Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hi, em chào mừng nhà mới cái!
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hoa mừng nhà mới

IMG_2357.JPG
IMG_2350.JPG
IMG_2358.JPG
IMG_2360.JPG
IMG_2359.JPG
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@Small_dracula: chào đồng hương nhé :), chị thì chỉ biết ngắm, ngửi và chụp hình khoe lan thôi chứ chẳng phải ma lan chi mô. Bữa ni vô đây học hỏi kinh nghiệm để tự chăm mấy giò lan yêu thích chớ xã chị từ khi có mấy gốc mai cổ thụ rồi thì không có cưng chiều lan như trước nữa. Nhờ Q và mọi người giúp đỡ nhé.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hơ, lại chỉ có mình và Q đi đêm. Về tới QB chưa Q ơi??? Nhìn lũ quả sướng không??? Sắp được thu rồi nghe.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

J.C ơi DYT này này la la là la la....
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Q ơi một cây sung nè.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Cây nữa he he... Là làm cái hôm cắt vào tay đó.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Công nghệ nhân giống
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Mai chiếu thủy

K muốn có ba cái tan tròn tròn ở dưới để ra bông và một cái ngọn như cái quạt đó hi hi...
Làm thía nào giờ??? Dùng dây nhôm mà hỏng có làm đc như ý nên lại tháo ra rùi đó.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Hic, hắn vào rồi hắn lại lang thang đâu rùi mà không lên tiếng. Thôi đi ngủ mai còn lên HN giải ngố nha.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@Small_dracula: chào đồng hương nhé :), chị thì chỉ biết ngắm, ngửi và chụp hình khoe lan thôi chứ chẳng phải ma lan chi mô. Bữa ni vô đây học hỏi kinh nghiệm để tự chăm mấy giò lan yêu thích chớ xã chị từ khi có mấy gốc mai cổ thụ rồi thì không có cưng chiều lan như trước nữa. Nhờ Q và mọi người giúp đỡ nhé.
Chị ở đâu thế?
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Tặng cả nhà

Osaka

Em ĐQ
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

@ Kem: Hi, nhìn hổng ra đường nào để binh, tạm thời "im lặng là vàng", hehe!!!
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Ôi Q ơi e làm gì mà cây Osaka lên mầm xanh thế? Chị vặt lá trừ lại cành như e làm nhưng sau đó cành nó cũng tự rụng luôn :)
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chị ở đâu thế?
Chị ở Thị trấn Lệ Ninh, gần XM Áng Sơn. Xã chị nghiện trồng cây, nhưng trồng theo kiểu lão nông tri điền, dùng trực giác và kinh nghiệm là chính chớ không thấy đọc sách bao giờ - nông dân thứ thiệt. Chị nói với xã là thấy trên các diễn đàn người ta làm này làm kia sao mình không làm là xã cười ầm lên chọc quê làm chị ức lắm, nay quyết tự tay chăm cây mới được.

Mở đầu nè, nhờ Quỷ bắt mạch và chỉ cho chị cách phục hồi sức khỏe cho cây vũ nữ này với, em này từng nở hai vòi hoa dài lắm, mỗi vòi chị đếm được cả trăm bông, thơm ngào ngạt cả sân nhà, nhưng giờ nó thế này đây, hic:

IMG_2343.jpg
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Meby oi Sao ma nhieu cam cu the. Cay nao cung bu.
Sorry ca nha dung dien thoai ko go dc tieng Viet
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Mình chỉ có 1 giò CC thôi sao Ong tia ra nhiều thế? Uh, nhưng mà kéo em này ra thì cũng nhiều thật, vì cứ ra vòi nào là lại quấn quanh chứ chẳng làm giàn cho em leo gì cả.
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà tầng 8- Nhân rộng tấm lòng Nhân

Chào cả nhà, chúc mừng Giải phóng miền nam và Quốc tế lao động ạ, hihi. E dạo này chẳng có máy ảnh nên ko khoe đc ảnh gì với cả nhà, đành lên hóng vậy. Mọi ng nhiều cây quá, cây nào cũng đẹp, cũng khỏe, e ghen tị ghê gớm :D.
@Chị Kem: DYT của chị sao lên ít vậy ạ?
@SD: cho xin một quả bầu nào, mà JC trông thấy 2 cây quen quen :p
 
Top