Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Tuyền ơi: mấy quả dứa thì đủ 1 đợt hả em?
em thấy các chị đang tìm mua Dứa dại đúng không ạh, và bạn SD đang mua hộ cái loại nguyên quả. ở đà nẵng món này cũng nhiều và người ta đã phơi khô và tách ra từng múi, nếu cần em sẽ liên hệ mua giúp các chị.
Hồi trước lúc Ba Em mới bệnh, thì uống độ 3-4 quả to thì hết, nhưng cũng tuỳ người, tuỳ tình trạng bệnh nữa nên Em không dám phán như thầy thuốc đâu ạ. Có điều là, chẻ nó cực lắm ạ, phải vạt đôi từng múi vì chính cái hạt trong từng múi nó lên thuốc, Em vạt thuốc mà bàn tay phồng giộp lên, cứ vạt hết 1 quả thì ngưng độ 3-5 ngày có người gửi lên tiếp thì vạt tiếp, vừa vạt vừa khóc (vì lúc đó còn trẻ con, nghĩ bệnh tiểu đường là bệnh nan y).
Nếu có loại đã vạt và phơi khô rồi thì tốt, về chỉ rửa sạch rồi nấu thôi, nhưng không biết họ vạt kỹ không (vạt chẻ đôi từng múi).
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Sẽ trồng thử 5 chậu trước mà chưa nghĩ ra cách làm thế nào cho nó leo, không thích làm lồng lắm. Q có cách nào nói thử xem K có khả thi không.
Căn bản là K có bao nhiêu diện tích cho nó. Thấy cho nó bò kín một mảng lưới B40 cũng đẹp lắm, tạo thành cái băng rèm luôn ấy. Q không có diện tích để cho nó rũ và chưa làm được giàn cho nó bò nên mới trồng lồng, chứ Q thích trồng rũ hơn. Cái chậu ốp tường là để rũ đó. Mai chụp lại hình chậu đó cho xem.
haha, với tình hình cây cối èo uột như hiện nay thì chị không tự tin vào "tay nghề" của mình đâu em ơii. Chị mới tập tành trồng cây từ tháng 11, chưa được 6 tháng đâu và chết cũng kha khá rồi :D
câu trả lời đây nè
Nhà em, hoa lá cây cỏ cứ để ý, nhắc tới, chăm sóc tận tình, phân gio đảm bảo thì nó xơ xác, èo uột, ra đi nhanh chóng; để kệ nó, ko để ý, ko quan tâm, ko cắt tỉa, mưa ko ngó ngàng, nắng tưới 1-2 lần/ngày (có hôm chả tưới), phân gio ko cho thì nó tốt bời bời, ra hoa phơi phới, cành vươn mạnh mẽ, lá xanh khỏe mạnh. Lạ thế chứ!!!
Đang đi ngủ thì bị đập dậy cho ăn, đến bữa ăn lại cho uống coca ... làm vậy một tháng không bơ phờ mà chết mới là lạ! Cái gì cũng phải từ từ, đói mới ăn, khát mới uống...
Tối về nhà , chạy ngay lên vườn . Trông như cái vườn hoang , huệ gục , DYT đổ dạp quay 180 độ may mà chưa bật gốc, lan vỡ chậu , gẫy vòi hoa........
Hu hu chị SV đừng có nhắc tới lỗi đau của em nữa. Em đang xót xa đây này...
Tội nghịp hai người này quá hỉ! Riêng về Huệ thì kiếm mấy cái que chống và buộc lá lên, vài ngày sau nó sẽ ổn định lại. Nếu cần thì có thể để que đến hết mùa luôn, cố gắng đừng để hư đợt lá này, có thể sẽ ảnh hưởng đến mùa hoa tới.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hồi trước lúc Ba Em mới bệnh, thì uống độ 3-4 quả to thì hết, nhưng cũng tuỳ người, tuỳ tình trạng bệnh nữa nên Em không dám phán như thầy thuốc đâu ạ. Có điều là, chẻ nó cực lắm ạ, phải vạt đôi từng múi vì chính cái hạt trong từng múi nó lên thuốc, Em vạt thuốc mà bàn tay phồng giộp lên, cứ vạt hết 1 quả thì ngưng độ 3-5 ngày có người gửi lên tiếp thì vạt tiếp, vừa vạt vừa khóc (vì lúc đó còn trẻ con, nghĩ bệnh tiểu đường là bệnh nan y).
Nếu có loại đã vạt và phơi khô rồi thì tốt, về chỉ rửa sạch rồi nấu thôi, nhưng không biết họ vạt kỹ không (vạt chẻ đôi từng múi).
haiza! nghe câu này như là lão quỷ phải vạt mấy quả Dứa rồi mới gửi đi được nhể. Kẻ nào để diễn viên HQ bị rộp tay thì kẻ đó bị trời bắt tội.
Cái này em không biết đâu nha, chị Tuyền bảo vạt đôi từng múi thì em vạt đôi, có gì chị Tuyền chịu trách nhiệm dùm em nghe. Nhưng mà không biết có phải chờ khô mới chẻ không nhỉ, chẻ tươi thì khỏe hơn, cũng không biết có yêu cầu gì về Dao không?!!
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Căn bản là K có bao nhiêu diện tích cho nó. Thấy cho nó bò kín một mảng lưới B40 cũng đẹp lắm, tạo thành cái băng rèm luôn ấy. Q không có diện tích để cho nó rũ và chưa làm được giàn cho nó bò nên mới trồng lồng, chứ Q thích trồng rũ hơn. Cái chậu ốp tường là để rũ đó. Mai chụp lại hình chậu đó cho xem.
Tội nghịp hai người này quá hỉ! Riêng về Huệ thì kiếm mấy cái que chống và buộc lá lên, vài ngày sau nó sẽ ổn định lại. Nếu cần thì có thể để que đến hết mùa luôn, cố gắng đừng để hư đợt lá này, có thể sẽ ảnh hưởng đến mùa hoa tới.
K trồng sân thượng có cả một cái hàng rào B40 13m nhưng không cho ngoi đó được vì đó là sân thượng ngoi đâu có ngồi trên đó ngắm được. Vả lại lúc trời nóng thì nó như cái thanh sắt nung tiêu mất. Chỉ trồng và phải mang đi mang lại được Có chỗ mà cho leo loằng ngoằn thì sướng nhất rồi còn gì. Cái chậu đó nhớ rồi, có lúc K tính trồng ở ban công tầng 2 nhưng lại ngán vì như thế làm cái giàn che hết cửa không mỹ quan lắm.
Khi nào hết mưa thì K sẽ phải lên chụp hình chia sẻ với mọi người cái vườn sau đêm qua. 2 nhóc ốm bà GV cũng ốm theo vì nhọc với lũ nhóc quá. Mình K giờ chẳng biết xoay sở sao cả. Nhưng đúng là đau lòng với cái vườn.
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

