(MS94/TT) 31.10.2010 - CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu

499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu.










thấy chỗ nào có 2 dồng chí này dều rất vui vẽ ... thiệt là ngưỡng mộ quá :)
dang chờ dợi phóng sinh sự của bác Bừa (hôm bữa trước coi bài phóng sự của bác Bừa bên off mùa thu HN .... cười bể bụng) :grin::grin:
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu.

Sáng hôm qua vào chực mãi mà ko thấy ảnh, đổ đau luôn. Nằm ở nhà, chiều nay mới lọ mọ lên cơ quan. Hichic... Xem một lèo... cười rùi khóc... Giống một con ngố!
Mẹc xi chị Cam iu dấu nhiều nhiều... Em ghiền nhất cái ảnh bầu trời phố Hội í đó chị!
Chị pink3 ơi! Thương chị quá, thương cả người đàn bà bất hạnh í nữa...
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu.

Anh Đồng nát ơi! Mẹc xi anh về chiếc áo dễ thương... Hy vọng sẽ có dịp được khoác nó gặp anh giữa trời Hà Nội.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

ĐÀ NẴNG ƠI !!!! TÌNH NGƯỜI

Tôi đã nhiều lần được đến Đà Nẵng. Nhưng chuyến đi này là 1 kỷ niệm đặc biệt đối với tôi, bởi không chỉ đơn giản là tôi được đặt chân lại mảnh đất mà đã đọng lại trong tôi nhiều ấn tượng đẹp, mà chuyến đi lần này còn mang đầy ắp những tình thương sẻ chia cùng các bạn trên diễn đàn. Cùng cả nước hướng về miền Trung thân yêu khắc phục hậu quả cơn bão số 9



Chuyến đi lần này chúng tôi chỉ có 4 người (Cam bảo bừa nát) thời gian cho chuyến đi cũng chỉ vỏn vẹn trong 1 ngày nghỉ.
Sáng sớm ngày thứ 7 tôi nhét vội vài bộ quần áo vào túi sách, lao vội ra đầu ngõ đợi xe, không quên qua công an phường làm thủ tục gửi lại bà xã.




4 giờ sáng xe có mặt tại nhà Đồng Nát. 2 thằng hì hục khẩn trương khuân đống hàng cứu trợ lên xe.



Do chủ quan không tính trước là cầu Thăng Long đang sửa chữa nên cấm giờ, Do vậy mặc dù còn rất sớm nhưng mật độ xe rất đông. Chúng tôi lên tới sân bay thì đã là 6h05 phút



Vội vàng lao vào phòng mua vé



Chạy tới chạy lui cuối cùng anh em chúng tôi vớt được mấy cái vé chót



Cầm tấm vé trên tay chúng tôi thở phào nhẹ nhõm.



Gửi hàng hóa xong xuôi, chúng tôi vào phòng chờ.



Tranh thủ ăn tạm mấy quả táo tàu, bóc vụng ở túi quà Đà Nẵng.



Còn 20 phút nữa mới lên máy bay, tôi tranh thủ ngả lưng xuống ghế chợt mắt cho đỡ mệt.



Chợt tôi bị 1 cô tiếp viên gọi giật dậy. Thì ra tôi vào nằm nhầm trong phòng hạng thương gia. Lững thững sách guốc và túi quay ra



Qua điểm soát vé vào máy bay.



Ống lồng dẫn chúng tôi xuống máy bay.


Do cả đêm thức trắng, nên vừa ổn định chỗ ngồi là mắt tôi đã dúi trên vai đồng Nát rồi
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).



Và tôi chợt tỉnh giấc khi loa phát thanh trên máy bay thông báo, máy bay chuẩn bị hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng. Nhìn qua của kính 1 thành phố tuyệt đẹp đang hiện ra trước mắt chúng tôi,



Hình như đây là bán đảo Sơn trà.



Sân bay Đà Nẵng.



