(MS97.2/TT) 16.01.2010 - TTTT: Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường TH Châu Hoàn, xã Châu Hoàn, Qùy Châu, Nghệ An

242
0
0

Nhím_Minh Thư

New Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Không biết nói gì hơn. Yêu cả nhà lắm lắm ạ.:cstt01::cstt01::cstt01:
 
2,019
2
38

Mẹ Mít nhợn

Active Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Tin nhắn 05g45 ngày 16.09.2010

Một hotboy CSTT mà tên anh gắn liền với mọi thứ Sexy, keke đặc biệt là nước hoa, cảm thán nhân lần trở lại Quỳ Châu , đã hứng tác bài thơ này (anh miệt mài gõ trong khi tất cả , af ko phải tất còn 1 nữa , đang ngủ)


Tặng Châu Hoàn

Châu Hoàn 16 tháng 1 tây
Một sáng trời mưa ta tới đây
Châu Hoàn xứ Nghệ đói lắm thay
Miệt mài, bền bỉ Trò tu chí
Thương lớp, yêu trò thày tận tâm
Hiếu học vốn truyền vùng quê Bác
Phát huy truyền thống đắp tương lai


@};-@};-@};-@};-@};-:cstt08:

Hihi, bài thơ này không biết là cái bác HB đấy sáng tác lúc nào nhỉ, chị Loan ới ời! Nhưng mà em thấy lúc đứng trước các thầy cô giáo và các em học sinh thì bác ấy lại đọc thế này cơ ạh:

Tặng Châu Hoàn

Châu Hoàn 16 tháng 1 tây
Một buổi chiều mưa gặp nhau đây
Chia sẻ tình thương cùng các cháu
Hiểu rõ gian lao của các thầy
Vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn
Thầy giỏi trò hay vẫn có đây
Hiếu học vốn là vùng quê Bác
Phát huy truyền thống, đắp tương lai.
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Hihi, bài thơ này không biết là cái bác HB đấy sáng tác lúc nào nhỉ, chị Loan ới ời! Nhưng mà em thấy lúc đứng trước các thầy cô giáo và các em học sinh thì bác ấy lại đọc thế này cơ ạh:

Tặng Châu Hoàn

Châu Hoàn 16 tháng 1 tây
Một buổi chiều mưa gặp nhau đây
Chia sẻ tình thương cùng các cháu
Hiểu rõ gian lao của các thầy
Vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn
Thầy giỏi trò hay vẫn có đây
Hiếu học vốn là vùng quê Bác
Phát huy truyền thống, đắp tương lai.
Ngẫu hứng trên đường đi, trong khi hình như tất cả đều trong giấc nồng trừ nàng OMM thức, nhắn tin cho chị để tường thuật và hắn HB của CSTT. Từ ngẫu hứng nên chi có cả đoạn ngẫu một ngẫu hai rồi ngẫu cuối cùng là đọc trc mọi ng.
Chị đã cảm ơn ng vợ thân yêu của HB này đã tặng chồng chiếc điện thoại "đa chức năng|" để HB có thể post bài, có thể chát ......

Yêu nhể .;)
 
1,505
0
0

Đồng Nát

<b>TB.</b> <span color="#ff0000">ACNM</span>
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Chị đã cảm ơn ng vợ thân yêu của HB này đã tặng chồng chiếc điện thoại "đa chức năng|" để HB có thể post bài, có thể chát ......

Yêu nhể .;)
Đã thế hôm qua đi về mệt còn được 1 suất mát xa double mới sướng chứ.
Hôm nay đi làm khỏe ơi là khỏe cơ ạ
Tôi yêu nhà tôi lắm :) :p :)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Tôi yêu nhà tôi lắm :) :p :)
Tưởng tượng ngay ra cái alo của Tự Long :D
Bừa làm gì mà mãi chưa xong phóng sự thế nhỉ...
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Đợt này em bận quá nên đã đăng ký rồi mà ko đi được vì thứ 7 em vẫn phải đi làm đến tận tối mịt. hic. Giờ em mới vào được. Ngoài nhấn nút cám ơn, em chẳng biết nói gì. Thực sự cảm thấy tiếc lắm vì ko tham gia được chuyến đi này. Mong rằng thời gian tới sẽ có nhiều chuyến đi để tấm lòng nhân ngày càng được nhân rộng.
Yêu nhà mình lắm lắm ạ!:-*:-*:-*:-*:-*:-*:x:x:x:x:x:x:x:x:cstt01::cstt03::cstt02::cstt09::pig01::pig02::cstt04::cstt04:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Tưởng tượng ngay ra cái alo của Tự Long :D
Bừa làm gì mà mãi chưa xong phóng sự thế nhỉ...
em cũng dụ xong giai đi ngủ sớm để hóng ảnh của một trong những hot boy của nhà mình đây ah,cái cổ đang dài ra roài:D
 
