(MS287/CN) 01.3.2011 Bé Nguyễn Sỹ Quang sn 29.12.2009 ở Kiến Thụy, Hải Phòng - tim bẩm sinh (teo tịt van 3 lá, hở van 2 lá, hẹp ĐMP, CODM)

265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Hai trường hợp tim bẩm sinh nặng tại Hải Phòng

Nhìn con trai gầy gò, nhút nhát quá. Vậy là 2 bố con là về, tuần sau lên lại ạ. Đã không ăn uống được mà còn phải đi xe cộ nhiều, khổ thân quá. Mong con sớm được điều trị.
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: Hai trường hợp tim bẩm sinh nặng tại Hải Phòng

Trường hợp này mình đã có thể chuyển về phần hỗ trợ được chưa ạ.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: Hai trường hợp tim bẩm sinh nặng tại Hải Phòng

Sáng nay nhận đc tin Ruồi báo mọi việc như vậy chị gọi ngay Aslan (gì cũng biết ) và mẹ Kê Nghé vì biết bác Tâm CTB đang ở đâu đó xa xôi gần mụ SCP . Aslan đang bận mà chi dùng số lạ nên đành nhắn tin rõ ràng gửi A. Kê nghé chi gọi đc trực tiếp và mẹ Kê bắt đầu đi tìm bạn hỏi.
Mẹ Kê hỏi bạn nhưng đang còn chút vướng mắc thì nhận đc đt của Aslan và kèm tin nhắn trả lời luôn. Có ng quen ở BV Nhi Đức lên gặp và sẽ ỌK.
Báo ngay lại với Kê kèm theo việc tìm ng dẫn bố bé, chứ bố bé chậm chạp lắm.
Cho mẹ Kê số đt của Tyruoi để liên hệ cùng giúp bố bé làm hồ sơ TTCE.
Mới bàn giao a, b , c vậy và nhận đc tin nhắn lại bạn của Aslan nhiệt tình xuống khoa tìm (tưởng đang ở khoa). Cảm ơn , cảm ơn nhé.
Khi nói chuyện với bố bé hôm trc, bố có nói ko thể xin đc giấy sang bv khác đâu chi ạ, chỉ NHi TW mà thôi. May quá là may.
Giờ mong sao ca mổ của bé BV ko báo con số quá 3000 usd, nhưng chi vẫn cứ lo chưa hoàn toàn tin đc đâu. Chị mong sao BV Tim HN nhận mổ.
Ty ruôi và Kê chú ý vì hồ sơ TTCE lần này theo dõi sát sao đấy nhé, làm nhg chưa đc nộp cho V ở cơ sở đâu mà mang lên HN nộp trực tiếp đấy nhé. Xem giùm chi trg hợp của Khánh Linh để làm giống thế.
abc chị chỉ biết đến thế còn lại chờ Kê báo xem tình hình giấy tờ thế nào.
Cảm ơn các mẹ HP nhiều nhé.
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: Hai trường hợp tim bẩm sinh nặng tại Hải Phòng

Bạn em (mẹ Lê Hương bên Trái tim nhân ái) vừa dẫn bố bé đến gặp chị Hiền. Hóa ra bạn ấy cũng quen chị Hiền luôn. Chị ấy hẹn Hương ngày mai đến lấy giấy chuyển lên Tim HN cho Quang.
Đến lúc này có thể nói mọi điều thuận lợi hơn chị em mình nghĩ nhỉ. Quang vẫn còn cơ hội phẫu thuật, chuyển viện nhẹ nhàng. Chỉ còn bước cuối cùng hy vọng con đủ tiêu chuẩn được tài trợ, con khỏe mạnh trở lại.
Sáng nay nghe điện của chị Loan em thấy nhẹ cả người. Cả ngày hôm qua cứ cầu mong mãi nhưng thực sự em không dám gọi điện.
Nhìn trong ảnh mẹ Tyruoi chup con có vẻ lớn đấy nhưng bên ngoài bé lắm, trông tội lắm. Đọc bài của mẹ Tyruoi viết con không chịu ăn, cứ khóc mếu thương quá.
Em chợt nghĩ ở hoàn cảnh như bố mẹ Quang mà được người giúp đỡ tận tình để chữa trị cho con chắc ít người mơ thấy và sẽ sốt sắng lắm. Cả nhà thông cảm cho gia đình cháu nhé, cứ chậm chạp mãi thế nên khổ con.
 
