Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@ các chị thèm cafe: e cũng thèm lắm, mà sáng nay đọc được 1 thông tin trên wtt của 1 WTTer rằng là cafe ...R ...G.. ngon nhờ thuốc ký ninh (tạo vị đắng) + gelatin Tàu (độ sệt) + vớ vẩn linh tinh gì đây mà uống vô thì bị 1 dạng ngộ độc ký ninh là tim đập nhanh, chân tay run... Nghe khiếp quá, giờ tìm lại bài đó thì hình như bị xóa mất rồi
Google thì còn nhưng vô thì k được
http://www.google.com.vn/search?hl=v...a=lr=lang_vi
Đoán nãy giờ không ra tên là gì, PM cho mymy xin cái tên với nghe.
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@sonylucky: kinh phí thường cam-pu-chia vào cuối buổi đó em, off lần này bò kho thì chị đãi nhé. May mà chị ko thích uống cafe hehehee

@cả nhà: ai đi off được thì giơ tay nhé, để memynhi chuẩn bị đủ khẩu phần thịt và bánh mỳ, nếu tối thứ 7 siêng thì sẽ làm bánh mỳ baguette, còn nếu lười thì mua bánh mỳ big C nhé. À, CN mấy giờ có mặt ở nhà muathu vậy ?
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@Mít và Nem: chị đang liên hệ, họ hẹn khoảng cuối tuần này có, em muốn mua khoảng bao nhiêu ?
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

cả nhà ơi, vào đăng ký nhanh off chủ nhâạ để mẹmynhi đặt mổ bò...
@mẹmynhi:vào mục cám ơn nhé để đếm số lượng người sẽ tham gia...
Tối thứ bảy nếu làm mỳ thì gọi chị chạy qua giúp nhé.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Đoán nãy giờ không ra tên là gì, PM cho mymy xin cái tên với nghe.
Hehe có người nghe dọa uống cafe hại người sợ quá chạy đi xin cái tên kẻ thù rồi, thỏ ơi là thỏ :-*
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Hehe có người nghe dọa uống cafe hại người sợ quá chạy đi xin cái tên kẻ thù rồi, thỏ ơi là thỏ :-*
Hihi, phòng bệnh hơn chữa bệnh chớ chị ;);)

@all: có ai có nhu cầu ăn uống không, đi với em đi đang muốn ăn cái gì đây :D:D
 
124
0
0

sonylucky

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Đoán nãy giờ không ra tên là gì, PM cho mymy xin cái tên với nghe.
Theo như 1 mẹ trong topic đoán là tRung nGuyen

--------


Vậy sao cuối buổi off bánh trung thu sao e k nghe nhắc vụ campuchia gì hết, nếu có "chia" thì cho e "pu" với nhé
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Theo như 1 mẹ trong topic đoán là tRung nGuyen

--------


Vậy sao cuối buổi off bánh trung thu sao e k nghe nhắc vụ campuchia gì hết, nếu có "chia" thì cho e "pu" với nhé

Em yên tâm, lấy sức để tha hồ mà pu nhé, muàthu là hay gộp nhiều lần lại rồi thu luôn chớ quyết không tha đâu em à :p
Ah còn vụ cafe, hội mình chơi cao cấp hơn cỡ gu gồ trở lên không à, chớ R G có ai thèm uống mô, hehe, mymy hết sợ nhé :D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@mymy: chị cũng muốn ăn lắm nhưng không chuồn được em ơi :">, em định ăn chi rứa, đi rồi à?
 
270
0
0

Soni

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@Chị Soni: Thứ 4 này TY của em đi Hà Nội, sẽ có sách chị nhé nhưng mà ngoài Không Gia Đình của Huỳnh Lý dịch ra em không biết chị còn thiếu quyển nào? Em đã đọc sử thi Ấn Độ Mahabrahata hơi bị khó đọc nhưng mà nhiều cái quá hay chị có định gặm không, nói chung em bây giờ chỉ đọc sách lúc nào thật tâm trạng :D
Em ơi, loại gì chị cũng gặm được :D Chị mua sách như người ta mua vàng, cầm sách trên tay là đã thấy mình giàu rồi, cho nên TY của em thồ được quyển gì thì chị quý quyển ấy, cám ơn em nhiều :x
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@mymy: chị cũng muốn ăn lắm nhưng không chuồn được em ơi :">, em định ăn chi rứa, đi rồi à?
Không chuồn chuồn được mà hỏi em ăn gì, lỡ nói ra chị thèm thì răng ;);)
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@Mynhi ơi có việc cho em nữa rồi, cái dây đá màu xanh của chị hôm thứ 7 đeo vào để đi ăn cưới nhưng chưa kịp đi, bồng em Bim tức thì em í giật phắt một cái bay tưng, hột bay đường hột, cổ bay đường cổ, hehe :D. Chị đã lượm lại hết nhưng có một vài hột nhỏ không tìm ra, kiểu này phải làm phiền em xâu lại đó nghe, có thể bị ngắn lại nhưng cũng được em ah, CN chị mang theo luôn nhé :x
 
25
0
0

Double_Bi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào buổi chiều mọi người,

Chủ nhật này em thích đi lắm nhưng không biết vườn trẻ ở nhà chị muathu "cô giáo" có nhận giữ trẻ 5 tháng không? Hihi..
 
