Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

@Út : Màu hoa lạ nhỉ, chị nghĩ là nó bị lai đấy , như thế càng thích Út ạ. Bên kia chị vẫn bị bắt cấm khẩu, đến thứ 2 này mới hết cơ.

@ALL : Hôm nay mình sang bên vườn ươm rồi, chủ vườn ko muốn bán cây bây giờ vì nó còn bé, năn nỉ mãi mới mua được 2 giỏ màu tím với đỏ ( màu trắng chưa lấy được vì chú ý chưa phân biệt được), giá là 30k/giỏ. Hay mọi người cứ xuống nhà mình chơi nhé, sang luôn bên đó xem, nếu hên gặp vợ chú ý có khi cô ý bán cho tụi mình ( Bà vợ bán dễ chịu hơn nhiều nhưng sao 2 lần mình qua đều ko gặp mới chán chứ :D). Mai mình chụp ảnh lên cho mọi người xem.

@Chị Coldmoon : Em quên hôm nọ ko mang củ huệ cho chị, hôm tới em mang cho chị nhé, cả củ thược dược nữa.
 
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Riêng về CTC, em khẳng định là trồng được ở HN, không sao hết. Nó là cây ưa mát, nhưng rõ ràng là HN mát hơn QB nhà em, thời điểm nóng nhất ở HN thì cũng ngang với QB thôi, chưa kể QB nóng kéo dài từ tháng 4-8 còn HN chỉ nóng tháng 5-7. Hi, em trồng được CTC sống và ra hoa ở QB, tuy là hơi vất vả và mùa hè chỉ giữ cho nó sống là chính.
Mùa này ở HN khá mát mẻ nên cây này lên tốt, ra hoa, nó tiếp tục xanh tốt đến tháng 3-4 năm sau. Sau đó cây sẽ bị xém lá, vàng vọt rất xấu, mọi người chỉ cần đặt nó vào một nơi khuất nắng và tưới giữ ẩm cho nó sống. Đến tầm tháng 9 thì cắt thấp nó xuống (cách gốc 10-20cm) cây sẽ lên chồi mới xanh tốt và đến tầm này sẽ ra hoa trở lại. Lúc cắt này nhân tiện lấy phần ngọn đem giâm, nếu sống cây lên cũng sẽ cho hoa tầm này luôn.
Chị coldmoon thích thì cứ mua về trồng, không phải sợ!
Em ơi, năm ngoái chị có mua 1 cây CTC ở chợ Hàng , HP. Mùa hè rồi nó sống nhăn, chẳng vàng vọt gì cả vì chị ưu ái cho nó vào chỗ mát mẻ. Giờ trông mập mạp lắm, tuy nhiên chẳng thấy hoa gì hết, hay tại chị ko cắt cành của nó? Giờ cắt có được ko em? Chị đang định hạ thổ nó xuống đất, chỗ ý hầu như ko bị nắng, hướng đông nam.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Chính xác thì mỗi cây sẽ có một kiểu chất trồng, một chế độ tưới, nhu cầu ánh sáng ... riêng, các chị khi trồng nên tìm hiểu trước để sắp xếp cây theo nhóm, như thế việc chăm sóc dễ dàng hơn mà cây cũng khó chết hơn.
Riêng mấy loại cây xứ lạnh, thích quá thì có thể kiếm nó về trồng trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Em ơi, năm ngoái chị có mua 1 cây CTC ở chợ Hàng , HP. Mùa hè rồi nó sống nhăn, chẳng vàng vọt gì cả vì chị ưu ái cho nó vào chỗ mát mẻ. Giờ trông mập mạp lắm, tuy nhiên chẳng thấy hoa gì hết, hay tại chị ko cắt cành của nó? Giờ cắt có được ko em? Chị đang định hạ thổ nó xuống đất, chỗ ý hầu như ko bị nắng, hướng đông nam.
Tính ra trồng cây trong chậu tiện hơn chị ạ, như CTC mùa này ở HN chị cứ cho nó ra chổ nắng 100%. Sang mùa hè mới phải tránh nắng, nếu chị hạ thổ thì không di chuyển như thế được. Cây nhà em thì trong năm đều phải chuyển chổ rất nhiều lần, tùy vào mùa và hướng nắng để chọn chổ thích hợp cho từng cây.
Dạ, em cũng nói "lý thuyết" thế chứ không biết cụ thể HN mùa hè nắng nóng ntn, nhưng lúc đó đặt nó dưới tán cây là được.
Chị mà cắt giờ có khi tết có hoa đó, hay là thử coi, em không dám chắc. Tại cây em trồng mỗi năm cũng chỉ ra hoa được 1-2 lần cho mình đỡ ghiền thôi, không xum xuê hoa như người ta bán.
 