10,139
24
38

ALnML

Super Moderator
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Cảm ơn Aslan, Mẹ Kê và nhà HP.
Lần này chuyển viện, đến ngày hẹn mổ thêm một lần chuyển viện nữa đấy.
Mong mọi chuyện tốt đẹp.@};-
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

công nhận đọc email của mama cứ abc rồi lại 123, chả hiểu gì. Anyway, thấy mọi việc thuận lợi với con nên cũng vui lây với các mẹ
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Chiều qua e đã gửi CPN hồ sơ cho bố Quang, trong đó có in một tờ giấy dặn dò cẩn thận các việc cần làm, các giấy tờ cần chuẩn bị, khi nào lên khám sẽ mang hs theo. Giờ bố đang đi làm, chưa về nên chưa biết nhà nhận được hay chưa. Em bé về ngoan, không có vấn đề gì, ca nhà vui vẻ và đã sẵn sàng tư tưởng để tuần sau lên khám chứ k tặc lưỡi "thôi thì... cho xong" như hôm trước. Cảm ơn cả nhà rất nhiều ah!
 
110
0
0

Haibara82

New Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Sang đây lại thấy mẹ Kê và cả LêHương nữa, bên CSTT thì chuyên về các cháu bị tim rồi các mẹ nhỉ?
Hi vọng mọi vc sẽ ổn để công sức các mẹ HP không đổ sông đổ biển.
Các mẹ HP vất vả quá, neo người mà cũng nhiều trường hợp.....
Khi nào có chi phí cụ tỷ mổ cho Quang, e xin phép góp 200k cho cháu. Gọi là có ít tấm lòng....
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Bố Quang đã nhận được hồ sơ, khai xong rồi, sớm nay mang ra xã chứng nhận nhưng chưa được vì không có người ký. Sáng thứ Hai tới sẽ hoàn thiện hồ sơ, chiều thứ Hai mang ra HN. LG có nói trước với Trang về sự thay đổi tốt đẹp này rồi chứ ạ?
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Bố Quang đã nhận được hồ sơ, khai xong rồi, sớm nay mang ra xã chứng nhận nhưng chưa được vì không có người ký. Sáng thứ Hai tới sẽ hoàn thiện hồ sơ, chiều thứ Hai mang ra HN. LG có nói trước với Trang về sự thay đổi tốt đẹp này rồi chứ ạ?
Bố Quang đã có giấy chuyển viện cho con lên Tim HN rồi ah. Chắc trong ngày hôm nay sẽ Thủ đô thẳng tiến đây.
@Metyruoi: Em cứ run run sợ bố cháu khai hồ sơ không đúng như chị hướng dẫn thì lại mất công. Cứ thấy lo lo với mỗi việc nhà cháu làm nếu không có người hỗ trợ.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