Toàn cảnh thành phố Đà Nẵng thân yêu.





Và đúng 7h30 phút chúng tôi đã có mặt tại sân bay Đà Nẵng



Chiếc xe của anh bạn đã đợi sẵn để đón anh em chúng tôi. Trời hơi mưa, không khí trong lành mát mẻ. Vừa lái xe anh bạn vừa giới thiệu từng con phố, nhưng lúc đó bụng dạ tôi chỉ chú ý đến những tấm biển mỳ Quảng bên đường.


Như hiểu được ý tôi, anh bạn mời anh em chúng tôi vào điểm tâm bữa sáng với món mỳ Quảng ngon nổi tiếng này. Tôi ăn liền 1 lúc 2 bát, khiến cô bồi bàn phải ngạc nhiên.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).



em phục vụ dứng canh chừng ... sợ anh hai lúa này ăn xong xách guốc bỏ chạy không tính tiền hè hè hè
bận bộ dồ này di CSTT ... khỏi sợ dụng hàng :grin::grin:
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).



ăn vội vàng xong bát mỳ, chúng tôi về 23 Trần Văn Giáp, Tại đây các bán Đà Nẵng đã chuẩn bị xong xuôi. Tôi cùng Đồng Nát gắn biển hiệu logo lên xe hàng, chằng buộc cẩn thận và bắt đầu hướng Quảng Nam thẳng tiến.





Tôi được ưu ái ngồi cùng các bạn nữ Đà Nẵng. Khuôn mặt rặng rõ nụ cười hồn hậu đầy lòng hiếu khách của các bạn làm tôi vô cùng bối rối.



Tôi tự giới thiệu về mình và kể qua về hành trình trên máy bay, làm quen và hỏi thăm tên nick của từng bạn.



Con đường về QN thật đẹp, vừa đi vừa ngắm cảnh vừa được ăn bánh của hội bánh Đà Nẵng




Những cánh đồng vừa qua mùa gặt.



Những dòng sông thơ mộng mang đậm vẻ đẹp của 1 miền quê



Con sông đầy ắp phù sa uốn lượn bãi lở bãi bồi.

Các bạn kể rằng. Cũng chíng tại con sông này. Lũ đã từng cuốn phăng đi biết bao ngôi nhà, cánh đồng cuộn ngầu trắng nước, và những con đường này cũng chìm trong nước lũ



Ảnh tư liệu về cơn bão số 9 tại Quảng Nam




















Tôi cuốn theo lời kể của các bạn, hình dung ra sự thiệt thòi mất mát của người dân nơi đây, mới thấy sự đóng góp của mình thật vô cùng bé nhỏ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).



Sau hơn 1 giờ hành trình, đoàn cứu trợ của CSTT đã tới trường PTTH Nguyễn Thái Bình







Tại đây, các thầy cô, các em học sinh đã có mặt đông đủ tại hội trường lớn





Cô Huỳnh Kim Hoa, hiệu phó. Đã thay mặt nhà trường phát biểu cảm ơn. Cô và toàn thể nhà trường vô cùng xúc động trước những tình cảm cao quý mà các bạn CSTT mang tới.





Thay mặt quỹ CSTT Đà Nẵng. Mùa thu gửi lời thăm hỏi lời chúc tới các thấy cô giáo và các em học sinh.



Chia sẻ nhưng khó khăn mà trường và địa phương đang phải gánh chịu.





Từng phần quà được sắp sẵn.



Trao trực tiếp cho từng học sinh.


Các thành viên CSTT chụp ảnh lưu niện cùng nhà trường.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).



Chia tay với mái trường Nguyễn Thái Bình mà lòng tôi man mác 1 nỗi buồn khó tả, các em vất vả và thiệt thòi quá.
Nhưng tôi lại thấy anh lên trong từng đôi mắt. Đúng vậy, ánh mắt tự hào về 1 miền quê hiếu học.