331
1
0

loakenthangmuoimot

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Cả nhà ơi cho mình túm áo đi theo đến nhà Mẹhuungo để sang thăm vườn ươm DYT với nhé. Khổ quá vườn thì chỉ có tí ti mà cây gì cũng tham.
Oki chị.

Riêng về CTC, em khẳng định là trồng được ở HN, không sao hết.
Chị coldmoon thích thì cứ mua về trồng, không phải sợ!
Em đã khẳng định như thế thì bọn chị lại thoải mái "xử" thôi, hì hì, chắc chắn không chỉ có chị coldmoon.
Trước đây chị từng nuôi một em này, bố chị đem từ ĐL ra, màu hồng dễ thương lắm. Chị nuôi nó ra hoa đc hai năm, rồi sửa nhà bỏ bẵng không chăm đc, đúng đợt hè nắng nóng, thế là em nó lặng lẽ ra đi. Chị vẫn đinh ninh là khí hậu HN nuôi đc nó, cho đến khi đọc thấy rất nhiều lý thuyết bảo không được, nên chị đoán là mình ăn may. Giờ lại có cơ sở để khôi phục trở lại rồi, hì hì.
 
331
1
0

loakenthangmuoimot

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Dạ, em cũng nói "lý thuyết" thế chứ không biết cụ thể HN mùa hè nắng nóng ntn, nhưng lúc đó đặt nó dưới tán cây là được.
Mùa hè HN kinh dị nhất là tháng 6, lúc đó cả bầu không khí bị nung lên hầm hập từ sáng đến đêm, rồi qua đêm chưa kịp nguội sáng ra đã bị nung tiếp. Tháng 6 là tháng chị không biết chạy cây thế nào cho ổn, vì có treo dưới tán cây to cũng bị hơi nóng vật cho chết khô. Chị bị ra đi nhiều cây như thế lắm rồi. Có năm chị phải chăm chỉ chạy cả chậu lẫn cây vào trong... toalet đấy e ạ.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Mùa hè HN kinh dị nhất là tháng 6, lúc đó cả bầu không khí bị nung lên hầm hập từ sáng đến đêm, rồi qua đêm chưa kịp nguội sáng ra đã bị nung tiếp. Tháng 6 là tháng chị không biết chạy cây thế nào cho ổn, vì có treo dưới tán cây to cũng bị hơi nóng vật cho chết khô. Chị bị ra đi nhiều cây như thế lắm rồi. Có năm chị phải chăm chỉ chạy cả chậu lẫn cây vào trong... toalet đấy e ạ.
Hì hì, em không biết cụ thể chứ lý thuyết thì biết kha khá, Mặt Trời chiếu thẳng góc ở HN vào đầu tháng 6 và đầu tháng 7 nên khoảng này nóng nhất là rõ rồi. Chổ em thì bị chiếu thẳng góc tầm cuối tháng 5 và cuối tháng 7. Nói chung trong phạm vi nội chí tuyến thì trong năm bao giờ cũng bị MT chiếu thẳng góc 2 lần, về lý thuyết là lúc đó bị nóng tương đương nhau nhưng miền trung gánh thêm cái gió Lào nên thê thảm hơn chút đó chị.
Em thì có cái giàn lan, bình thường che 1 lớp lưới nhưng đến mùa hè phải che 2 lớp, cây nào chịu không thấu thì cho vô giàn tá túc. Cũng ổn ổn.
 
