Thơ tình

33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Thơ tình

ĐI TÌM MỘT NỬA

................(Sưu tầm)

........Nửa em có thể là tôi
Nửa tôi đánh mất có rồi là em ?
........Xương sườn hai đứa lạ, quen
Hay là thượng đế đã đem trao nhầm ?

........Nửa tôi lại bước âm thầm
Trong đêm mưa đổ cho lầm đường duyên
........Hai ta giữ nửa còn nguyên
Hay là theo lái lên thuyền khác nhau ?

........Sắc yêu cứ thế nhạt màu
Lá trầu buông rụng, buồng cau đã già
........Cung đàn hai nửa nhịp xa
Lỡ câu chung mẹ, thưa cha một nhà...

........Ngỡ mình, mình lại đi qua
Tưởng ta, ta lại nghĩ hoa của người
........Trốn tìm hai nửa trêu ngươi
Tôi, em đuổi bắt nụ cười chia đôi.

........Mải mê môi lỡ chạm môi
Hai nửa liệu có đâm chồi mầm yêu
........Hay em con gái .. nên kiêu
Còn tôi họ Sở đã nhiều tiếng oan?

........Chim Thư kêu tiếng quan quan
Hoàng Hà sông rộng có sang để chờ?
........Yểu điệu thục nữ trong mơ
Hảo cầu quân tử bây giờ ở đâu ?

........Em - tôi có vợ chồng Ngâu
Mồng bảy Ô thước bắc cầu mới sang ?
........Để mưa nước mắt ngập tràn
Mừng cho hai nửa nhân gian tỏ lòng.

........Từ mai tôi mượn gầu sòng
Sông Ngân lại tát nhớ mong hai bờ
........Liệu em bên đó có chờ
Hay là một nửa đò thơ đã chìm ?

...........
 
33
0
0

AnhDuy

New Member
Ðề: Thơ tình

........................Bão

................................Tế Hanh

........Cơn bão nghiêng đêm
........Cây gãy cành bay lá
........Ta nắm tay em
........Qua đường cho khỏi ngã...

........Cơn bão tạnh lâu rồi
........Hàng cây xanh thắm lại
........Nhưng em đã đi xa
........Và cơn bão lòng ta thổi mãi...
 
10,157
29
48

ALnML

Super Moderator
Ðề: Thơ tình

Ngọn nến


[FONT=times new roman, times, serif]Đã bao lần tôi ngắm nhìn ngọn nến
Sáng bừng lên trong bóng tối đêm đen
Ngọn nến mảnh mai, thân nến yếu mềm
Vẫn thắp sáng tim mình thành ngọn lửa

Dẫu thời gian trôi, nến không là nó nữa
Sẽ ngắn dần và lệ úa quanh thân
Nến vẫn cháy lên, tự đốt chính thân mình
Cho ngọn lửa mà không hề nuối tiếc

Có phải chăng vì quá yêu, mãnh liệt
Hay ngây thơ, khờ dại cũng bởi yêu?
Dù biết đớn đau, sẽ phải khóc thật nhiều
Nến vẫn nguyện hết mình để tình yêu cháy sáng

Dẫu thắp chỉ một lần, một lần thôi rất ngắn
Hay sẽ cháy cả đời chỉ bởi một tình yêu
Hay dẫu có yêu, dẫu trải qua rất nhiều
Nhưng cuộc sống thiếu tình yêu - vô nghĩa ...

http://thunglunghoahong.com/Love/?action=Detail&lID=1&tID=6752&cID=6929
[/FONT]
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Thơ tình

@ALnMn: Em thấy mừng vì bác đã "và con tim đã vui trở lại" để có tâm hồn post được nhiều bài, nhiều chuyên mục thế ạ :x@};-
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Thơ tình

Bao giờ mới nói?

(Cho một người tình xa)

- Đặng Vương Hưng -


Cứ làm như thể vô tình
Nào ai đã bắt chúng mình lặng im!

