hathu
New Member
Ðề: Hải Phòng lên tầng đón mùa Giáng Sinh yêu thương!
Hì hì, đuôi khác ra thì e vác cả đi đấy ạ!Đuôi này dài là có đuôi khác ra đấy![]()

Hì hì, đuôi khác ra thì e vác cả đi đấy ạ!Đuôi này dài là có đuôi khác ra đấy![]()
Ừ nhỉ, kẹo lạc TB ngon thật, hôm đó ai tiện thì mua giúp em 5 gói nhé
![]()
Ok chị, mua hộ em 5 gói, tính tiền 10 gói, quà TB của chị CTB cho NH 5 gói![]()
![]()
NganHa chưa đi gặp AL à? Nàng dạo này trông trẻ trung lắm nhé. Em nhìn kĩ kĩ kẻo không nhận ra
Vụ kẹo lạc, chị CTB mua hộ NganHa 5 gói, tính tiền 10 gói, đưa cho Mẹ susu 5 gói![]()
Sao cứ lằng nhằng thế nào ấy nhỉ. Thôi chị cứ mua hộ mỗi người 5 gói, tặng mỗi người 5 gói, xong rồi tính tiền 15 gói.
Èo ơi! em chóng hết cả mặt vào đọc toàn thấy gói với gói rồi lại gói. Em đau đầu quá @-)tặng NH 5 gói, mẹ SS 5 gói, tính tiền 15 gói rồi đưa HM 5 gói
em đăng kí 5 gói ạ:-*
Ui ui chị cảm ơn cậu em trai dễ xương nhéEm chào cả nhà.
Em well come các Mem mới.@};-@};-@};-.
@MinhMinh chị! Như thường lệ thằng em luôn đòi ngồi bên cạnh mỗi khi off lại vào nhà để chúc mừng SN chị. Cho em gởi tới chị những lời chúc tốt đẹp nhất. Chúc chị của em mãi mãi tươi trẻ, hạnh phúc và đầm ấm trong mọi tình yêu thương chị nhé !
P/S : Chuyện giờ mới kể. Không biết có fải CTB thấy em hay đòi ngồi bên cạnh chị mà muốn dành fần ấy của chị hay không:>. Nhưng hôm tiễn đoàn đi SN CTB xúc cho em 1 tô đầy nếp cái khiến các thành viên trong bàn mắt chữ Ô mồm chữ A còn thằng em thì về lưu khiu 3 ngày liền>>
![]()
Chị, phần em với nhé, càng nhiều càng tốtKẹo lạc đã có mặt tại HP ợ. Bác nào lấy thì đến đăng ký thì đến gặp CTB nhé.
Cảm ơn 2 mẹ con Anh Vũ, cảm ơn Chị Đèn và em đồng nghiệp, cảm ơn Thỏ và ông xã. Hẹn gặp ở HP nhá nhá nhá.
À chị thông báo với nhà HP là trưa nay ọp rửa xe của chị đấy. Nên ai không đi thì chị xin báo hỉ xuông vậy thôi![]()
èo ôi, c off rửa xe rùi ạ, tiếc xế:">Kẹo lạc đã có mặt tại HP ợ. Bác nào lấy thì đến đăng ký thì đến gặp CTB nhé.
Cảm ơn 2 mẹ con Anh Vũ, cảm ơn Chị Đèn và em đồng nghiệp, cảm ơn Thỏ và ông xã. Hẹn gặp ở HP nhá nhá nhá.
À chị thông báo với nhà HP là trưa nay ọp rửa xe của chị đấy. Nên ai không đi thì chị xin báo hỉ xuông vậy thôi![]()
ui, thích thật đấy ạ, các bác đi vui thế!,Kẹo lạc đã có mặt tại HP ợ. Bác nào lấy thì đến đăng ký thì đến gặp CTB nhé.
Cảm ơn 2 mẹ con Anh Vũ, cảm ơn Chị Đèn và em đồng nghiệp, cảm ơn Thỏ và ông xã. Hẹn gặp ở HP nhá nhá nhá.
