Tho & Soc
New Member
Ðề: CSTT Sài Gòn- Chào Xuân 2010
Nghe các bác ốc iết suốt ngày hôm qua hết chịu lổi em cũng rủ 2 chị bạn chạy qua ăn trước là giải quyết cái sự thèm, sau là còn biết chỗ để mai mốt off với các bác em khỏi bỡ ngỡ
, đúng là trời phụ nòng người, hôm qua em đến thì em giữ xe bảo: hôm nay rằm k bán chị ui, úi giời, thế là em hỏi em đấy còn quán nào khác k? E chỉ quan 099, ăn cũng tàm tạm các bác ạ, có món sò huyết xào me chấm bánh mì cũng good lắm:drooling:, giờ vẫn còn thòm thèm nè.
P.s: thứ 5 làm buổi nữa các bác ới ời ơi, mình có thể ăn ốc thay cơm được mừ![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Nghe các bác ốc iết suốt ngày hôm qua hết chịu lổi em cũng rủ 2 chị bạn chạy qua ăn trước là giải quyết cái sự thèm, sau là còn biết chỗ để mai mốt off với các bác em khỏi bỡ ngỡ
P.s: thứ 5 làm buổi nữa các bác ới ời ơi, mình có thể ăn ốc thay cơm được mừ