Ðề: HN : 16.01.2010 Tường thuật trực tiếp chuyến đi của Chia sẻ tình thương đến với các bé dân tộc Thái trường mẫu giáo và trường tiểu học Châu Hoàn xã Châu Hoàn, huyện miền núi Quỳ Châu, Ng
Phương Ạch bác ạh, biệt danh của em 20 năm rồi.
Hic, biết kêu oan nơi đâu đây? Alô, bao thanh thiên dicuty đâu rùi?
Nhà đài xin đính chính: Cai sữa là cô áo đỏ, còn cô áo hồng chửa cai ạ.
Tiếp ảnh phóng sự:
Do quá vội nên đoàn chúng tôi và nhà trường vừa báo cáo tình hình vừa sắp xếp những túi quà cho các cháu
Từng gói bánh từng cốc nước ngọt được phân chỉa thành từng túi nhỏ.
Các con lớp 1 cũng được các mẹ các cô dẫn sang bên sân trường của lớp lớn để tập trung cùng 1 điểm nhận quà
Từng túi quà được trao tận tay cho các con.
- Mế thấy các con các cháu có vui không ạ???
- Vui lắm, chưa bao giờ vui như thế này. Các cháu là ở đâu???
- Chúng cháu ở khắp các vùng miền đất nước Mế ạ.
- Quê chúng tôi còn nghèo lắm, các cô các chú cho nhiều quà thế này mà chúng tôi chẳng có chi cho các chú.
- dạ. được mọi người tiếp đón nồng hậu thế này là chúng cháu mừng lắm rồi ạ.
Phía bên này các bà Mẹ của những con nhỏ lớp một cũng hết sức phấn khỏi, nhìn các con được ăn những miếng bánh ngon lành, được vở mới cặp mới rồi cả dép mới, các chị ai cũng vui mừng ra mặt, cứ gặp chúng tôi là lại cười rạng rỡ như muốn nói lời cảm ơn!!!!
Phía bên sân các Mẹ vẫn đang hết sức khẩn trương sắp xếp những gói quà (sách vở, đồ dùng học tập) cho các con.
Cố gắng không để thiếu không để sót 1 em nào.
Trân sân khấu các con bắt đầu chương trình ca múa nhạc chào đón.
Đây là Màn múa bài hát "Đi học" của các bạn lớp 5A
Không khí trên sân lúc này trở lên thật vui và sôi động. không chỉ có các con mà bà con trong bản cũng kéo ra xem mỗi lúc 1 đông.
Đây là ban nhạc MN và những người bạn với bài Nụ cười đây là bài hát Nga hết sức vui nhộn. Được 4 danh ca lừng lẫy vừa hát vừa giẫy làm cho các thấy các cô và các con được trân cười nghiêng ngả.
Đây là các bạn lớp 4 với bài múa Bông hồng tặng cô.
Nhìn những khuôn mặt, ánh mắt thơ ngây, bàn tay mềm dẻo của các con đung đưa theo điệu nhạc mà trông thật đáng yêu, Tôi và MN cũng cứ như muốn múa theo.
Và công tác chuẩn bị gói quà cũng đã xong. Chương trình văn nghệ tạm dừng để các Bố các Mẹ tiếp tục phát quà cho các con.
Gói tiếp theo dành tặng các con có rất nhiều thứ nào cặp nào dép nào vở,hộp bút, có cả xà phòng thơm rất thơm nữa chứ. các con lớp nhở còn đượ cả tất (Vớ) ấm nữa.
Phát quà xong cácBố các Mẹ trạnh thủ chụp ảnh cùng các con.
Và đến lúc này cả nhà trường và đoàn mới có thời gian để phát biểu. Nhưng đúng thật là sẽ chẳng cần 1 lời phát biểu nào cũng được, bởi tất cả nhưng gì diễn ra đã nói nên tất cả.
Do thầy hiệu trưởng phải đích thân đi thuê xe tải để đoàn đi ra nên thầy hiệu phó đã thay mặt nhà trường nói lời cảm ơn tới đoàn tới tất cả các thành viên xa gần đã ủng hộ cho địa phương
...và thầy thay mặt nhà trường xin được gửi tặng 1 thung hương thơm (loại hương trầm đặc biệt) để gửi tặng mọi ng.. thôi thì của ít lòng nhiều... Châu hoàn nói riêng và Quỳ Châu nói chung sẽ rất ghi nhớ chuyến đi này....Cảm ơn ... cảm ơn rất nhiều.!!!!
Mr: đồng Nát đã thay mặt quỹ CSTT lên nói đôi lời, chia sẻ nhưng kho khăn của địa phương, cảm ơn sự đón tiếp nồng hậu của trường. đồng thời xin được tặng các thầy các cô và các cháu họ sinh 1 bài thơ con cóc tự sáng tác.
Tặng Châu Hoàn
Châu Hoàn, 16 tháng 1 Tây
Một buổi chiều mưa gặp nhau đây
Chia sẻ tình thương cùng các cháu
Hiểu rõ gian lao của các thầy
Vật chất tuy còn nhiều thiếu thốn
Thầy giỏi trò hay vẫn có đây
HIếu học vốn là vùng quê Bác
Phát huy truyền thống, đắp tương lai
không chỉ các thầy cô ngạc nhiên, mà cả đoàn chúng tôi cũng phải sửng sốt trước tài "bắt cóc thành thơ" của thi nhân đồng Nát.
Cả đoàn đứng giàn hàng ngang phía cuối sân để chụp ảnh cùng các con
Chụp ảnh cùng các thầy các cô và xin được tạm biệt mái trường Châu Hoàn yêu dấu
(Còn tiếp...)