1,517
0
0

Mehuungo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Em ơi , thế chị ... cắt nhé, 4 cái cành của chị tươi tốt và mập mạp lắm, hy vọng chị giâm nó lên thêm cây . Sáng nay ra nhòm thì thấy cành phần sát gốc có rất nhiều mầm. Cắt xong cho ra "phơi nắng " hả em. Bón gì không để thúc hoa? Năm ngoái khi chị mua nó bé tí , nhưng có hoa màu hồng đậm.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Đúng rồi chị, bọn này có sẵn rất nhiều chồi, cắt cái là bung lên thôi. Nhưng đã cắt là cắt cả 4 ngọn đó chị nhé. Cắt xong đưa ra chổ sáng nhất có thể, nắng mùa này không sợ, cho cây làm quen từ chồi mới ra luôn. Tạm thời chị bón phân gì cũng được, chờ nó được khoảng 8-10 cặp lá mới tính chuyện hoa.
Loại này thấy nhiều màu vậy thôi nhưng chỉ là một cây, tùy vào pH của đất mà cây có màu khác nhau, nên năm nay hoa tím hồng năm sau hoa xanh là bình thường.
 
43
0
0

thuanthao

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Đúng rồi chị, bọn này có sẵn rất nhiều chồi, cắt cái là bung lên thôi. Nhưng đã cắt là cắt cả 4 ngọn đó chị nhé. Cắt xong đưa ra chổ sáng nhất có thể, nắng mùa này không sợ, cho cây làm quen từ chồi mới ra luôn. Tạm thời chị bón phân gì cũng được, chờ nó được khoảng 8-10 cặp lá mới tính chuyện hoa.
Loại này thấy nhiều màu vậy thôi nhưng chỉ là một cây, tùy vào pH của đất mà cây có màu khác nhau, nên năm nay hoa tím hồng năm sau hoa xanh là bình thường.
Chị cũng bắt chước cắt cành. Chị có 2 cây, hồng mua ở Saigon, cây xanh mua ở ĐL, chị còn thấy xanh đậm nhạt khác nhau, tính gom luôn mà bị cằn nhằn nên thôi. Hóa ra chỉ là 1.

Cắt cành cắm vô chậu đất luôn hay có cần bỏ bịch nylon gì không em?
 
320
0
0
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Hì, hôm qua em có nói đó, cái chính là mình biết rõ về nó, biết rồi thì sẽ biết cách chăm cho phù hợp. Khi đã chăm đúng mà cũng không được thì ít ra là mình cũng đã có một bài học lớn, đặc biệt là từ đó về sau không phải lăn tăn hối tiếc.
Riêng về CTC, em khẳng định là trồng được ở HN, không sao hết. Nó là cây ưa mát, nhưng rõ ràng là HN mát hơn QB nhà em, thời điểm nóng nhất ở HN thì cũng ngang với QB thôi, chưa kể QB nóng kéo dài từ tháng 4-8 còn HN chỉ nóng tháng 5-7. Hi, em trồng được CTC sống và ra hoa ở QB, tuy là hơi vất vả và mùa hè chỉ giữ cho nó sống là chính.
Mùa này ở HN khá mát mẻ nên cây này lên tốt, ra hoa, nó tiếp tục xanh tốt đến tháng 3-4 năm sau. Sau đó cây sẽ bị xém lá, vàng vọt rất xấu, mọi người chỉ cần đặt nó vào một nơi khuất nắng và tưới giữ ẩm cho nó sống. Đến tầm tháng 9 thì cắt thấp nó xuống (cách gốc 10-20cm) cây sẽ lên chồi mới xanh tốt và đến tầm này sẽ ra hoa trở lại. Lúc cắt này nhân tiện lấy phần ngọn đem giâm, nếu sống cây lên cũng sẽ cho hoa tầm này luôn.
Chị coldmoon thích thì cứ mua về trồng, không phải sợ!
Cám ơn SM nhiều nhiều nhé @};-@};-@};-@};- đọc xong thông tin này mà tự dưng tỉnh cả người, cứ lâng lâng và đầy hứng để chăm em CTC :x

(có khi vác thêm 2 chậu nữa về vì có chậu hoa màu hồng, và chậu hoa trắng xanh, chăm 1 thể hihi)

Em share thêm 1 thông tin nữa (cô Hà Xuân dạy), là muốn hoa CTC chuyển màu hồng thì bón thêm vôi để tăng độ pH (pH thấp --> cho hoa xanh; pH cao, --> hoa màu hồng)

