Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Đúng là chiên gia, biết nhiều như thế thì chị Ong đã làm xong rồi. Thôi Q cứ chờ chị ấy thành chiên gia cẩm cù và sưu tầm khơ khớ giống rồi qua nhà chỉ chị ấy một lần kêu kèm học phí là xong liền chị Ong nhể.
@ chị Coldmoon: Thứ bảy chị đi làm không? Em định lên HN thứ bảy tới. Em tính cầm luôn dừa cạn cho chị đó. Em thu về mang lên đó luôn không rửa cho tiện chị nhé. Như thế nó khô hơn vì cũng không bẩn lắm đâu ạ, em nó mọc ở sân trường em nên chị yên tâm. Em mới phá một lượt KTX chứ không thì chị thoải mái mà uống. Giờ thì không nhiều lắm chị ạ.
Hehe, thì chỉ vậy thui chớ, chỉ ngày tưới 2 lần, lần tưới 2 gáo... thế rồi chậu đang khô mà tưới thế thì cây chết khô, hoặc chậu đang úng mà tưới thế thì cây chết úng... kết quả là Q chỉ bậy à, chả dại!
Q mà là chị Ong thì Q sẽ chụp hình cả chậu cây lên, nói rõ trồng bằng giá thể gì, ngày tưới mấy lần, treo chổ nào ... và cây bây giờ thế nào. Q nhìn xong sẽ bói là nên tăng tưới hoặc giảm tưới cho riêng từng chậu. Chứ chỉ hỏi cách trồng CC chung chung, Q dại gì nói, hỏi chung chung thì trả lời chung chung, hehe.
@ chị coldmoon: Em lấy được Dứa dại cho chị rồi, lấy tạm 3 trái, họ nói báo trước để họ gom thì bao nhiêu cũng có. Nhưng gặp một vấn đề, 3 trái mà nhắm chừng chắc phải 4-5kg, đang tính phương án gửi ra cho chị đây.
@Quỷ, Phụng Hàm: Hehe, chị chỉ đang ngạc nhiên vì theo như "lý thuyết" của chị là em cc nó chỉ ưa ẩm ko ưa ướt, có nghĩa là ko thể tưới nhiều cho em ấy như kiểu DYT hay các em khác.
PH thì kêu chị cứ áp dụng chiêu tưới nước của DYT cho CC (theo chị hiểu) nên confuse quá chừng luôn.

Mà cái vụ CC, đúng như Q nói là để đất nó khô khốc rồi tưới vào nước nó cứ trôi tuột đi, chả ngấm lại gì cả.
Bây giờ hàng ngày chị dùng bình xịt xịt cho nó 1 ít và rất chậm, hy vọng nó sống được
Híc, chị làm chết 1 cây như cây cô HX cho chị Thủy trúc, còn cây $ thì sắp chết.
Đang cứu em ấy đây, ko biết có được ko.
Hè hè, em nhớ là đã từng post hình CC trồng trong nước rồi mà nhỉ, cây này em thả nước hơn 6 tháng. Hay cái cây CC trồng ốp tường hôm trước em post hình là trồng ngoài trời trong chậu kín đáy, nghĩa là vào mùa mưa nó ngâm nước 100% trong khoảng trên 3 tháng. Ướt chả có vấn đề gì chị nhé.
Vào mùa khô đối với CC sống trong rừng thì 3-4 tháng không có mưa vẫn bình thường.
Tuy nhiên để chịu được môi trường khắc nghiệt thì cây phải lớn, bộ rễ nhiều để có thể hấp thụ sương đêm. Những cây nhỏ hay cành đang ươm thì tốt nhất là giữ nó đúng lý thuyết!
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

@TULIP: JC đâu rồi. Tulip của em và tanh còn khá chán vạn so với của chị. Hôm nay chị soi thấy cái mầm vẫn y nguyên như cách đây 1 tuần, nhú tẹo nhưng vẫn chưa nhô lên khỏi mặt đất, ức thế chứ. Đã có thằng trong đám củ đó ra hoa tại Hà Nội rồi nên chắc chị em mình không mát tay với em ấy chăng. Thật lòng chị nghĩ trồng từ củ xử lý sẵn không khó đến thế đâu. Nhưng năm nay chị kẹt ghê gớm nên phó mặc em ấy chẳng ngó ngàng gì. Sang năm chị sẽ quyết tâm làm lại.
 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