1,622
1
0

Jigme_Lahmo

New Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Sao mà bài của em lại lên tận 2 lần liền. Em ngồi đây nối cổ cùng chị Xề nhá! hehe. :p
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

HÀNH TRÌNH 24 GIỜ​

Khi ta đi canh ba gà vừa gáy
Khi ta về gà lại gáy canh ba ..
. (Dạ em bắt trước Cam ạ).

Một mình em cầm hết tất cả ảnh của chuyến đi, mặc dù rất bâạ và mệt nhưng em đã hết sức cố gắng để phục vụ kịp thời các bác. Không biết từ giờ đến sáng viết có xong không, hơn 200 bức ảnh, kể ra nếu pót được thì đây cũng là 1 kỷ lục của em.

Để tăng thêm sự tỉnh táo, em đi làm ấm trà đặc đã nhé. Mời bác Sọt, cô Khai, Mẹ diễm Ngọc và mấy bác đang onl trên CSTT uống cùng rồi nghe em kể chuyện nè.

Đúng là các bác cứ đi Nhật đi Mỹ bảo sướng chứ em thấy chẳng ở đâu sướng bằng ở Việt Nam, chẳng ở đâu sướng bằng cái vùng đất mà em sắp kể với các bác sau đây.

Đó chính là mảnh đất Nghệ An. Nơi chúng tôi đến là trường tiểu học Châu Hoàn - Quỳ Châu


gần 3h sáng em mới hớt hải chạy ra điểm tập trung, tưởng muộn giờ ai dè may quá là may... vì trời mưa nên thời gian xuất phát cũng chậm lại vài chục phút. Em thì tính cũng cản thận nhưng lại mắc cái bệng hay quên, rõ ràng là để bá thức 2h00, thế mà khi điện thoại đổ chuông báo thì em lại tưởng đặt báo thức bóng đá, vội vàng bật tivi nằm xem 1 lúc thì mới sực nhớ là ...đi Nghệ An... Khốn nạn cái tuổi chớm già.


Em ra tới xe thì mọi ng cũng vừa ổn định chỗ ngồi và bắt đầu chuyển bánh. Trời lạnh, lại lắc rắc mưa nên ai lấy cũng ngồi thu lu đợi cho ấm chỗ


Vừa bước lên xe em giơ tay chào mọi ng và ra hiệu xin phép cho được ngồi xuống dưới cùng để ai say xe thì lên ngồi phía trên.
Nói là vậy chứ thực tình là sáng dậy vội quá quần áo sộc sệch lại quên chưa đánh răng nên sợ mọi ng ....lại tưởng em buôn đất đèn


Xe chạy chừng mươi phút thì tới Hà Đông. hồi chiều đọc trên diễn đàn nghe đâu là có cả người thôi cơm nắm muối vừng cho mọi người. Nghĩ vậy nên em cứ hong hóng xem có phải vậy không.

Và đúng là như vậy. Mẹ Xề bước lên xe với 1 tay nải cơm nắm thơm phức, thèm quá mà chưa dám nói.



Vậy là lúc này trên xe đã có đủ mặt các thành viên. Hành trình Quỳ Châu bắt đầu thẳng tiến

Phía cuối xe TR với chiếc máy 3G bắt đàu tường thuật trực tiếp chuyến đi.
Phía trên Đồng Nát cũng Pro không kém với chiếc máy ĐT 4G (3G + 1 Gái ngồi cạnh) liên tục cập nhật thông tin và tra cứu giao thông qua hệ thống định vị JI QUY KA ÁT.


Em may mắn xin được nắm cơm nót dạ. Đúng là đang đói lại được namư scơm thơm dẻo, muối vừng, ruốc ngon quá là ngon. Vừa ăn vừa ngắm em, thầm tấm tắc khen... em thật kéo tay trông gọn gàng như nắm cơm thế kia mà đi đặt cái nick là Mẹ Xề.





Xe chạy chừng khoảng nửa tiếng đồng hồ thì bắt đầu vào đường HCM, con đường vắng vẻ và nhẵn nên xe chạy êm như ru


Sau hồi trò chuyện, mọi ng bắt đầu tranh thủ chợp mắt trên xe. Toi lặng lẽ đi ghi lại 1 vài tấm hình rồi lại về chỗ ngồi.


