(MS195/CN) 19.03.2009 - Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Hôm nay có mẹ kuku đi taxi đến tận TT đón con để bác tài quen của kuku biết chỗ lần sau còn đến đó (ở đó xa khó gọi taxi lắm ạ). Ra viện có mẹ Cam và mẹ Mickey cũng đến thăm con. Hôm nay bs Tịnh đã khám và hẹn hai tháng nữa con sẽ khám lại. Kính hôm nay đã mua cho con rồi, nhờ bs Ngọc giới thiệu hàng kính Thu Hà số 140 Bà Triệu, ông chủ rất tốt, sau khi làm kính cho con, đã giảm giá 50% khi biết con là bé mồ côi. Ông ý cũng kể là ở trường Nguyễn Đình Chiểu đưa các bé đi khám mua kính cũng hay vào cửa hàng ông ý vì thường xuyên được ông ý giảm giá. Lòng tốt quả thực rất nhiều. Thấy vui lắm...

Tổng chi phí hôm nay:

Taxi: 450k
Tiền kính: 180k (đã giảm 50%)
Tiền thuốc: 82k

Tổng hết: 712k

Bé sẽ còn nhiều lần khám lại và khi lớn sẽ mổ cấy nhân. Hi vọng bé được một gia đình nước ngoài nhận nuôi để có cơ hội cứu nốt mắt kia cho con...

Chúng mình sẽ cố gắng theo con lâu dài nhé.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Các mẹ nó ạ! trộm vía (hàng nghìn lần) con nhanh nhẹn và ngoan quá, điều kiện chăm sóc con tại Trung tâm rất tốt, cô trong Trung tâm đi cùng con rất thương con và cũng nói các mẹ yên tâm, thuốc men và sinh hoạt của con sẽ được chăm sóc chu đáo. Về phần đeo kính thì cũng giống như các mẹ lo lắng sẽ có những khó khăn như khi con biết lẫy, biết bò, rồi lớn hơn lên một chút con sẽ biết giằng ra. Nhưng thôi đành phải nhờ sự để ý của các cô trong trung tâm thôi, nói chung được thế này là mừng cho con lắm rồi.
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Hôm nay bs Tịnh đã khám và hẹn hai tháng nữa con sẽ khám lại. Kính hôm nay đã mua cho con rồi, nhờ bs Ngọc giới thiệu hàng kính Thu Hà số 140 Bà Triệu, ông chủ rất tốt, sau khi làm kính cho con, đã giảm giá 50% khi biết con là bé mồ côi. Ông ý cũng kể là ở trường Nguyễn Đình Chiểu đưa các bé đi khám mua kính cũng hay vào cửa hàng ông ý vì thường xuyên được ông ý giảm giá. Lòng tốt quả thực rất nhiều. Thấy vui lắm...

Bé sẽ còn nhiều lần khám lại và khi lớn sẽ mổ cấy nhân. Hi vọng bé được một gia đình nước ngoài nhận nuôi để có cơ hội cứu nốt mắt kia cho con...

Chúng mình sẽ cố gắng theo con lâu dài nhé.
Bạn Dương bên fsoft có gọi mình nói chị Hạnh cty chị ấy tài trợ kính cho bé. Cảm ơn chị Hạnh và các bạn Hường, Dương, Hiền, Nhím nhé.

BS Tịnh sắp đi công tác Bình Trị Thiên khói lửa dài ngày, hẹn khi nào về sẽ khám lại cho Giang. Trong trường hợp cần thiết sẽ nhờ bs Ngọc cũng được.

Đúng như Mít Nem nói, bé sẽ phải tái khám và điều trị nhiều mới hy vọng mắt đã mổ phục hồi hoàn toàn, mới mong ánh sáng sưởi ấm cuộc đời của con, một em bé, một con người. Rất cần các mẹ cùng quan tâm và dõi theo từng bước phát triển của con nhé.

TT bảo trợ xã hội số 3 chỗ G ở hơi khó đi và xa nhưng đi 1 lần cũng dễ tìm, các bạn có thể tổ chức đến thăm các cháu trong đó, nhưng nên tập hợp và đi cùng nhau, liên hệ trước với TT theo số mẹ Nhím đã post.