À chị thông báo với nhà HP là trưa nay ọp rửa xe của chị đấy. Nên ai không đi thì chị xin báo hỉ xuông vậy thôi![]()
Em ơi. số ĐT của chị Tâm mẹ CTB đây em liên hệ với chị ấy nhé: 0903219292. Kẹo lạc đang ở nhà chị ấy nhé.ui, thích thật đấy ạ, các bác đi vui thế!,
Vụ kẹo lạc vì e là người mới vô, nên chị CTB làm ơn cho e xin đia chỉ rõ ràng để e đến lấy ah!
Mà chị off rửa xe rùi ạ????????????
mẹ CTB xử lý đi ạh, để e xem đập lợn với chứ, e nóng ruột lém rồi đấy ạh!Em ơi. số ĐT của chị Tâm mẹ CTB đây em liên hệ với chị ấy nhé: 0903219292. Kẹo lạc đang ở nhà chị ấy nhé.
Mẹ CTB: Con còi nhà em vẫn nhác đi nhắc lại cái vụ Thỏ, Ếch của bác, nó cứ nhắc đi nhắc lại cười suốt.Cả em Hải Anh nhà mẹ AnhVu nữa ạ. Hai đứa nhà em rất hứng thú cái vụ đập lợn. Cứ tranh nhau thôi ạ.Vụ này bác xử lý hộ em nhá![]()
Bụng to mà đi lại vất vả quá :-* Có mệt không em? Việc nhà xong xuôi chưa? Chị để phần kẹo lạc cho em, nhưng cứ để thếm 1 ngày thì tính thêm 2 nghìn 1 gói nháChị, phần em với nhé, càng nhiều càng tốtEm về đến nhà rồi ah
Hy vọng là những buổi ọp sau em không còn cảm giác ngại nữa. Mẹ hiền hiền ít nói là mẹ Tit em ạ. Ngày trước cũng nói nhiều, mà giờ đi op với các chị, các chị nói nhiều hơn nên thành ra ít nói thế.Ùi ui hôm nay về mà em ê ẩm hết cả người. Cám ơn các chị, các bạn đã tạo không khí để em quên cảm giác ngại ngùng lần đầu tiên tham gia.Em không nghĩ chị Chíp trẻ thếtrông còn trẻ hơn cả em. Con Vịt nhà em thì kết chị bé nhà chị Hải Tâm rồi cứ hỏi bao giờ thì được gặp lại
. Thỏ sinh con trai đầu lòng nên nhìn Chip nhà mình cứ "thèm thuồng"
. Bữa nào có dịp cho Còi giao lưu nhé
. Mèo tự nhận là sắp già nhưng cũng chưa già đâu. Chị Hải Đăng sợ oto thế không biết nếu em mời về QN thì có đi được không?
. 1 Mẹ nữa em thấy hiền và ít nói nhưng tự nhiên lại không nhớ tên:"> .Hôm nào có dịp mời mọi người về chỗ em chơi nhé. Ở quê em thì không có đặc sản j nổi bật nhưng cơm canh cà cá thì lúcnào cũng sẵn
Chị cũng vui lắm, vì cứ nghĩ em trên HN không gặp được. Này, hôm gặp anh xã em lần đầu chưa nhìn rõ mặt, anh xã chị về cứ khen xã em đẹp "dai"Hôm qua em cảm động quá cả nhà ạ, cứ tưởng không được gặp mặt mọi người mà cuối cùng mình thành người lãi nhất. Vui quá nên quên mất tiết mục mời mọi người vào nhà em chơi, làm ông xã em cứ trách em mãi. Gửi tới mọi người lời cảm ơn, yêu mọi người lắm lắm ạx:-*.
@Mẹ Anh Vũ: Thần tượng bạn quá đi thôi, mình thèm có đứa con gái như thế quá đi.
Chị làm sao đảm bảo được? Ai biết hàng em thế nào :-O Mà cô bon chen nhể. Thứ 7 phải đi dạy cơ mà.èo ôi, c off rửa xe rùi ạ, tiếc xế:">
chị ơi, cho em kí gửi kẹo chỗ chị đến lúc nào gặp chị em lấy nhé:x
à, e đã đăng kí đi Nghệ An đợt tới, nghe các chị ấy nói phải gọi điện cho chị nào í để đk, chị đảm bảo cho e là hàng sức khỏe tốt đc ko ạ:-*![]()
Em qua nhà chị nhé : số 5B/106 Lương Khánh Thiên (phải hơn 6 giờ tối chị mới đi làm về) Nếu ngài đi tối thì mai chị mang lên công ty : Phòng 104 tòa nhà thành Đạt số 3 Lê Thánh Tông.ui, thích thật đấy ạ, các bác đi vui thế!,
Vụ kẹo lạc vì e là người mới vô, nên chị CTB làm ơn cho e xin đia chỉ rõ ràng để e đến lấy ah!