Dối lòng thẹn với trái tim
Để rồi thương nhớ phải tìm đến nhau

Bao giờ mới nói một câu?
Tháng ngày khao khát… bấy lâu để dành

Nhưng mà... định nói với anh
Thì em cứ giấu... mong manh chưa hề...

Nhưng mà... định nói em nghe
Thì anh ngần ngại... còn e... bởi vì...

Bên nhau trò chuyện những gì
(Những gì mây gió, những gì xa xôi)

Ngày mai lại chia tay rồi
Vẫn chưa nói được đôi lời ấy ra...

Khi nào hai đứa cách xa
Thì mình lại nhận rằng là... mình yêu !​
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Thơ tình

CHỈ LÀ NGÀY HÔM QUA
-Akikokoro-

Không phải quá khứ, chỉ là ngày hôm qua
Khi chiếc lá vàng rụng rơi trước cửa
Khi vầng trăng khép mình còn một nửa
Khi cánh chim bay khuất cuối chân trời.

Không phải tiêc nuối, chỉ là giọt nước mắt rơi
Xót xa cho một thời ta đã mất
Không phải khổ đau, chỉ là một lần ta khóc
Là nước mắt cho ta, là nước mắt cho mình.

Không phải oán hờn, chỉ là một phút lặng thinh
Để em đưa ta về lại thời xưa cũ
Để ta ngắm nhìn em ngàn năm say ngủ
Để thêm một lần, nhờ gió gửi nụ hôn.

Không phải đớn đau, chỉ là một phút đập dồn
Trái tim ta cũng theo em yên ngủ
Một thời đau, một đời qua đã đủ
"Hãy ngủ đi nào, hỡi trái tim của ta".

Còn lại gì cho năm tháng đã qua
Một thời yêu, và một đời tiếc nuối
Một người đi mãi, và một nguời theo đuổi
Quá khứ nào trở lại ở tương lai.​
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Thơ tình

Thuyền và biển
(sưu tầm)

Theo dòng đời năm tháng trôi qua
Em như một con thuyền không bến đợi
Hạnh phúc kiếm tìm mà sao chẳng tới
Giữa đông người em chỉ một - lẻ loi

Nhưng em xin cảm tạ đất trời
Đã cho em gặp anh như cho Thuyền gặp Biển
Dẫu biết đi mà chẳng bao giờ đến
Bởi bến bờ, tàu neo đỗ bình yên

Có sao đâu khi Biển mãi gần Thuyền
Và Biển biết mình mênh mông vô tận
Để chắt chiu qua từng con nước mặn
Dâng cho đời hạt muối đượm tình xa

Ai yêu Thuyền như lòng Biển thiết tha
Vẫn bao dung qua ngàn cơn sóng vỗ
Vẫn chở che mỗi khi đầy bão tố
Vẫn vui buồn có nửa ở trong nhau

Thuyền cứ đi dẫu chẳng biết về đâu
Yêu Biển quá chẳng thể nào xa được
Gửi lòng mình trong chiều sâu sóng nước
Để ngàn sau mãi thương nhớ vơi đầy

Anh ơi anh, rượu không uống mà say
Bởi tình yêu đâu phải điều bé nhỏ
Bởi giản đơn Biển chính là Anh đó
Nụ hôn nồng xin giữ mãi cho nhau.​
 
1,557
0
0

Camellia

New Member
Ðề: Thơ tình

Sóng

_Xuân Quỳnh_

Dữ dội và dịu êm
Ồn ào và lặng lẽ
Sóng không hiểu nổi mình
Sóng tìm ra tận bể

Ôi con sóng ngày xưa
Và ngày sau vẫn thế
Nỗi khát vọng tình yêu
Bồi hồi trong ngực trẻ

Trước muôn trùng sóng bể
Em nghĩ về anh, em
Em nghĩ về biển lớn
Từ nơi nào sóng lên?

