Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Ngại gì hả em? nhà của chung mà. Bọn chị không có nhiều thời gian. EM vào chăm sóc hộ. tốt quá ấy chứ. :applause::applause::applause::applause:
vâng, thế thì ko làm khách nữa nhé..hihihi..sao chị hok đi off ạh???
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Hôm qua bác gọi em dưng mà em bận quá, lúc sờ được cái điện thoại và có thời gian để gọi thì muộn rồi, không ăn cắp giờ của thằng Chuột nhà bác nữa. Có phải bác cũng đang dùng E71 không?Em muốn mua cái dạng PC ấy mà, để e vào mạng cho nó tiện, chứ vào mạng bằng cái đang dùng ghét lắm,chỉ muốn lên cơn điên.
chị mua N81 cũng đẹp, có màu xanh hay lắm, nắp trượt.....dùng trông teen lắm...hihi.
hay là iphone ạh...xã em đagn xài cái iphone 3G, cũng đẹp lắm chị ạh...mà giao diện của apple thì thôi rồi...đẹp mê....
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Nhân chuyện em Mèo bị cướp em kể hầu cả nhà chuyện em bị cướp nhá.
Em chẳng biết người ta sát trai, sát cá thế nào chứ em thì mới phát hiện ra mình sát cướp. Có nghĩa là em cứ hở ra cái gì là bị cướp luôn.
Năm kia em đang trên đường về nhà, vừa đi vừa buôn điện thoại, bỗng đâu mọc ra hai thằng đi xe máy không biển, em vẫn nhớ rõ thằng ngồi sau mặc áo hoa nó túm cái điện thoại của em.Em định giằng co cho nó đúng kiểu, dưng vội nghĩ đang đi gần vỉa ba toa, nó dẩy cho phát lại đi nhặt lá đá ống bơ thì quá tội thế là buông tay luôn.Điên quá rút máy khác gọi vào số ấy luôn nó chưa tắt máy, em nhắn tin bảo "đến chị cho cái sạc pin,mua sạc máy ấy đắt lắm" là vì em vừa hỏng nên mua sạc mới.
Năm ngoái, tháng 10 em tý tởn vác dây chuyền bấy lâu vứt xó ra đeo, vì em chúa ghét đồ trang sức, hôm ấy mặc áo bà ba nên hở cổ, tóc lại buộc cao cũng đi trên đoạn bị cướp điện thoại. Cũng mọc đâu ra hai thằng thằng ngồi sau nó túm dây chuyền của em giật phát, dưng mà nó tuột mất khoá nên rơi xuống, mặt thì văng ra, thế là em chỉ mất cái mặt, may không phải mặt đính kim cương.
Một tháng sau, tháng 11 năm ngoái, hội Tiểu thuyết bên WTT rủ đi off, đang đi tìm đường ở Phan Kế Bính thì cũng mọc đâu ra một thằng, nó đi có một mình nhá, mà giật luôn cái túi em để ở chỗ để chân xe máy.vụ này mất nặng tổng thiệt hại cả đồ và tiền mặt phải hơn 3 chục, chưa kể là mất hết giấy tờ, đến giờ chưa làm lại được cái gì hết.
Vì mất nhiều nên e phi vào đồn công an gần nhất trình báo, em mắng mấy chú công an ầm ầm, bảo các anh làm gì mà để cướp lượn như bướm đầy đường, ai lại một tháng bị cướp một lần, quá bằng loạn à. Thế mà các lão ấy còn cười nhe nhởn, bảo em mới là người có lỗi vì em tạo điều kiện cho nó cướp, rồi các lão ấy bảo em là thuộc loại "sát cướp" thế có lộn ruột không?
Trộm vía, năm nay em chắc không bị cướp nữa đâu, năm nào mà cũng bị cướp thì đến năm không bị cướp lại nhớ thì bỏ bố ấy chứ nhỉ?
Oạch, trong vòng 3 tháng mỗi tháng bị cướp 1 lần thì đúng là kỷ lục rồi Vịt ạ. Có lần chị mang 20 tr trong túi đi làm để mang về nhà, nên chị mới bỏ xe máy lại cq rồi gọi lão nhà chị đến chở về cho đỡ run, lão ý bẩu chị là "thích chồng chở thì cứ nói ra, chứ nhìn em với cái túi của em chả thằng cướp nào nó nghĩ em có tiền trong túi đâu":crying::crying::crying:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Oạch, trong vòng 3 tháng mỗi tháng bị cướp 1 lần thì đúng là kỷ lục rồi Vịt ạ. Có lần chị mang 20 tr trong túi đi làm để mang về nhà, nên chị mới bỏ xe máy lại cq rồi gọi lão nhà chị đến chở về cho đỡ run, lão ý bẩu chị là "thích chồng chở thì cứ nói ra, chứ nhìn em với cái túi của em chả thằng cướp nào nó nghĩ em có tiền trong túi đâu":crying::crying::crying:
vậy là giống " cái bang" hả chị???hehe...(đừng giận nhá, nhá, nhá....)
 
