Chết cười nhà này thôi. Mình đến từ xì-ghềnh nhưng đang ở trời Tây nên có dâu Tây chính hiệu ạ.@bác Dím: Ích kiu sờ me, oe đu iu phom?? mà lại có dâu tây mỡ màng thế kia. Khen khuôn đẹp nhiều quá, hôm nay khen dâu tây ạ
Ảnh không xem được Hua Bin ơi!em thứ úp cái ảnh nhà em xem
![]()
Cầm đầu băng đảng ở đây là Khai Tâm, sư phụ của mọi loại sư phụ, KT đang ở Nhật, tạm thời có thể coi đương nhiệm là mẹ Đức Hiếu hay bongvaben đây(sori em chỉ biết hai bà ý biết làm bánh ở đây, bác nào cao thủ hơn cho em xin lỗi trước)? Bác nào làm hội trưởng đứng ra đi để em còn cắp tráp theo học cho nó hoành tráng nào.:smiling:Tớ là tớ bẽn lẽn xin có ý kiến: Mẹ nào cầm đầu băng đảng bánh trái ở Hà Nội xin vui lòng tổ chức lớp học làm bánh cơ bản các Chủ Nhật ạ, các học viên xin nộp tiền học để đóng góp vào quỹ CSTT có được không ạ? Nếu được tớ xin đăng cai lớp học ở nhà tớ, thèm học lâu lắm lắm rồi, nhà tớ có cái lò to oạch, lắp âm vào tủ bếp để dọa mọi người mà chưa bao giờ dùng để làm bánh:silly:. Tớ thèm học lắm rồi đới:drooling::drooling::drooling:
Bánh cuộn 5 trứng gà ta (220-225g trứng). Lưu ý là khi nào công thức có trọng lượng thì bác ghi nhớ trọng lượng chứ không nên đếm số lượng, vì trọng lượng chính xác hơn. Ở nhà mình trứng gà ta nhỏ xíu xiu, hồi đó em hay dùng nên viết công thức cũng viết theo nguyên liệu đó, tuy nhiên đã mở đóng ngoặc rồi.cô ruà ơi hôm nay em bò vào nhà cô em thấy công thức bánh cuộn 5 trứng chỉ có 95 gram bột.... sao bánh này 3 trứng đả̃ 90 bột.
Tình hình là em làm bánh này vẫn chưa nở tốt bánh 21cm cũng chỉ cao 5cm, chán em ghê... :laughing:
1+1=2 học trò chờ cô giáoCầm đầu băng đảng ở đây là Khai Tâm, sư phụ của mọi loại sư phụ, KT đang ở Nhật, tạm thời có thể coi đương nhiệm là mẹ Đức Hiếu hay bongvaben đây(sori em chỉ biết hai bà ý biết làm bánh ở đây, bác nào cao thủ hơn cho em xin lỗi trước)? Bác nào làm hội trưởng đứng ra đi để em còn cắp tráp theo học cho nó hoành tráng nào.:smiling:
iem mà ở ngòai đấy thì me cũng xin giơ 2 tay 2 chân lên ủng hộ nhà Cáo liền, iem cũng đang định đi học làm bánh đấy, thế có ai bít chỗ nào dạy ở trong SG hok ạh???cho em xin ý kiến với.....Tớ là tớ bẽn lẽn xin có ý kiến: Mẹ nào cầm đầu băng đảng bánh trái ở Hà Nội xin vui lòng tổ chức lớp học làm bánh cơ bản các Chủ Nhật ạ, các học viên xin nộp tiền học để đóng góp vào quỹ CSTT có được không ạ? Nếu được tớ xin đăng cai lớp học ở nhà tớ, thèm học lâu lắm lắm rồi, nhà tớ có cái lò to oạch, lắp âm vào tủ bếp để dọa mọi người mà chưa bao giờ dùng để làm bánh:silly:. Tớ thèm học lắm rồi đới:drooling::drooling::drooling:
xin cho tí ý kiến nữa đi ạh.......thế có "chi nhánh" ở "Xì Gòn" ko ạh???1+1=2 học trò chờ cô giáo
ui, em đang lạc giữa sa mạc nghe bài này như vớ đc nước mưa. Các bác kỳ cựu đứng ra tổ chức cho lính mới bọn em học với. Vừa là để giao lưu học hỏi, vừa là đóng góp cho quỹ CSTT.Tớ là tớ bẽn lẽn xin có ý kiến: Mẹ nào cầm đầu băng đảng bánh trái ở Hà Nội xin vui lòng tổ chức lớp học làm bánh cơ bản các Chủ Nhật ạ, các học viên xin nộp tiền học để đóng góp vào quỹ CSTT có được không ạ? Nếu được tớ xin đăng cai lớp học ở nhà tớ, thèm học lâu lắm lắm rồi, nhà tớ có cái lò to oạch, lắp âm vào tủ bếp để dọa mọi người mà chưa bao giờ dùng để làm bánh:silly:. Tớ thèm học lắm rồi đới:drooling::drooling::drooling:
Em nghĩ là mình dùng trứng hơi to, hỗn hợp hơi lỏng nên nó không được cứng bánh. Bánh rất mềm đúng không ạ? Không khô? :smiling:Trả bài Rùa nhé. Chị vẫn băn khoăn lắm cái thành bánh, nó chẳng được phẳng phiu được như của Rùa. Liệu có phải chị nướng quá lâu không vì chị thấy nó nở rất cao rồi xẹp dần..Em xem hình rồi bắt bệnh hộ chị nhé !