haiza! nghe câu này như là lão quỷ phải vạt mấy quả Dứa rồi mới gửi đi được nhể. Kẻ nào để diễn viên HQ bị rộp tay thì kẻ đó bị trời bắt tội.
Cái này em không biết đâu nha, chị Tuyền bảo vạt đôi từng múi thì em vạt đôi, có gì chị Tuyền chịu trách nhiệm dùm em nghe. Nhưng mà không biết có phải chờ khô mới chẻ không nhỉ, chẻ tươi thì khỏe hơn, cũng không biết có yêu cầu gì về Dao không?!!
Chẻ tươi khỏe hơn, chứ để khô rồi cứng còng thì thua Quỷ ơi! Dao, dĩ nhiên phải sạch, bén và con dao phải nặng mới dễ chẻ. Không dễ ăn đâu nhé, kinh nghiệm thương đau đấy, cả nhà Chị không ai vạt nổi nửa trái, nhưng với tình thương và tinh thần quyết tử cho ông già quyết sinh, Chị làm được dù khi ấy chưa đến tuổi bẻ gẵy sừng trâu đâu nhé!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Nếu có loại đã vạt và phơi khô rồi thì tốt, về chỉ rửa sạch rồi nấu thôi, nhưng không biết họ vạt kỹ không (vạt chẻ đôi từng múi).
em sẽ chụp hình các chị tự khám xét nhé, cho tiện không cái bạn diễn viên HQ kia bị phồng rộp tay thì áy náy lắm

