Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Có một chút thay đổi là sáng thứ 7 xe 8 giờ mới tới được :)

@ mymy: gọi ko thấy em trả lời, em ơi chốt hạ là 5 quyển vở 1 xuất, em mua bao và liên hệ với bên bán nhé :x:x , em in sơ đồ đường tới nhà muathu để họ giao hàng nhé
Em vừa chạy xuống dưới nên ko nghe máy. Ok, vậy là em đặt vở luôn nhé, với lại cho em xin cái sơ đồ đến nhà muathu với, em ko tìm ra file :):):)
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào cả nhà :x. Cả tuần này trông con ốm nên chẳng vào nhà được.
@all : Gô em bị viêm miệng, lỡ trong miệng, lợi, rồi cả ở ngoài môi nữa, ăn uống chẳng được gì, có chị nào có kinh nghiệm làm gì cho nhanh hết kô chỉ em với :x
Cifmoon ơi, em giã lá rau bồ ngót, muốn cho dễ giã thì cho vài giọt nước (ít thôi kẻo loãng uổng) rồi bảo con ngậm (nếu con còn nhỏ quá thì em lấy cái rơ lưỡi chấm nhiều nhiều và rơ vào chỗ bị lỡ). Làm chừng 3 lần là em sẽ thấy đỡ lắm đó. Thương Gô quá, con nít mà lỡ miệng là quấy lắm vì ăn vào rát kinh khủng. Mau hết nghe con
 
1,018
0
0

mymy

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@Cifmoon: em ơi có thể lấy mật ong rà thêm vào chỗ bị nhiệt miệng cũng đỡ lắm đó, cố lên nhé.

@lamngocnguyen: ui, cảm ơn em nhe lần đầu tiên có người khen chị đó :">:">
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Ciffmoon vậy là gô nhà chị giống su em rồi
hình như con gần 18 tháng đúng k
nghe kinh nghiệm bảo , kiểu gì cũng bị một trận nặng.
Su mới đầu cũng lỡ miệng, khám BS bảo bị virust. Cho thuốc uống và bôi, tầm gần tháng mới khỏi. Nó lở trong miệng màu trắng trắng.
Xong giờ chuyển sang lở cả người. Cũng theo BS da liễu.
Đi khám bs bảo bị viêm cầu khuẩn, không trị sẻ viêm cầu thận. Nghe mà sợ.
Giờ thì cô giáo mới gọi, con sốt cao, nôn.
Mới gọi BS Tạo xong, chiều nay, bs sẽ ghé, xem thế nào. Chán k buồn nói.:(
Chị cố lên nghe. Nếu bệnh giống su em thì phải ba bốn tháng mới hết.
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

@cifmoon: nãy giờ em gõ đã đời ông địa, đến giờ post thì lại rớt mạng nên giờ mới alo với chị được. Em cũng hay nghe má em hướng dẫn với những người có con nhỏ là cho trẻ ngậm nước cốt rau ngót. Nếu trẻ nhỏ khó ngậm thì chấm vào chỗ bị lở (má em là bác sĩ khoa sản mà :x)
Còn đây là tư liệu mà em tìm thấy nè:
Rau ngót là loại rau lành và bổ dưỡng. Không chỉ là một món ăn thông thường, rau ngót còn có tác dụng chữa dị ứng, tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh, chữa đổ mồ hôi trộm, chứng đái dầm ở trẻ em.
- Với chứng đái dầm ở trẻ em, cách chữa bằng rau ngót rất đơn giản. Chỉ cần 40g rau ngót tươi rửa sạch, giã nát, sau đó cho một ít nước đun sôi để nguội vào rau ngót đã giã, rồi khuấy đều, để lắng và gạn lấy nước.



Phần nước gạn được chia làm hai lần để uống, mỗi lần uống cách nhau khoảng 10 phút. Bài thuốc này không chỉ chữa chứng đái dầm ở trẻ em mà còn chữa được bệnh dị ứng, chữa sót nhau.



- Với chứng tưa lưỡi ở trẻ sơ sinh, cách chữa bằng rau ngót cũng rất đơn giản. Lấy lá rau ngót tươi rửa sạch, giã nát lấy nước bôi đều lên lưỡi vài lần là khỏi.



- Chữa chứng đổ mồ hôi trộm, táo bón ở trẻ em, lấy 30g rau ngót, 30g bầu đất, 1 quả bầu dục lợn rồi nấu canh cho trẻ ăn. Đây không chỉ là món canh ngon, bổ dưỡng lại có tác dụng chữa bệnh, mà nó còn là vị thuốc kích thích ăn uống với những trẻ chán ăn.



- Món canh rau ngót tưởng như rất bình thường, nhưng thực sự, dù chỉ là canh nấu suông hay canh nấu với thịt, nó đều là một vị thuốc bổ, giúp tăng cường sức khoẻ với người mới ốm dậy, người già yếu hoặc phụ nữ sau khi sinh.

- Đặc biệt, với những phụ nữ sắp sinh con, hàng ngày nếu được ăn canh rau ngót nấu với mùng tơi sẽ giúp tăng sức cho các bắp thịt, giúp việc sinh nở dễ dàng hơn.