---> để cửa sổ reply bài này, 1 lúc mới send, rồi đọc lại hóa ra SM đã đưa thông tin này rồi :D
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Em đã khẳng định như thế thì bọn chị lại thoải mái "xử" thôi, hì hì, chắc chắn không chỉ có chị coldmoon.
Trước đây chị từng nuôi một em này, bố chị đem từ ĐL ra, màu hồng dễ thương lắm. Chị nuôi nó ra hoa đc hai năm, rồi sửa nhà bỏ bẵng không chăm đc, đúng đợt hè nắng nóng, thế là em nó lặng lẽ ra đi. Chị vẫn đinh ninh là khí hậu HN nuôi đc nó, cho đến khi đọc thấy rất nhiều lý thuyết bảo không được, nên chị đoán là mình ăn may. Giờ lại có cơ sở để khôi phục trở lại rồi, hì hì.
Chị cũng nhìn thấy CTC ở HN khá thường mà nên thấy bảo không trồng được cũng tự nhủ nếu có dịp sẽ tự kiểm chứng. Chị thì không có passion với em CTC này lắm đâu nhưng con bé con nhà chị nó thích nên chị để ý thôi.

Mùa hè HN kinh dị nhất là tháng 6, lúc đó cả bầu không khí bị nung lên hầm hập từ sáng đến đêm, rồi qua đêm chưa kịp nguội sáng ra đã bị nung tiếp. Tháng 6 là tháng chị không biết chạy cây thế nào cho ổn, vì có treo dưới tán cây to cũng bị hơi nóng vật cho chết khô. Chị bị ra đi nhiều cây như thế lắm rồi. Có năm chị phải chăm chỉ chạy cả chậu lẫn cây vào trong... toalet đấy e ạ.
Thật ra chạy nắng nóng hầm hập còn có thể - nhưng chạy cái nóng và ẩm thì thực sự là nan giải em nhỉ. Hè này chị sẽ bê mấy cái cây không chịu được ẩm vào trong phòng lạnh, một giải pháp quá nhiêu khê tốn công nên chỉ có thể áp dụng cho một số chậu mình rất keen thôi em à.

@ Hôm nay mình sang bên vườn ươm rồi, chủ vườn ko muốn bán cây bây giờ vì nó còn bé, năn nỉ mãi mới mua được 2 giỏ màu tím với đỏ ( màu trắng chưa lấy được vì chú ý chưa phân biệt được), giá là 30k/giỏ. Hay mọi người cứ xuống nhà mình chơi nhé, sang luôn bên đó xem, nếu hên gặp vợ chú ý có khi cô ý bán cho tụi mình ( Bà vợ bán dễ chịu hơn nhiều nhưng sao 2 lần mình qua đều ko gặp mới chán chứ :D). Mai mình chụp ảnh lên cho mọi người xem.

@Chị Coldmoon : Em quên hôm nọ ko mang củ huệ cho chị, hôm tới em mang cho chị nhé, cả củ thược dược nữa.
Ôii buồn rồi. Chết cái tội chưa đỗ ông nghè đã đe ..... Đi khoe khắp nơi là sẽ tặng DYT rồi, giờ làm thế nào em ơi em ời.

Thôi chị làm cái list đây. Để mỗi lần hẹn nhau cái chị giở list ra check xem mehuungo hẹn cho món gì, nhận được thì xoạch 1 cái, chưa nhận được bôi đỏ 2 cái để nhắc tiếp hi hi hi.

Chính xác thì mỗi cây sẽ có một kiểu chất trồng, một chế độ tưới, nhu cầu ánh sáng ... riêng, các chị khi trồng nên tìm hiểu trước để sắp xếp cây theo nhóm, như thế việc chăm sóc dễ dàng hơn mà cây cũng khó chết hơn.
Riêng mấy loại cây xứ lạnh, thích quá thì có thể kiếm nó về trồng trong khoảng từ tháng 10 đến tháng 4 năm sau
Không ngờ em trai tâm lý ra phết nhỉ. Chị cũng ngại kể mấy cái vụ tha lôi lên đây sẽ bị small phản đối cơ hi hi. Đúng là vì thích quá em ạ, thích lắm nên kể cả khi có người trồng không được rồi mình vẫn muốn trồng để tự kiểm chứng, rút kinh nghiệm. Nhưng trong phần lớn các trường hợp thì sự thích - thử của chị là có chút căn cứ đấy em. Ví dụ như chị đã từng trồng ở đâu đó rồi và chị hy vọng có thể tạo ra điều kiện gần tương đương ở VN cho nó chẳng hạn. Ví dụ thế. Cũng nhờ học hỏi được ở topic này thì nên mạnh dạn hy vọng hơn nữa hì hì.