haiza! nghe câu này như là lão quỷ phải vạt mấy quả Dứa rồi mới gửi đi được nhể. Kẻ nào để diễn viên HQ bị rộp tay thì kẻ đó bị trời bắt tội.
Cái này em không biết đâu nha, chị Tuyền bảo vạt đôi từng múi thì em vạt đôi, có gì chị Tuyền chịu trách nhiệm dùm em nghe. Nhưng mà không biết có phải chờ khô mới chẻ không nhỉ, chẻ tươi thì khỏe hơn, cũng không biết có yêu cầu gì về Dao không?!!
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Chẻ tươi khỏe hơn, chứ để khô rồi cứng còng thì thua Quỷ ơi! Dao, dĩ nhiên phải sạch, bén và con dao phải nặng mới dễ chẻ. Không dễ ăn đâu nhé, kinh nghiệm thương đau đấy, cả nhà Chị không ai vạt nổi nửa trái, nhưng với tình thương và tinh thần quyết tử cho ông già quyết sinh, Chị làm được dù khi ấy chưa đến tuổi bẻ gẵy sừng trâu đâu nhé!
Hì, chắc là nó dọa chị chứ không dám dọa em đâu, không đến nỗi chiều nay em không chẻ xong 3 trái đó. Làm luôn nhể, em có con Dao bầu bình thường vẫn dùng đi rừng, gần năm nay nó nằm yên trong bao coi bộ cũng ngứa ngáy lắm đây. Tối em báo cáo kết quả!
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

í da, chị Tuyền ơi, sao em chẻ cái múi nó bập dập hết. Cái cùi bên trong khá cứng, chẻ ra có cái nhân ăn bùi bùi như hạt Bàng. Vấn đề là có phần thịt quả bên ngoài hơi mềm nên khi chẻ nó bập dập chứ ko phải là tách đôi thành 2 mảnh nguyên vẹn. E bựt được 1 trái rồi
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

í da, chị Tuyền ơi, sao em chẻ cái múi nó bập dập hết. Cái cùi bên trong khá cứng, chẻ ra có cái nhân ăn bùi bùi như hạt Bàng. Vấn đề là có phần thịt quả bên ngoài hơi mềm nên khi chẻ nó bập dập chứ ko phải là tách đôi thành 2 mảnh nguyên vẹn. E bựt được 1 trái rồi
Đúng òy Quỷ ơi, Dứa chín thì phần ngoài hơi mềm, còn phần sọ thì very cứng. Còn Dứa già thôi thì vỏ ngoài như vỏ dừa, hơi xơ, còn phần sọ cứng vừa. Phần nhân là phần chính của thuốc đấy, Quỷ đừng thấy măm măm ngon mà gửi cho Chị Coldmoon toàn là xơ nhé!
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hehe, măm thử thôi chị ơi, em là cứ cái gì làm thuốc được mà vô tay em thì phải măm thử xem mùi vị thế nào. Vậy là cái phần xơ ở ngoài khi chẻ nó dập không sao chị hey.
Hic, nhưng trái thứ 2 không ổn rồi, nó non choẹt à, chẻ đi ro ro, trong không có cùi có nhân chi hết, vứt rác!!!
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

