Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

@ LG: đầu tháng 3 HN có 1-2 ngày nắng tưng bừng, nhiệt độ leo lên tầm 20-21 độ, chả lôi sơ mi ra mặc là j.

@ muathu: sáng nay e đi từ Trần Phú ra Bạch Đằng có nhõn mình em chơi quả váy ko tay hehe.

@ Su: ngồi ngoài hiên Mỹ Hạnh hẳn hoi, chúng nó độc sơ mi vì bên kia nhiệt độ toàn âm mà, c ko mang áo khoác may mượn đc áo véc của 1 thằng.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Mảnh đất ĐN, Hội An luôn lấy đc của em nhiều cảm tình nhất, ăn chơi ngủ nghỉ ấy ah, còn về cv thì là nơi làm tóc em bạc nhanh nhất hị hị.

Em tóm lại mấy nơi em lượn qua mấy ngày vừa rồi:
(Khách sạn nhà mình hỏi chị muathu nhé cực ngon bổ rẻ, xe cũng vậy may có anh tài nhiệt tình tốt bụng chứ ko em tèo hihi).

Ngày 1: ăn trưa ở cơm niêu Nguyễn Tri Phương, nh quán lắm, em vào Hồng Phúc số 166, lịch sự hơn nhưng cảm giác ko ngon bằng Nhà Đỏ cách đó 1 đoạn; ai tiếp khách thì vô HPhuc còn gia đình thì nên vào Nhà Đỏ.

Tối ăn ở quán HQ Sơn Hào Hải Vị, ở bãi biển Mỹ Khê cạnh For U. View đẹp, đồ ăn bt, giá cả bt, ko có j đặc sắc; hỏi chủ quán quán mày có món j đặc biệt để tao thử thì bảo same same, nghe thế nản mấy thằng bảo nhau thôi gọi đại vài món. Nhiều muỗi, như các quán xung quanh, khách vào việc đầu tiên của mấy e phục vụ là đi thắp nhang muỗi.

Ngày 2: ăn sáng ở bánh cuốn Tiến Hưng 213 Trần Phú, quán đông, có vẻ sạch sẽ, ngon, giá phải chăng, 1 suất có chả, ruốc + tráng miệng chuối + 1 cốc nc mía = 42k.

Ăn trưa ở Bình Nhưỡng Quán trong Crown Plaza, view cực đẹp, đồ ăn ngon, giá nếu cty trả thì phình phường, tiền túi thì hơi xót, giá tính cả service charge. Quán này mới dời về đây, trc kia hình như ở Seashore hay j đó e ko nhớ rõ. Đây là 1 trong 2 quán duy nhất của Bắc Triều ở VN. Trước HN có 3 quán thì đã đóng cửa 2 còn 1 ở Nguyễn Thị Định. SG trc có 1 quán nhưng cũng mới đóng cửa do có 1 em bỏ trốn. Dài dòng về các Bình Nhưỡng Quán 1 chút, chính phủ Bắc Triều mở quán ăn ở 1 số nước đc phép, vd VN, Campuchia, TQ, Nga, Cuba, ... Mục đích là thu $ về mua vũ khí còn làm gián điệp thực hư tn thì ko rõ ;) . Đặc trưng của các quán này ở các nước là dàn các em phục vụ đều hàng tuyển, em nào em nấy cao ráo, trắng mịn màng, mắt thường 2 mí, thật nhé ko phẫu thuật như các sao Nam Hàn. Bên kia có câu Nữ Bắc - Nam Nam, gái Bắc Triều, trai Nam Hàn. Dàn ở đây đẹp hơn HN, nói đc cả tiếng TQ do trong Crown có Casino chủ yếu khách Tung Của. Trc đây dàn ở quán ở Campuchia nổi tiếng là đẹp nhất nhưng cũng do có 1 em bỏ trốn nên bị đóng cửa, 1 số em đc điều động sang ĐN, ko biết h đã mở cửa lại chưa. Các em này "nhiệm kì" thường 2-3 năm, chỉ đc ở trong khuôn viên nhà hàng, ít khi đc ra ngoài trừ khi làm "nhiệm vụ", lương thấp, khoảng 200$, ko đc về nước thăm gia đình. Khi phục vụ khách rất hạn chế nói chuyện, khách hỏi 1 câu trả lời 1 câu, hỏi 2-3 câu trả lời gộp thành 1 câu :) .