PS. Chuyện vui của các bs

Đây là chuyện kể made in bs Ngọc

Tại phòng khám nhãn nhi. Mẹ bế con vào phòng

Chuyện 1
BS: Chị cởi tất ra !
Mẹ BN: Em ngại lắm ah :sigh:
BS: Tôi bảo chị cởi tất ở chân ra cơ mà !

Chuyện 2

BS: Chị cởi áo con ra
BN: Em ngượng lắm
BS: Tôi bảo chị cởi áo con chị ra cơ mà :laughing:

Chuyện có thật 100%, chỉ có điều tớ vẫn băn khoăn chưa kịp hỏi xem tại sao đi khám mắt lại fải cởi áo với tất các mẹ nhỉ. Chắc phải invite các bs vào đây mới được:smiling:
 
125
0
0
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thanks chị Kuku và chị Mít nhiều nhé, sắp tới chúng em chắc lại xuống trung tâm nữa. Trước khi đi sẽ thông bác cho các mẹ biết nhé
Em đã gửi chi phí cho chị Hạnh
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Em xin trích đoạn chat giữa em và kukumalu:

Nguyen Minh Huyen: e trích mail a Tịnh gửi này
Nguyen Minh Huyen: Anh cũng đã ghé thăm diễn đàn của các mẹ. Chúc mừng các mẹ đã làm được nhiều việc có ích cho đời. Anh cho rằng những người tham gia diễn đàn đều là những người có tấm lòng rất nhân hậu và tình yêu thương đồng loại bao la rất đáng được ngưỡng mộ và mến phục. Chúc các mẹ sống vui khoẻ và tiếp tục công việc hết sức có ý nghĩa mà các mẹ vẫn làm từ bao lâu nay. Qua đây cũng xin nhắc với các mẹ không phải chỉ có các cháu bị bỏ rơi cần được giúp đỡ mà có nhiều chú bị bỏ rơi cũng cần các mẹ giúp đỡ đấy nhé.Chuc kukumalu va cac me co ky nghi vui ve?

Công nhận BS vui tính thật.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Èo ôi đọc thấy bs vui tính quá đi thôi.


Biết các mẹ vẫn ngóng tin con nhưng chị vẫn phải làm việc với những con số. SR các mẹ.

Ngày 07.04 nhận từ TK...số tiền 300k của Kim Hương (Hoa Vang)
Tổng cộng 1600K
Đã chi bé Giang
Lần 1 là : 118K (Mít Nem trả tiền bỉm và kem hăm cho Mickey)
Lần 2 là : 712K (Bài Mit Nem #161)

Còn lại 1600 - 118 - 712= 770K để dùng tiếp cho Giang khi cần nhé.
Cảm ơn :love:
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
9
0
0

ni cô đa tình

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Em xin trích đoạn chat giữa em và kukumalu:

Nguyen Minh Huyen: e trích mail a Tịnh gửi này
Nguyen Minh Huyen: Anh cũng đã ghé thăm diễn đàn của các mẹ. Chúc mừng các mẹ đã làm được nhiều việc có ích cho đời. Anh cho rằng những người tham gia diễn đàn đều là những người có tấm lòng rất nhân hậu và tình yêu thương đồng loại bao la rất đáng được ngưỡng mộ và mến phục. Chúc các mẹ sống vui khoẻ và tiếp tục công việc hết sức có ý nghĩa mà các mẹ vẫn làm từ bao lâu nay. Qua đây cũng xin nhắc với các mẹ không phải chỉ có các cháu bị bỏ rơi cần được giúp đỡ mà có nhiều chú bị bỏ rơi cũng cần các mẹ giúp đỡ đấy nhé.Chuc kukumalu va cac me co ky nghi vui ve?