Trộm vía mấy chậu cây khác xứ của chị bắt đầu lên tiếp. Nhưng chăm sóc thì trời đất ơi, kỹ hơn cả chăm bà đẻ. Sáng bê ra sưởi nắng ấm, chiều tối đưa vào chỗ ấm khô. Chắc mùa này cũng dễ hơn như SD nói ấy, tháng 10 đến tháng 4. Trộm vía mấy chậu cây của chị.
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Chị Coldmoon ơi, thôi mai chị cứ đi HP nhé. Em chưa liên hệ được với HA nên không gửi đi nữa , để lúc khác em CPN vậy.
Chúc chị đi chinh chiến thu hoạch được nhiều thứ nhé, về nhớ khoe nha chị:)
 
320
0
0
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Với tình hình này, và với cái trí nhớ hơi kém của em, em đang tính chắc phải cắm mỗi cây 1 cái thẻ kê khai các đặc tính của từng cây để còn biết mà chăm sóc cho đúng.
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Cô bé J.C ơi cho mọi người biết cách gieo DYT đi chứ, gieo hạt thành công, cây nẩy mầm ra hoa ầm ầm mà cứ giấu hàng ko cho pà con chiêm ngưỡng à?
Trùi ui, e đọc bài thế nào mà để sót dòng này nhỉ? :D
E gieo DYT (tất cả các loại hạt) như thế này nhé:
Đất giá thể nén chặt, tưới đẫm đến thấm cả xuống dưới. em toàn gieo vào nắp hộp xốp và máng màu xanh, sau đó búng hạt hoa lên, nếu là hạt Tùng lâm có cái bọc xanh ở ngoài thì tốt quá, cứ gieo cách 2-3 cm một hạt, rồi phủ nhẹ đất giá thể lên trên rồi lại phun sương lên mặt đất, ngày 1-2 lần.
khi nó lên mầm thì cũng phun sương ngày 1-2 lần (có điều kiện thì 1 lần sáng, 1 lần tối); các chị tưới sương ác vào ạ :D, theo kinh nghiệm của e thì đa số các loại hạt rất ưa ẩm.
Em thì gieo được nhiều DYT lắm nhưng ko khoe được với mọi người vì:
1. 1 máng cây có hoa thì bị con gì nó chén gần sạch sẽ nên nhìn vào chậu thì chỉ thấy lèo tèo mấy bông đang bị ăn dở, rách tả tơi=((
2. e lười chụp ảnh ạ :D, ban ngày thì ko ở nhà, tối đến lại tối quá chụp nó chả trung thực gì cả.
3. Đến lúc e chụp được ảnh rùi thì up lại ko hiện lên đây, thế mới đau cơ chứ.
Lưu ý cả nhà là có giá thể rởm chứ ko phải như bạn tuyenvirgo bảo là do mình ko biết chăm sóc nhé @};-. Vì em chuyên đời mua đất để trồng cây nên e bít mừ. Nếu dùng giá thể rởm thì lúc gieo hạt thì vô tư vì hạt chỉ ở bề mặt, nhưng hạt sẽ ko lớn đc thành cây hoặc lên cây thì cực kỳ còi cọc và sẽ héo dần do mình tưới nước mà nước ko ngấm đc xuống dưới.