-Sóng bắt đầu từ gió
Gió bắt đầu từ đâu?
Em cũng không biết nữa
Khi nào ta yêu nhau

Con sóng dưới lòng sâu
Con sóng trên mặt nước
Ôi con sóng nhớ bờ
Ngày đêm không ngủ được
Lòng em nhớ đến anh
Cả trong mơ còn thức

Dẫu xuôi về phương Bắc
Dẫu ngược về phương Nam
Nơi nào em cũng nghĩ
Hướng về anh – một phương

Ở ngoài kia đại dương
Trăm nghìn con sóng đó
Con nào chẳng tới bờ
Dù muôn vời cách trở

Cuộc đời tuy dài thế
Năm tháng vẫn đi qua
Như biển kia dẫu rộng
Mây vẫn bay về xa

Làm sao được tan ra
Thành trăm con sóng nhỏ
Giữa biển lớn tình yêu
Để ngàn năm còn vỗ​
 
97
0
0

methaoly

New Member
Ðề: Thơ tình

Diêm

Có người ví tình yêu như vỏ với que diêm
Nhưng em không nghĩ thế
Bởi que diêm chỉ một lần sáng loé
Còn vỏ bao làm sáng đến trăm lần

Em không thể là phần sẫm nơi vỏ kia
để làm sáng
Rồi đốt lịm đời những que diêm mỏng mảnh
Nơi hết lần này đến lần sau lấp lánh
Rất đa tình rồi phụ bạc như không.

Nhưng em sẵn sàng làm chiếc que
Dám đốt cả trái tim diêm sinh bé xíu
Cháy đến tận cùng của thân tăm trắng trẻo
Dù kiếp tàn nhưng hiểu: đã được yêu!

Dẫu cho anh có tham đến bao nhiêu
Và sau những cuộc tình chỉ dăm ba vết xước
Không oán hờn đâu vì em tin mình được
Chứ yêu nhiều - bạc phếch có gì đâu

Nếu muốn suốt đời ở mãi bên nhau
thì câu ví kia xin người rút lại
Bởi cái ngắn ngủi khác xa với cái còn mãi mãi
Mà tình yêu cần đi suốt cuộc đời.
 
97
0
0

methaoly

New Member
Ðề: Thơ tình

Chiếc lá đầu tiên

Hoàng Nhuận Cầm

Em thấy không, tất cả đã xa rồi
Trong tiếng thở của thời gian rất khẽ
Tuổi thơ kia ra đi cao ngạo thế
Hoa súng tím vào trong mắt lắm mê say
Chùm phượng hồng yêu dấu ấy rời tay
Tiếng ve trong veo xé đôi hồ nước
Con ve tiên tri vô tâm báo trước
Có lẽ một người cũng bắt đầu yêu
Muốn nói bao nhiêu, muốn khóc bao nhiêu
Bài hát đầu xin hát về trường cũ
Một lớp học bâng khuâng màu xanh rũ
Sân trường đêm- Rụng xuống trái bàng đêm
Nỗi nhớ đầu anh nhớ về em
Nỗi nhớ trong tim em nhớ về với mẹ
Nỗi nhớ chẳng bao giờ nhớ thế
Bạn có nhớ trường, nhớ lớp, nhớ tên tôi
“- Có một nàng Bạch Tuyết các bạn ơi, Với lại bảy
chú lùn rất quấy”
“- Mười đấy chứ! Nhìn xem trong lớp ấy”
(Ôi những trận cười trong sáng đó lao xao)
Những chuyện năm nao, những chuyện năm nào
Cứ xúc động, cứ xôn xao biết mấy
Mùa hoa mơ rồi đến mùa phượng cháy
Trên trán thầy, tóc chớ bạc thêm
Thôi hết thời bím tóc trắng ngủ quên
Hết thời cầm dao khắc lăng nhăng lên bàn ghế cũ
Quả đã ngọt, trên mấy cành đu đủ
Hoa đã vàng, hoa mướp của ta ơi
Em đã yêu anh, anh đã xa vời
Cây bàng hò hẹn chìa tay vẫy mãi
Anh nhớ quá! Mà chỉ lo ngoảnh lại
Không thấy trên sân trường- chiếc lá buổi đầu tiên.
 