Công nhận BS vui tính thật.
Thế các mẹ có định giúp đỡ cưu mang các bác sĩ ko nhỉ :smiling:

Chúc Kukumalu rủ rê được thêm nhiều bác sĩ đi theo con đường của tình thương (Còn đưa đi đâu nữa được thì càng phấn khởi :laughing:)
 
141
0
0

kukumalu

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Hôm qua Thảo y tá viện Nhi có gọi nói là Giang vẫn chưa có giấy chứng nhận bỏ rơi nên cần đưa về phường (nơi viện Nhi) để làm thủ tục. Mình chưa liên hệ đc với mr GĐ TT đó, mà tuần này bận quá chắc không đi được. Mình post thông tin này lên xem mẹ nào thu xếp đưa con đi được không nhỉ. Sẽ cố gắngd dầu tuần liên hê với GĐ TT để họ đưa bé đi, được như vậy là tốt nhất.

Mình có gọi cho Tho là cô trực tiếp trông Giang, cô bé nói chăm sóc G hiện khá vất vả vì cứ giằng kính ra vứt đi, hic. Cô ấy cũng nói G ko thiếu sữa, chỉ thiếu bỉm thôi (vì mỗi bé ở TT chỉ được NN cho kinh phí 300k/tháng)
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Hôm qua Thảo y tá viện Nhi có gọi nói là Giang vẫn chưa có giấy chứng nhận bỏ rơi nên cần đưa về phường (nơi viện Nhi) để làm thủ tục. Mình chưa liên hệ đc với mr GĐ TT đó, mà tuần này bận quá chắc không đi được. Mình post thông tin này lên xem mẹ nào thu xếp đưa con đi được không nhỉ. Sẽ cố gắngd dầu tuần liên hê với GĐ TT để họ đưa bé đi, được như vậy là tốt nhất.

Mình có gọi cho Tho là cô trực tiếp trông Giang, cô bé nói chăm sóc G hiện khá vất vả vì cứ giằng kính ra vứt đi, hic. Cô ấy cũng nói G ko thiếu sữa, chỉ thiếu bỉm thôi (vì mỗi bé ở TT chỉ được NN cho kinh phí 300k/tháng)
Yên tâm có kế sách rồi...:D Sang tuần sẽ bố trí đi thăm Giang nhé!
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Hôm qua Thảo y tá viện Nhi có gọi nói là Giang vẫn chưa có giấy chứng nhận bỏ rơi nên cần đưa về phường (nơi viện Nhi) để làm thủ tục. Mình chưa liên hệ đc với mr GĐ TT đó, mà tuần này bận quá chắc không đi được. Mình post thông tin này lên xem mẹ nào thu xếp đưa con đi được không nhỉ. Sẽ cố gắngd dầu tuần liên hê với GĐ TT để họ đưa bé đi, được như vậy là tốt nhất.

Mình có gọi cho Tho là cô trực tiếp trông Giang, cô bé nói chăm sóc G hiện khá vất vả vì cứ giằng kính ra vứt đi, hic. Cô ấy cũng nói G ko thiếu sữa, chỉ thiếu bỉm thôi (vì mỗi bé ở TT chỉ được NN cho kinh phí 300k/tháng)
Em cũng lo nhất chuyện con không chịu đeo kính, giằng vứt đi. Nghĩ khổ thân con bé vậy lại phải đeo kính nữa. hu hu hu
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Kukumalu vừa gọi mình nói lại về chuyện phải đưa Giang vào viện Nhi để làm lại các thủ tục. Vì Trung tâm ko có ngừơi, mà hôm nay có hai bé khác yếu quá cũng phải đưa vào viện. GD trung tâm có nói với kuku là có một nhóm các bạn bên FPT sẽ đưa hai bé kia đi, nếu bên mình có người thì tiện thể đưa Giang đi luôn rồi làm thủ tục xong lại đưa về. Có mẹ nào có thể thu xếp đi trong hôm nay thì gọi em số 0982052011 nhé. Em hôm nay phải lo cu Dư rồi nên ko đi đâu được ạ. Em cảm ơn cả nhà.
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chị Loan ơi, hôm qua em nhận được 1000K từ anh NguyenNguyen (bạn của Kukumalu) ủng hộ cho trường hợp bé Giang.
Em sẽ chuyển cho chị vào ngày mai nhé cộng với tiền của Diễm Ngọc (125K).