(Mai e tám tiếp nhé h e đi ngủ đã).
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

ối giời nhờ mẹ anh Mèo mà mẹ em su mở mang ra được bao nhiêu nhờ :D

Buôn về dịch vụ bên chị Mùathu, hôm tết nhà em thuê cái xe. bác tài cực ổn. hẹn ban đầu là 6 giờ xuất phát, sau dời tới 7h, rồi 8h rồi ăn trưa xong 13h mới khởi hành. trong khoảng thời gian đó, tâm lý lên bờ xuống ruộng, thế mừ bác í vẫn phục vụ hết mình hi.hi kể cả phục vụ bọn em "quạt mát" ka ka. Khách sạn thì em ở đà nẵng nên chưa có dịp thử, để hôm nào tự thử một mờ vậy:))
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

(tiếp)

Hôm đó em ăn thịt nướng và cơm trộn, 2 món đều ngon, đặc biệt cơm trộn;    Ngoài ra đĩa kim chi cải thảo sống cũng ngon, món này phải trả tiền chứ ko free như 1 số quán Hàn khác.

Ăn xong 1.30 chiều mà 3h mới có cuộc họp kế tiếp nên cả bọn rủ nhau đi massage chân, ở Nguyễn Văn Linh. Ngâm chân sục, bàn nằm rung, rồi massage đầu, chân, lưng (dầu, đá nóng), hoa quả và nc uống, đủ cả; các em kỹ thuật tốt, nhẹ nhàng, sạch sẽ, 110k+50k tip, nói chung rất ổn, chỗ này đáng quay lại.

Tối phải tiếp khách, cả bọn thì đang thèm sashimi, may quá khách bảo ăn j cũng đc, thế là Mỹ Hạnh thẳng tiến. Cá trình 1 con, lọc ăn gỏi, đầu làm lẩu; salat tôm ngon; hàu vắt chanh mù tạt cũng ngon. Quán lịch sự, nấu ăn ngon, độ sạch và giá chấp nhận đc.

Ăn xong no phưỡn bụng rủ nhau ra Bạch Đằng đi bộ dọc sông Hàn cho tiêu; rồi ghé vào Memory của MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên. Xem menu xong hỏi em phục vụ có thể order coctail ngoài menu đc ko em í trả lời ko ngay tắp lự, mà với quán ở mức pờ rồ thế ni đáng lẽ phải gọi bartender ra, bartender mới là ng trả lời làm đc hay ko chứ ko phải em í. Ngoài ra thỉnh thoảng đc nghe "nhạc sống" cũng vui tai do quán có muỗi nên mấy em phục vụ mang vợt điện đi chộp.

Ngày 3: ăn sáng buffe trong kh sạn, ko ngon lắm. CN ko có lịch lv nên các bạn quốc tế rủ em đi Bà Nà và Hội An. 

Bà Nà ra tận sân bay rải tờ rơi mà tờ rơi tịnh ko có chữ t Anh nào, hay là kế kích các bạn quốc tế toà moà. Lên đến nơi các bạn í thất vọng khủng khiếp, bảo chả khác j công trg đang xây dựng, ở bên kia chưa hoàn thành là ko đc mở cửa như thế, ở đây bạn HAGL làm xong đường cáp là bán vé thu tiền lun, thế mới có thu mà chi tiếp chứ. Vào khu vui chơi trong nhà thấy nguy hiểm quá chui ra luôn, ngổn ngang đủ các máy game dây điện lòng thòng, mà máy hàn vẫn hoạt động ngay cạnh, người thì đông, lỡ mà có j thì ... hic hic, chả thấy họng nước cứu hoả nào.

Xuống núi, trên đg đi Hội An rủ nhau ghé qua ĐN Golf Club và Montgomerie để ... khảo sát. Montgomerie hơn hẳn, Club House đẹp, phục vụ cũng pờ rồ, e chả bít oánh gôn nhưng trc dính vào dự án sân Golf Vân Trì nên biết tí ti. Chả nói đâu xa ngay các tờ rơi và bì đựng thiết kế cũng đẹp và đủ thông tin. Uống nước xong gọi tính tiền thì em ở DN Golf Club gật đầu chạy đi, đến 10 phút sau chạy lại bảo chúng mày cho tao mượn passpport, cả lũ ú ớ ko hiểu sao muốn trả tiền đồ uống lại phải trình hộ chiếu, hoá ra em đó nghe nhầm tưởng cả lũ định thuê gậy, pó tay.

Ăn trưa ở Morning Glory Hội An, hầu hết đều món đặc trưng xứ Quảng, ngon, đậm đà, nhưng chờ rõ lâu, do đến sau 1 đoàn tour đến 3 chục ng. Em kết món cá lọc ướp nghệ nướng lá chuối, ăn với cơm trắng, chẹp chẹp.