65
0
0

Tí Tèo

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào buổi chiều mọi người,

Chủ nhật này em thích đi lắm nhưng không biết vườn trẻ ở nhà chị muathu "cô giáo" có nhận giữ trẻ 5 tháng không? Hihi..
Trẻ 5 tháng dễ giữ mà em, chưa biết quậy phá như trẻ 2 tuổi nhà chị, hi hi.
Mỗi tội bồng bế trẻ 5 tháng đi thì hơi phiền hà gió bụi đường xa thôi
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@subim: ấy 'cổ bay đường cổ' là thế nào ????? chị cứ đưa qua em làm lại cho, thiếu hạt nào em thêm cho chị, khuyến mãi ko tính thêm tiền, bữa nào cho ly socola của highland ở Indochina là được hihihi

@baoduy: nếu tối thứ 7 làm baguette em gọi chị nhé, à, chị biết chỗ mua bột khai ko em đang định làm quẩy.
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@baoduy: vừa hỏi chị xong thì thấy chị hỏi Rùa bên kia, đúng là tư tưởng lớn đụng nhau hihihi, chắc bảo khanh có bán chị nhỉ ?
 
610
0
0

MinhMinh

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Nếu vậy tìm giúp em quyển Những tấm lòng cao cả và Con hủi nhé (hoặc biết ở Đà Nẵng chỗ nào bán thì chỉ giúp), tks
Quyển này MinhMinh có đấy, MM tặng mẹ Gôn nha! Mẹ Gôn PM cho MM địa chỉ nhận sách nhé!

Báo cáo với Muathu là em không thể off CN được ạ. Tình hình là CN nào cũng phải về Hội An thăm bà Nội (bị té xe hôm trước).
Cảm ơn Muathu quan tâm nghen, nhà Nội sắp nhỏ vẫn bình thường :cstt01:
Mẹ T à! lâu lắm rồi mẹ N k chuyện trò gì với mẹ T đc, cái blog của mẹ N k mở được nữa nên mẹ N chỉ đọc được thôi. Mẹ T đã tìm được phấn rôm cho CT chưa? Mẹ N đang kiếm ở HP xem có k đấy.

@baoduy: lúc nãy gọi điện cho chị ko được, chắc đang bận, em đang định mua cái này ở SG, giá 340K, ko biết chị có thích ko nên cứ pót vào đây, nếu mẹ nào thích thì kết hợp mua chung, mua nhiều thì giá còn 330K/cái, tiền chuyển hàng ra DN khoảng 50K/cái.
http://my.opera.com/trungbong/blog/show.dml/3997713

Cám ơn và xin phép HuaBin cho mình giới thiệu bài viết của bạn nhé
memynhi ơi! MM cũng thích cái này mà k biết mua ở đâu, memynhi mua hộ MM với có được không? Cảm ơn memynhi nhiều lắm! @};-
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@ Mẹ Gôn: chị cố tìm đọc Con hủi nhé, em đọc mê mẩn đấy ạ:x
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@all: Trưa nay cơm trưa thì ới muathu với nhé, đã lâu không gặp :)

@Double_Bi: Vườn trẻ trông được hết em ạ :)
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Mẹ Gôn ơi, Con Hủi mình có đấy, ấy thích tớ tặng nhé:x
MinhMinh nói:
Quyển này MinhMinh có đấy, MM tặng mẹ Gôn nha! Mẹ Gôn PM cho MM địa chỉ nhận sách nhé
Ôi không biết nói gì nữa, cảm ơn Mít Nem và MinhMinh nhiều, tặng hai bạn này @};-@};-@};-@};-@};-@};-

Giờ mình đọc một lượt mới biết 8.10 là sinh nhật mẹ Gôn, chúc bạn luôn mạnh khỏe và là chỗ dựa vững chắc cho ông xã đặc biệt lúc này, mình mong mọi điều tốt lành cho ông Nội nhé.
Cảm ơn MN một lần nữa, nhà mình bây giờ cũng đã xác định tư tưởng rồi nên mọi người cũng bình tĩnh hơn nhiều rồi.
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top