Bên này mấy bác trai ngủ ngáy như kéo gỗ.


Tôi chợt để ý tới 1 chị ngồi phía đầu xe, dưới ánh đèn le lói tôi thấy chị cầm quyển sách ngồi trầm ngâm như đang tụng kinh, dáng vẻ của chị làm tôi tự nhiên nhớ tới Nghé đang phải nằm viện mà mấy hôm nay mọi ng đang cầu nguyện cho con qua khỏi cơn nguy kịch. Giờ này không hiểu con thế nào. Phải chăng chị ấy cũng đang cầu nguyện???


Tôi cứ ngồi nhìn ra màn đêm suy nghĩ miên man. Chợt chiếc xe otô đỗ xịch lại là tôi sức tỉnh khỏi dòng suy nghĩ.

Thì ra chiếc xe dừng lại để bơm xăng, ngoài trời vẫn mưa rả rích. Nhìn lên tấm biển của trạm xăng, tôi biết vậy là đòn đã đi vào địa phâạ của tình Thanh Hóa.


Một anh ngồi phái sau tôi nói to:
- Bác tài ơi... Bác bơm xăng vào xe thì bác cũng phải mở cửa cho bọn em bơm nước với chớ..???



Khi xe vừa mở cửa thì mấy anh chị đã tranh nhau đòi đi hát
- Anh Tè ơi ....em là Hiền VTH các anh cho em hát trước

Thì ra anh thanh niên có tên là Mường Tè, còn cô áo đỏ là Hiền VTH.


Có lẽ do trời lạnh nên ai cũng buồn hát... nhưng khổ nỗi cai nhà vệ sinh thì chỉ có 1 mà phải phục vụ cả xe. Đợi mãi không đến lượt cực chẳng đã, anh bạn tôi bảo.
- Thôi anh em mình đứng giáp vào lốp xe này cũng được.

Tôi lắc đầu rồi chỉ lên phía trên xe.
- Làm thế ở trên ng ta nhìn thấy hết.
- Ôi dào... mưa tí tách thế này ai ng ta biết


Thế rồi cái lốp xe phải lãnh trọn hậu quả.


Tôi đứng nhìn mà ái ngại....



Mọi người tròn mắt, Cái cô cơm nắm thì cứ nhìn chăm chăm miệng tấm tắc.... Đúng là như máy bơm KAMA.

(Còn tiếp)
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

còn nửa hả ... còn nửa hả .... hùi sáng mới chơi 1 lon bò cụng rùi ... nghe bác Bừa nói có phóng sự nhiều tập nên đi chơi thêm 1 ly cà phê .... rùi ... bây giờ tỉnh như ruồi ... ngòi rung đùi .... canh chừng phóng sự :D
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng


Dời trạm bơm xăng đoàn chúng tôi lại tiếp tục lên đường


Troiừ bắt đầu mờ mờ sáng


Mọi ng lại tiếp tục với "giấc chiêm bao"


2 cô bạn phóng viên trẻ của đài TH vê tê cê, dưa vai nhau ngủ 1 cách ngon lành, nhìn cô áo đỏ phải ngồi mớm mớn thành ghế ngủ. Thấy tội nghiệp quá, tôi liền vỗ vai cô bảo nhỏ.
- Em xuống ghế của anh phía dưới này mà ngồi. Đây em ngòi tạ lên lòng anh này.
Cô gái mắt nhắm mắt mở, giọng ọe ọe đi theo tôi
- Vâng...!!!


- Nhưng anh ơi, anh bảo anh ấy bỏ tay ra cho em ngồi. Cô gái nói với theo
- Đấy em ngồi đi...Được chưa???


Dạ được rồi... hơi chơi vơi 1 chút nhưng được cái tỉnh cả ngủ anh ạ.


TRoiừ vừa sáng hẳn thì cũng là lúc đoang chúng tôi tới đất Nghệ An.


Con đường nhựa phẳng lạt uốn lượn giữa những cánh rừng trông thật đẹp mắt





Khi tất cả mọi ng đã tỉnh giấc. ăn tạm ít hoa quả và chương trình văn nghê trên xe được bắt đầu

Dưới sự "cầm đầu" của quản ca Mít Nhợn bỗng chốc cả xe lại rộn rã tiếng hát tiếng cười


Đồng Nát và TR quyết tâm hát thjuộc một bài để có cơ hội sẽ thể hiện tại trường tặng các thầy cô và các em học sinh.


