Thằng kẻ cướp này thì thôi cứ giơ cả ví cho nó cướp đi cũng được em ạ, đáng để cho nó cướp lắm:laughing:Em xin trình bày hoàn cảnh tí ạ . Đại ca xã hội đen này hôm nay cướp của em đây
Xuống đi bác, em bắc ghế chờ @};-Èo chớp mắt cái thấy bao nhiêu thứ trong mơ, chẳng lẽ giờ lại xuống bếp lục lọi các thứ mang ra chụp ảnh, hu hu, thèm mấy thứ mượn của hàng xóm nhà mọi người quá
Thực ra tủ bếp nhà chị bị chuột nó gắm 1 góc và bây giờ có lẽ có cả đàn chuột con nằm dưới gậm tủ, chẳng hiểu chuột chui vào nhà chị bằng cách nào nữa, chán quá, chị muốn lấy đồ ra chỉ sợ đàn chuột hoảng loạn nhảy ngay vào tay mình thì chít. Chị là sợ chuột nhất trên đời. Hứa với mọi người tối mai sẽ khoe mấy thứXuống đi bác, em bắc ghế chờ @};-
Bố nó cũng vừa hỏi, giờ đi ngủ đến nơi (23h đêm), giở đồ bếp ra làm gì???? Em bảo giờ này các trẫm mới bàn chuyện dụng cụ được , lắc đầu tưởng dây mát chập cheng :-& Ở nhà còn sớm mà
Vui thôi mà bác Ong, không phải là để so sánh. Hihihi... xem để biết hàng xóm có gì còn nhờ vả mua bán hộ, mình có gì lại mua bán hộ hàng xóm. Cũng là để chia sẻ kinh nghiệm xem những gì nên mua, hàng xóm nhà mình dùng nó làm việc gì, vào tay mình nó có thể làm được những gì nữa. Khoe nhé, em chờ. Không khoe cổ em dài bác chịu trách nhiệm. Tối nay bỏ blog chỉ ngồi xem TV CSTT :-*híc, nhìn "cao thủ "show hàng nhà cháu run rồi, làm anh hùng núp nhòm cái nào đẹp tiết kiệm tiền chạy đi mua thôi ạ
huhu, sau khi đọc bài của KT về thằng NW thì bác tắt điện toàn phần, ko dám ho he gì nữa
thèm thế chứ, của hàng xóm cái gì cũng đẹp
Sao tự dưng đài đang phát chương trình bếp lại sang Tom Jerry thế này Ứ chịu đâu, giả kênh kia của em đâyyyyyyyyyThực ra tủ bếp nhà chị bị chuột nó gắm 1 góc và bây giờ có lẽ có cả đàn chuột con nằm dưới gậm tủ, chẳng hiểu chuột chui vào nhà chị bằng cách nào nữa, chán quá, chị muốn lấy đồ ra chỉ sợ đàn chuột hoảng loạn nhảy ngay vào tay mình thì chít. Chị là sợ chuột nhất trên đời. Hứa với mọi người tối mai sẽ khoe mấy thứ
hihi, bác chỉ vừa mới ti toe làm bánh cách đây có 2 tháng thôi, thấy hàng xóm có gì hay thì chạy đi mua về, rất nhiều cái mua về còn ko biết dùng để làm gì (khổ, cái tính ham mê shopping nó thế đấy)Vui thôi mà bác Ong, không phải là để so sánh. Hihihi... xem để biết hàng xóm có gì còn nhờ vả mua bán hộ, mình có gì lại mua bán hộ hàng xóm. Cũng là để chia sẻ kinh nghiệm xem những gì nên mua, hàng xóm nhà mình dùng nó làm việc gì, vào tay mình nó có thể làm được những gì nữa. Khoe nhé, em chờ. Không khoe cổ em dài bác chịu trách nhiệm. Tối nay bỏ blog chỉ ngồi xem TV CSTT :-*