Trên đg về ĐN tạt vào Casino Crown Plaza; may cái mẹt em cũng giống Tung Của (chủ ks này là Tung Của HK j đó nên khách hầu hết là ng đó) nên ko ai hỏi passpport; em thì chả định thử đâu nhưng độ hóng cao nên
chỗ nào cũng mon men. Chúng thống nhất mỗi đứa 100$ thôi, thua là dứt áo ra về, ko ngờ cuối cùng lại thắng 300$, em đc chia 33.33333333% vì chúng bảo nhờ may của em haha. Mỗi tội tiền sòng bạc nên nhàu nát lắm, e mà tiêu ko đc e có nên ... mang đi sòng chơi ko nhể?!

Cuối chiều về đến ĐN em đc free; mọi ng cuối tuần thg dành cho gia đình nên em ko dám hẹn ai, buôn tin nhắn với su thì bảo đang đi chơi với zai nhà. Thế là trèo lên giường oánh 1 giấc 7h mới dậy. Ngoắc taxi ra Trần Tống ăn bún bò giò heo thì đến nơi quán đang đóng cửa, hỏi bác tài thì bác guide ra Bún Xương 89 Trần Phú; ờ ăn cũng được được, đủ móng, thịt chân giò, bò tái nạm gầu, gân, tai, chả... 

Ngày 4: Trưa cơm khách ở Phì Lũ, phục vụ tốt, khách chọn lọc, đồ ăn VN và Tàu, ngon, giá tương đối rẻ. 

Cả ngày đi site tối mịt mới về đến kh sạn, mệt lử nhưng bầy đoàn thê tử vẫn nhất trí cao là phải măm cái j ngon ngon bổ bổ cho lại sức để mai còn chiến đấu tiếp. Thế là lại Mỹ Hạnh, với gỏi tôm hùm; con tầm 1kg đâu hơn 3tr., cắt tiết với rượu, đầu nấu cháo, thân làm gỏi, chẹp ngon bổ ko rẻ ;) .

Ngày 5: Lại đi site cả ngày, bữa trưa lúc 2h chiều ở 1 quán mì Quảng ven đường ở Hoà Phong; mì trắng sợi to dày, lấp xấp nc dùng, thịt gà dai đậm đà, như gà rang ở m Bắc, ăn kèm rau thơm và bánh đa vừng mỏng bẻ nhỏ bỏ vào bát. Mệt, đói nên lẻm phát hết bát, ngon thế ko biết. Rẻ, 9 thằng 9 bát đâu trên dưới 200k. 

Tối mịt mới về đến ĐN, có 1 cuộc hẹn lúc 7h nên hơn 8h xong cả lũ mới  kéo nhau đi ăn; ấn tượng các em Bắc Hàn quá nên chúng lại rủ nhau quay lại đó, vì nghe đâu buổi tối có nhạc sống. Crown Plaza service rất tốt, nói chung cứ ở đâu có sòng là dv tốt hơn hẳn và có nh sự lựa chọn, nên nếu giá cả như nhau thì các mẹ cứ chọn nơi có sòng mà ăn, ở.

Nhạc sống ở những quán này ko phải ca sĩ, nhạc công đc thuê đến trình diễn, mà do chính dàn các em phục vụ thể hiện; hay nói 1 cách khác, các "ca sĩ, nhạc công" này phải kiêm luôn việc bưng bê bồi bàn cả ngày. Đó chính là lí do mỗi lần đến các Bình Nhưỡng Quán em đều có cảm giác ko thoải mái lắm, gần như là thương cảm. Các em đều hát rất hay, chơi các nhạc cụ như ghi ta điện, trống, Óoc rất giỏi. Những em này ở bên kia hầu như đều thuộc gia đình trung lưu trở lên, trình độ văn hoá cao, thông minh, nói chung tài sắc vẹn toàn, nhưng vì "quy định" j đó của Chính phủ mà phải đi "nghĩa vụ" thế này. Những em này nếu bỏ trốn thì gia đình các em bên kia sẽ ... lãnh đủ. Còn nh chuyện liên quan lắm nhưng thôi ko nói sâu kẻo lại lấn sân sang chính trị nhạy cảm hị hị.

Ăn bạch tuộc xào rá đậu tương, cay xè nhưng mà ngon, 2 đĩa to ụ cả lũ chén ko còn sót 1 cậng, uống rượu hải cẩu thận của Bắc Hàn (cơ quan sd ngoài của hải cẩu đực í ah), nghe đâu rất bổ cho giới zai, chốt bữa bằng canh kim chi và cháo gạo tấm sâm củ; cháo này bên kia chỉ dành cho ng già yếu nhưng hôm đó cả lũ đứa nào đứa nấy mệt lử chả khác bô lão nên ăn thấy ngon lạ. Mà thật, xong bữa đứng dậy thấy tinh thần sảng khoái, ng ngợm đỡ mỏi mệt hẳn, em là em phục tính khoa học và bổ dưỡng trong các bữa ăn Hàn lắm í.