Những bài hát thiếu nhi thật vui vẻ làm ai cũng cảm thấy như mình được sống lại thời ấu thơ, khen ai khéo chọn bài hát. Cứ 10 bài thì có tới 8 bài hát về chim về bướm. Mỗi lần tiếng hát được cất lên là cảm tưởng như chim bướm bay đầy xe.


Đúng thật, bởi không dễ gì mà có được cơ hội được đi giữa rừng cao su được cười được hat vang thỏa thích.


Nhìn con đường mà lòng ước gì nó cứ chạy dài xa tắp.


Đúng 8h30 xe của đoàn chúng tôi đã đến được Ngã 4 Thái Hòa (Lối rẽ về Quỳ Châu)




Vậy là chỉ còn khoảng hơn 40Km nữa là chúng tôi sẽ có mặt tại Thị trấn Quỳ Châu


Mọi ng bắt đầu lục tục nhắn tin cho gia đình.


Báo cáo với chồng con hành trình đã đi.


Sau hơn 1 h đồng hồ đoàn cũng đã tới được thi Trấn Quỳ Châu. Dừng xe ven đường để đợi xe của Hải Phòng, cả đoàn vào điểm tâm bữa sáng bằng món Bún mọc Lạp Lượt.


Nghe cái tên cũng thấy kỳ kỳ


Đúng là ăn cũng thấy ngon thật.


Tôi vừa ăn vừa ngắm cô áo nhung có quàng cái khăn len đen trắng. Trông cô thật xinh đẹp, giong cô nói êm nhẹ như bông, Tôi lân la định làm quen thì 1 anh người đậm đậm râu hơi dậm, quắc mắt nhìn tôi ra vẻ nhắc tôi đừng có lảng vảng "xâm lăng" bờ cõi.

(Còn tiếp...)
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng


và 11h đoàn HP cũng đã bắt được nhịp tại Quỳ Châu


Trung chuyển đồ đạc lên xe, tất cả lại tiếp tục hành trình.











Không khí trên xe lúc này trở lên vui hơn ấm cúng hơn. chẳng i bảo ai nhưng HP và HN cứ ngồi nhau xen kẽ theo kiểu rặng lược.


Cái anh người đậm râu rậm lúc nãy len xuống ngồi với 1 cô HP, nhưng lại sợ mất cô áo nhung nên cứ chạy lên chạy xuống như con thoi.



Mường tè cũng vui mừng ra mặt khi được ngồi cạnh em Thỏ 2006.


Cô Diệu (Giáo viên trường Châu Thắng) người đã tình nguyện viên làm hướng dẫn viên cho đoàn.

Qua điện thoại được biết là trong đó các con đang phải ăn mỳ tôm đợi các cô các chú vào


Từ thị trấn Quỳ Châu vào tới trường con 40 km


Phần lớn là đường dốc núi quanh co.




Có nhiều đoạn đã bị sạt lở nghiêm trọng rất nguy hiểm





Có nhiều đoạn ngầm mới mở , đường đi rất hẹp và trở ngai.











Đã nhiều lần lái xe bảo dừng không dám đi tiếp sợ nguy hiểm. Nhưng nghĩ giữa đồi núi thế này, ng thì có thể đi bộ , nhưng còn hàng còn quà còn sách vợ, rồi đồ ăn cho các con.
Không con cách nào khác là tiếp tục đi khi còn có thể.









Bò mãi bò mãi cuối cùng chúng tôi cũng tới được đoạn đường nhựa được coi là tạm ổn. Nhìn tâm biển được biết là còn cách trường có 13 km nữa thôi.



Nhưng vừa đi được 1 đoạn thì chúng tôi gặp ngay 1 hố voi to bổ chảng giữa đường. Lái xe lại lắc đầu quầy quậy.



Sau 1 hồi thăm dò, cuối cùng cả đoàn vẫn quyết tâm ...tiến. nếu sa lầy sẽ tập trung đẩy






và rồi chiếc xe cũng đành phải theo ý người.



Gầm gừ từng cm một, cuối cùng rất may mắn là đã qua.


Cả đoàn thở phào nhẹ nhõm, leo lên xe tiếp tiục hành trình....