@ Mẹ Kê: Không lo đâu, vì mình dặn dò kĩ lắm rồi, chỗ nào không biết thì cứ để trống, mình sẽ khai sau, chủ yếu là lấy được dấu xác nhận của xã. Sáng nay thì làm xong hết rồi, buổi chiều muộn sẽ cho con lên HN. Mình nhắn tin hướng dẫn đi xe bus từ bến xe Gia Lâm đến Trần Hưng Đạo rồi, chỉ việc nhớ cái tin nhắn đó thì sẽ sang đến cổng bv Tim thôi. Nếu mà còn lạc đường nữa thì lúc đó thật mới bó tay. Hiii...
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Chiều qua nhà Quang thuê trọ gần bệnh viện, 150k/ngày, sáng nay đã khám xong, bác sĩ đang cho siêu âm và chụp Xquang. Em bé có mẹ đi theo nên trộm vía ngoan, không quấy. Những việc cần làm em đều hướng dẫn rất cụ thể nên không cần phải đi cùng nữa, để bố mẹ chủ động, ít nữa mổ cho con còn biết đường đi, lối lại. Có kết quả và giấy hẹn nhập viện thì em sẽ đến lấy luôn.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Hôm qua Quang không siêu âm được, sáng sớm nay đã vào bệnh viện, bs cho uống thuốc gì đó trước khi siêu âm. Cũng phải siêu âm xong, có đủ kết quả xét nghiệm thì mới hội chẩn và hẹn mổ được.
 
5,604
7
38

metyruoi

Active Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Buồn quá! Buồn suốt từ chiều qua đến giờ!

Cả ngày hôm qua, không, phải nói là suốt từ thứ Ba, khi bố mẹ đưa Quang đi khám, không ngày nào là không điện thoại cho bố Quang ít nhất 5 lần để hỏi thăm tình hình thăm khám và sức khỏe của con. Sở dĩ không đến vì muốn bố mẹ tự thân vận động, biết lo chỗ này, chạy chỗ kia để còn lo cho con sau này. Từ sáng sớm hôm qua, trước khi đi làm đã điện thoại dặn bố, khi nào có kết quả hội chẩn thì báo ngay để chị vào lấy hồ sơ. Rồi cứ cách tiếng lại điện thoại, họp hành cũng không yên, phải chạy ra ngoài gọi. 17h42 phút lại gọi, lúc này bố Quang bảo, con em không mổ được, bác sĩ nói con bị nặng rồi (phổi con bị teo, tim có dịch tràn, trong tim có vết đỏ) cho con về đi, uống thuốc cũng được mà không uống thuốc cũng được vì không còn cần thiết nữa, 3 tháng sau lên khám. Cái điện thoại suýt tuột khỏi tay, ngồi thụp xuống đất. Cảm giác có gì đó như kim đâm vào ngực. Thương thằng bé bao nhiêu thì thương bố nó bấy nhiêu. Dặn bố, ở đó đợi chị, chậm nhất là 10 phút nữa chị đến nơi, nhất định phải đợi chị, không được về, trời đang mưa đấy. Xuống đến nhà xe lại gọi lại, dặn không được về. Chạy như bay, vượt đèn đỏ, nghe sau lưng có tiếng chửi của vài người,...lên đến nơi, chạy xộc vào cổng, bấm điện thoại, thì bố bảo, em lên xe bus về rồi, em xin lỗi chị. Huhuuu...cảm giác như bị ghét bỏ. Không giận, lại càng thương, càng xót xa và thấy tủi hổ ghê gớm.

Muốn gặp thằng bé, bế nó một cái, nó khóc cũng được, rồi đưa cho bố mẹ nó ít tiền, đỡ phần nào tiền chi tiêu mấy ngày qua. Kêu nó đến bến xe thì đừng lên xe vội, chị sẽ chạy xe sang, nó bảo, lần này em sẽ đợi. Rồi chợt nghĩ, cách đây hơn chục phút nó nói đợi, nhưng cách có 1 chuyến xe bus mà nó có đợi đâu, đằng này nó đứng ngay trước 4, 5 cái xe chuẩn bị xuất phát về HP. Sang không gặp nó lại càng thất vọng hơn. Chợt nhớ ra, có thuyvuong gần đó chạy đến may ra còn kịp, bấm máy gọi mà cứ cầu mong là bạn chưa về, vì nếu đi trên đường thì làm sao mà nghe điện thoại được.

thuyvuong đến, gửi cho bố 2.000k và mấy bịch sữa cho con. Cảm ơn bạn rất nhiều@};-, nếu không có bạn lúc đó, chắc mình sẽ day dứt mãi không thôi. 9h tối hôm qua mấy bố con mới về đến nhà, con về mệt nên ngủ ngay, giờ thì đang chơi với ông bà rồi, bố nghỉ làm để mai đi gặt.