Ngồi trên xe lắc lư theo những ổ gà ổ voi do trận lũ để lại, chúng tôi lại tiếp tục hành trình về vùng biển Duy Xuyên.





Đi đến đâu chúng tôi cũng thấy dấu tích cơn lũ để lại.
Cây cầu đã gẫy



Những vệt nước luc vẫn còn in vết trên từng mảnh tường, bờ dậu.



Đường làng rất nhỏ, chiếc xe tải phải căn từng đoạn đường.



Và đây là làng chài thuộc xã Duy Xuyên. Làng chài ước tính khoảng trên 100 hộ sông ven bờ sông... nhà nào cũng đều rất nghèo.





Biết có đoàn cứu trợ về, bà con tập trung rất đông đủ.



Các cháu nhỏ phấn khởi, cứ nở nụ cười hồn nhiên chẳng cần biết mình sẽ được gì.




Nào ai biết ánh mắt thơ ngây kia, nụ cười bé bỏng kia đã từng phải chống chọi với nhưng cơn lũ dữ



Ngôi nhà nào cũng tang hoang sơ xác. Chúng tôi treo vội tấm bạt logô lên hè nhà 1 người dân





Người già, trẻ nhỏ tất thảy đều vui mừng phấn khởi. Tôi cảm nhận thấy họ vui nhiều hơn ở tình cảm mà đoàn mang tới.
Mọi người hỏi chúng tôi từ đâu đến, tên là gì...vvvv Và trong chốc lát không khí đã trở nên vô cùng thân thiện và gần gũi



Mọi người cùng chúng tôi chuyển đồ đạc, hàng hóa xuống xe.



Thay mặt địa phương, anh Tuấn bí thư xã đã gửi lời cảm ơn tới đoàn. Tôi thay mặt đoàn cũng nói vài lời chia sẻ. Một sân khấu không loa, không micr nhưng vô cùng ấm áp tình người.





Từng hộ gia đình lên nhận quà tặng, lúc thì chú này cười khà khà mời tôi về nhà uống nước, lúc thì cô kia vừa nhận bao gạo vừa mếu máo khóc không nói lên lời, những giọt nước mắt lăn trên làn da chai sạm làm chúng tôi cũng thật cảm động.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).



!!!!!!



!!!!!!



Và tôi (Chú Cuội) đã cùng các em nhỏ lên sân khấu hát



Các bác Nam thì mời tôi về nhà chơi, uống nước



Nhìn con nhỏ ướm chon quần áo ..... tôi thấy lòng mình ấm lại



Vác hộ cụ bao gạo về nhà, ngồi trên chícc giường, giộng phều phào cụ kể.



Lũ nó cuốn đi hết cả, lơn chết gà chết, cả tuần trời đói rét.



Nhà bên kia (vừa nói cụ vừa chỉ tay) ông hàng xóm chết vào đúng hôm lũ, xác cứ phải để trên sàn nhà không mang đi chôn được

Cả xóm chỉ có mỳ tôm và nước ngưội cầm hơi. Giọng cụ nghẹn lại, tôi biết cụ đang khóc và mắt tôi cũng nhòa đi.





Tạm chia tay với xóm chài nghèo, chúng tôi xuống đò sang phía bờ sông bên kia, tiếp tục ủng hộ hơn 20 hộ dân.


Ngồi trên con đò, nhìn lại xóm chài nghèo chòng chành chồng chành....!!!!
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).



Bờ bên đó là 1 ngôi làng xóm đảo



Nhưngc bụi tre ven làng vẫn còn xác xơ vì bão lũ.



Vì xe oto không sang được nên Cả đoàn chúng tôi phải đi bộ gần chục cây số.



Và quà tặng cũng chỉ bằng những phong bì tiền.
Chúng tôi đến từng hộ dân trao tận tay và động viên gia đình. Tại đây chúng tôi được chứng kiến biết bao sự khó khăn nghèo đói. Thu nhập chủ yếu là nghề dệt chiếu. Trung bình mỗi người chỉ được 5K đồng/ngày



Giao thông vào đất liền bằng đó và nhưng chiếc cầu gỗ ván như thế này.



