Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
81
0
0

lamngocnguyen

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

trưa nay có ăn uống chi không cho em bon chen với, trưa ni em đói
:d:D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Báo cáo cả nhà mắt subim đã đỡ nhiều rồi ạ (em Su khỏi lo sợ bị lây nhé;)) nên trưa nay có thể tự tin gặp mặt mọi người rồi nếu có off :x.
Về chuyến đi Phú Yên theo subim nên đi xe Thuận Thảo vừa đi sớm đảm bảo thời gian đến, giá cả vừa rẻ mà xe Thuận Thảo đi được lắm, nhà chị subim đi Đà Lạt toàn đi xe hãng này thôi :).
Bon chen thế nhưng không biết subim có dám đi không đây, 8h đồng hồ nhồi trên xe chắc ra tương luôn, oái nói đến đây đã thấy chóng mặt rồi :(
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trưa ni of hết đỏ mắt, of có thành viên mới ra mắt, of nhận kim thêu đi cả nhà ơi:x
Và có khi phải of bầu hội trưởng hội bon chen mới được ạh :-*
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Thông báo, theo Su vừa mật báo thì trưa nay tập tụ tại Google để bàn luôn chuyến đi BĐ nhé.
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Hichic... Nghe mọi người đi off mà em thấy tủi thân quá. Oa oa oa...
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

trưa nay em ko về được, chiều thì sao ? khoang tam 3-4h hoac 5h ????? neu gap thi em dem khung + vai + chi cho moi nguoi luon
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

trưa nay em ko về được, chiều thì sao ? khoang tam 3-4h hoac 5h ????? neu gap thi em dem khung + vai + chi cho moi nguoi luon
Chị ơi làm cái vòng tay cho em với :x:x:x
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

trưa nay em ko về được, chiều thì sao ? khoang tam 3-4h hoac 5h ????? neu gap thi em dem khung + vai + chi cho moi nguoi luon
Mynhi ơi cái dây ngắn của subim nữa, hehe mang tiếng có 2 dây mới mà một bị đứt, một bị PGD chôm rồi hu hu....:-&
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

tối qua đã làm lại dây cho subim và mẹ Gôn, xong dây của muathu, susu và metitdng, còn của mymy thì quả thật là quên béng, tối nay làm nha sơ-ri sơ-ri nhiều.
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trưa ni of hết đỏ mắt, of có thành viên mới ra mắt, of nhận kim thêu đi cả nhà ơi:x
Và có khi phải of bầu hội trưởng hội bon chen mới được ạh :-*
Nhà mình ọp toàn vào ngày mình đi làm chiều mà lại chỉ có 1 người :( chuyến đi Bình Định lần này chắc không thể tham gia được rồi. Em Pink3 nhắc nhở phải chăm chỉ thiền để chuẩn bị lên đầu đài phải tuân lệnh thôi :D Chúc cả nhà mạnh khỏe để chuẩn bị lên đường nhé
@ Memynhi ơi! của chị xong rồi à. Tối nay chị sang nhà em nhé và hết mấy xiền hè cho chị biết để còn xuẩn bị.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

À cả nhà ơi sao mình vào nhà rồi khi thoát ra không được mà cứ online suốt có cách nào để thoát ra không ah. chứ cứ thế này mọi người tương mình lên mạng mà cứ ngậm hột thị thì oan lắm ah.
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Quên mất, T6 này OBNg Gôn đi Hà Nội, sáng T2 về, nhà mình có cần vận chuyển gì không??
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Cả nhà chiều nay đi đâu mà nhà vắng hoe im ắng thế này 888 đê 888 đê
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Nhà mình ọp toàn vào ngày mình đi làm chiều mà lại chỉ có 1 người :( chuyến đi Bình Định lần này chắc không thể tham gia được rồi. Em Pink3 nhắc nhở phải chăm chỉ thiền để chuẩn bị lên đầu đài phải tuân lệnh thôi :D Chúc cả nhà mạnh khỏe để chuẩn bị lên đường nhé
@ Memynhi ơi! của chị xong rồi à. Tối nay chị sang nhà em nhé và hết mấy xiền hè cho chị biết để còn xuẩn bị.
đúng rồi đó, bà chị lo học đi bà chị ơi, em đang thức khuya để giết bà chị nè:D
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