Cảm ơn tất cả các mẹ đã theo dõi tình hình của con trong suốt thời gian qua! Và rất xin lỗi vì đã không giúp gì được cho con nữa!

....
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Chẳng biết nói gì ...
Cầu chúc cho con những gì tốt nhất có thể ...
 
1,014
0
0

Em bé ngoan

New Member
Ðề: Hai trường hợp tim bẩm sinh nặng tại Hải Phòng

Đọc lại từ đầu topic, gặp lại hình ảnh bé Tươi, chảy nước mắt vì thương Tươi, thương Quang. Chẳng thể làm gì được...
 
265
0
0

kemtiramisu

New Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Con vẫn còn đó mà, sao lại nói là...không còn cần thiết nữa. Các chị ơi...
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Tối qua em nhận được tin nhắn của chị Loan.
Cả đêm trằn trọc, hình ảnh Quang bé tí tẹo, gầy đen, yếu ớt ở BV Nhi Đức; hình ảnh mẹ Tiruoi đưa lên; con rụt rè, nhút nhát, cầm 2 chiếc bánh quy lên đến HN vẫn còn trên tay cứ hiện trong đầu em. Mấy hôm con em bị thủy đậu nên cũng chẳng gọi được cho bố Quang để hỏi thăm tình hình. Mấy ngày trước em còn nói mọi việc dễ dàng hơn chị em mình nghĩ. Quang ơi, tấm lòng của CSTT dành cho con, sự quyết tâm dù chậm chạp của gia đình con.
Chị Loan nói đã gửi mail cho bác sĩ Hiếu (cân nhắc việc con vào Sài Gòn nữa chị nhé).
Chị Kim Anh vất vả quá, hết lòng vì con, gia đình con.
Mong thông tin của bs Hiếu quá.
 
176
0
0

Mẹ Kê

New Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Tối qua em nhận được tin nhắn của chị Loan.
Cả đêm trằn trọc, hình ảnh Quang bé tí tẹo, gầy đen, yếu ớt ở BV Nhi Đức; hình ảnh mẹ Tiruoi đưa lên; con rụt rè, nhút nhát, cầm 2 chiếc bánh quy lên đến HN vẫn còn trên tay cứ hiện trong đầu em. Mấy hôm con em bị thủy đậu nên cũng chẳng gọi được cho bố Quang để hỏi thăm tình hình. Mấy ngày trước em còn nói mọi việc dễ dàng hơn chị em mình nghĩ. Quang ơi, tấm lòng của CSTT dành cho con, sự quyết tâm dù chậm chạp của gia đình con.
Chị Loan nói đã gửi mail cho bác sĩ Hiếu (cân nhắc việc con vào Sài Gòn nữa chị nhé).
Chị Kim Anh vất vả quá, hết lòng vì con, gia đình con.
Mong thông tin của bs Hiếu quá.
 
110
0
0

Haibara82

New Member
Ðề: (MS287/CN) 01.03.2011 Nguyễn Sỹ Quang sinh ngày 29.12.2009 Kiến Thụy, Hải Phòng tim bẩm sinh :teo van ba lá, hẹp ĐMP....

Các chị ơi, có thông tin gì từ bs Lân Hiếu chưa ạ?
Trường hợp của Quang nếu đc vào SG chữa thì liệu có đc ko ạ?
E hỏi thế là vì bên bọn em có hơn 30 triệu quyên góp cho trường hợp cháu Huệ ở WTT nhưng cháu mất rồi nên giờ số tiền đấy có lẽ sẽ xin ý kiến dùng cho 1 e bé khác cũng bị bệnh tim.
Nếu can thiệp đc ở SG và cần tiền thì các chị cứ nói với e.
Hi vọng rằng sẽ làm đc 1 điều gì đấy....
 
Top