Ðề: Hôm nay nhà mình có bánh gì?
Giỗ vua Hùng, mọi người đi chơi hết, chị ở nhà tập tọe làm bánh. Muốn làm bánh gato cuộn theo CT của rùa nhưng ứ cuộn được, gãy hết nên thành bánh này
Ăn vẫn ngon, chiều tiện đà làm tiếp cái nữa, rắc thêm tý hạnh nhân và chẳng cuộn nữa, cứ thế mà xơi
Cái này nướng non hơn 1 chút vì quên không cho sữa tươi nên sợ bánh khô. Thấy rõ 2 góc thanh nhiệt không đều lửa nhỉ, nhưng bánh vẫn chín.
Bánh đầu tay nhưng may quá tiêu thụ hết, không phải nhờ sọt rác
![Big Grin :D :D](data:image/gif;base64,R0lGODlhAQABAIAAAAAAAP///yH5BAEAAAAALAAAAAABAAEAAAIBRAA7)
Tuy nhiên cái t2, để lâu lâu thì hơi bị xẹp, bánh ăn hơi chắc chứ không bông như ngoài hàng. Hay tại chị dùng trứng gà ta nên ít lòng trắng nhỉ ? Trứng thì đánh bông lắm, đúng như rùa hướng dẫn.
Mà gây quĩ đợt tới cô rùa nhớ gửi cho chị trộn bột + chổi silicon nhé. Chị phải trộn bằng thìa xúc cơm của nồi cơm điện đấy hehe