(hôm nay em đi HP nên không nộp chị ngay được ạ)
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Báo cáo cả nhà là mấy hôm vừa rồi tơ bận quá không post bài được, hôm nay xin thông báo tình hình bé Giang như sau:

Thứ bảy vừa rồi mình vào thăm bé Giang cùng với mấy em bên FSOFT, trôm vía độ này con cũng khá hơn rồi trông yêu ghê lắm cơ. Nhưng còn vấn đề đeo kính thì không ổn đâu, con không được đeo nên kính bụi mù để trong tủ, tình hình cụ thể từng mục một mình sẽ list ra như sau:
1. Chăm sóc: Các con không có bỉm đóng nên toàn đóng bằng tã vải, đứa nào cũng một bọc to ở đít, trời nóng này khổ lắm, muốn lẫy thì cứ như con lật đật mà muốn ngồi cũng không ngồi nổi. Đít thì đứa nào cũng hăm đỏ hết bôi thuốc xanh lè cả đít cả cổ. Tắm táp thì chắc cũng ít khi được tắm, vì chiều rồi mà không thấy được đi tắm (lúc đó khoảng 4h30 - 5h).

2. Ăn uống: Vì không có máy xay sinh tố nên các con không hề được ăn rau, chỉ toàn ăn thịt thôi, hàng ngày cũng không có thức ăn thay đổi, nói chung ăn uống rất thiếu dinh dưỡng, không có gì để ăn bổ sung trong khẩu phần ăn hàng ngày chỉ ăn bột nấu và bột bột ăn liền thôi.

Thực ra thì cũng cảm thông cho các cô chăm trẻ vì chỉ có hai cô trông 10 cháu nên cũng khá vất vả, có điều các cô không được đào tạo để chăm trẻ nên cũng đại khái lắm. Đồ dùng, dụng cụ thì thiếu thốn, nấu cháo, nấu bột toàn bằng cái nồi bên trong của nồi cơm điện (không phải nồi cơm điện toàn phần đâu nhé).

Có một vấn đề rất host nữa là hiện tại có 1 bé trai cho đến hôm nay chỉ được tròn 1 tuần thôi, mẹ sinh xong 2 ngày chưa cắt rốn đã đem vứt bỏ ở trong Cổ Nhuế, công an phường đưa vào viện XanhPon và đưa về trung tâm, bé rất yếu, ăn ít, đi tè và ị cũng càng ít, yếu đến nỗi không có sức để khóc. Rốn thì về đến trung tâm cũng vẫn không được băng bó nên kẹp rốn cọ vào đau, máu dưới kẹp rốn còn chưa được lau sạch, mình là người phải vệ sinh băng lại rốn cho con. Thương không để đâu cho hết, mình đã thông báo tình hình với Kuku và đang xúc tiến xem có thể đưa bé vào vện Nhi càng sớm càng tốt, chứ cứ để ở TT chính các cô cũng phải sợ không biết liệu bé có...Mình sợ phải nghĩ đến điều ấy lắm. Cầu mong cho mọi thủ tục nhanh chóng để đưa con vào viện Nhi.
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Bác Loan ơi! Em mạn phép được hỏi các mẹ xem ai có máy xay sinh tố cũ không dùng đến ủng hộ cho TTBTXH 3 được không hả bác. Em vào đấy thấy các ocn ăn uống đạm bạc thương quá cơ ạ, có gì bác chỉ thị bác nhé.
 
841
0
0

Mẹ Tiếu Tiếu

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Bác Loan ơi! Em mạn phép được hỏi các mẹ xem ai có máy xay sinh tố cũ không dùng đến ủng hộ cho TTBTXH 3 được không hả bác. Em vào đấy thấy các ocn ăn uống đạm bạc thương quá cơ ạ, có gì bác chỉ thị bác nhé.
chị Loan ơi, cho TT 1 cái máy xay sinh tố đi!!!!!!!!!!!!!!!!!
 