@ chị coldmoon: Em lấy được Dứa dại cho chị rồi, lấy tạm 3 trái, họ nói báo trước để họ gom thì bao nhiêu cũng có. Nhưng gặp một vấn đề, 3 trái mà nhắm chừng chắc phải 4-5kg, đang tính phương án gửi ra cho chị đây.
Cái vụ này chị vét đĩa lắm. Hay đóng thùng gửi Bưu điện đi. Dứa chả hỏng được nên em gửi bình thường thôi. Nếu em gửi PCN cho chị thì chị chỉ nhận nếu em để chị trả phí. Em đang là dân vô sản mà.

Chị hỏi cái. CC nhà chị chỗ muốn leo giàn thì nó chả leo. Chỗ treo trên cây lựu thì nó lại leo tuốt lên cây lựu. Mà chỉ là loại thường hoa trắng hay sao ấy. Chị sợ hỏng cây lựu của chị lắm lắm. Gỡ CC ra hả em?
 
792
0
0

J.C

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

@TULIP: JC đâu rồi. Tulip của em và tanh còn khá chán vạn so với của chị. Hôm nay chị soi thấy cái mầm vẫn y nguyên như cách đây 1 tuần, nhú tẹo nhưng vẫn chưa nhô lên khỏi mặt đất, ức thế chứ. Đã có thằng trong đám củ đó ra hoa tại Hà Nội rồi nên chắc chị em mình không mát tay với em ấy chăng. Thật lòng chị nghĩ trồng từ củ xử lý sẵn không khó đến thế đâu. Nhưng năm nay chị kẹt ghê gớm nên phó mặc em ấy chẳng ngó ngàng gì. Sang năm chị sẽ quyết tâm làm lại.
Em đây em đây,
năm sau cho e quyết tâm với nhá :)). Năm nay cây của e chắc tình hình lắm, e đã nhìn thấy một cây tulip - ko phải của em nở vô cùng kỳ cục rồi, cầm chắc cây của e sẽ nở giống như vậy. Năm nay công nhận bận thật, hic hic, đầu năm đã túi bụi bao nhiu việc í (mà sao hổng thấy bao nhiêu tiền). Em vẫn nhớ hẹn với chị trong tuần này đấy, hí hí, mà chưa xếp được trưa hôm nào. T6 chị busy ko chị? Đi mum mum với e nhá.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Cái vụ này chị vét đĩa lắm. Hay đóng thùng gửi Bưu điện đi. Dứa chả hỏng được nên em gửi bình thường thôi. Nếu em gửi PCN cho chị thì chị chỉ nhận nếu em để chị trả phí. Em đang là dân vô sản mà.

Chị hỏi cái. CC nhà chị chỗ muốn leo giàn thì nó chả leo. Chỗ treo trên cây lựu thì nó lại leo tuốt lên cây lựu. Mà chỉ là loại thường hoa trắng hay sao ấy. Chị sợ hỏng cây lựu của chị lắm lắm. Gỡ CC ra hả em?
sao chị phũ phàng với tình yêu của em thế, nếu gỡ ra thì loại thường em cũng rước về nhà em nhé :)
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Em vào báo cáo chị Út và Chị Loa Kèn + khoe cả nhà
Vừa ngâm doping cho đám cc rồi, cây nào có rễ em đã cho vào chậu an toàn, còn cành thì được ngâm doping và đang treo vào túi bóng trên dây phơi theo cách cô HX chỉ cho rồi ạ.

Kiukiu 2 chị nhiều lắm nhé.
Chờ các em ấy "hồi phục" sau chuyến đi dài em sẽ up ảnh báo cáo ạ.
 
427
0
0

poppy summer

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

OK vụ phân cá poppy nhé. Nhưng không phải thần dược đâu em ơi ời. Chị bón thay phân vô cơ phân hạt thôi. Không phải thần dược nhé. Tại chúng mình trồng trọt amateur nên chị e là nguyên nhân hệ quả của chị em mình nó cũng amateur he he. Hôm nọ chị bảo cây Bưởi nhà chị ra đầy hoa - hè hè thì đúng là đầy chạt hoa, nhưng chắc chả phải tại phân cá, vì chị thấy ngoài vườn gần nhà chị họ chả bón gì (vì nhà họ nuôi lợn nuôi lạc đà chứ không trồng cây) mà cũng đầy hoa. Tất nhiên họ trồng đất còn chị trồng chậu khó hơn, nhưng chả thể nhờ phân cá thần dược, chắc Bưởi dễ trồng em à he he.

