Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Đọc cái này mừng ghê :) chắc chắn sẽ phải nhờ bạn nhiều việc mà :)
địa điểm thì mọi người đã thống nhất là sẽ về trường tiểu học Nhơn Phú để phát quà cho các cháu rồi.
trước mắt rõ ràng nhất là nhờ bạn xem chỗ ăn ngon nè (MG rất thích bánh hỏi Bình Định nhé, ở ĐN cũng có nhưng thấy ko ngon bằng), chỗ mua nem, bánh tráng dừa,... :D
chỗ nghỉ thì chưa biết có ở lại đêm hay ko, tinh thần chung là sẽ về luôn trong ngày nhưng chỉ sợ tới lúc đó mọi người mệt (nhất là lái xe)

MG đang chán đây, híc, T7 có họp rồi, đang tính chuyện xin phép vắng ko biết có được ko :(:( chán ko thể tưởng
Tui sẽ nhờ hướng dẫn viên dẫn mọi người đi ăn chơi.
 
81
0
0

lamngocnguyen

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Sau khi gặp mặt các chị em có cảm nghĩ như sau:
1, các chị thật vui và thân thiết, em là mem mới nên chả biết nói gì :D
2. Chị mymy hay muội ngoan gì gì đấy có nụ cười thật xinh.
3. Tinh thần làm từ thiện của các chị thật đáng nể.
4. Và cuối cùng, em cứ nghĩ chị baoduy_susu siêng làm bánh chắc múp lắm, ai dè... :>
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Sau khi gặp mặt các chị em có cảm nghĩ như sau:
1, các chị thật vui và thân thiết, em là mem mới nên chả biết nói gì :D
2. Chị mymy hay muội ngoan gì gì đấy có nụ cười thật xinh.
3. Tinh thần làm từ thiện của các chị thật đáng nể.
4. Và cuối cùng, em cứ nghĩ chị baoduy_susu siêng làm bánh chắc múp lắm, ai dè... :>
hehe, chị vẫn còn giữ dáng nhỉ???
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

hehe, chị vẫn còn giữ dáng nhỉ???
Chị lo giữ cho nhóc Duy nhà chị kìa... Em nghi sau này cu cậu trở thành đầu bếp chính hiệu con chuồn chuồn quá. Con trai gì mà đảm đang, chu đáo ko thể tưởng...
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

chị bảo duy ơi, thứ 6 ni chị có làm bánh ủng hộ hội đà nẵng đi bình định không chị (nịnh nọt chị tí)
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

đang nghiên cứu đây, sẽ làm tặng các bé bự 1 mẻ mỳ ngọt và mẻ bánh để ăn dặm.
@cả nhà: tình hình trưa nay qua PX2 nhỉ? các mẹ có ý cò gì thì báo sớm để tiện sắp xếp ...
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào cả nhà :x. Cả tuần này trông con ốm nên chẳng vào nhà được.
@all : Gô em bị viêm miệng, lỡ trong miệng, lợi, rồi cả ở ngoài môi nữa, ăn uống chẳng được gì, có chị nào có kinh nghiệm làm gì cho nhanh hết kô chỉ em với :x
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

chị bảo duy ơi, thứ 6 ni chị có làm bánh ủng hộ hội đà nẵng đi bình định không chị (nịnh nọt chị tí)
Chuyến này em kô đi Bình Định được rồi, tiếc quá :cstt04:
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào cả nhà :x. Cả tuần này trông con ốm nên chẳng vào nhà được.
@all : Gô em bị viêm miệng, lỡ trong miệng, lợi, rồi cả ở ngoài môi nữa, ăn uống chẳng được gì, có chị nào có kinh nghiệm làm gì cho nhanh hết kô chỉ em với :x
Tội nghiệp Gô quá sao cứ ốm mãi, e đã cho Gô đi khám để bôi thuốc chưa? vào search các triệu chứng xem có thể dùng cây cỏ gì chữa được không e?
 
467
0
0

pink3

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào cả nhà :x. Cả tuần này trông con ốm nên chẳng vào nhà được.
@all : Gô em bị viêm miệng, lỡ trong miệng, lợi, rồi cả ở ngoài môi nữa, ăn uống chẳng được gì, có chị nào có kinh nghiệm làm gì cho nhanh hết kô chỉ em với :x
em ơi, đi khám cho Gô xem có bị tay chân miệng không. Đang có dịch này đó.
Nếu bị lỡ miệng có thể bôi cái thuốc gì mà bác sĩ cho ấy, chị quên tên rôi, để cho bớt đau để con dễ ăn uống hơn
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

em ơi, đi khám cho Gô xem có bị tay chân miệng không. Đang có dịch này đó.
Nếu bị lỡ miệng có thể bôi cái thuốc gì mà bác sĩ cho ấy, chị quên tên rôi, để cho bớt đau để con dễ ăn uống hơn
Tội nghiệp Gô quá sao cứ ốm mãi, e đã cho Gô đi khám để bôi thuốc chưa? vào search các triệu chứng xem có thể dùng cây cỏ gì chữa được không e?
Gô cứ ốm mãi em cũng chẳng biết sao nữa, con ốm mẹ nghỉ hoài nên em cũng chán quá.
Em có khám bác sỹ rồi, cả uống thuốc, bôi thuốc 4 ngày rồi nhưng vẫn chưa hết. Em cũng có nghi ngờ bệnh tay chân miệng nhưng bác sỹ mới khám lại hôm qua bảo là kô phải. Nói là bị nhiễm virus gì đó.
Cả tuần nay con chẳng ăn uống gì nên em lo quá.
 