97
0
0

methaoly

New Member
Ðề: Thơ tình

Tương tư chiều
Xuân Diệu

Bữa nay lạnh mặt trời đi ngủ sớm,
Anh nhớ em, em hỡi! Anh nhớ em.
Không gì buồn bằng những buổi chiều êm,
Mà ánh sáng đều hòa cùng bóng tối.
Gió lướt thướt kéo mình qua cỏ rối;
Vài miếng đêm u uất lẩn trong cành;
Mây theo chim về dãy núi xa xanh
Từng đoàn lớp nhịp nhàng và lặng lẽ.
Không gian xám tưởng sắp tan thành lệ.
Thôi hết rồi! Còn chi nữa đâu em!
Thôi hết rồi, gió gãccs với trăng thềm,
Với sương lá rụng trên đầu gần gũi.
Thôi đã hết hờn ghen và giận dỗi.
(Được giận hờn nhau! sung sướng biết bao nhiêu!)
Anh một mình, nghe tất cả buổi chiều
Vào chầm chậm ở trong hồn hiu quạnh

Anh nhớ tiếng. Anh nhớ hình. Anh nhớ ảnh.
Anh nhớ em, anh nhớ lắm! Em ơi!
Anh nhớ anh của ngày tháng xa khơi,
Nhớ đôi môi đang cười ở phương trời,
Nhớ đôi mắt đang nhìn anh đăm đắm.
Em! xích lại! và -dưa tay anh nắm!
Gió bao lần, từng trận nhớ thương -di,
-- Mà kỷ niệm ôi, còn gọi ta chi...
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Thơ tình

Có một đoạn thơ nghe hay hay, nghe cô giáo đọc, như này:

Có thể là em không yêu anh
Nhưng hoa Ti-ti-ban
Nở đẹp thế trên cành
Bên nhà anh
Lẽ nào em không đến ngắm ?


Của ai vậy hở các bác ?
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ tình

Có một đoạn thơ nghe hay hay, nghe cô giáo đọc, như này:

Có thể là em không yêu anh
Nhưng hoa Ti-ti-ban
Nở đẹp thế trên cành
Bên nhà anh
Lẽ nào em không đến ngắm ?

Của ai vậy hở các bác ?



Đây là “bài thơ” thuộc thể loại thơ tanca, trích trong tuyển tập hàng vạn bài thơ cổ (thời đại Nara) của Nhật Bản, gồm 4496 bài. Thơ tanca không có vần nhưng khi dịch sang Tiếng Việt, các dịch giả đã gieo vần để dễ cảm thụ.

Bản dịch này của nhà thơ Thái Bá Tân khác một tí:

Ừ thì em
Hoàn toàn không yêu anh
Nhưng hoa Tatiban
Ðẹp thế trên cành
Lẽ nào em không đến ngắm?

Bài thơ này mới hay, cũng trong tuyển tập đó:D:

Cả tượng thánh nhiều khi Người ta cũng sờ tay, ve vuốt.
Thế mà cô bảo tôi: Em có chồng rồi, Không được chạm vào em, có tội!

Thế này nữa:

Em chờ anh
Như cánh đồng trước nhà Chờ mưa, đất khô nứt nẻ,
Cũng thế,
Ôi, em chờ anh...

Thơ thẩn vớ vẩn tí cho vui. Chị thuộc một đoạn thơ con cóc như thế này, không biết của ai nên thỉnh thoảng "tạm nghĩ" hình như là của mình:D. Hì hì...

Nửa vầng trăng cứ ngóng chờ
Nửa kia nào biết bây giờ nơi nao
Nửa này thao thức đêm sao
Nửa kia em đã gửi vào nơi anh
Đêm rồi ngày lại qua nhanh
Bao giờ em mới có anh cho đầy

Hì hì...Cái nửa kia của mình cứ lẩn như trạch, chẳng biết đường nào mà lần. :D
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Thơ tình

Thơ thẩn vớ vẩn tí cho vui. Chị thuộc một đoạn thơ con cóc như thế này, không biết của ai nên thỉnh thoảng "tạm nghĩ" hình như là của mình:D. Hì hì...