À cả nhà ơi sao mình vào nhà rồi khi thoát ra không được mà cứ online suốt có cách nào để thoát ra không ah. chứ cứ thế này mọi người tương mình lên mạng mà cứ ngậm hột thị thì oan lắm ah.
chị phải click vào nut thoát bên tay phải trên thanh màu xanh ấy nó mới thoát chứ:cstt08:
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào gia đình CSTT Đà Nẵng.
Em ở Bình Định nơi mới trải qua những ngày kinh hoàng của cơn bão lũ vừa qua. Thật mừng khi đọc được thông tin CSTT Đà Nẵng tổ chức đi cứu trợ BĐ, PY. Nếu CSTT Đà Nẵng qua Bình Định có gì cần giúp đỡ ( đường xá, chỗ nghỉ hay liên hệ với nơi nào có thiệt hại nặng nhất...) thì có thể liên hệ với em nhé ! Số đt liên hệ của em : 0975.359.359 hoặc 0978.078.899. Xin cảm ơn tấm lòng của mọi người cho đồng bào miền Trung.:-*:-*:-*:x:x:x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào gia đình CSTT Đà Nẵng.
Em ở Bình Định nơi mới trải qua những ngày kinh hoàng của cơn bão lũ vừa qua. Thật mừng khi đọc được thông tin CSTT Đà Nẵng tổ chức đi cứu trợ BĐ, PY. Nếu CSTT Đà Nẵng qua Bình Định có gì cần giúp đỡ ( đường xá, chỗ nghỉ hay liên hệ với nơi nào có thiệt hại nặng nhất...) thì có thể liên hệ với em nhé ! Số đt liên hệ của em : 0975.359.359 hoặc 0978.078.899. Xin cảm ơn tấm lòng của mọi người cho đồng bào miền Trung.:-*:-*:-*:x:x:x
Chào mừng chị, mong gặp chị ngày 14/11:x
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

em cho nó mặc áo rồi cả nhà ạ, nhưng ba Tuy chưa kiếm được chổ treo. Chắc có lẻ phải làm lại nhà quá:D

 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào gia đình CSTT Đà Nẵng.
Em ở Bình Định nơi mới trải qua những ngày kinh hoàng của cơn bão lũ vừa qua. Thật mừng khi đọc được thông tin CSTT Đà Nẵng tổ chức đi cứu trợ BĐ, PY. Nếu CSTT Đà Nẵng qua Bình Định có gì cần giúp đỡ ( đường xá, chỗ nghỉ hay liên hệ với nơi nào có thiệt hại nặng nhất...) thì có thể liên hệ với em nhé ! Số đt liên hệ của em : 0975.359.359 hoặc 0978.078.899. Xin cảm ơn tấm lòng của mọi người cho đồng bào miền Trung.:-*:-*:-*:x:x:x
Đọc cái này mừng ghê :) chắc chắn sẽ phải nhờ bạn nhiều việc mà :)
địa điểm thì mọi người đã thống nhất là sẽ về trường tiểu học Nhơn Phú để phát quà cho các cháu rồi.
trước mắt rõ ràng nhất là nhờ bạn xem chỗ ăn ngon nè (MG rất thích bánh hỏi Bình Định nhé, ở ĐN cũng có nhưng thấy ko ngon bằng), chỗ mua nem, bánh tráng dừa,... :D
chỗ nghỉ thì chưa biết có ở lại đêm hay ko, tinh thần chung là sẽ về luôn trong ngày nhưng chỉ sợ tới lúc đó mọi người mệt (nhất là lái xe)

MG đang chán đây, híc, T7 có họp rồi, đang tính chuyện xin phép vắng ko biết có được ko :(:( chán ko thể tưởng
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top