haiza! nghe câu này như là lão quỷ phải vạt mấy quả Dứa rồi mới gửi đi được nhể. Kẻ nào để diễn viên HQ bị rộp tay thì kẻ đó bị trời bắt tội.
Cái này em không biết đâu nha, chị Tuyền bảo vạt đôi từng múi thì em vạt đôi, có gì chị Tuyền chịu trách nhiệm dùm em nghe. Nhưng mà không biết có phải chờ khô mới chẻ không nhỉ, chẻ tươi thì khỏe hơn, cũng không biết có yêu cầu gì về Dao không?!!
Chẻ tươi khỏe hơn, chứ để khô rồi cứng còng thì thua Quỷ ơi! Dao, dĩ nhiên phải sạch, bén và con dao phải nặng mới dễ chẻ. Không dễ ăn đâu nhé, kinh nghiệm thương đau đấy, cả nhà Chị không ai vạt nổi nửa trái, nhưng với tình thương và tinh thần quyết tử cho ông già quyết sinh, Chị làm được dù khi ấy chưa đến tuổi bẻ gẵy sừng trâu đâu nhé!
Hehe, măm thử thôi chị ơi, em là cứ cái gì làm thuốc được mà vô tay em thì phải măm thử xem mùi vị thế nào. Vậy là cái phần xơ ở ngoài khi chẻ nó dập không sao chị hey.
Hic, nhưng trái thứ 2 không ổn rồi, nó non choẹt à, chẻ đi ro ro, trong không có cùi có nhân chi hết, vứt rác!!!
Trời, mới nhãng đi từ trưa đến giờ mà kết cục đã klà có hẳn món dứa chẻ. Cảm ơn tuyền và đặc biệt cảm ơn em quỷ. Thé quả dứa dại nó không giống dứa thường hả em, sao lại tận 3-4kg hả em.

Thú thật chị théc méc lắm là mình hàng ngày bổ dứa xơi ngon xoen xoét, hà cớ gì không bổ chẻ được thằng dứa dại mà tuyền bảo khoai lắm nhỉ? Nó không phải là dứa hả em ơi?

SD không cứu chị vụ mối à. Giờ muốn trồng đào vào chỗ đất mối ấyt có sợ quá không? Đổ thuốc trừ sâu thgì chị làm được, nhưng lo ghê, cây đào tâm đắc thế mà bị mối ăn thì chết hẳn. Nhanh nhanh tư vún đi đi để thứ 7 này chị trồng tuyền chiên gia môi trường và SD người đẹp HQ ơi? Còn ai biết nữa chỉ chị với, Phụng hàm bảo chị đổ thuốc trừ sâu rùi nè.
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hehe, măm thử thôi chị ơi, em là cứ cái gì làm thuốc được mà vô tay em thì phải măm thử xem mùi vị thế nào. Vậy là cái phần xơ ở ngoài khi chẻ nó dập không sao chị hey.
Hic, nhưng trái thứ 2 không ổn rồi, nó non choẹt à, chẻ đi ro ro, trong không có cùi có nhân chi hết, vứt rác!!!
Giỏi giỏi, đúng là nam nhi có khác! Em đừng bỏ phí, cứ chẻ bình thường thôi, không nhiều thì ít nó cũng là thuốc cả Quỷ ơi!
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Chị Coldmoon: Đừng diệt mối bằng thuốc sâu nha Chị, thứ nhất là ảnh hưởng đến con người, thứ hai là cây trồng và thứ ba là không khử được mối mà chỉ là xua đuổi nó thôi, sau khi thuốc sâu phân hủy hết thì mối lại tìm đường về. Chị ra tiệm thuốc diệt côn trùng, tìm hỏi thuốc diệt mối hóa sinh mua về phun theo hướng dẫn, vì con mối khi bị nhiễm thuốc nó sẽ về tổ rồi lây hết cho cả tổ, như vậy mới diệt được. Còn thuốc sâu thì giống như "cảnh báo nguy hiểm", con nào có mặt thì bị xử tại chỗ, con nào không có mặt nghe mùi thì sẽ lãng tránh, rốt cuộc mình đâu thể phun thuốc dài hạn để diệt dần!
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