(Còn tiếp...)
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Thôi, 6h sáng mất rồi.... Em chuẩn bị đi làm. Hẹn các bác buổi trưa em kể tiếp đoạn đường giông bão.
Tạm biệt cả nhà. Chúc ngày mới vui vẻ và HP.
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Iu bác Bừa quá bác Bừa ui ! ( Cái Icon Hun đâu mất nhỉ ? sao trên màn hình máy em lại thiếu ? Thôi hình ảnh ko có thì có âm thanh nhá ! chụt....chụt...Chụt....:D) Cảm phục tấm lòng với CSTT, Cảm phục sự thức khuya dậy sớm của bác. Hay có lẽ chớm già nên mất ngủ chăng ???:D:D:D
 
620
0
0

hamy2k5

New Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

iu bác Bừa lắm í, e nhiều icon hun hít nên bổ sung cho chị Milo nhé :-*:-*:-*:-* x 1000
 
499
0
0

Shortee2009

New Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

cảm ơn bác Bừa đả thức cả đêm để mang phóng sự đến cho nhửng người chỉ biết đứng từ xa mà ngóng như Sọt đây :D. Bác Bừa chuẩn bị đi làm thì Sọt củng chuẩn bị về .... tối nay ăn uống xong ... vô ngồi ngóng tiếp :grin::grin:
mong rằng có dịp sẻ cùng mọi người tham gia nhửng chuyến đi rất có ý nghỉa như vầy :cstt03:
 
2,398
0
36

Mexecuazin

Active Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

khóc rồi:cstt04: anh post nhanh em còn...cho sang blog ah
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
190
0
16

lrosalia

Member
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Nghe chừng cái món mầm đá của bác Bừa cho mọi ng nhai trẹo cả quai hàm nhể.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng

Tiếp tục đây ạ.
Vừa post anh vừa nhớ về Nghé. Thương Nghé quá mà không biết làm sao được. Chỉ biết cầu nguyện thôi vậy


Xe chạy được chừng khoảng 2 km thì đoàn chúng tôi gặp đoàn của các thấy ra đón. Thật ngạc nhiên là các thấy đề người con rất trẻ


Xuống xe bắt tay chào đón, chưa biết chuyến đi se như thế nào, nhưng sự chào đón của các thầy đã làm cho cả đoàn cảm động


Thầy Sơn (SN 1981) đã ngồi cùng lên xe chúng tôi và dẫn đường đi.





Nhưng rồi chiếc xe cũng chỉ đi được chừng 1km rồi lại phải dừng lại. Vì nhận được thông tin chiếc xe tải chở hàng đi trước phải dừng cách đó không xa vì đường quá xấu.


Thế là các thầy lại đóng vai xe ôm chở anh em chúng tôi đi thị sát đường xá.


Đúng là con đường toàn ổ trâu ổ bò, lầy nội như đường Hà Lội


Anh Nam, Đạt, Nát.... tỏ ra rất thông thao cách xử lý đường xá. Các anh đã 1 mặt động viên lái xe một mặt hô hào mọi ng và dân làng ra giúp nếu không may chiếc xe bị xa lầy.
Và rồi cuối cùng chiếc xe tải cũng đã vượt qua


Đến đây thì chiếc xe chở cả đoàn buộc phải dừng bánh và dỡ hàng xuống đường. Các thầy các cô lại tỏa đi tìm thuê xe ôm.


Biết các con đang phải nhịn đói để đợi đoàn làm cho các Mẹ ai cũng đều sốt ruột.





Nhưng rồi rất may đúng là như có trời xui đất khiến thế nào mà tự nhiên lại có lù lù 1 chiếc xe ben chở đá đang đi về phía chúng tồi


Đúng là như chết đuối vớ được cọc anh em đã vẫy lại và chiếc xe đã nhất trí, hẹn đoàn 20 phút nữa sẽ quay lại. Nhìn anh lái xe trẻ trung, nói giọng Nghệ An rất quả quyết, nên cả đòn cũng yên tâm chờ đợi.


Trong lúc chờ đợi, các thầy các cô đã thay phiên nhau chở đồ ăn bằng xe máy, mang vào trước cho các con.


Nhìn cảnh này ai nghĩ anh xe ôm kia là thầy giáo, cô áo hồng ngồi giữa kia là cán bộ mà "Sở còn không dám sờ"


Mọi khách vãng lai qua đường đều đươc "chặn lại" nhờ vả. Thật lạ lùng thay ở đây ai ũng thật tốt bụng và đầy lòng hiếu khách.


Tôi nhìn theo từng chuyến hàng được "tăng bo" về trường, mà lòng đầy cảm động. Thật ấm áp tình người.