Đi toilet thấy 1 zai đi theo đằng sau, zai này là 1 trong 2 zai duy nhất ở nhà hàng, từ bữa trc e đã để ý vì thấy cứ lượn lờ ở góc quầy thu ngân chứ ko làm việc j cụ thể, e chột dạ hay là đi theo chờ mình giật nước là dùng máy quẹt bom :)) ; mà cái hình trên cửa khu nam và nữ nó lạ lắm, cứ uốn a uốn éo đến mức em phải mất đến vài chục giây để định hình xem hình nào cho phái mình; lúc ra e định chụp hình làm kỉ niệm nhưng sợ lỡ bị tóm cổ nên đành kìm lòng lại; mà e để ý e ra tầm 1 phút thì zai kia mới ra. Lần sau quay lại đấy thể nào e cũng đi toilet vài lần xem có zai nào bám theo ko, tiện thể cố chụp cái hình trên cửa, haha.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
700
0
16

halinhmy

Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Hâm mộ pha chút ghen tị thật bụng bác Oanh ạ.:-w thật là xa xỉ hu hu
Em phải mất 2 lần mua vé mà vẫn chưa đi đủ các địa điểm chứ chưa nói măm đủ các thể loại ngon bổ không rẻ trên.
Vote cho bánh tráng cuốn thịt đg Hải Phòng, cơm niêu cơm đập nhà đỏ, mỳ Quảng, Cao Lầu, .. dịch vụ của Crown Plaza, đồ hải sản ngon bổ rẻ trên đường ra Chùa Linh Ứng..

Có lẽ ấn tượng đẹp nhất của em là con người cũng như không khí trong đó, một cảm giác ngọt ngào nhất trong những chốn dừng chân từ Bắc vào Nam. Cũng vì nó mà em đã từng ham muốn một khoảnh nho nhỏ gần cầu Sông Hàn hehe.
À em cũng ấn tượng với những chiếc cầu, em chụp đc 7 chiếc thì phải.

Bà Nà thì quảng cáo nhiều mà bị chê cũng nhiều, nghe nói nó ko bằng Sapa, Đà Lạt về khoản ăn uống hay bồng lai mộng mơ. Cảm ơn bác OMM cho em biết cụ tỉ một phần nguyên nhân. Em thề bác nào đi Genting của Malay rồi thì sẽ không màng tới nó nữa, sozi người Đà Nẵng trừ các bác trong dự án ạ.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

ối giời em quốc tịch Đà nẵng, hôm 8/3 mới lần đầu tiên được chiêm ngưỡng dung nhan Bà nà, Hình tượng sụp đổ hoàn toàn so với Sapa và Đà lạt hi.hi
Tuy nhiên lời hẹn ước sẽ quay lại sau 5 năm rồi mới bàn luận tiếp ka ka
 
0
0
0
H

huongdlvn

Guest
Kinh nghiệm du lịch Đà Nẵng

Du Lich Trong Nuoc - Đà Nẵng không còn là cái tên mới trên bản đồ du lịch vì vậy mọi dịch vụ du lịch ở đây đều rất tiện nghi. Bạn có thể thưởng thức những giây phút tuyệt vời trên đỉnh núi, trong rừng sâu hay bên bờ sông, bờ biển; cũng có thể hưởng thụ những dịch vụ với chất lượng quốc tế khi nghỉ ngơi tại các khu du lịch của thành phố… Sau đây, Yêu Du Lịch xin gợi ý cho bạn một số điều để bạn thêm vào hành trang của mình trong chuyến du lịch Đà Nẵng sắp tới.


Du Lich Trong Nuoc

Khách sạn:
Bạn nên tìm một khách sạn dọc theo bờ sông Hàn. Vì khu vực gần bờ sông có khí hậu mát mẻ, rất tuyệt nếu đi dạo vào buổi chiều hoặc tối, cảnh quan đẹp và sạch sẽ. Bạn có thể chọn khách sạn Bạch Đằng (2sao), Bamboo Green (3sao), Sông Hàn, Tourance, Đà Nẵng, SaiGon Tourist, … đều nằm trên đường Bạch Đằng.

Ăn uống:
Đà Nẵng gần biển nên rất phong phú các loại hải sản tươi sống, ngon, bổ rẻ. Tôm, hến, nghêu, sò, mực, cá biển các loại, chế thành các món hấp, nướng, chiên giòn, lẩu hải sản thập cẩm, cháo cá, … nhưng bạn nhớ thỏa thuận giá cả trước khi đặt món ăn để tránh bị tính tiền cao.

