Nước đường của chị giờ đã được 2 tháng rồi mà chị vẫn chưa ưng lắm, mọi năm đun từ tết ra màu nước sậm nâu nên bánh ra vỏ đẹp lắm, chắc năm nay tại nha không được tốt nên nó chỉ hanh hanh thế này thôi, chờ mai kia chị làm thử 1 mẻ xem sao.Dạ, em mới biết đến môn Bánh trung thu tự làm này cách đây có 1 tháng nên em cũng nấu nước đường ngay lúc đó. Biết là sẽ không được chuẩn nhưng em vẫn muốn thử. Sau đợt Trung thu này em sẽ học các chị nấu từ năm nay cho năm sau.
Hi...hôm qua có bao nhiêu khuôn bánh trung thu em mang thử hết.
Bánh đẹp ko thể đẹp hơn nữa bác ơi . Cái trọng lượng thì em cũng đã nói trước rồi đấy ạ , so với trọng lượng ghi trên khuôn thì dư ra kha khá , nên nhà mình trước khi làm cứ cho 1 cục bột vào rồi cân là chuẩn nhất .Cả nhà cho em nộp bài thực hành bánh trung thu nhé. Vì tự làm theo CT trên mạng , k có thầy chỉ bảo nên em post lên đây mong các mẹ góp ý. Bánh này em ra lò lúc 0h36 phút đêm qua. Em phải chụp ảnh ngay vì sợ qua mấy ngày lễ nó không còn để cho mà chụp
Híc...cái khuôn mặt hoạt hình em mới tậu về nhờ mẹ SCP cung cấp nó ghi là khuôn 63g nhưng thực tế nó lên đến 88g đấy ạ. Đây là 2 cái lúc đầu và sau khi chỉnh sửa.
* SCP: cảm ơn mẹ nó đã tạo điều kiện cho mình có được những cái khuôn trung thu hàng "độc ". Mình làm bánh dẻo không được đứng bánh, bánh ra không ổn định. Mẹ nó có cách nào, hay CT gì chỉ cho mình với @};-@};-@};-
Em ghen tị với bác vì đã có người được sở hữu khuôn hoạt hình rồi, còn em thì vẫn đang chờ đây, Sếp Sing ơi, em là em thèm hoạt hình và 12 con giáp ah!Cả nhà cho em nộp bài thực hành bánh trung thu nhé. Vì tự làm theo CT trên mạng , k có thầy chỉ bảo nên em post lên đây mong các mẹ góp ý. Bánh này em ra lò lúc 0h36 phút đêm qua. Em phải chụp ảnh ngay vì sợ qua mấy ngày lễ nó không còn để cho mà chụp
Híc...cái khuôn mặt hoạt hình em mới tậu về nhờ mẹ SCP cung cấp nó ghi là khuôn 63g nhưng thực tế nó lên đến 88g đấy ạ. Đây là 2 cái lúc đầu và sau khi chỉnh sửa.
* SCP: cảm ơn mẹ nó đã tạo điều kiện cho mình có được những cái khuôn trung thu hàng "độc ". Mình làm bánh dẻo không được đứng bánh, bánh ra không ổn định. Mẹ nó có cách nào, hay CT gì chỉ cho mình với @};-@};-@};-
=)))=)) chị cũng đã có ý định giống em. Cái khuôn con phượng kia của chị được tặng còn 250G kia, to quá mà không dám chê, hi...Ah bác, em mang khuôn ong bướm ra đóng bánh dẻo đó bác, cũng đóng được, chỉ tội nó to vật vã luôn, 180g luôn, hic, ăn xong chắc tởn bánh trung thu luôn ah!
Chị cũng bị như vậy , để 1 lúc chận bánh xoè ra như chân voi. Làm khuôn nhựa thì có vẻ ổn hơn, k biết sao nữa:sigh:Cả nhà ơi, hôm qua em cũng đã mang khuôn lò xo ra đóng bánh dẻo nhưng có cảm giác nó không được đứng bánh cho lắm!
Có cách nào khắc phục được ko ah?
Sếp Sing ơi, cho em xin ct bánh dẻo kiểu TQ với ah!@};-
Em có thiển ý thế này nhé . Bột chảy ra có thể do bị nhão quá , ta thử thêm bột vào khi trộn xem sao , vì thực ra nhiều khi mình chỉ bám theo sườn công thức thôi , vì còn phụ thuộc chất lượng bột các bác ạ , nên mình cứ vừa làm vừa điều chình cho vừa ý ạ . Nguyên liệu mỗi nơi mỗi khác , nhất là lại nước trong nước ngoài , nên đôi khi mình cũng phải dùng cảm giác của mình nữa . Ví dụ cũng là ct bánh của Rùa , có người bảo hơi ngọt , nhưng như em ở đây làm theo ct đó , bê nguyên xi trọng lượng thì chuẩn chưa bao giờ phải chỉnh . Vì vậy em nghĩ chúng ta cứ điều chỉnh dần dần đến khi ưng ý thì sẽ rút ra được ct cho riêng mình=)))=)) chị cũng đã có ý định giống em. Cái khuôn con phượng kia của chị được tặng còn 250G kia, to quá mà không dám chê, hi...
Chị cũng bị như vậy , để 1 lúc chận bánh xoè ra như chân voi. Làm khuôn nhựa thì có vẻ ổn hơn, k biết sao nữa:sigh:
Bác nói con Phượng làm em phải quay lại bài của bác, vì tưởng em mắt mũi tèm lem, nhìn gà hóa cuốc) nhưng tìm hoài không thấy con Phượng đâu, chỉ thấy mỗi con Rồng, hic,=)))=)) chị cũng đã có ý định giống em. Cái khuôn con phượng kia của chị được tặng còn 250G kia, to quá mà không dám chê, hi...
Chị cũng bị như vậy , để 1 lúc chận bánh xoè ra như chân voi. Làm khuôn nhựa thì có vẻ ổn hơn, k biết sao nữa:sigh:
songviet cho chị hỏi cái. Bánh nướng của em cho màu và nướng thế nào mà mầu đẹp thế. Bánh chị nướng trông rởm ghê gớm, chỉ được mỗi chất lượng đảm bảo thôi. Em mua khuôn đóng bánh ở đâu? Chị lạc hậu thiệt, giờ vẫn dùng khuôn gỗ, vừa khó vừa xấu vừa không đa dạng. Mua đâu chỉ chị với.Híc...tại c thích phượng hơn nên toàn AQ rồng thành phượng. sau đợt bánh này chắc chị treo lò đến ...tuần sau mất, để đi chơi . Sau đó sẽ phục thù lại món bánh dẻo. Bạn c nó đang bảo c đơ vì bánh nướng khó thì lại làm được còn bánh dẻo dễ làm thì làm không được
Chị Kelly, em vừa hỏi songviet xong, vì em thấy chị có nhiều khuôn đẹp quá, mà có vẻ dễ đóng bánh hả chị? Chỉ cho em mua ở đâu với đi chị, em thích loại 100 và 250g, để cho cho tiện.Chị cũng chuẩn bị khởi động bánh trung thu rồi đây này, các thứ đã sẵn sàng chỉ còn chờ thời gian thôi, mà thời gian thì sao hiếm thế
Chúc bác nghỉ lễ vui vẻ nhé, rồi về lại nhem nhem em mấy chú khuôn hoạt hình bác nhé!Híc...tại c thích phượng hơn nên toàn AQ rồng thành phượng. sau đợt bánh này chắc chị treo lò đến ...tuần sau mất, để đi chơi . Sau đó sẽ phục thù lại món bánh dẻo. Bạn c nó đang bảo c đơ vì bánh nướng khó thì lại làm được còn bánh dẻo dễ làm thì làm không được
Off đê......... em xếp hàng thứ 2 sau bác KelyOff làm bánh trung thu đê.
Chị ơi bánh này em học của KT và SCP đó ạ. Là màu của nước đường chứ em k có cho màu gì đâu chị ạ. Màu đó vẫn chưa đạt tiêu chuẩn đâu, em còn phải học hỏi các mẹ nhà mình nhiều.songviet cho chị hỏi cái. Bánh nướng của em cho màu và nướng thế nào mà mầu đẹp thế. Bánh chị nướng trông rởm ghê gớm, chỉ được mỗi chất lượng đảm bảo thôi. Em mua khuôn đóng bánh ở đâu? Chị lạc hậu thiệt, giờ vẫn dùng khuôn gỗ, vừa khó vừa xấu vừa không đa dạng. Mua đâu chỉ chị với.
Chỉ cho chị cả mua mấy cái thớt Nhật mỏng mỏng ở đâu nữa cái. Thank you em nhé.
ọp đi, nhà cháu nghỉ từ ngày maiOff đê, thứ 6 này được ko chị Kelly, vì trường con em thứ 6 vẫn đi học nên em tự do ngày thứ 6
Tranh thủ hội trồng cây off luôn cho khí thế nhở, đến nhà bác Kelly hái lộc về trồng đê...
Con gửi đi đâu rồi mà máu thế hả, thôi thứ 6 đi mà nhể bà con nhể, cho em đu với ạ@};-ọp đi, nhà cháu nghỉ từ ngày mai