Còn DYT tại nhà chị đủ nắng đủ sáng đấy. Đám vườn ươm mua từ trước Tết vẫn tiếp tục ra hoa ầm ầm. Nhưng mấy chậu mới dinh từ Bưởi về tháng trước thì chưa ra hoa tiếp đâu. Nếu bọn đấy mà ra hoa tiếp thì có khi chị mát tay DYT thật.
Kệ cái vụ chưa đỗ ông nghè đã khoe .... Mấy hôm nữa TD nhà chị ra hoa chị sẽ up ngay cho songviet động lòng nữa.
Tks chị trước, hôm nào tiện chị vác đi làm cho em xin nhé (hi, cái này ngại quá, tưởng tượng chị Coldmoon váy áo lịch sự, xế hộp hoành tráng mà lại phải đem theo cái ấy). Nhưng mà nhà em thì hơi xa nhà chị, mà cơ quan em lại rất gần cơ quan chị. Em ngại dùng phân bón chỉ thích dùng cái loại thân thiện môi trường đấy thôi. Em trình bày hoàn cảnh tý, khi nào chị ok thì nhắn cho em nhé. (DYT em để ngoài sân, có cái nắng có cái gió, đủ cả, thế mà mấy tháng nay chả buồn ra hoa).

@ thuy vuong: chiều nay HN mưa gió ầm ầm, mình về nhà thấy bọn thược dược ngã hết, thế là phải đội mưa đội gió bê chúng vào hiên. Cây nhà thuyvuong có vẻ tốt đều, cây nhà trồng mau quá nên cây thì còi, cây thì lớn phổng, nhưng mà chắc sẽ 2 màu hoa khác nhau vì mình thấy có 1 cây lá rất khác những cây còn lại.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

@TULIP: JC đâu rồi. Tulip của em và tanh còn khá chán vạn so với của chị. Hôm nay chị soi thấy cái mầm vẫn y nguyên như cách đây 1 tuần, nhú tẹo nhưng vẫn chưa nhô lên khỏi mặt đất, ức thế chứ. Đã có thằng trong đám củ đó ra hoa tại Hà Nội rồi nên chắc chị em mình không mát tay với em ấy chăng. Thật lòng chị nghĩ trồng từ củ xử lý sẵn không khó đến thế đâu. Nhưng năm nay chị kẹt ghê gớm nên phó mặc em ấy chẳng ngó ngàng gì. Sang năm chị sẽ quyết tâm làm lại.
Hehe, của em được 1/3 chị nhé, nhưng cây tệ lắm, năm sau em cũng quyết làm lại, năm ni hổng phải là em chăm, thấy tức lắm.
Cái vụ này chị vét đĩa lắm. Hay đóng thùng gửi Bưu điện đi. Dứa chả hỏng được nên em gửi bình thường thôi. Nếu em gửi PCN cho chị thì chị chỉ nhận nếu em để chị trả phí. Em đang là dân vô sản mà.

Chị hỏi cái. CC nhà chị chỗ muốn leo giàn thì nó chả leo. Chỗ treo trên cây lựu thì nó lại leo tuốt lên cây lựu. Mà chỉ là loại thường hoa trắng hay sao ấy. Chị sợ hỏng cây lựu của chị lắm lắm. Gỡ CC ra hả em?
Thực ra thì mua trúng quả tươi nên mới nặng thế, em để cả tuần ni cho khô mà nó chả khô. Chị nhắm chừng cần khoảng bao nhiêu, em đóng thùng gửi xe luôn cho rẻ.
Hì, CC cứ cho nó bò thả mái đi chị, nó chỉ sống bám chứ ko ăn bám, nên chẳng hại gì cho cây Lựu đâu.
Trồng CC thì không được vội, nó lớn chậm thôi mà, thúc phân và tưới nước đều đến khi thấy cây lên tược thì nên đặt cái que cho nó cuốn, thế nó mới bò dài.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

@ chị thuyvuong: TD nhà chị hoa tím thì phải! cây đẹp đó chị, nhưng năm sau phải trồng sớm hơn rồi đó.
 