Và rồi chưa đầy 20 phút chiếc xe chở đá đã quay lại.


Trao đổi qua công việc anh lái xe đã nhất trí và mời mọi ng bốc hàng lên xe. Tôi thấy anh hình như cũng rất vui và hăng hái với việc này


Không phải đợi lâu, mỗi ng 1 chân 1 tay bốc hàng lên xe.









Chưa đầy 10 phút, toàn bộ số hàng đã được đưa lên xe


Trông Mẹ Xề ở nhà nữ tính nhẹ nhàng là thế, mà hôm nay em nhảy lên nhảy xuống thùng xe cứ như kỵ binh la mã. Thế mới thấy.... đừng có đùa với chị em của CSTT.


Tôi là ng nhảy lên thùng xe sau cùng tôi nhảy phắt lên nóc cabin xe để ghi lại dấu ấn có 1 không 2 này.


Chiếc xe "Chở đá, cát sỏi" bắt đầu chuyển bánh. Có lẽ chính cái chiếc xe này cũng không ngờ rằng sẽ có 1 ngày nó được chở 1 chuyến hàng nặng nhất, chuyến hàng đầy ắp tình thương, tình chia sẻ.
 
0
0
0
B

Bừa

Guest
Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng


Cả đoàn lại hừng hực khí thế tiến quân về Châu Hoàn.





Nhưng chiếc xe của chúng tôi vừa đi được 1 đoạn thì gặp chiếc xe tải chở hàng quay ra, vì không tiếp tục vào được.


Vậy là số hàng của xe tải lại tiếp tục được đưa lên chiếc xe ben của chúng tôi. Chiếc xe mà theo lời anh lái xe là bất khả chiến bại




1 tốp người trong đoàn đi bộ từ lúc trước cũng đang đứng chờ chiếc xe dũng cảm của chúng tôi.



Sách vở đồ dùng học tập, quà tặng cho các con lại được dồn lại lấy chỗ cho mọi người lên.




Nhìn chiêc xe chở đầy hàng và người. Anh phụ xe mẩm đếm ....
- Em đếm để ghi vào sổ kỷ lục của xe
Chẳng biết lúc đó mọi ng nghĩ thế nào??? Tôi thì thật cảm xúc, trông nó chẳng khác gì chiếc xe chở khách ngày Tết, có khác chăng chỉ là sự nhồi nhét nhưng đầy ắp tiếng cười








Khỏ như Bố Bỉm và Mường Tè mà cũng còn phải méo mồm trợn mắt.


Chiếc xe đã chật lại cứ lên dốc xuống đèo liên tục.




Tôi và Mẹ Mít Nhợn được đặc cách ngồi phía trên cầm loa để nhắc nhở mọi người ngồi an toàn.


- Cái cô áo hồng!!! Anh Nát là của tôi, tôi đang quan lý toàn bộ chân cẳng của anh ấy rồi. Cấm để tay nhầm vị trí






- Ối anh đau, nhưng mà thích!!!!!...



- Em cũng thế


- Anh Tè vào tay em rồi


Tôi cầm loa nhắc nhở.
- Để nghị anh ngồi giữa không được Tè trên xe.
- Không ạ, ý em bảo là anh Tè ngồi vàop tay em.
- À......



Xe chạy được nửa đường thì gặp các thầy đi xe máy ra đón.

Chúng tôi ai lấy đều cảm động.


Các thầy cũng cảm động.


Và rồi cuối cũng chiếc xe chiến binh đã đang tiến gần về phía trường Châu Hoàn.


Không ai bảo ai, tất cả các thấy cô, cùng tất cả các con đứng dậy vỗ tay lồng nhiết (Tôi tiếc nhất khoảng khắc này vì đã không chụp ảnh kịp)









Mọi ng thở phào nhẹ nhõm.


Tôi phỏng vấn nhanh 1 cô gái trẻ mới tham gia diễn đàn.
- Cảm giác của em thế nào
- Dạ, vô cùng ấn tương, vô cùng xúc động. Chuyến đi thật ý nghĩa. Đây là chuyến đi đầu tiến em tham gia đấy ạ. Cảm ơn các anh chị, cảm ơn chia sẻ tình thương. Sắp tới em cai sữa cho cháu xong, hy vọng em sẽ có nhiều thời gian hơn để tham gia những chuyến đi như vầy ạ.
Thôi giời em phải vào chia quà cho các con đã. Hẹn lats nữa gặp lại anh nhé!!!!
 
Top