Mà chị off rửa xe rùi ạ????????????
Em ơi. số ĐT của chị Tâm mẹ CTB đây em liên hệ với chị ấy nhé: 0903219292. Kẹo lạc đang ở nhà chị ấy nhé.
Mẹ CTB: Con còi nhà em vẫn nhác đi nhắc lại cái vụ Thỏ, Ếch của bác, nó cứ nhắc đi nhắc lại cười suốt.Cả em Hải Anh nhà mẹ AnhVu nữa ạ. Hai đứa nhà em rất hứng thú cái vụ đập lợn. Cứ tranh nhau thôi ạ.Vụ này bác xử lý hộ em nhá![]()
Mọi người cho chị ý kiến vụ đập lợn đi. Thứ 7 (ngày 26/12) HN ọp đập lợn rồi. HP mình định làm ngày nào? Nếu cùng làm vào ngày đó thì vui hơn. Cuối năm chị cũng hơi bận. Mà hình như nhà mình đi chơi hết rồi sao ý, không thấy ai lên tiếng. Theo chị thì nên làm buổi trưa thứ 7 để chị Hải Đăng (Thái Bình) và bạn Thỏ (Nam Định) và bạn MeAnhVu (Quảng Ninh) cùng tham gia được.mẹ CTB xử lý đi ạh, để e xem đập lợn với chứ, e nóng ruột lém rồi đấy ạh!
Em thì đi ngày nào cũng được, từ hồi có bầu ông xã em động viên nghỉ làm rồi mỗi tội không có con lợn nào để cùng đập với mọi người thôiMọi người cho chị ý kiến vụ đập lợn đi. Thứ 7 (ngày 26/12) HN ọp đập lợn rồi. HP mình định làm ngày nào? Nếu cùng làm vào ngày đó thì vui hơn. Cuối năm chị cũng hơi bận. Mà hình như nhà mình đi chơi hết rồi sao ý, không thấy ai lên tiếng. Theo chị thì nên làm buổi trưa thứ 7 để chị Hải Đăng (Thái Bình) và bạn Thỏ (Nam Định) và bạn MeAnhVu (Quảng Ninh) cùng tham gia được.
tớ nghe nói hôm đó có con lợn để "vỗ béo" bằng tăng trọng, bạn có thể ghé tay để cùng đập đấy, hi` hi`, yên tâm là cũng được đập nháEm thì đi ngày nào cũng được, từ hồi có bầu ông xã em động viên nghỉ làm rồi mỗi tội không có con lợn nào để cùng đập với mọi người thôi![]()
Me Chip Tom Bi; Em qua nhà chị nhé : số 5B/106 Lương Khánh Thiên (phải hơn 6 giờ tối chị mới đi làm về) Nếu ngài đi tối thì mai chị mang lên công ty : Phòng 104 tòa nhà thành Đạt số 3 Lê Thánh Tông. Lần sau cố gắng thu xếp đi ọp nhé em. Nhưng chủ nhật thì nhà mình ít đi được.[/QUOTE nói:Mai chị mang đến cty giúp e với chị nhé, ox e sẽ qua lấy, tks chị nhiều nhiều ạ!
Em nhầm rùi, không có hoạn lợn ở đây đâu nhé, chỉ có đập lợn thui nhé. Theo chị em nuôi chung cả một đàn cùng với tất cả các bạn í nhỉKhông nuôi mà đi hoạn thì có vẻ là ngại quá nhỉ8->:-w. CTB chị! năm 2010 sắp xếp cho em nuôi chung với một mem nhá chị. Được cái thằng em mát tay, chịu khó chăm rau bèo cám bã. Em đưa ra một số gợi ý nhé.
1 - hamy2k5
2- Mèo giả
3- Huyền Linh
5- June ( Sợ nhất em này gọi = chú)
6- ... Tạm thời chưa nghĩ ra
khô biết có ai trong số này đồng ý không:-/