Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

okie lun đấy.... mẹ Cáo sắp vào đây đúng ko??hú em nhé....chị em mình làm bữa ra trò nhé...tất nhiền là phải có chị saomai nữa....chị nhỉ???
Đúng rùi em, đầu tháng 6 chị vào kiếm em, chúng mình off nhé:kiss:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Đúng rùi em, đầu tháng 6 chị vào kiếm em, chúng mình off nhé:kiss:
chứ sao....em giơ tay lên đồng ý liền, èo, sáng nay, em đang 8 với chị Saomai thì xã gọi về, làm em ngại chết đi đc ý( lão đi Mỹ rồi mà em còn thế đây, mai mốt lão về, em dễ đi chơi hơn...hehe)
khoảng ngày bnhiêu chị??
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

chứ sao....em giơ tay lên đồng ý liền, èo, sáng nay, em đang 8 với chị Saomai thì xã gọi về, làm em ngại chết đi đc ý( lão đi Mỹ rồi mà em còn thế đây, mai mốt lão về, em dễ đi chơi hơn...hehe)
khoảng ngày bnhiêu chị??
Ngày 3 hoặc 4/6 em ợ. Chị mang mận hậu vào cho em nhá.:drooling:
Mít Nem ơi, có gì cần mang vào TP HCM không nhể? cái gì nhỏ nhỏ chị yểm vào vali được ý, không mà sếp chị nhìn thấy/ngửi thấy lại khóc đấy:silly:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Ngày 3 hoặc 4/6 em ợ. Chị mang mận hậu vào cho em nhá.:drooling:
Mít Nem ơi, có gì cần mang vào TP HCM không nhể? cái gì nhỏ nhỏ chị yểm vào vali được ý, không mà sếp chị nhìn thấy/ngửi thấy lại khóc đấy:silly:
ôi...ngon thế. vâng, nếu chị có 'lòng" thì em có " bao tử"..hihihi...
chị có số đt của em rồi đúng ko??. có j call em..

@ mít và nem: chị ơi, chị gửi cho mẹ cáo khoảng 1 kg mắm tôm....đảm bảo chị ấy ở lại HN lun...hehhe
 
466
0
0

kimsonbui

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

chưa bao giờ cả nhà ốm lăn lông lốc như thời gian này, Cún ho, bố bệnh, mẹ cúm. Chán hơn cả một con gián.
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

chưa bao giờ cả nhà ốm lăn lông lốc như thời gian này, Cún ho, bố bệnh, mẹ cúm. Chán hơn cả một con gián.
Chia sẻ với mẹ nó nhé. Thời tiết thế nào mà thi nhau ốm thế này không biết. Con gái tớ ho triền miên, mẹ nghe con ho mà thắt cả ruột.
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Ôi, con ốm. Cho nhà em nhập hội luôn, 2 con cũng mới đi thăm bác sĩ về.
@Kimsonbui: cả nhà cố lên nhé.
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Ngày 3 hoặc 4/6 em ợ. Chị mang mận hậu vào cho em nhá.:drooling:
Mít Nem ơi, có gì cần mang vào TP HCM không nhể? cái gì nhỏ nhỏ chị yểm vào vali được ý, không mà sếp chị nhìn thấy/ngửi thấy lại khóc đấy:silly:
Có có, sẽ có...:kiss:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Kimsonbui:Lâu lắm mới thấy Mẹ nó, dạo này đi đâu mà mất tăm thế?
Mẹ Cáo:Nhá chị nhá, thấy em nó trẻ, xinh là nịnh đấy hả, rủ nhau off ẹp riêng là không được nhá, vớ vỉn em phi vào theo đấy.ha ha
Bác Hoài:Tự dưng nhắc đến xoài hòa lộc là sao, ăn một mình không gọi em hả, hay lại nổi máu con buôn đấy?
Em Mèo: xa xôi không ngại đâu, em cứ khao các Mẹ trong ấy đi, còn ngoài này thì dễ tính lắm, gửi ra thùng chôm chôm nhãn,nếu thêm thùng xoài cát hòa lộc chắc cũng không từ chối, bọn chị sẽ tự ăn với nhau, vừa ăn vừa khen em Mèo dễ thương nhá.
Nem: Chị lại thèm hải sản đấy nhá,cô tính thế nào thì tính.
Cả nhà: Sao ai cũng đòi ăn lẩu em nhỉ, em già rồi nhá, dai lắm, hay chuyển qua ăn thịt "tiểu hổ" đi??
í chị là j đây ạh??hichic...tiểu hổ chẳng phải mèo sao...huhu
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Kimsonbui:Lâu lắm mới thấy Mẹ nó, dạo này đi đâu mà mất tăm thế?
Mẹ Cáo:Nhá chị nhá, thấy em nó trẻ, xinh là nịnh đấy hả, rủ nhau off ẹp riêng là không được nhá, vớ vỉn em phi vào theo đấy.ha ha
Bác Hoài:Tự dưng nhắc đến xoài hòa lộc là sao, ăn một mình không gọi em hả, hay lại nổi máu con buôn đấy?
Em Mèo: xa xôi không ngại đâu, em cứ khao các Mẹ trong ấy đi, còn ngoài này thì dễ tính lắm, gửi ra thùng chôm chôm nhãn,nếu thêm thùng xoài cát hòa lộc chắc cũng không từ chối, bọn chị sẽ tự ăn với nhau, vừa ăn vừa khen em Mèo dễ thương nhá.
Nem: Chị lại thèm hải sản đấy nhá,cô tính thế nào thì tính.
Cả nhà: Sao ai cũng đòi ăn lẩu em nhỉ, em già rồi nhá, dai lắm, hay chuyển qua ăn thịt "tiểu hổ" đi??
Em chả tính, em đang hết xiền, khi nào em có xiền em mới tính tiếp:laughing:
Mở ngoặc là rủ nhau ăn lẩu Vịt chứ ko ăn lẩu Vịt già xinh xinh nhé, đừng có tưởng bở:silly:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