Có một quán khá ngon và giá cả hợp lý là quán Bà Thôi, đường Lê Đình Dương, hoặc bạn có thể kết hợp đi tắm biển và ăn uống tại các nhà hàng cạnh bờ biển. các quán hải sản dọc bãi biển Mỹ Khê view đẹp, giá thành hơi cao hơn 1 chút, cuối đường Lê Đình Dương có khá nhiều quán lẩu, hải sản bình dân, cứ làm ít mực tươi hấp, ngao hoa nướng mỡ hành và món Lẩu cá Cu (1 loại cá đặc sản ở Đà Nẵng).

Các món dân tộc: Mỳ Quảng - quán Bà Vị 155 Trưng Nữ Vương, bánh xèo + bún thịt nướng ở quán Bà Dưỡng ở Kiệt 11 Hoàng Diệu, bánh tráng cuốn thịt ở Quán Mậu 35 Đỗ Thúc Tỉnh - quán này dân địa phương hay ăn, chỉ bán bánh tráng cuốn thôi, hoặc quán Trần (có nhiều món khác như mỳ, bánh bèo) ở 300 Hải Phòng- quán này khách du lịch hay ăn.

Cháo: Quán cháo bà Hường 4 Hoàng Diệu, ở đây còn bán chả bò đặc sản Đà Nẵng ( giống giò bò nhưng vị hơi ngọt hơn, thơm mùi tiêu)

Món Trung Quốc: Nhà hàng Phì Lũ ở Nguyễn Trí Thanh - các món canh đậu hũ, cơm hành, cơm gà…

Cơm: Quán 3 Cá Bống 112 Nguyễn Tri Phương - cơm niêu cá bống Sông Trà kho tộ, ở đây còn bán mắm tôm chua ngon hơn cả của Huế.


Du Lich Trong Nuoc

Mua sắm:
Rất nhiều người đi Đà Nẵng đều thích mua đồ lưu niệm là các đồ vật bằng đá Non nước. Khuyến nghị là không nên mua ở Non Nước (rất đắt, giá có thể lên gấp đôi nếu không biết cách mặc cả) mà về Đà Nẵng mua ở phố Nguyễn Chí Thanh. To nhỏ tùy loại từ 20 nghìn đến 500 nghìn. Không nên mua hàng quá to, bạn mang đi sẽ rất khó khăn vì đá rất nặng. Tốt nhất nên khi đi Non Nước chỉ mua thêm những thứ thật đẹp mà ở thành phố không có hoặc một ít để làm kỷ niệm. Các thứ khác có thể mua ở Chợ Hàn, khu vực đường Hùng Vương…

Đi chơi:
Các điểm tham quan chính của thành phố Đà Nẵng bao gồm khu di tích danh thắng Ngũ Hành Sơn, các làng nghề, làng quê (làng đá Hòa Hải, làng chiếu Yến Nê, Phong Nam, Phú Thượng), các khu du lịch sinh thái Bà Nà, Sơn Trà, Hải Vân…Các di tích lịch sử: Thành Điện Hải, Nghĩa trũng Khuê Trung, khu di tích K20…hệ thống Bảo tàng: Bảo tàng Chàm, Bảo tàng Quân khu V, Bảo tàng Tổng hợp Đà Nẵng.

Lưu ý, đến Non nước, Thánh địa Mỹ Sơn bạn có thể đi về trong ngày; Cù Lao Chàm, Bà Nà thì bạn nên nghỉ qua đêm. Bà Nà có không khí rất mát mẻ, rất lạnh vào ban đêm nên bạn nhớ chuẩn bị đồ ấm.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

@ halinhmy: đừng có ghen tị vì đúng chủ đề topic nên c chỉ nói đến ăn chơi đập phá, chứ chị mà tả cv đi site ra đây thì khéo e thấy ăn phá như thế rõ là chưa đủ í chứ hihi. Bên chị tụi nó ăn ra ăn mà làm thì cũng dã man lắm. Nh khi đi về muốn viết lại các chuyện trên đường lắm nhưng chả biết nhét vô đâu, lần này sẵn có topic của chị muathu nên mượn đất buôn tí cho xôm dd đấy chứ.

Genting thì khỏi nói rồi, chị ấn tượng nhất khách sạn nghìn phòng của nó, hdv dặn đi dặn lại đến h là phải ra khỏi phòng vì thẻ từ sẽ tự động hết hạn, ko đóng / mở cửa đc nữa. Check out thì cứ thế mà đi thôi ko phải làm thủ tục j cả, tiền đã trả trc rồi; trong phòng thì đồ j cũng gắn chặt lên tường or có dây cố định, từ điều khiển tv đến cốc đánh răng. Muốn uống nước phải ra bình công cộng ở hành lang; Giảm thiểu tối đa phục vụ phòng. Giờ c vẫn giữ cái thẻ từ của nó làm kỉ niệm :) .