Nửa vầng trăng cứ ngóng chờ
Nửa kia nào biết bây giờ nơi nao
Nửa này thao thức đêm sao
Nửa kia em đã gửi vào nơi anh
Đêm rồi ngày lại qua nhanh
Bao giờ em mới có anh cho đầy

Hì hì...Cái nửa kia của mình cứ lẩn như trạch, chẳng biết đường nào mà lần. :D
Không biết đàn ông mắt mũi để chỗ nào, chán thật :)
Góp một bài, đố biết của ai :

Quái lạ! Sao mà cứ nhớ nhau?
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước, người đôi ngả
Hai chữ tương tư, vạn gánh sầu...
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ tình

Góp một bài, đố biết của ai :

Quái lạ! Sao mà cứ nhớ nhau?
Nhớ nhau đằng đẵng suốt đêm thâu
Bốn phương mây nước, người đôi ngả
Hai chữ tương tư, vạn gánh sầu...
Tương tư - Trong Khối tình con của Tản Đà. :)

Hôm nào rỗi rỗi chạy về Thái Bình, mấy chị em mình phải làm cuộc trà thơ mới được. Hihii..

Tương tư rồi, giờ Tỏ tình nhé

Nghe này anh hỏi một câu
Một câu nghiêm chỉnh từ đầu đến đuôi
Một câu " Trộm " nghĩ từ lâu
Bắt nguồn từ lúc nụ cười của em
Một câu thật rất dịu êm
Mượt mà như tóc rủ trên vai người
Một câu em cấm được cười
Cho rằng ngờ nghệch , dở hơi hoặc là ...
Một câu " Hơi bị " thật thà
Như một với một thành ra ... chúng mình

Một câu đừng bảo linh tinh !
Đừng quay lưng nhé kẻo tim " nó " buồn
Một câu chở dại , chở khôn
Chở thương , chở nhớ , chở buồn , chở vui ..

Nghe đây anh sắp sửa rồi .
Nói ngay , sẽ nói , mà thôi ... từ từ ....
 
354
0
16

Mr_Ech

Member
Ðề: Thơ tình

Ahha, vậy chắc câu này cũng cùng nhóm ấy:

Sông Hôn-ô-xê nước rất nông
Đứng giữa dòng mà không ướt váy
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao ta có thể yêu sâu?
 
5,624
9
38

metyruoi

Active Member
Ðề: Thơ tình

Ahha, vậy chắc câu này cũng cùng nhóm ấy:

Sông Hôn-ô-xê nước rất nông
Đứng giữa dòng mà không ướt váy
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao ta có thể yêu sâu?
Uh, cũng là trong tuyển tập đó, câu chữ khác một tí thôi:

Sông Hirôxê nước rất nông,
Ðứng giữa dòng vẫn chưa ướt váy...
Hỏi một người lòng cũng nông như vậy
Làm sao tôi có thể yêu sâu?

Bài này cũng ý nghĩa:

Mọi cái trên đời này
Chỉ tốt khi đang mới,
Nhưng con người
Phải sống trọn đời mình,
Phải đợi đến già mới tốt và khôn.


...May mắn là mình chưa già, vẫn còn đủ thời gian để tốt khôn. :)
 
2,501
0
0

Haidang02

New Member
Ðề: Thơ tình

Bài này cũng ý nghĩa:

Mọi cái trên đời này
Chỉ tốt khi đang mới,
Nhưng con người
Phải sống trọn đời mình,
Phải đợi đến già mới tốt và khôn.


...May mắn là mình chưa già, vẫn còn đủ thời gian để tốt khôn. :)
Hư...ừm ...
 
1,007
0
0

Mường Tè

New Member
Ðề: Thơ tình

Cảm ơn TR và các bác. Đọc đoạn thơ "Sông Hiroxe..." thấy hay quá, e search cả bài, đọc thấy thơ cổ Nhật Bản sâu sắc nhỉ.
Tks
 
Top