1,284
1
0

small_dracula

New Member
Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

hà hà, chị coldmoon cất dành tiền năm sau mua Tulip với Huệ cho em nhá chị nhá!!!
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hè hè, em nhớ là đã từng post hình CC trồng trong nước rồi mà nhỉ, cây này em thả nước hơn 6 tháng. Hay cái cây CC trồng ốp tường hôm trước em post hình là trồng ngoài trời trong chậu kín đáy, nghĩa là vào mùa mưa nó ngâm nước 100% trong khoảng trên 3 tháng. Ướt chả có vấn đề gì chị nhé.
Vào mùa khô đối với CC sống trong rừng thì 3-4 tháng không có mưa vẫn bình thường.
Tuy nhiên để chịu được môi trường khắc nghiệt thì cây phải lớn, bộ rễ nhiều để có thể hấp thụ sương đêm. Những cây nhỏ hay cành đang ươm thì tốt nhất là giữ nó đúng lý thuyết!
Đó đó là cái ý PH nói đó. Chị Ong nhà mình câu lệ và công thức quá nên PH bảo Q nói lại cái đó để chị ý khỏi phải canh me như vậy. Các chị trồng hoa là để giải trí nên cũng không cần phải làm khó cho mình nhiều làm gì nhé. PH cũng sắp trồng CC bằng bình không thủng đáy rùi he he. Sẽ trồng thử 5 chậu trước mà chưa nghĩ ra cách làm thế nào cho nó leo, không thích làm lồng lắm. Q có cách nào nói thử xem K có khả thi không.
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Thứ 7 này chị không đi làm đâu - đi chơi chắc cũng không vì mấy tuần này đi ghê quá rồi, thèm ở nhà chăm cây cối tý. Gọi chị đi chị sẽ tiếp em. Đi chợ Bưởi cùng em luôn nhé. Có vụ kia luôn không?
Chị đọc tin nhắn nhé.
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Ðề: Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Đó đó là cái ý PH nói đó. Chị Ong nhà mình câu lệ và công thức quá nên PH bảo Q nói lại cái đó để chị ý khỏi phải canh me như vậy. Các chị trồng hoa là để giải trí nên cũng không cần phải làm khó cho mình nhiều làm gì nhé. PH cũng sắp trồng CC bằng bình không thủng đáy rùi he he. Sẽ trồng thử 5 chậu trước mà chưa nghĩ ra cách làm thế nào cho nó leo, không thích làm lồng lắm. Q có cách nào nói thử xem K có khả thi không.
haha, với tình hình cây cối èo uột như hiện nay thì chị không tự tin vào "tay nghề" của mình đâu em ơii. Chị mới tập tành trồng cây từ tháng 11, chưa được 6 tháng đâu và chết cũng kha khá rồi :D
 
1,492
1
0

songviet09

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Tối về nhà , chạy ngay lên vườn . Trông như cái vườn hoang , huệ gục , DYT đổ dạp quay 180 độ may mà chưa bật gốc, lan vỡ chậu , gẫy vòi hoa........
 
832
0
0

Phụng Hàm

New Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hu hu chị SV đừng có nhắc tới lỗi đau của em nữa. Em đang xót xa đây này...
 
4,074
0
36

Pham Lam

Active Member
Trả lời: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Phù phù, nhà em kín gió ko nắng nên thoát cái vụ mưa gió hôm qua
Nhưng DYT cũng tơi bời lắm.

Chị Út ơi, hộp thư của chị bị đầy rồi :)
 
320
0
0
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Nhà em, hoa lá cây cỏ cứ để ý, nhắc tới, chăm sóc tận tình, phân gio đảm bảo thì nó xơ xác, èo uột, ra đi nhanh chóng; để kệ nó, ko để ý, ko quan tâm, ko cắt tỉa, mưa ko ngó ngàng, nắng tưới 1-2 lần/ngày (có hôm chả tưới), phân gio ko cho thì nó tốt bời bời, ra hoa phơi phới, cành vươn mạnh mẽ, lá xanh khỏe mạnh. Lạ thế chứ!!!
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Cả nhà ơi cố lên, em vẫn thường xuyên vào nhà ngắm hoa, hôm nay vào toàn không khí ảm đạm . Mong sớm có hoa đẹp.
Tặng cả nhà hoa hàng xóm ạh

 
813
0
0

coldmoon1990

New Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Em vào báo cáo chị Út và Chị Loa Kèn + khoe cả nhà
Vừa ngâm doping cho đám cc rồi, cây nào có rễ em đã cho vào chậu an toàn, còn cành thì được ngâm doping và đang treo vào túi bóng trên dây phơi theo cách cô HX chỉ cho rồi ạ.