431
0
0

luongtam

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Khiếp, cả nhà spam kinh quá cơ.
@ Mèo ú, chia buồn lẫn vui với em nhé:smiling:
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

vâng, thế thì ko làm khách nữa nhé..hihihi..sao chị hok đi off ạh???
Cũng đủ điều kiện, cũng muốn lắm nhưng không thể nào mà đi được em ạ.
Buồn lắm cơ :crying::crying::crying::crying:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam (Tầng 2)

Cũng đủ điều kiện, cũng muốn lắm nhưng không thể nào mà đi được em ạ.
Buồn lắm cơ :crying::crying::crying::crying:
khổ thế đấy....chia bùn chị nhá....em thấy trong nhật ký tòan chuối là chuối cơ...khiếp, qả nào quả đấy cứ to khủng bố í.....trông mà thèm.....
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Nhân chuyện em Mèo bị cướp em kể hầu cả nhà chuyện em bị cướp nhá.
Em chẳng biết người ta sát trai, sát cá thế nào chứ em thì mới phát hiện ra mình sát cướp. Có nghĩa là em cứ hở ra cái gì là bị cướp luôn.
Năm kia em đang trên đường về nhà, vừa đi vừa buôn điện thoại, bỗng đâu mọc ra hai thằng đi xe máy không biển, em vẫn nhớ rõ thằng ngồi sau mặc áo hoa nó túm cái điện thoại của em.Em định giằng co cho nó đúng kiểu, dưng vội nghĩ đang đi gần vỉa ba toa, nó dẩy cho phát lại đi nhặt lá đá ống bơ thì quá tội thế là buông tay luôn.Điên quá rút máy khác gọi vào số ấy luôn nó chưa tắt máy, em nhắn tin bảo "đến chị cho cái sạc pin,mua sạc máy ấy đắt lắm" là vì em vừa hỏng nên mua sạc mới.
Năm ngoái, tháng 10 em tý tởn vác dây chuyền bấy lâu vứt xó ra đeo, vì em chúa ghét đồ trang sức, hôm ấy mặc áo bà ba nên hở cổ, tóc lại buộc cao cũng đi trên đoạn bị cướp điện thoại. Cũng mọc đâu ra hai thằng thằng ngồi sau nó túm dây chuyền của em giật phát, dưng mà nó tuột mất khoá nên rơi xuống, mặt thì văng ra, thế là em chỉ mất cái mặt, may không phải mặt đính kim cương.
Một tháng sau, tháng 11 năm ngoái, hội Tiểu thuyết bên WTT rủ đi off, đang đi tìm đường ở Phan Kế Bính thì cũng mọc đâu ra một thằng, nó đi có một mình nhá, mà giật luôn cái túi em để ở chỗ để chân xe máy.vụ này mất nặng tổng thiệt hại cả đồ và tiền mặt phải hơn 3 chục, chưa kể là mất hết giấy tờ, đến giờ chưa làm lại được cái gì hết.
Vì mất nhiều nên e phi vào đồn công an gần nhất trình báo, em mắng mấy chú công an ầm ầm, bảo các anh làm gì mà để cướp lượn như bướm đầy đường, ai lại một tháng bị cướp một lần, quá bằng loạn à. Thế mà các lão ấy còn cười nhe nhởn, bảo em mới là người có lỗi vì em tạo điều kiện cho nó cướp, rồi các lão ấy bảo em là thuộc loại "sát cướp" thế có lộn ruột không?
Trộm vía, năm nay em chắc không bị cướp nữa đâu, năm nào mà cũng bị cướp thì đến năm không bị cướp lại nhớ thì bỏ bố ấy chứ nhỉ?
Hic, thấy Vịt mất gần 3 chục mà thấy mình còn may hơn. Chuyện là ông xã chiều qua đi nghinh đón Phật ngọc ở Bắc Ninh, chen nhau thế nào nó móc mất cái ví tổng thiệt hại 500$ và 5 triệu VND cùng giấy tờ. Từ đêm qua đến giờ xót của đau ruột. Hic hic, huhu.