Có một câu hỏi cả nhà ạ, ai biết trả lời giúp em với:
Lũ dừa cạn nhà e đang chết dần chết mòn vì một chứng bệnh lạ: đấy là bị khô dần ở một đoạn thân gần gốc và sau đó đoạn thân đó quắt queo lại không đưa nước và dinh dưỡng lên cho phần trên nữa. Cắt đoạn thân đó ra thì thấy rỗng ở giữa. Tình trạng này đã tiếp diễn được khoảng 2 tháng rùi và giết hại vô số lũ dừa cạn. Cho em hỏi đấy là bệnh gì và cứu chữa/phòng bệnh cho chúng nó như thế nào ạ?
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Ôi, gỡ ra còn thừa gọi chị với nhá, chiều nào cũng đi qua nhà em ngó lên thấy có dây bìm bìm thò cổ xuống dưới nở hoa ầm ầm.
Ok chị, e sẽ cố gắng cuối tuần này gỡ chúng nó ra :D. Cánh bướm nhật thì ko có nhìu lắm, vì gói hạt hoa cũng chỉ có vài hạt =(( nhưng có cái hoa gì em trồng cùng thì lại rất nhìu, cũng mua Nhật 14-15 ý mà giờ em quên mất tên rồi , chị có lấy ko để khi nào e gỡ ra e alo mang cả 2 sang cho chị nhớ. :D
Lũ bìm bìm bị em đối xử tàn bạo lắm ạ, 2,3 ngày mới tưới nước một lần, mỗi lần tưới trông chúng nó như sắp tỏi đến nơi :-&. E mà biết chị yêu quý chúng nó thế thì lúc lên cây non e đã mang sang cho chị rùi chứ giờ chúng nó nhớn rồi và xấu xí lắm rồi và chắc cũng ko đc mạnh khỏe nữa :p
 
320
0
0
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Lưu ý cả nhà là có giá thể rởm chứ ko phải như bạn tuyenvirgo bảo là do mình ko biết chăm sóc nhé @};-. Vì em chuyên đời mua đất để trồng cây nên e bít mừ. Nếu dùng giá thể rởm thì lúc gieo hạt thì vô tư vì hạt chỉ ở bề mặt, nhưng hạt sẽ ko lớn đc thành cây hoặc lên cây thì cực kỳ còi cọc và sẽ héo dần do mình tưới nước mà nước ko ngấm đc xuống dưới.
Vậy mua đất ở đâu là tốt hả J.C ơi?
Trước mình cũng đã có lần gieo hạt và đúng là hạt chỉ nảy mầm, lên cây con tí, xong rồi ko chăm được nữa, cứ thế ra đi.
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Vậy mua đất ở đâu là tốt hả J.C ơi?
Trước mình cũng đã có lần gieo hạt và đúng là hạt chỉ nảy mầm, lên cây con tí, xong rồi ko chăm được nữa, cứ thế ra đi.
Tớ chuyên mua đất của Viện Thổ nhưỡng nhưng có lần vẫn phải đất rởm cậu ạ. Vì thế bây giờ tớ chỉ mua đất ở một hàng bán chậu ở trên đường HHT thôi. Tớ ko biết nhà cậu ở đâu, chắc là mua ở công ty/cửa hàng nào trông uy tín một tí là được ý mà.
Mà lúc trồng thì đừng dùng toàn giá thể nhá, vừa tốn kém vừa ko tốt bằng mình pha trộn một tí.
 
316
0
0

Boxu-Chun

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà ( tầng 2)

Em đang làm lại cái vườn nhà em, tình hình là ko mua được nhiều đất màu nên em tập trung đổ đất vào khu vực trồng cây cònphần bên goài thì mới đổ cát đen thôi. Em tính trải cỏ ở những phần bên gnoài này. Mấy bác trồng cỏ thì nói với em là trồng bằng cát cũng được. Cả nhà tư vấn giùm em vụ này với, trồng cỏ bằng cát đen đựoc ko ạ? Nên trồng cỏ nhung Nhật hay là cỏ lông heo thì tốt hơn? Loại nào chăm dễ hơn ạ?

Về cẩm tú cầu thì nhà em hiện cũng đang có, cây này cực ưa nước. Mùa hè sáng tưới đẫm thì chỉ đến trưa là héo quắt, tưới nước vào thì lại hồi lên. Em cũng chuyên môn bẻ cành cắm xuống đất là lên cây mới. Có điều là hoa em trồng ko thể to như hồi đầu đựoc nữa. Ngày đầu mang em nó về thì hoa to bằng cái bát tô, giờ bằng cái bát ăn cơm thôi là giỏi lắm rồi ạ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top