Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

MyMy: cái khuôn cá chép mua đâu vậy Mymy ? bằng chất liệu gì
@ Mua thu : chu choa , chị lên tay ghê nha ,bánh đẹp quá chừng .
Khuôn rau câu của tất cả các hình đó mình mua của CSTT đấy Ớt ah - topic hàng Singapore :x:x
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

chà, nhìn bánh của chị muathu làm em lại thèm madeleines quá, đang giảm cân mà cứ bánh thía nì chắc em tiêu quá. Dạo này bận quá ít vào nhà nên không nắm thông tin, cuối tuần này off ở đâu mấy giờ vậy chị ?
MG vẫn làm bánh núm dừa đều à, hôm nào có dịp off làm nhé.

@cả nhà: tình hình chung là có vài loại phụ liệu sẽ dùng ít lắm, nên có gì thì share nhau nhé, mua thì phải mua nhiều mà dùng lâu lắm mới hết, nhà em đang có: men bánh mỳ, baking powder (bột nở), gelatin, ... còn nữa nhưng không nhớ, để soạn tủ rồi báo cáo tiếp nhé
Em ơi off ở đây nè:

http://www.chiasetinhthuong.org/diendan/showpost.php?p=39496&postcount=587

Chị ốm, bận chưa ghé em được khuôn nhà bánh đã có chỗ chị, khuôn hoa xoắn Bryan Thiên tặng chị cũng giữ phần em đây, tối đẹp trời nào đấy chị sẽ ghé sang nhé.
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

Mấy hôm nay mưa quá + nhà hết trứng nên chẳng làm cái bánh nào.
Tối qua quán nghỉ bán, thẳng em chồng bảo chị làm bánh ăn đi chứ trời mưa mau đói bụng, thế là bắt nó đội mưa chạy ra ngã ba HK mua cho vỉ trứng (đấy, có thằng em chồng ngoan thế, chị dâu nhờ cái gì cũng làm :D uh, chưa trả tiền cho nó nữa chứ :"> )
Mấy hôm vẫn cay cú vì làm bánh cà rốt chưa được, hôm qua lại lui cui đem cà rốt ra nạo, kết quả được cái bánh như thế này (lười làm kem nên thôi)



trông thì cũng tương đối (an ủi tí :p), có điều ko hiểu sao bánh vẫn ướt trong khi đã giảm lượng dầu bằng 1/2 công thức ;)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

@ cu gôn: ôi ngon he, thành phẩm gần giống của Khai tâm. Hai chị làm em thèm quá.
àh cho em hỏi, sao không op thứ 7 mà chủ nhật rứa chị, nghe kẹt àh vì chủ nhật, các bé nghỉ học.
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

@ cu gôn: ôi ngon he, thành phẩm gần giống của Khai tâm. Hai chị làm em thèm quá.
àh cho em hỏi, sao không op thứ 7 mà chủ nhật rứa chị, nghe kẹt àh vì chủ nhật, các bé nghỉ học.
chị nhớ hôm bữa muathu nói CN mà. T7, CN tuần này chị ko học nên off lúc nào cũng được.
off T7 chị sợ mọi người về ko kịp đón con đâu vì xa quá mà, CN cho thoải con gà mái, cho con lên chơi luôn (tất nhiên với con nhỏ quá thì phải mang theo đồ ăn:D ), nếu thời tiết ko thuận lợi hoặc ngại đi xa thì mấy nhà kêu chung 1 chiếc taxi
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

chị nhớ hôm bữa muathu nói CN mà. T7, CN tuần này chị ko học nên off lúc nào cũng được.
off T7 chị sợ mọi người về ko kịp đón con đâu vì xa quá mà, CN cho thoải con gà mái, cho con lên chơi luôn (tất nhiên với con nhỏ quá thì phải mang theo đồ ăn:D ), nếu thời tiết ko thuận lợi hoặc ngại đi xa thì mấy nhà kêu chung 1 chiếc taxi
Vậy mình đi cả ngày thứ 7 đi, Hội nghị trù bị cho chuyến of Mùa thu Hà Nội . Còn ráp nhạc bài hát nữa mà, hi.hi :-*
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

chị nhớ hôm bữa muathu nói CN mà. T7, CN tuần này chị ko học nên off lúc nào cũng được.
off T7 chị sợ mọi người về ko kịp đón con đâu vì xa quá mà, CN cho thoải con gà mái, cho con lên chơi luôn (tất nhiên với con nhỏ quá thì phải mang theo đồ ăn:D ), nếu thời tiết ko thuận lợi hoặc ngại đi xa thì mấy nhà kêu chung 1 chiếc taxi
Chị thứ 7 chủ nhật chi cũng OK em ơi, mọi người biểu quyết nhé :x:x:x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

em với chị subim chọn thứ 7, lí do, con đi học, mẹ lang thang. :D
 
2,080
0
0
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

Vậy mình đi cả ngày thứ 7 đi, Hội nghị trù bị cho chuyến of Mùa thu Hà Nội . Còn ráp nhạc bài hát nữa mà, hi.hi :-*
Á ,còn có tiết mục ráp nhạc nữa á, Muathu hát tại Hà Nội đúng kg, hoành tráng quá, thèm.
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

em với chị subim chọn thứ 7, lí do, con đi học, mẹ lang thang. :D
Sáng thứ 7 chị đi làm nè, nhưng làm đến tầm 10h00 thì đánh bài chuồn được. Thứ 7 thì đi một mình khỏe re, còn CN thì cả chồng cả con kèm theo:p.
Thế mọi người cứ biểu quyết nhé :x
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

<a target="_blank" href="http://upnhanh.sieuthinhanh.com.com"><img border="0" src="http://upnhanh.sieuthinhanh.com/userimages/images/sieuthiNHANH2009091025237yty1ywizmz87010_1.jpeg" title="up at sieuthiNHANH.com"></a>
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

@muathu: em xem link chị gửi có thấy ngày giờ gì đâu, thôi 'còn phơm' 1 cái ở đây giùm cho con nhỏ một cái đi hihihih.

nhìn hình bánh của mẹ Bảo Duy susu thèm chết được ....
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

còn đó tui gửi cho vài miếng... ăn đỡ đắng miệng, thứ bảy off kg được, tui phải đi làm rồi.
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

còn đó tui gửi cho vài miếng... ăn đỡ đắng miệng, thứ bảy off kg được, tui phải đi làm rồi.
Cho em ké miếng :p. Chị làm cả ngày thứ 7 àh, em làm buổi sáng nè, nên buổi chiều chạy đi off. Chị ố gắng lên nhà chị Gôn off cho vui.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Bếp bánh tình thương Đà Nẵng

còn đó tui gửi cho vài miếng... ăn đỡ đắng miệng, thứ bảy off kg được, tui phải đi làm rồi.
Khong co chi buon hi.
Ma chu nhat thi em cung so khong co nhieu nguoi
Gio lam sao day.
XIn loi Mod va ca nha, may em tu dung k viet duoc tieng viet
 
Top