Lúc nãy thấy công an gọi điện báo đã tìm được giấy tờ, cũng may là nó còn trả lại chứ không mà đi làm lại bằng lái xe, chứng minh thư cũng mất thời gian mà mệt ra phết.
 
594
0
0

meyeuTomTom

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Hic, thấy Vịt mất gần 3 chục mà thấy mình còn may hơn. Chuyện là ông xã chiều qua đi nghinh đón Phật ngọc ở Bắc Ninh, chen nhau thế nào nó móc mất cái ví tổng thiệt hại 500$ và 5 triệu VND cùng giấy tờ. Từ đêm qua đến giờ xót của đau ruột. Hic hic, huhu.

Lúc nãy thấy công an gọi điện báo đã tìm được giấy tờ, cũng may là nó còn trả lại chứ không mà đi làm lại bằng lái xe, chứng minh thư cũng mất thời gian mà mệt ra phết.
Chị ơi!
May mắn là còn tìm lại được giấy tờ
Thôi của đi thay người chị nhé (tự an ủi vậy)
Cười tươi lên nào .:laughing::laughing::laughing:
 
97
0
0

Phuc & Chip Bong

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Hic, thấy Vịt mất gần 3 chục mà thấy mình còn may hơn. Chuyện là ông xã chiều qua đi nghinh đón Phật ngọc ở Bắc Ninh, chen nhau thế nào nó móc mất cái ví tổng thiệt hại 500$ và 5 triệu VND cùng giấy tờ. Từ đêm qua đến giờ xót của đau ruột. Hic hic, huhu.

Lúc nãy thấy công an gọi điện báo đã tìm được giấy tờ, cũng may là nó còn trả lại chứ không mà đi làm lại bằng lái xe, chứng minh thư cũng mất thời gian mà mệt ra phết.
Ui troi, thoi danh cua di thay nguoi, nghi nhieu lam gi, cung dung day nghien han. Thao nao hom nay khong thay goi dien xem em co den tu tap duoc khong...
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

ơ thế hôm nay ko có ai ở nhà ạh???hic...chán thế....
vào nhắc mai online lúc 10h sáng các bác nhá
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

hội 88888888888888 nhà mình đâu nhỉ????sao giờ này chỉ có mỗi em với ớt vậy..hichic....
 
1,850
0
0

Mẹ Cáo

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

hội 88888888888888 nhà mình đâu nhỉ????sao giờ này chỉ có mỗi em với ớt vậy..hichic....
Trời ạ, làm chị vừa đi xe máy đến cq vừa hắt xì, tưởng mình bị H1N1 chứ, hóa ra có người gọi lên 88888, heheeee:laughing:
 
883
0
0

mèo_ú

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Trời ạ, làm chị vừa đi xe máy đến cq vừa hắt xì, tưởng mình bị H1N1 chứ, hóa ra có người gọi lên 88888, heheeee:laughing:
hihi...có thế chứ.....bác mà ko đến kịp,,, em phạt bác í chứ....
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Ui troi, thoi danh cua di thay nguoi, nghi nhieu lam gi, cung dung day nghien han. Thao nao hom nay khong thay goi dien xem em co den tu tap duoc khong...
Sorry bác nhé. Không đến được mà cũng quên cả gọi điện. Hôm qua đông vui không bác? Có đay nghiến gì đâu, chỉ ôm lão thật chặt rồi nói nhỏ vào tai "anh biết anh mất tiền gì không?" Lão bảo "Không" em nói "tiền ngu" lão bảo "biết rồi".
 
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Lâu đài sì-pam

Sorry bác nhé. Không đến được mà cũng quên cả gọi điện. Hôm qua đông vui không bác? Có đay nghiến gì đâu, chỉ ôm lão thật chặt rồi nói nhỏ vào tai "anh biết anh mất tiền gì không?" Lão bảo "Không" em nói "tiền ngu" lão bảo "biết rồi".
Eo, chị gái trông thế ác phết, tình củm kiểu đới thì:laughing::laughing::laughing:
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top