hôm nay hok có chuyện j buôn nhỉ....chán...
 
1,528
0
0

saomai

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

hôm nay hok có chuyện j buôn nhỉ....chán...
Sướng thế còn chán nỗi gì?:laughing:

Chào đón chị Cáo vào SG:love:

Vì có việc gđ nên không ở nhà, Mèo ới tiếp chị Cáo giúp với nhé.

Chị Cáo ơi, ở Sài Gòn có lâu không? ngày 9/6 em về rồi ạ, nếu gặp được thì vui quá:smiling:
 
431
0
0

luongtam

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Leo nhà này vừa leo vừa thở dốc. Cao thế!
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Sướng thế còn chán nỗi gì?:laughing:

Chào đón chị Cáo vào SG:love:

Vì có việc gđ nên không ở nhà, Mèo ới tiếp chị Cáo giúp với nhé.

Chị Cáo ơi, ở Sài Gòn có lâu không? ngày 9/6 em về rồi ạ, nếu gặp được thì vui quá:smiling:
chị nhắn với mẹ huydu lun đi ạh. nếu hôm ấy có thêm người thì sẽ vui hơn đấy...hihi.
mà chị đi cố gắng về sớm đó nhé...
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Sướng thế còn chán nỗi gì?:laughing:

Chào đón chị Cáo vào SG:love:

Vì có việc gđ nên không ở nhà, Mèo ới tiếp chị Cáo giúp với nhé.

Chị Cáo ơi, ở Sài Gòn có lâu không? ngày 9/6 em về rồi ạ, nếu gặp được thì vui quá:smiling:
Chị ở Sài Gòn ngày 3&4, ngày 5,6,7 ở Phan Thiết, từ Phan Thiết ra thẳng sân bay trả về địa phương:crying:. Thế là không gặp em à? C gửi lại quà Hà Nội cho em nhá:love:
 
466
0
0

kimsonbui

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Chị ở Sài Gòn ngày 3&4, ngày 5,6,7 ở Phan Thiết, từ Phan Thiết ra thẳng sân bay trả về địa phương:crying:. Thế là không gặp em à? C gửi lại quà Hà Nội cho em nhá:love:
Em đăng ký một chân gặp chị nhé :smiling:

@Vitxinhxinh: dạo này hơi lu bu một tí, chưa kể chăm bệnh nên cũng ít post bài, bù lại vẫn đọc thường xuyên đấy. Tiếc nhất hôm thứ 2, lúc 10h sáng, mình đang nằm mê man, không thể online được. Tiếc!
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Em đăng ký một chân gặp chị nhé :smiling:

@Vitxinhxinh: dạo này hơi lu bu một tí, chưa kể chăm bệnh nên cũng ít post bài, bù lại vẫn đọc thường xuyên đấy. Tiếc nhất hôm thứ 2, lúc 10h sáng, mình đang nằm mê man, không thể online được. Tiếc!
chị cũng ở SG ạh???hihi...vậy thì hay wa....
@ mẹ cáo: kỳ này bác có hội để hú hí rồi nhá...
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top