CHÚC GÔ NHÀ MÌNH MAU KHOẺ!
 
798
0
0

cifmoon

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Ciffmoon vậy là gô nhà chị giống su em rồi
hình như con gần 18 tháng đúng k
nghe kinh nghiệm bảo , kiểu gì cũng bị một trận nặng.
Su mới đầu cũng lỡ miệng, khám BS bảo bị virust. Cho thuốc uống và bôi, tầm gần tháng mới khỏi. Nó lở trong miệng màu trắng trắng.
Xong giờ chuyển sang lở cả người. Cũng theo BS da liễu.
Đi khám bs bảo bị viêm cầu khuẩn, không trị sẻ viêm cầu thận. Nghe mà sợ.
Giờ thì cô giáo mới gọi, con sốt cao, nôn.
Mới gọi BS Tạo xong, chiều nay, bs sẽ ghé, xem thế nào. Chán k buồn nói.:(
Chị cố lên nghe. Nếu bệnh giống su em thì phải ba bốn tháng mới hết.
Cảm ơn cả nhà chia sẻ kinh nghiệm :x.

@Su : Đúng là Gô bị lở trong miệng màu trắng, lở miếng to lắm. Khám bsỹ cũng bảo nhiễm virus. Su em bị cả tháng luôn àh, lo quá chắc Gô dễ bị giống Su quá.

Chán em nhỉ tụi nhóc này đau ốm suốt. Su cũng cố lên nhé :x
 
6,216
0
36

susu1811

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Cảm ơn cả nhà chia sẻ kinh nghiệm :x.

@Su : Đúng là Gô bị lở trong miệng màu trắng, lở miếng to lắm. Khám bsỹ cũng bảo nhiễm virus. Su em bị cả tháng luôn àh, lo quá chắc Gô dễ bị giống Su quá.

Chán em nhỉ tụi nhóc này đau ốm suốt. Su cũng cố lên nhé :x
dạ bị lở miệng, có đợt em post bài trên diễn đàn đó, bs cho loại thuốc bôi miệng, về mấy hôm thì đỡ. nhưng kiểu nó lại tái đi tái lại tầm 2 tuần.
Sau đó nó chuyển sang bị lở người, mọc các nhọt bé tí , ngứa nên con gãi, gãi xong loét ra. Khám bác sỉ mới đầu bảo chốc, cho thuốc uống , uống hêt thuốc, hết lở, nhưng bị sẹo. tầm 2 tuần thì hết đợt lở người.
Nghỉ ngơi 1 tuần, và bị lở lại, mới đi khám bs bảo viêm cầu khuẩn, cho loại thuốc khác bôi và uống. Thấy hết. nhưng nạn hoa sẹo thì đầy người.
EM cộng thời gian con bị nhiễm vi rút này là mấy tháng cơ chị ạh.
Đợt đầu tiên em khám ở viện Bác sĩ gia đình đó. tính đến giờ là mấy tháng rồi mà nó cứ chuyển từ miệng, sang da, giờ thì không biết là bị gì nữa.
Có người khuyên đưa đi thuốc Đông y. Về bàn với xã, bị nạt cho một trận. con còn bé, thuốc thang linh tinh , biết cái nào mà theo.
Nhưng thầm hứa, sẽ đi đông y một lần, vì thương con lắm.
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

chị phải click vào nut thoát bên tay phải trên thanh màu xanh ấy nó mới thoát chứ:cstt08:
Chị cũng thoát nhưng chẳng ăn thua sau đó phải xóa hết trang web thì mới được đó
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chào cả nhà :x. Cả tuần này trông con ốm nên chẳng vào nhà được.
@all : Gô em bị viêm miệng, lỡ trong miệng, lợi, rồi cả ở ngoài môi nữa, ăn uống chẳng được gì, có chị nào có kinh nghiệm làm gì cho nhanh hết kô chỉ em với :x
Tội em Gô ghê chúc em Gô nhanh khỏi bệnh nhé. em ơi cái vụ lở miệng thì chị thấy các cụ nhà chị làm là lấy lá rau bồ ngọt giã ra vắt lấy nước rà miệng cho bé rất nhanh khỏi nhưng chị sợ em làm không được vì nó rất đau và xót có thể sẽ gây chảy máu và phải 3 hay 4 ngày mới có thể khỏi, còn không em lấy mật ong cũng tốt vì mật ong chống viêm em ah
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
780
0
0

memynhi

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Mong cac be khoe de cac me do vat va :cstt09:
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Chúc các con nhanh khoẻ-ngoan và chịu ăn chịu chơi cho các bố mẹ không phải lo lắng nhiều :-*
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

gửi bài rồi đọc tới đây mới thấy kinh nghiệm của mình các mẹ đã viết rồi sory sory nhé
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

gửi bài rồi đọc tới đây mới thấy kinh nghiệm của mình các mẹ đã viết rồi sory sory nhé
Trông nhà buổi đêm hoài vậy hả chị :)

@Cifmoon: Chúc em Gô chóng khỏe em Gô giống anh Tí ngày xưa quá số ngày ốm nhiều hơn số ngày khỏe nhưng mà chị may nhờ có nội ngoại điều động được không thì mặt mếu ngay :( cố lên em qua khỏi 3 tuổi sẽ đỡ bớt :)

@Songthao: nhiệm vụ của em đây nhiệm vụ của em là thông tàu xe vào trưa mai :D

@Mymy: Chiều nay nói gửi sơ đồ mà bị túm đi ngay sếp chờ ở dưới nên bỏ chạy, kế hoạch có thay đổi sáng mai chị sẽ gửi sơ đồ.