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

[
2. Ăn uống: Vì không có máy xay sinh tố nên các con không hề được ăn rau, chỉ toàn ăn thịt thôi, hàng ngày cũng không có thức ăn thay đổi, nói chung ăn uống rất thiếu dinh dưỡng, không có gì để ăn bổ sung trong khẩu phần ăn hàng ngày chỉ ăn bột nấu và bột bột ăn liền thôi.[/B]
Thực ra thì cũng cảm thông cho các cô chăm trẻ vì chỉ có hai cô trông 10 cháu nên cũng khá vất vả, có điều các cô không được đào tạo để chăm trẻ nên cũng đại khái lắm. Đồ dùng, dụng cụ thì thiếu thốn, nấu cháo, nấu bột toàn bằng cái nồi bên trong của nồi cơm điện (không phải nồi cơm điện toàn phần đâu nhé).

[/QUOTE]

@Me Mickey: Chị có 1 cái nồi ủ Nayuki 3 lít mới dùng 2-3 lần, cái nồi này nấu cháo ổn đấy, khá nhuyễn và tiết kiệm nhiên liệu, dùng để ninh đồ ăn khác cũng được. Chị xin ủng hộ trung tâm để nấu cháo cho các con, làm thế nào để chuyển cho em???
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thật lòng chị không biết nói làm sao cho các mẹ hiểu vấn đề và thực trạng ở mỗi Trung tâm.
Trung tâm nào cũng thiếu thốn nhiều thứ và luôn thiếu từ cái tã, cái bỉm, cho đến sữa hay quần áo. Trong nhóm của chúng mình đã có mẹ đã làm việc cho Trung tâm (không phải là ng chăm sóc các bé) đã từng kể mọi vấn đề thật tế nhị. Nếu có nghe chắc các mẹ cũng không tin nổi đâu. Thực trạng ra sao thế nào thì bất cứ trung tâm nào cũng như nhau.
Nhỏ như từng túi quần áo cũ các mẹ đã mang vào đó rồi nó sẽ xuất hiện ở đâu. Nó là thế và chúng ta chỉ biết đến thế, chỉ làm đến thế.
Nếu mà được giúp các bé trong đó, được tận tình lo cho từng bé trong đó có lẽ Chia sẻ tình thương hay các nhóm hội khác sẽ lao vào đó mà lo ko cần phải đi tìm các bé ở những nơi khác, điểm khác nữa . Bởi vì trong đó nhiều nhiều bé cần đến chúng ta và chắc mong chúng ta lo cho bé. Nhưng thực tế thì không thể.

Vậy CSTT tiếc cái máy xay sinh tố hay bất cứ vật dụng gì sao. Nếu có máy xay thì sao các bé được ăn rau như mẹ chăm chúng ta ở nhà sao. Mỗi buổi sáng mẹ đi làm trang thủ nấu nướng xay rau hoa quả cho các con mất một khoản thời gian kha khá. Mỗi lúc xay xong mẹ phải rủa thật kỹ từng bộ phận sao cho không lọt một cọng rau dính lại thiu thối để rồi lần sau xay cho con ăn phải đau bụng. Từng việc làm tỷ mỉ cho con của chúng mình liệu các cô có làm được không. Bấm một cái máy xay để đó rồi chạy đi làm việc khác hay ngồi đó nhín nó mà bấm nhả, bấm nhả ko nó cháy máy mất.
Nồi ủ của mẹ rất tốt nhưng tin chắc rằng sẽ dùng cho các cô (thế là may mắn) hoặc quá hơn nữa có cô mang về nhà để mà dùng.
Chị ko biết nói sao nói thẳng như thế này các mẹ nói mình quá đáng nhưng ko nói ko được.
Việc cực kỳ đơn giản nhất là tắm cho các con hàng ngày cho sạch sẽ hay để mau xỉnh, mau lớn mà các cô còn không kham nổi hay các cô bận quá "ít" làm.
Chi hoàn toàn thông cảm với các cô. Họ đi làm ăn lương nhà nứoc, cũng cơm áo gạo tiền mà vẫn ko lo đủ cho gia đình. Các con thì ko phải những đứa trẻ khoẻ mạnh gì ...vậy các cô phải sao.
Với các trung tâm ở quanh HN việc đoàn thể đến thăm là ko bao giờ ít cả nhé. Việc mang bỉm sữa bột dĩ nhiên nằm trong chưong trình tài trợ khi đến thăm Trung tâm. Vậy hỏi ai hay nói rằng các con dùng quá nhiề, tốn quá nhiều , tiền đó ko đủ nuôi và tài trợ ko đủ dùng.