@chị coldmoon: Chị chẳng đọc kỹ gì cả. Em còn khuyên chị là dùng thuốc diệt mối có bán ở nhiều nơi nhưng nhớ mua chỗ nào tin cậy là gì. Hi hi. Cách này an toàn hơn chứ em không khuyến cáo chị dùng TTS rồi nha.
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Mưa làm cây tốt tươi nhỉ? Lại còn ít sâu bệnh, hihi, em thích. Mấy cái cây của em từ hôm qua đến giờ mà lá to oành ra, cành non cao thêm cả gang mới chóng mặt chứ :D
Mỗi tội lúc chiều về mưa quá e ướt cả ủng và tất, lạnh ghê.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hehe, kinh nghiệm để đi mưa ko ướt ủng và tất là ... chỉ đi chân trần!
Theo kinh nghiệm của người dân tộc, cái da rách đi nó liền lại được chứ cái quần mà rách là nó rách luôn, thế nên chui qua bụi cây gai họ thường cởi quần cuộn lại ôm trong lòng, qua khỏi bụi gai cho khỏi rách quần rồi mới mang lại! Vận dụng học thuyết ... "dân tộc" vào thực tiễn VN, cái chân mà ướt thì về nhà lau cái là khô chứ cái ủng mà ướt thì nó mau hư lắm... hehe
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Mưa làm cây tốt tươi nhỉ? Lại còn ít sâu bệnh, hihi, em thích. Mấy cái cây của em từ hôm qua đến giờ mà lá to oành ra, cành non cao thêm cả gang mới chóng mặt chứ :D
Mỗi tội lúc chiều về mưa quá e ướt cả ủng và tất, lạnh ghê.
Này, thế thì mưa phóng xạ thật rồi JC ạ. Có một trận mưa mà lá thì to OÀNH, cành thì dài thêm cả GANG, chắc phản ứng nhiệt hạch em nhỉ he he he.

JC ơi. Bận thì cứ lo bận đi. Lúc khác khác gặp nhau. Chị giờ tăng hơn trong ảnh 20kg rùi nên rất rất cần kìm hãm vụ ăn uống em à hì.

Hehe, kinh nghiệm để đi mưa ko ướt ủng và tất là ... chỉ đi chân trần!
Theo kinh nghiệm của người dân tộc, cái da rách đi nó liền lại được chứ cái quần mà rách là nó rách luôn, thế nên chui qua bụi cây gai họ thường cởi quần cuộn lại ôm trong lòng, qua khỏi bụi gai cho khỏi rách quần rồi mới mang lại! Vận dụng học thuyết ... "dân tộc" vào thực tiễn VN, cái chân mà ướt thì về nhà lau cái là khô chứ cái ủng mà ướt thì nó mau hư lắm... hehe
Công nhận là quỷ cũng được lắm đấy chứ các em gái trẻ trung xinh tươi mát tay trong vườn mình nhỉ.
 
3,332
5
38

thuyvuong

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Gió to làm 1 chậu thược dược nhà em cũng đổ nghiêng ngả nhưng vẫn may chưa gãy cành nào.

Mưa làm cây tươi tốt hơn nhưng không khí ẩm ướt khó chịu chụp ảnh hoa nó ra thế này ;)



Hehe, kinh nghiệm để đi mưa ko ướt ủng và tất là ... chỉ đi chân trần!
Theo kinh nghiệm của người dân tộc, cái da rách đi nó liền lại được chứ cái quần mà rách là nó rách luôn, thế nên chui qua bụi cây gai họ thường cởi quần cuộn lại ôm trong lòng, qua khỏi bụi gai cho khỏi rách quần rồi mới mang lại! Vận dụng học thuyết ... "dân tộc" vào thực tiễn VN, cái chân mà ướt thì về nhà lau cái là khô chứ cái ủng mà ướt thì nó mau hư lắm... hehe
Hehe thư giãn giữa giờ :D
 
317
0
0

tuyen-virgo

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hehe, kinh nghiệm để đi mưa ko ướt ủng và tất là ... chỉ đi chân trần!
Theo kinh nghiệm của người dân tộc, cái da rách đi nó liền lại được chứ cái quần mà rách là nó rách luôn, thế nên chui qua bụi cây gai họ thường cởi quần cuộn lại ôm trong lòng, qua khỏi bụi gai cho khỏi rách quần rồi mới mang lại! Vận dụng học thuyết ... "dân tộc" vào thực tiễn VN, cái chân mà ướt thì về nhà lau cái là khô chứ cái ủng mà ướt thì nó mau hư lắm... hehe
Tên Quỷ này lấy vợ, chắc là cưng vợ lắm nhưng mờ vợ cáu hắn lắm (quần không rách mà rách cái khu mặc quần)
 
Top