@ Su: đợt rồi ở ĐN chị lượm đc câu chuyện này: ngồi taxi tỉ tê chuyện trò với lái xe - thành thói quen rồi - anh ấy kể thu nhập 1 tháng chừng 3tr, làm cách ngày, vì lái xe đâm đơn thì nh mà xe thì ít nên phải chia việc. Vợ ở nhà làm trông trẻ, 5 đứa mỗi đứa 1 tr., từ 7h sáng đến 6h tối, bao gồm tiền ăn 3 bữa của 5 nhóc đó, tiền xà phòng, nước giặt giũ quần áo cho bọn trẻ. A ấy kể nh khi đi làm về mệt mà ngả lưng ko nổi vì tụi trẻ khóc quấy, lại phải dậy phụ vợ trông hoặc giặt giũ. Thu nhập 2vc chừng 6tr/tháng (ko biết mức sống ở TP ĐN như vậy là có rất thấp ko e?) vậy mà 3 con nhe, 2 đứa lớn học ĐH, đứa bé học cấp 3. Anh ấy bảo làm đc bn ki cóp đóng tiền học cho tụi nó thôi mà ko đủ, chị hỏi vậy hàng ngày nhà anh ăn j thì bảo ăn sao cho no bụng là đc, chỉ cần gạo và rau thôi, 10 bữa thì 9 bữa bà ấy (vợ) làm trứng luộc chiên mắm (?), mà bà ấy làm ngon lắm, ăn rất tốn cơm. Giọng kể cứ đều đều, rất cam chịu, tội ko chịu đc. Hôm sau bọn c định đi Bà nà và Hội An bằng Mai Linh vì có thẻ, nhưng nghe thấy tội quá lại kêu mai anh qua chở bọn em đi. Trên đường đi bảo em ơi dừng lại quán mỹ nghệ này cho anh chừng 5 phút thôi, ko cần mua j chỉ cần vào xem thôi, để anh đc thưởng điểm, cuối tháng dồn thành tiền, hỏi mỗi lần dừng vậy a đc bn tiền, thì bảo đc mấy ngàn thôi, sếp nghe vậy bảo thôi đi thẳng đi về tui biếu ông 100k, a ấy nghe mừng lắm í. Từ hồi vào cstt luôn tâm niệm là cần đi "chậm" thôi, càng đi càng thấy cuộc sống thật muôn hình vạn trạng, và ng nghèo ở đâu cũng rất nhiều, hiện hữu xung quanh :( .
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

@ halinhmy: đừng có ghen tị vì đúng chủ đề topic nên c chỉ nói đến ăn chơi đập phá, chứ chị mà tả cv đi site ra đây thì khéo e thấy ăn phá như thế rõ là chưa đủ í chứ hihi. Bên chị tụi nó ăn ra ăn mà làm thì cũng dã man lắm. Nh khi đi về muốn viết lại các chuyện trên đường lắm nhưng chả biết nhét vô đâu, lần này sẵn có topic của chị muathu nên mượn đất buôn tí cho xôm dd đấy chứ.

Genting thì khỏi nói rồi, chị ấn tượng nhất khách sạn nghìn phòng của nó, hdv dặn đi dặn lại đến h là phải ra khỏi phòng vì thẻ từ sẽ tự động hết hạn, ko đóng / mở cửa đc nữa. Check out thì cứ thế mà đi thôi ko phải làm thủ tục j cả, tiền đã trả trc rồi; trong phòng thì đồ j cũng gắn chặt lên tường or có dây cố định, từ điều khiển tv đến cốc đánh răng. Muốn uống nước phải ra bình công cộng ở hành lang; Giảm thiểu tối đa phục vụ phòng. Giờ c vẫn giữ cái thẻ từ của nó làm kỉ niệm :) .