Cơn bão số 9 đã làm tốc mái, sập nhà gần hết cả xóm đảo này.



Chia tay xóm đảo. Xóm cuối cùng của chuyến đi cứu trợ lần này. Tôi cứ muốn ngồi lại lâu hơn nữa.



Hình như đêm nay cơn bão số 11 lại ập về miền trung. Xóm đảo làng chài lại oằn mình trong gió.
THƯƠNG LẮM MIỀN TRUNG ƠI!!



Quay lại Đà Nẵng, ngồi trên xe trở lại con đường đã đi, vẫn cát sỏi đá bụi




Ước gì con sông kia vẫn mãi êm đềm



Để nhưng cánh đồng mãi xanh tươi.





Xe về nơi thì cũng là lúc thành phố lên đèn, cảm giác vui buồn lẫn lộn.

Chiếc cầu xoay đang lung linh vươn mình giữa thành phố. Tôi thấy yêu thành phố và yêu con người nơi đây.


Tạm biệt Đà Nẵng. Thương cảng của tình người.!!!!!

-HẾT-
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

đúng là nhấn cảm ơn thôi chưa đủ, gửi tới các anh các chị ĐN và nhóm CBBN 1001x:-*, 1001x@};-:x:x:x... :cstt08:
cảm ơn các anh chị vì chuyến đi ý nghĩa tình người này ạ, mong sao bà con miền trung sớm vượt qua giai đoạn khó khăn này để ổn định cuộc sống:x
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Sáng sớm, vào nghía ảnh phóng sự của anh Bừa, thấy lòng bồi hồi lạ... Những kỷ niệm của chuyến đi như hiển hiện ra trước mắt... Mong lắm những cuộc hành trìn như thế...
 
535
0
0

MeoGiaHp

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Mong sao bà con nơi đây trụ vững và vượt qua được những khó khăn này :)
Nhà Đà Nẵng đã trải qua chuyến đi thật vất vả, em mong mọi người luôn mạnh khỏe để cùng nắm tay nhau trên con đường của CSTT :x:x:x
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Cám ơn anh Bừa đã thức tới 3h sáng để hoàn thành phóng sự cảm động này :x:x:x

Đúng là mỗi chuyến đi, khiến em càng thêm yêu mến và gần gũi hơn với các thành viên của CSTT, thêm yêu mến vùng đất nơi những người mình thương đang sinh sống....

Thương lắm miền Trung!
 
1,122
0
0

SCP

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Xem phóng sự của anh Bừa thật là cảm động . Cảm ơn gia đình Đà Nẵng nhiều nhiều vì chuyến đi thật ý nghĩa , mong sao bà con miền Trung ko còn phải chịu khốn khổ vì thiên tai @};-@};-@};-:cstt02:
 
1,849
0
0

BB&C

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Cảm động lắm "Bác sỹ thú y ạ" (tên cháu Cún đặt cho bác đấy).
 
2,617
0
0

Me Chip Tom Bi

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

@ Bừa : @};-:-*>:D<
 
497
0
0

Mẹ Hải Tâm

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Cảm ơn CSTT, cảm ơn nhà Đà Nẵng & nhóm BBNC đã không quản đường xá xa xôi chuyển tình người ấm áp của đại gia đình CSTT tới đồng bào miền Trung. Xem phóng sự này không ai ngăn nổi những dòng nước mắt. Xin chia sẻ cùng đồng bào miền Trung thân yêu...
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: CSTT cùng cả nước hướng về Miền Trung thân yêu (xem bài và ảnh chuyến đi cứu trợ trang 15).

Anh Bừa ơi, đọc phóng sự của anh, em khóc rồi nè. Xúc động lắm anh à. Hy vọng lần tới em sẽ tham gia được với đoàn. :cstt01:
 
Top