@ Mesubim ơi: Phong bì là 600 nhé :)

@Nhà mình: Muathu cần đổi 30M tờ 100K thành 30M tờ 50K mẹ nào giúp được thì đổi giúp muathu nhé :x
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
4,154
2
38

Mít và Nem

Active Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trông nhà buổi đêm hoài vậy hả chị :)

@Cifmoon: Chúc em Gô chóng khỏe em Gô giống anh Tí ngày xưa quá số ngày ốm nhiều hơn số ngày khỏe nhưng mà chị may nhờ có nội ngoại điều động được không thì mặt mếu ngay :( cố lên em qua khỏi 3 tuổi sẽ đỡ bớt :)

@Songthao: nhiệm vụ của em đây nhiệm vụ của em là thông tàu xe vào trưa mai :D

@Mymy: Chiều nay nói gửi sơ đồ mà bị túm đi ngay sếp chờ ở dưới nên bỏ chạy, kế hoạch có thay đổi sáng mai chị sẽ gửi sơ đồ.

@ Mesubim ơi: Phong bì là 600 nhé :)

@Nhà mình: Muathu cần đổi 30M tờ 100K thành 30M tờ 50K mẹ nào giúp được thì đổi giúp muathu nhé :x
Chị ơi, nếu cần đổi tiền nhiều thế mà các mẹ ko sẵn thì để em hỏi thử bạn em làm ở VCB ĐN xem có giúp chị được ko chị nhé:x
 
445
0
0

me titdng

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trông nhà buổi đêm hoài vậy hả chị :)

@Cifmoon: Chúc em Gô chóng khỏe em Gô giống anh Tí ngày xưa quá số ngày ốm nhiều hơn số ngày khỏe nhưng mà chị may nhờ có nội ngoại điều động được không thì mặt mếu ngay :( cố lên em qua khỏi 3 tuổi sẽ đỡ bớt :)

@Songthao: nhiệm vụ của em đây nhiệm vụ của em là thông tàu xe vào trưa mai :D

@Mymy: Chiều nay nói gửi sơ đồ mà bị túm đi ngay sếp chờ ở dưới nên bỏ chạy, kế hoạch có thay đổi sáng mai chị sẽ gửi sơ đồ.

@ Mesubim ơi: Phong bì là 600 nhé :)

@Nhà mình: Muathu cần đổi 30M tờ 100K thành 30M tờ 50K mẹ nào giúp được thì đổi giúp muathu nhé :x

@ Mùathu ơi để sáng nay chị lo vụ đổi tiền,có gì rồi chị báo em nhé
 
118
0
0

nangmuadong

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Nhà mình sắp xây tầng mới rùi... Đổ mê lên tầng đi các chị ới ời ơi! B-):D
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Thông báo có sự thay đổi đột xuất, số phong bì vẫn là 300 Nhơn Phú 1 200 suất, Nhơn Phú 2 100 suất :p sợ các mẹ la làng quá nhưng mà muathu chạy theo vụ này cũng đuối luôn ;)
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Thông báo có sự thay đổi đột xuất, số phong bì vẫn là 300 Nhơn Phú 1 200 suất, Nhơn Phú 2 100 suất :p sợ các mẹ la làng quá nhưng mà muathu chạy theo vụ này cũng đuối luôn ;)
Tức là mỗi xuất vẫn 100k và 5 quyển vở hả?
Cũng tức là ko cần đổi tiền 50k nữa nhỉ :)
 
679
0
0

songthao

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (tầng 2)

Trông nhà buổi đêm hoài vậy hả chị :)

@Cifmoon: Chúc em Gô chóng khỏe em Gô giống anh Tí ngày xưa quá số ngày ốm nhiều hơn số ngày khỏe nhưng mà chị may nhờ có nội ngoại điều động được không thì mặt mếu ngay :( cố lên em qua khỏi 3 tuổi sẽ đỡ bớt :)

@Songthao: nhiệm vụ của em đây nhiệm vụ của em là thông tàu xe vào trưa mai :D

@Mymy: Chiều nay nói gửi sơ đồ mà bị túm đi ngay sếp chờ ở dưới nên bỏ chạy, kế hoạch có thay đổi sáng mai chị sẽ gửi sơ đồ.

@ Mesubim ơi: Phong bì là 600 nhé :)

@Nhà mình: Muathu cần đổi 30M tờ 100K thành 30M tờ 50K mẹ nào giúp được thì đổi giúp muathu nhé :x
Yes, Mam! Trưa nay em sẽ có mẹt :D
 
Trạng thái
Không mở trả lời sau này.
Top