Chị không có chỉ thị gì nhưng nếu các mẹ cảm thấy đó là cần thiết thì chi ko nói gì nữa để các mẹ làm tiếp tục.

Còn một việc chi muốn nói nhân đây. Việc bé Giang không đeo kính thì thực lòng đó là điều chi đã trao đổi với moi ng trc rồi. Khó lắm chứ khi phải đeo kính, nếu ở cùng cha mẹ thì chúng mình còn cố gắng ép con nhưng mà ở đó thì đành vậy thôi.

Còn một việc chị cần phải nói: Các mẹ làm gì cũng được nhưng tránh để họ quá ỉ lại và nhờ vả cả những việc tưởng chừng như ko nên nhờ. Nếu lần 1 giúp được thì hai bên hả hê tay bắt mặt mừng, lần 2 à được và lần 3......lúc đó các mẹ sẽ đuối sức cảm thấy sao nhỉ.

Quá nhiều suy nghĩ và mong các mẹ hiểu. Viết những lời này ra trong lòng mình cũng không vui chút nào. Thật sự mỗi ng một suy nghĩ, mỗi cách làm khác nhau, mỗi quan điểm.....không tránh được.

"Trao" không phải chuyện dễ dàng tý nào.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
182
0
0

Nhim va Cun

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Đúng là nhiều khi nông nổi không nghĩ được sâu xa chị à, nhưng chắc cũng cần thời gian và va chạm thực tế mới dần dần thay đổi nhận thức và phương pháp được:smiling:. Thanks chị Loan
 
251
0
0

Me Mickey

New Member
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Thật lòng chị không biết nói làm sao cho các mẹ hiểu vấn đề và thực trạng ở mỗi Trung tâm.
Trung tâm nào cũng thiếu thốn nhiều thứ và luôn thiếu từ cái tã, cái bỉm, cho đến sữa hay quần áo. Trong nhóm của chúng mình đã có mẹ đã làm việc cho Trung tâm (không phải là ng chăm sóc các bé) đã từng kể mọi vấn đề thật tế nhị. Nếu có nghe chắc các mẹ cũng không tin nổi đâu. Thực trạng ra sao thế nào thì bất cứ trung tâm nào cũng như nhau.
Nhỏ như từng túi quần áo cũ các mẹ đã mang vào đó rồi nó sẽ xuất hiện ở đâu. Nó là thế và chúng ta chỉ biết đến thế, chỉ làm đến thế.
Nếu mà được giúp các bé trong đó, được tận tình lo cho từng bé trong đó có lẽ Chia sẻ tình thương hay các nhóm hội khác sẽ lao vào đó mà lo ko cần phải đi tìm các bé ở những nơi khác, điểm khác nữa . Bởi vì trong đó nhiều nhiều bé cần đến chúng ta và chắc mong chúng ta lo cho bé. Nhưng thực tế thì không thể.