@ Su: đợt rồi ở ĐN chị lượm đc câu chuyện này: ngồi taxi tỉ tê chuyện trò với lái xe - thành thói quen rồi - anh ấy kể thu nhập 1 tháng chừng 3tr, làm cách ngày, vì lái xe đâm đơn thì nh mà xe thì ít nên phải chia việc. Vợ ở nhà làm trông trẻ, 5 đứa mỗi đứa 1 tr., từ 7h sáng đến 6h tối, bao gồm tiền ăn 3 bữa của 5 nhóc đó, tiền xà phòng, nước giặt giũ quần áo cho bọn trẻ. A ấy kể nh khi đi làm về mệt mà ngả lưng ko nổi vì tụi trẻ khóc quấy, lại phải dậy phụ vợ trông hoặc giặt giũ. Thu nhập 2vc chừng 6tr/tháng (ko biết mức sống ở TP ĐN như vậy là có rất thấp ko e?) vậy mà 3 con nhe, 2 đứa lớn học ĐH, đứa bé học cấp 3. Anh ấy bảo làm đc bn ki cóp đóng tiền học cho tụi nó thôi mà ko đủ, chị hỏi vậy hàng ngày nhà anh ăn j thì bảo ăn sao cho no bụng là đc, chỉ cần gạo và rau thôi, 10 bữa thì 9 bữa bà ấy (vợ) làm trứng luộc chiên mắm (?), mà bà ấy làm ngon lắm, ăn rất tốn cơm. Giọng kể cứ đều đều, rất cam chịu, tội ko chịu đc. Hôm sau bọn c định đi Bà nà và Hội An bằng Mai Linh vì có thẻ, nhưng nghe thấy tội quá lại kêu mai anh qua chở bọn em đi. Trên đường đi bảo em ơi dừng lại quán mỹ nghệ này cho anh chừng 5 phút thôi, ko cần mua j chỉ cần vào xem thôi, để anh đc thưởng điểm, cuối tháng dồn thành tiền, hỏi mỗi lần dừng vậy a đc bn tiền, thì bảo đc mấy ngàn thôi, sếp nghe vậy bảo thôi đi thẳng đi về tui biếu ông 100k, a ấy nghe mừng lắm í. Từ hồi vào cstt luôn tâm niệm là cần đi "chậm" thôi, càng đi càng thấy cuộc sống thật muôn hình vạn trạng, và ng nghèo ở đâu cũng rất nhiều, hiện hữu xung quanh :( .
Ở đâu cũng rất nhiều em ạ, chỉ có điều đi nhiều gặp nhiều, đi ít gặp ít và không đi thì không biết. Thực tế cuộc sống còn rất nhiều, trường hợp như anh taxi em kể trên tội thế nhưng vẫn có nhiều trường hợp còn tội hơn. Mức thu nhập 6tr/tháng là mức bình quân có thể để sống được ở Đà Nẵng, nhưng nếu nuôi thêm con học đại học thì đúng là rất vất vả. Nói ở đâu cho xa, đội ngũ công chức nhà nước ở Đà Nẵng cũng lương bằng ấy thôi chứ không nhiều, thậm chí trường hợp hai vợ chồng mới ra trường mà vào cơ quan nhà nước hết thì thu nhập chưa tới 6tr, đến lúc có con nữa thì đúng là chật vật lắm. Mấy em trẻ ở cơ quan chị cứ than ngắn thở dài "cày 4 năm đại học ra trường rồi đối diện với thực tế cuộc sống phũ phàng như thế này đây", CBCC đi ra ngoài xã hội ai cũng thấy rất tinh tươm, ăn trắng mặc trơn nhưng đúng là thu nhập thế có khi còn thua người dân lao động tay chân, hic hic.

Cuộc sống đúng là muôn hình vạn trạng thật, nhưng chuyện này cũng là chuyện bình thường ở huyện thôi em ạ, cũng có thể do thu nhập của em cao ngất ngưởng nên khi nghe chuyện em bị "sốc" là đúng rồi, he he :)).

Mà chị phục em, đi nhiều tiệc tùng cao lương mỹ vị mà vẫn giữ được fom mình siêu mẫu, đúng là giỏi thật!
 
3,455
2
38

mecunlinh

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Phục OMM thì còn nhiều cái phải phục nữa cơ dưng mà chị phục nhất là nàng cứ bay lượn như chim thế nhưng ghé sang nhà thám thính thì 3 bố con vẫn rất thảnh thơi, đàng hoàng, em Sâu đầu tóc vẫn bóng mượt, buộc nơ 2 bên cẩn thận. Sao có người giỏi việc nước, đảm việc nhà, huấn luyện chồng con giỏi thế :D
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

cháu cũng ngưỡng mộ cô OMM nắm
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Ôi thế thì ngưỡng mộ quá. E mà lượn thì sang tay bà ngoại hết hehe
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

ơ cái vụ huấn luyện ấy chị Mecunlinh ơi hôm rồi em với Mesubim cũng buôn , mà chả đoán được , nên subim bảo em tự hỏi OMM hi.hi
@: OMM, ông taxi vẫn còn may mắn chị ạh vì cả vợ và chồng đều có việc làm. Dân mình còn nhiều người nghèo , người khổ người bất hạnh.. ai cũng biết chỉ có các bác ở trển là không biết thôi. :D. Mà chị buôn nhiều thế sao không có hình ảnh nhỉ. hay là lúc đó phải chiến đấu không thì chả còn gì :))

