 1 cẩm chướng, 1 cành hoa ly















 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Đẹp quá! Bàn tay ai cắm hoa mà xinh xinh thế kia?@};-
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Bác Cam: Cháu rùa út ít đấy ạ.

Giở Plus ra, lại thấy hoa súng của năm ngoái. Hoa trong ảnh sẽ chẳng héo, chẳng tàn, nên em lại mang ra treo :)



 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Hoa Petunia, một bông hoa thường bị coi là biểu tượng cho sự giận dữ, có lẽ bởi petunia thường có màu tím đỏ sẫm (màu của giận dữ).


Rose wave petunias


Purple veined petunias


Petunia là tên của một cô gái mà Elvis Presley yêu :)

http://www.youtube.com/watch?v=SNDpYrrKcm0

I love Petunia the gardener's daughter
Oooh how that gal can kiss
Her eyes are blue as bluebells
Each cheek a rose to see
How I dance when she plants her two lips on me
I'm as daffy as a daffodil


PS : hoa lan tiêu đẹp quá :rose:. Hoa này có phải họ lan ???
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

@zoe: Mấy chậu petunia nhà em đã tàn trước khi chụp ảnh. Năm nay có morning glory nở dài, vì gieo hạt gối đầu nhau.

Tuần rồi nghỉ lễ, cả nhà đi biển. Tuy không có nắng, nhưng hoa vẫn đẹp



















 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

marigold đẹp quá. Thích hoa dại nhỉ (cho dù bị thuần hóa :)). Chị vừa có ảnh oải hương, nhưng chưa kịp "rửa" :)

Đóng góp một lọ hoa dại. Có cả lan trắng.



 
1,904
0
36

291179

Active Member
Ðề: Nắng và Hoa

Cảm ơn các nghệ nhân tuyệt vời để em đựoc cảm nhận và thưởng thức lây, em thích hoa, mê hoa lắm nhưng em ko có tài chụp ảnh như các bác đâu, ngưỡng mộ lắm í
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

@Toàn số: Cứ nghĩ thế này, một số người làm việc vất vả; và một số người trong đó có tớ đi cắm hoa trang hoàng nhà cửa cho không gian sống đẹp đẽ hơn. Mời bạn :x

@zoe: Rửa ảnh xong cho em xem sớm nhé. Trùng hợp hai hôm nay em cũng đau đầu, giá có vài cành oải hương thì hay biết mấy. Hy vọng chỉ ngó thôi cũng công hiệu :>

Trưa nay làm chiếc bánh cưới tặng em bé Nikki xinh xinh của nhà mình, có mấy cành hoa tươi trên bánh, em cũng treo lên đây nhé:







 
507
0
0

zoe

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Chưa "rửa" được oải hương, tự nhiên ko tìm được usb cable :). Post tạm vài bông David Phlox. Hoa này chị rất thích, đơn giản và rất hợp với màu trắng. Màu trắng là màu đẹp nhất, nhưng lại là màu không ăn ảnh :)

PS: Em Nikki làm đám cưới ở Nhật ??


David Phlox







 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
240
0
0

Liên ròm

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Hoa trong vườn nhà Shakepeare nơi ông nghỉ hưu và chết.





Chậu này trong vườn người con rể của ông.
 
2,651
0
0

Khai Tâm

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Góp với zoe thêm mấy màu nhà em nữa, hoa cuối mùa rồi





Sáng nay em đi chợ, cũng thấy marigold màu cam của zoe nhưng cầm lên lại đặt xuống, mang bó snapdragon về:





(Nikki đám cưới ở SG, nhưng có 1 gia đình ở Nhật cũng ăn mừng :p )
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Góp với zoe thêm mấy màu nhà em nữa, hoa cuối mùa rồi


Sáng nay em đi chợ, cũng thấy marigold màu cam của zoe nhưng cầm lên lại đặt xuống, mang bó snapdragon về:





(Nikki đám cưới ở SG, nhưng có 1 gia đình ở Nhật cũng ăn mừng :p )
Ôi, hoa tím đẹp quaaaaaaaaaaaaaa!
 
13
0
0

thuanhmoi

New Member
Ðề: Nắng và Hoa

Hoa trong vườn nhà Shakepeare nơi ông nghỉ hưu và chết.





Chậu này trong vườn người con rể của ông.
c được đi nước ngoài thích ghê, em chắc chẳng bao giờ được đi hic hic :((
em đi ĐL thấy hoa đã mê lắm rồi còn vườn hoa của chị đi xem còn đẹp ngất ngây hơn.:)
 
Top