Vậy CSTT tiếc cái máy xay sinh tố hay bất cứ vật dụng gì sao. Nếu có máy xay thì sao các bé được ăn rau như mẹ chăm chúng ta ở nhà sao. Mỗi buổi sáng mẹ đi làm trang thủ nấu nướng xay rau hoa quả cho các con mất một khoản thời gian kha khá. Mỗi lúc xay xong mẹ phải rủa thật kỹ từng bộ phận sao cho không lọt một cọng rau dính lại thiu thối để rồi lần sau xay cho con ăn phải đau bụng. Từng việc làm tỷ mỉ cho con của chúng mình liệu các cô có làm được không. Bấm một cái máy xay để đó rồi chạy đi làm việc khác hay ngồi đó nhín nó mà bấm nhả, bấm nhả ko nó cháy máy mất.
Nồi ủ của mẹ rất tốt nhưng tin chắc rằng sẽ dùng cho các cô (thế là may mắn) hoặc quá hơn nữa có cô mang về nhà để mà dùng.
Chị ko biết nói sao nói thẳng như thế này các mẹ nói mình quá đáng nhưng ko nói ko được.
Việc cực kỳ đơn giản nhất là tắm cho các con hàng ngày cho sạch sẽ hay để mau xỉnh, mau lớn mà các cô còn không kham nổi hay các cô bận quá "ít" làm.
Chi hoàn toàn thông cảm với các cô. Họ đi làm ăn lương nhà nứoc, cũng cơm áo gạo tiền mà vẫn ko lo đủ cho gia đình. Các con thì ko phải những đứa trẻ khoẻ mạnh gì ...vậy các cô phải sao.
Với các trung tâm ở quanh HN việc đoàn thể đến thăm là ko bao giờ ít cả nhé. Việc mang bỉm sữa bột dĩ nhiên nằm trong chưong trình tài trợ khi đến thăm Trung tâm. Vậy hỏi ai hay nói rằng các con dùng quá nhiề, tốn quá nhiều , tiền đó ko đủ nuôi và tài trợ ko đủ dùng.

Chị không có chỉ thị gì nhưng nếu các mẹ cảm thấy đó là cần thiết thì chi ko nói gì nữa để các mẹ làm tiếp tục.

Còn một việc chi muốn nói nhân đây. Việc bé Giang không đeo kính thì thực lòng đó là điều chi đã trao đổi với moi ng trc rồi. Khó lắm chứ khi phải đeo kính, nếu ở cùng cha mẹ thì chúng mình còn cố gắng ép con nhưng mà ở đó thì đành vậy thôi.

Còn một việc chị cần phải nói: Các mẹ làm gì cũng được nhưng tránh để họ quá ỉ lại và nhờ vả cả những việc tưởng chừng như ko nên nhờ. Nếu lần 1 giúp được thì hai bên hả hê tay bắt mặt mừng, lần 2 à được và lần 3......lúc đó các mẹ sẽ đuối sức cảm thấy sao nhỉ.

Quá nhiều suy nghĩ và mong các mẹ hiểu. Viết những lời này ra trong lòng mình cũng không vui chút nào. Thật sự mỗi ng một suy nghĩ, mỗi cách làm khác nhau, mỗi quan điểm.....không tránh được.

"Trao" không phải chuyện dễ dàng tý nào.
Bác ơi! em hiểu những điều bác chia sẻ, thực ra chính vì vậy em mới cần hỏi ý kiến các mẹ xem thế nào, khi đi thăm bé Giang về nhà em cũng đặt ra các câu hỏi: liệu khi mình đem đến các con có được dùng không, và vấn đề về vệ sinh thì em cũng hiểu không thể như mình mong muốn và vẫn làm ở nhà đâu, thực ra họ vẫn có thể mua cho các con một chiếc nồi thật sự để nấu cháo, bột nhưng họ vẫn không làm vì đối với họ việc ấy chẳng cần thiết, con không phải của họ cho dù họ cũng thương nhưng họ đã quen rồi nên họ không xót như chúng ta. Em cũng như các mẹ chỉ muốn bù đắp cho các con những điều thiếu thốn tối thiểu để cuộc sống của các con bớt khổ đi thôi, mọi người cùng thảo luận xem mình nên làm thế nào để các con được sử dụng tránh tình trang nó đi đâu và ai quản lý thì không rõ. Các mẹ cùng cho ý kiến nhé.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Tổ chức chăm sóc bé Giang đi mổ tại viện Mắt và chăm sóc sau mổ tại viện Nhi

Chị Loan ơi, hôm qua em nhận được 1000K từ anh NguyenNguyen (bạn của Kukumalu) ủng hộ cho trường hợp bé Giang.
Em sẽ chuyển cho chị vào ngày mai nhé cộng với tiền của Diễm Ngọc (125K).

(hôm nay em đi HP nên không nộp chị ngay được ạ)
Đã nhận 1000K từ anh NguyenNguyen (bạn của Kukumalu) (tiền DN đưa Hà rồi ạ)
 
Top