Kiukiu 2 chị nhiều lắm nhé.
Chờ các em ấy "hồi phục" sau chuyến đi dài em sẽ up ảnh báo cáo ạ.
Tối qua nghe Ong rì pót vụ ngâm tẩm thuốc mà nể Ong quá. Quà thì dứt khoát không cho được, nhưng đám CC chị mua thì mời Ong sang rước đấy. Cuối tuần này sang không?

Ong ơi cho chị thùng, cuối tuần này chị làm mẻ cá ứơp mới đây.

Tks chị trước, hôm nào tiện chị vác đi làm cho em xin nhé (hi, cái này ngại quá, tưởng tượng chị Coldmoon váy áo lịch sự, xế hộp hoành tráng mà lại phải đem theo cái ấy). Nhưng mà nhà em thì hơi xa nhà chị, mà cơ quan em lại rất gần cơ quan chị. Em ngại dùng phân bón chỉ thích dùng cái loại thân thiện môi trường đấy thôi. Em trình bày hoàn cảnh tý, khi nào chị ok thì nhắn cho em nhé. (DYT em để ngoài sân, có cái nắng có cái gió, đủ cả, thế mà mấy tháng nay chả buồn ra hoa).

@ thuy vuong: chiều nay HN mưa gió ầm ầm, mình về nhà thấy bọn thược dược ngã hết, thế là phải đội mưa đội gió bê chúng vào hiên. Cây nhà thuyvuong có vẻ tốt đều, cây nhà trồng mau quá nên cây thì còi, cây thì lớn phổng, nhưng mà chắc sẽ 2 màu hoa khác nhau vì mình thấy có 1 cây lá rất khác những cây còn lại.
OK mà em. Món phân cá này chị em mình biết nó thế nào mà he he. Để cuối tuần chị xử lý cho nó vào chai rồi sẽ xách cho em. Sáng chị làm nửa đường nhờ xe chồng, nửa đường bằng xe buýt nên nói trước là xách khiêm tốn thôi nhé. Đủ cho các em DYT thôi nhé. nếu em mà qua nhà chị lấy thì mới vô tư được.

Ong ơi cho chị thùng, cuối tuần này chị làm mẻ cá ứp mới đây.


Hehe, của em được 1/3 chị nhé, nhưng cây tệ lắm, năm sau em cũng quyết làm lại, năm ni hổng phải là em chăm, thấy tức lắm.

Thực ra thì mua trúng quả tươi nên mới nặng thế, em để cả tuần ni cho khô mà nó chả khô. Chị nhắm chừng cần khoảng bao nhiêu, em đóng thùng gửi xe luôn cho rẻ.
Hì, CC cứ cho nó bò thả mái đi chị, nó chỉ sống bám chứ ko ăn bám, nên chẳng hại gì cho cây Lựu đâu.
Trồng CC thì không được vội, nó lớn chậm thôi mà, thúc phân và tưới nước đều đến khi thấy cây lên tược thì nên đặt cái que cho nó cuốn, thế nó mới bò dài.
Hì hí chị cũng không biết mấy quả thì đủ.

Tuyền ơi: mấy quả dứa thì đủ 1 đợt hả em?

Cả nhà cho chị hỏi đất bị mối đã làm chết 1 cây lộc vừng rồi thì giờ xử lý thế nào để trồng Đào vào chỗ đó? Cho chị vài đường chỉ dẫn sớm sớm nhé. Để co0nf dinh cây đào về không hết mất mùa.
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Trồng hoa quanh nhà - Tầng 6 - Lộc

Hì hí chị cũng không biết mấy quả thì đủ.

Tuyền ơi: mấy quả dứa thì đủ 1 đợt hả em?
em thấy các chị đang tìm mua Dứa dại đúng không ạh, và bạn SD đang mua hộ cái loại nguyên quả. ở đà nẵng món này cũng nhiều và người ta đã phơi khô và tách ra từng múi, nếu cần em sẽ liên hệ mua giúp các chị.
 
Top