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@Cifmoon: em cho Gô đi khám chưa ? lở miệng là phải khám nhanh đi em, chi ko có kinh nghiệm bệnh này nên chẳng giúp gì được, mong bé ko sao.

@lamngocnguyen: muốn gặp ngừoi đúng trong mộng tưởng của em, làm bánh và 'múp' thì em chờ nhé kekeke

@mẹ Gôn: tranh thủ đi nha em

@Baoduy: chị có đi được ko ? nếu ko đi thì cũng phải ủng hộ bánh ăn đường cho đoàn nhé, làm thêm ít bánh quy hạnh nhân gì đó, sẵn thử CP luôn hén.

@metitdng: em PM thiệt hại cho chị rồi đó
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@Baoduy: chị có đi được ko ? nếu ko đi thì cũng phải ủng hộ bánh ăn đường cho đoàn nhé, làm thêm ít bánh quy hạnh nhân gì đó, sẵn thử CP luôn hén.

[/QUOTE]
Chị kg đi được, hôm ấy nhà ox ở QNG có đám giỗ, mình lại đi như thế thì .... sẽ có bánh cho các bé.
 
295
0
0

MeMilo_Ca Cao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Đọc cái này mừng ghê :) chắc chắn sẽ phải nhờ bạn nhiều việc mà :)
địa điểm thì mọi người đã thống nhất là sẽ về trường tiểu học Nhơn Phú để phát quà cho các cháu rồi.
trước mắt rõ ràng nhất là nhờ bạn xem chỗ ăn ngon nè (MG rất thích bánh hỏi Bình Định nhé, ở ĐN cũng có nhưng thấy ko ngon bằng), chỗ mua nem, bánh tráng dừa,... :D
chỗ nghỉ thì chưa biết có ở lại đêm hay ko, tinh thần chung là sẽ về luôn trong ngày nhưng chỉ sợ tới lúc đó mọi người mệt (nhất là lái xe)

MG đang chán đây, híc, T7 có họp rồi, đang tính chuyện xin phép vắng ko biết có được ko :(:( chán ko thể tưởng
Nhà em gần quốc lộ 1A chỗ ngã 3 Phú Tài. Bánh tráng dừa và nem thì có hai nơi, chất lượng ngon,giá cả phải chăng .Tiện đường cho mọi người ghé qua mua luôn khi về. Món bánh hỏi thì đa số bán buổi sáng với cháo lòng heo, buổi chiều thì chỉ có bánh hỏi nóng thôi.Còn chỗ nghỉ thì ko biết mọi người định nghỉ ngơi thế nào, bao nhiêu người, nghỉ lại bao lâu....Nếu mọi người có ý định ở lại thì báo em nhé để em tham khảo giá phòng trước . Đi BĐ và PY mà về trong ngày thì mệt lắm đấy.
Thực lòng em rất vui. Hix hix mong đến ngày gặp được các chị.:cstt08:
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Nhà em gần quốc lộ 1A chỗ ngã 3 Phú Tài. Bánh tráng dừa và nem thì có hai nơi, chất lượng ngon,giá cả phải chăng .Tiện đường cho mọi người ghé qua mua luôn khi về. Món bánh hỏi thì đa số bán buổi sáng với cháo lòng heo, buổi chiều thì chỉ có bánh hỏi nóng thôi.Còn chỗ nghỉ thì ko biết mọi người định nghỉ ngơi thế nào, bao nhiêu người, nghỉ lại bao lâu....Nếu mọi người có ý định ở lại thì báo em nhé để em tham khảo giá phòng trước . Đi BĐ và PY mà về trong ngày thì mệt lắm đấy.
Thực lòng em rất vui. Hix hix mong đến ngày gặp được các chị.:cstt08:
Híc định gọi cho em từ sáng nhưng máy trong phòng lại ko gọi 097 được, còn di động đợi ngày mai nạp card để nhận khuyến mãi hihi, Susu1811 sẽ gọi em nhé :x khoảng trưa thứ 7 o tô đến Quy Nhơn, chỗ em đến QN có gần không? bon chị chỉ đến trường tiểu học số 1 Nhơn Phú thôi em có quen ai dạy ở đó không ?

Các mẹ nhà mình cố gắng đi nhé nhất định về trong ngày :)
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Em đã gọi cho chị Minh - Mẹ Milo-Cacao, trong chiều nay sẽ có thông tin phản hồi về trường. chị có đề xuất có nhiều trường bị, nên sẻ làm việc với ban giám hiệu, xem tình hình thực tế, và sẻ có thông tin phản hồi sớm nhất. :x
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Có một chút thay đổi là sáng thứ 7 xe 8 giờ mới tới được :)

@ mymy: gọi ko thấy em trả lời, em ơi chốt hạ là 5 quyển vở 1 xuất, em mua bao và liên hệ với bên bán nhé :x:x , em in sơ đồ đường tới nhà muathu để họ giao hàng nhé
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top