Chúc mừng sinh nhật bố con trai. Mẹ làm hẳn Limousine tặng bố, quà to quá đi thôi :xNhà cháu có mấy chiếc bánh hôm qua sinh nhật bố của con trai em các bác ah!
Bánh này làm để cho bố cháu mang đến công ty ah!
Làm xong em bánh này em nhìn mà cứ buồn cười, và chợt nghĩ nếu bọn sản xuất oto nó hỏi em là "tại sao mày làm lắm cửa thế?", em đành trả lời, là "em làm nhiều cửa để cho dễ xuống ah, người em hơi to nên ngồi ghế sau cứ phải lật ghế để em đi xuống thì người đằng trước khổ lắm ah!"
Còn đây là chiếc để bữa tối cho con zai em thổi nến giúp bố ah!
Hấp dẫn quá!Nhà cháu có mấy chiếc bánh hôm qua sinh nhật bố của con trai em các bác ah!
Bánh này làm để cho bố cháu mang đến công ty ah!
Làm xong em bánh này em nhìn mà cứ buồn cười, và chợt nghĩ nếu bọn sản xuất oto nó hỏi em là "tại sao mày làm lắm cửa thế?", em đành trả lời, là "em làm nhiều cửa để cho dễ xuống ah, người em hơi to nên ngồi ghế sau cứ phải lật ghế để em đi xuống thì người đằng trước khổ lắm ah!"
Còn đây là chiếc để bữa tối cho con zai em thổi nến giúp bố ah!
Nhìn khuôn bánh mê quá đi mất, trông sắc sảo và ngon quá, để phần cho mình với, hihiTrả bài chị Rùa, em mời cả nhà ăn sáng butter cake cung cấp nhiều năng lượng cho buổi sáng:
em cũng mong mãi cái ngày ấy ... mà nó chưa tới ... hay nó ko đến nhể :cstt04:Nghe chị CTLL khen cái khuôn mà em ước gì .... ước gì NW nó hạ giá 70% nhỉ :">
Chời, xe bác sản xuất là hạng sang đó bác ơi!Nhà cháu có mấy chiếc bánh hôm qua sinh nhật bố của con trai em các bác ah!
Bánh này làm để cho bố cháu mang đến công ty ah!
Làm xong em bánh này em nhìn mà cứ buồn cười, và chợt nghĩ nếu bọn sản xuất oto nó hỏi em là "tại sao mày làm lắm cửa thế?", em đành trả lời, là "em làm nhiều cửa để cho dễ xuống ah, người em hơi to nên ngồi ghế sau cứ phải lật ghế để em đi xuống thì người đằng trước khổ lắm ah!"
Còn đây là chiếc để bữa tối cho con zai em thổi nến giúp bố ah!
Sáng ra đã thấy mình được khen làm em sướng quá bác ah! @};-@ Mehazim: ngoài bánh đẹp , chị còn phát hiện ra chữ viết cũng đẹp nưa nhé
Nói thật với Rùa là em ít khi để ý đến oto trông nó như thế nào lắm ah, lúc có ý định làm nó thì mới xem hình, rõ ràng là tính là em Santafe có biểu tượng của bọn Huyndai hẳn hoi, thế mà lúc cho vài đường để làm tay nắm ở cửa nghĩ thế nào mà em lại thêm vào mỗi bên 1 đường, làm xong nhìn lại nó thấy kì kì, rồi nghĩ ra, rồi cứ ôm bụng cười =))=))=))Chúc mừng sinh nhật bố con trai. Mẹ làm hẳn Limousine tặng bố, quà to quá đi thôi :x
Ôi bác ơi, cái em Limosine hoành tráng vậy sao bác, kiểu xe này chắc thiết kế trong xe thành 1 phòng cũng được đó bác nhỉ?Chời, xe bác sản xuất là hạng sang đó bác ơi!
Bác xem,
Chiếc này cũng 6 cửa chứ bộ, vài bữa em sản xuất xe hơi thì xin phép bác cái công nghệ nhé!
Thật ra thì em cũng lúa lắm lắm ạ, em toàn nghe thiên hạ đồn đãi và chiêm ngưỡng qua phim qua hình thui, chưa nhìn tận mắt lần nào!Ôi bác ơi, cái em Limosine hoành tráng vậy sao bác, kiểu xe này chắc thiết kế trong xe thành 1 phòng cũng được đó bác nhỉ?
Bác này công nghệ của em đăng ký bản quyền rồi đó bác, nên bác cẩn thận nhé, không là em cứ réo lên : "Bác bí đâu, bác bí đâu! Trả lại xe cho em đó"
Rùa ơi, em thèm bánh thèm cả cái túi đựng bánh Rùa ah!Chiều nay Rùa có 1 mẻ Madeleines 2 công thức. Nhắn nhe ai quan tâm khuôn Madeleines, mọi khi không để ý thời gian khi làm, hôm nay mới note lại.
Mời cả nhà miếng bánh: