Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

tối qua em luộc bánh chén liền rồi ngon lắm, nhưng cả nhà đều ý kiến là nếu thêm tí nhân nữa thì 'trên cả tuyệt vời' hihihi :cstt04:
Trưa nay nếu em về sớm sẽ ghé qua gú gồ off với mọi người cho vui, mấy giờ tập trung vậy ?
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@All: Trưa nay lại có bánh Trung Thu của Memynhi gửi cả nhà gắng off để nhận nhé, vì bánh ko có chất bảo quản nên không để lâu đâu và mai cũng trung thu rồi. Muathu còn giữ hàng của Baoduy_susu, Tí Tèo, Calaboc, Sò của Sonylucky ...Mọi người liên hệ Muathu để lấy hàng nhé :x:x:x Muathu phải làm việc đây :(

À còn 1 vấn đề nữa là bánh răng bừa, tổng trong tủ còn có 103 cái, vì hôm qua không đếm nhét đầy cái ngăn đá tủ muathu, nhưng sau khi gửi mẹ Mynhi 50 thì chỉ còn có 53 hay 54 gì đấy muathu nhờ bà ngoại luộc và bỏ vào tủ giúp nên cũng chẳng biết thế nào, sorry mọi người, do đã luộc mất hơn 1/2, thế nhưng cả nhà mình ai cũng được nếm bánh rồi, nếu Susu, Tí Tèo thích thì chia với Nhung 1 ít nhé :x

@Mẹ Gôn: Chị gửi túi bánh cho em chỗ phòng Thường trực, em lấy về phòng bỏ tủ lạnh nhé, định đem đến cơ quan nhưng tiện đường ghé vô, mà gọi cho em không được.

Hôm qua đã nhận được quà Sapa, HN của mấy chị. Cảm ơn 3 chị nhé @};-:x.
Trưa nay chắc em kô off được rồi. Em sẽ ghé chổ chị muathu nhận bánh và gửi chị tiền hàng HN luôn nhé chị :x

Kế hoạch ngày mai có off trung thu ở nhà chị kô ?

@all : ai có gửi gì cho chị mẹmynhi thì gửi em luôn nhé, vì em định chiều mang bánh dẽo của chị baoduysusu về giúp cho chị memynhi.
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

trưa nay mẹn\mynhi off đc thì chị đem theo bánh cho mẹmynhi luôn, cám ơn cifmon nhé
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@ Mùa thu, Gôn, Mymy: cám ơn quà của ba bà chị, em đưa về khoe, xã bảo giống người kờ tu hỉ. :D
Chị Mẹ Tít với Pink3, nhớ cẩn thận nghe, tréng cái mặt ổng ra hỉ. Không thì thành Họ bác Hồ đó. :x

@ Mùa thu: Bánh răng bừa hết phần em cũng không sao. hôm qua ăn rồi, nhưng hấp lại không ngon chị ạh. Mới ăn ngon và béo hơn. Xèng thì đưa rồi, thiếu của anh Bừa thì chị cứ chuyển phần em vào. Không thì giữ đó trừ nợ. :D

@ Cả nhà, ai mua DHA kiểm hàng với em nghe. Mở ra đếm xem số lượng thế nào. Chị Subim có hao hụt không, để em còn liên lạc xem kết quả. :x

@ Chương trình trung thu: em có ý kiến thế này. Bánh thì các con có quà mẹ Bảo duy rồi. Thời gian này mưa lũ, bà con cũng cực khổ, thay vì tổ chức rình rang thì mình tổ chức hội chợ buôn bán và ăn uống nhé, gây quỹ ủng hộ cho trường hợp nào đó tượng trưng trong dịp này và cho các cây chuối non vui chơi một bữa @};-.Tổ chức gọn nhẹ ấm cúng là được. Các chị xem ý kiến thế nào. Được thì thống nhất làm nhà chị Mùa thu vào Chủ nhật hoặc thứ bảy, ngày nào, mẹ và con nhà nào cũng có mặt thì hay. :x Em hết.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
65
0
0

Tí Tèo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Báo cáo cả nhà mẹ Tí Tèo có mặt.
Sau mấy ngày chống chọi với bão lụt, giờ mới tạm thời bình yên.
Vẫn đang tiếp tục điều hành công việc ứng cứu thông tin trạm phát sóng nhưng vẫn có thể nhâm nhi Net cafe được.
Trưa nay, em sẽ cố gắng đến lấy hàng và gặp mẹt mấy bà chị chút. Địa điểm vũ như cẩn chứ ah:-*
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Cảm ơn MT-Megôn-Mymy Đã rất vất vả mang quà từ HN về cái gì cũng nhất cả, Răng bác bừa ngon -khăn Sapa đẹp còn hồng giòn thì rất giòn và ngọt cảm ơn 3 nàng nhiều nhiều nhé :-*
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

trưa nay có ai đem quà HN, sapa cho mình kg zậy?
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@ Mùa thu, Gôn, Mymy: cám ơn quà của ba bà chị, em đưa về khoe, xã bảo giống người kờ tu hỉ. :D
Chị Mẹ Tít với Pink3, nhớ cẩn thận nghe, tréng cái mặt ổng ra hỉ. Không thì thành Họ bác Hồ đó. :x

@ Mùa thu: Bánh răng bừa hết phần em cũng không sao. hôm qua ăn rồi, nhưng hấp lại không ngon chị ạh. Mới ăn ngon và béo hơn. Xèng thì đưa rồi, thiếu của anh Bừa thì chị cứ chuyển phần em vào. Không thì giữ đó trừ nợ. :D

@ Cả nhà, ai mua DHA kiểm hàng với em nghe. Mở ra đếm xem số lượng thế nào. Chị Subim có hao hụt không, để em còn liên lạc xem kết quả. :x

@ Chương trình trung thu: em có ý kiến thế này. Bánh thì các con có quà mẹ Bảo duy rồi. Thời gian này mưa lũ, bà con cũng cực khổ, thay vì tổ chức rình rang thì mình tổ chức hội chợ buôn bán và ăn uống nhé, gây quỹ ủng hộ cho trường hợp nào đó tượng trưng trong dịp này và cho các cây chuối non vui chơi một bữa @};-.Tổ chức gọn nhẹ ấm cúng là được. Các chị xem ý kiến thế nào. Được thì thống nhất làm nhà chị Mùa thu vào Chủ nhật hoặc thứ bảy, ngày nào, mẹ và con nhà nào cũng có mặt thì hay. :x Em hết.
Định buôn bán gì đây, alo sớm để còn chuẩn bị tư trang hành lý.
Mùathu: có đem giúp mấy đồ đăng ký mua về kg để chuẩn bị ziền trả...
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@ baoduy: có đầy đủ ạ, có điều hôm nay đi off mới đưa, còn ko đi là ... sẽ có một vài thứ bay hơi ráng chịu (theo lới mymy :D)
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@ baoduy: có đầy đủ ạ, có điều hôm nay đi off mới đưa, còn ko đi là ... sẽ có một vài thứ bay hơi ráng chịu (theo lới mymy :D)
hehe, trưa nay cố gắng gặp mọi người để bàn xem làm gì cho các con...
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

hic hic, em ở chốn nhà quê chẳng khi nào có dịp sang phố off cùng các bác, k biết có được chia quà k :(:)((
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@ chị memynhi: lọ nước tro tàu xin của chị e chưa kịp dùng nó đã tự bể chị ạ. Do e dốt quá vặn lọ thật chặt, rồi để cái lọ cũng gần gần bếp nấu chắc nó tức hơi nên bể mất rồi :-&
Tính CN vừa rồi làm ít bánh mà con bị sốt, lại vướng bão nên trung thu này đi mua toàn tập :D không tự làm đc món gì
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

hic hic, em ở chốn nhà quê chẳng khi nào có dịp sang phố off cùng các bác, k biết có được chia quà k :(:)((
Sorry em, quà đi off sớm mới nhận được em ạ, không thì rất dễ bay hơi nên đến bây giờ thì hết sạch quà :)

@Chị Soni: Em lại lỗi hẹn sách chị ạ, em đi tranh thủ quá nên dù ở rất gần Đinh Lễ - Tràng Tiền nhưng không thể nào ghé ra được, em sẽ đền chị sau :)

@All: Chương trình off trung thu cho các con, dù rất bận nhưng cũng cố gắng tổ chức cho các con vui các mẹ nhé cố gắng nhiều vào nhé, mọi người ai có giúp được vụ gì vào confirm nhé tối muathu sẽ vào xem và trả lời, tiếp tục làm việc, sếp nhăn hoài biểu bớt chơi bời đi, làm chi cũng chậm rì :p

Địa điểm: Nhà Muathu, 23 Trần văn Giáp
Thời gian: 3h chiều mai (Thứ 7)
Nội dung: Làm bánh Madeilines để ăn trung thu
Tặng quà cho các cháu: Susu1811, Pink3, Subim ........nghĩ giúp muathu tặng cái gì và ứng xiền mua giúp luôn nhé (Tiêu chí là một món quà nho nhỏ như lồng đèn sao năm cánh thủ công chẳng hạn)

PS: Các con ăn gì các mẹ tự mang theo, nhà các mẹ có gì mang tới ăn luôn :D Pink3 và Mẹ Cu Gôn đem cho mượn khuôn sò tròn mới mua nhé khai trương khuôn mới luôn :x:x:x
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Vụ tặng quà cho các con e có ý này: mỗi mẹ dắt theo bao nhiêu cháu nhỏ thì đem theo bấy nhiêu món quà. Các món quà có giá trị tối đa bao nhiêu đó do BTC quy định và đều đc gói kín. Khi đến nơi thì đánh số từng món quà rồi cho các con bốc thăm cho vui, vậy là ai cũng có quà cả nhà đều vui :D
 
65
0
0

Tí Tèo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@chị muathu: dù rất cố gắng nhưng trưa nay em không đến off để nhận quà được vì quá buồn ngủ :D.
Hàng em đăng ký ở hội chợ giờ ai đang giữ ạ, để em tranh thủ ghé lấy và gửi trả xiền luôn :cstt09:
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Vụ tặng quà cho các con e có ý này: mỗi mẹ dắt theo bao nhiêu cháu nhỏ thì đem theo bấy nhiêu món quà. Các món quà có giá trị tối đa bao nhiêu đó do BTC quy định và đều đc gói kín. Khi đến nơi thì đánh số từng món quà rồi cho các con bốc thăm cho vui, vậy là ai cũng có quà cả nhà đều vui :D
Thật ra thì đây cũng là 1 ý hay, nhưng có 1 số vấn đề là
- mẹ rất bận, sợ ko có thời gian đi mua quà ---> phải nhờ mẹ nào có time mua giúp
- bận quá ko đến được thì lại ko có quà (như mymy ko sure nè :p )
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

các mự có ý gì thì cố gắng chốt sớm để thống nhất
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@chị muathu: dù rất cố gắng nhưng trưa nay em không đến off để nhận quà được vì quá buồn ngủ :D.
Hàng em đăng ký ở hội chợ giờ ai đang giữ ạ, để em tranh thủ ghé lấy và gửi trả xiền luôn :cstt09:
Chị đang giữ em ạ, đang ở 59 Trần Phú, nếu em ghé lấy trước 5h ghé 47 Trần Phú đèo chị sang 59 Trần Phú :D
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

ui có quà nữa hả. Mùa chi giờ, Em bí mật nhé. Và Em cũng nhận mua quà luôn he.
Nhà mình tầm bao nhiêu cháu nhỉ. 10 cháu k.
hay khoảng thế nhé. :x
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top