@ Ongchúa : giống em thế , mỗi tội em xa ngoại nên đôi khi con ở nhà bạn nếu nội bận hi.hi
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Mùa hè đến rồi nhà mình cần thông tin gì về tour, khách sạn resort, khuyến mãi gì gì ở Đà Nẵng - Hội An - Huế cứ nhắn muathu nhé :x định lập topic book phòng gây quỹ nhà mình thấy có ổn không, cái này tiện là mình chẳng phải vận chuyển hàng hóa hay gì cả.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Em su ới ảnh mà hôm nay mới up lên được vài cái, show cả nhà xem cho có ko khí. Đợt nghỉ lễ này chắc nhiều nhà đi ĐN lắm nhỉ, công nhận ĐN HA ăn ngủ nghỉ thik, đồ ăn ngon bổ rẻ, cũng nhiều chỗ ngắm và chơi, service tốt, con ng thân thiện.

Cầu quay sông Hàn từ cà phê Memory, máy em còm nên cả nhà ngó tạm, search Gúc ra nh` cái đẹp mê mẩn:



Đây là 1 góc của Crown Plaza, em chụp qua cửa kính nên nó bị mờ, các bác cố tưởng tượng là cảnh thật nó nét hơn vạn lần là được :D :



Đây là các em gái Bắc Triều trong nhà hàng:



Performance:



Đây là 1 số ảnh món ăn chớp được; đúng như em su nói là phải chiến đấu chứ ko chả còn j mà ăn, các bạn í ăn như thuồng luồng.

Kim chi & thịt nướng:



Cá, chả bít cá gì nhưng ăn rất ngon:



Ăn kèm với rau cải cúc non của mình, các bạn í ăn lấy ăn để, bảo rau này rất rất bổ. Ngoài ra nếu trong nhà có muỗi có thể lấy rau này nướng trên bếp, xua muỗi rất hữu hiệu - công dụng này bây h mới bít. Chị bảo bên tao rau này cực rẻ, ăn nhòe.



Rượu hải cẩu hoàn của các bạn Bắc Triều, tốt cho zai. Riêng rượu ở đây trả tiền mặt chứ các bạn í ko nhận thẻ, chắc là trốn thuế.



Đây là món gỏi tôm sú ở Mỹ Hạnh, em su nói show hình nên mới chụp; Chứ đợt trước mải ăn ko chụp chú tôm hùm rồi.



Bonus thêm cái hình ở quán cà phê:



Đây là địa chỉ quán massage chân, lỡ có ai cần:



Có cái này muốn hỏi nhà ĐN, trong đó rau cần này gọi là gì, vì hôm đi ăn ở Phì Lũ em gọi đĩa rau cần xào:



Thì họ mang ra đĩa cần tây xào; Hay là trong đó xứ nóng ko có rau cần nhỉ?

 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Vào xem bài của OMM mà bụng đói cồn cào luôn :D đi kiếm cái gì ăn đã, ở đây toàn cần tây thôi OMM ơi.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Mùa Thu ơi e cần phòng và tư vấn đây. Cuối tháng 5 e đi 4 ngày 3 đêm phục vụ trẻ con là chính. Có 5 đứa trẻ với 6 người lớn. Chị tư vấn giúp e ở ĐN, Hội An thế nào với.
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Trả lời: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Mùa Thu ơi e cần phòng và tư vấn đây. Cuối tháng 5 e đi 4 ngày 3 đêm phục vụ trẻ con là chính. Có 5 đứa trẻ với 6 người lớn. Chị tư vấn giúp e ở ĐN, Hội An thế nào với.
Nhà này ăn chơi ko sợ mưa rơi, chưa về đến HN đã nghĩ đến đi chơi típ, giỏi!
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Nhà này ăn chơi ko sợ mưa rơi, chưa về đến HN đã nghĩ đến đi chơi típ, giỏi!
E có đc chơi gì đâu, toàn phải phục vụ bọn trẻ con đấy chứ. Chờ thằng kia cai sữa e sẽ trốn đi chơi sung sướng 1 lần :)
 
7,828
1
38

Me Minh "meo"

Active Member
Ðề: Tư vấn Du lịch Đà Nẵng - Huế - Hội An

Chị muathu nói tới kh sạn em mới nhớ ra là kh sạn dầu khí đợt trc chị book cho đoàn em ở rất ổn với giá đó chị ah, các phòng trên cao vẫn view đc sông Hàn như thường, thik nhất là kh sạn mới khai trương nên phòng ốc đẹp, mới tinh, thang máy cũng nhanh, tầm giá đó ở hơn đứt Phương Nam đấy chị ah. Ăn sáng ko nh món lắm nhưng ngon, làm chỉn chu, phục vụ cũng tốt.
 
Top