Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Phải công nhận bánh xèo bà Nhung ngon hơn bà Dưỡng nhiều, vừa ngon vừa nóng hôi hổi, cho mấy cái bánh lên cho khí thế đi Subim ơi, bữa mô rảnh làm tiếp nhé <:p
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ôi mạng lỗi hay sao, post một bài dài mà chẳng thấy gì cả, nản quá thôi luôn vì nhác:)).
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Có chụp được đâu mà bóng với chả hình, ra cái nào xơi ngay cái đó, có mấy nàng rảnh tay rảnh chân mà có chụp giùm cho đâu :))

Cũng may tới chiều, đổ mẻ vét cho baoduy và chị metit mới chụp được ít cái gọi là, nhưng không hấp dẫn bằng bánh đợt 1, đợt 2 do nguyên liệu còn ít (2 nàng đừng buồn nhé:p) bù lại baoduy có cái ảnh rất pro, ka ka:







@mẹ Gôn: he he Gôn đờn ông quá, cũng biết sợ mất lòng mẹ yêu :D

Chị Su thì về méc với ba: mẹ sang nhà cô muathu đổ bánh ngon hơn tuần trước làm ở nhà mình, nước chấm cũng ngon hơn :)) (do tuần trước nước chấm ko có gan, chỉ có đậu phụng thôi vì đi chợ trễ quá).
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trời ơi ngó bánh xèo, xong nhớ lại bữa bánh xèo bà Nhung, cafe cũng quán bà Nhung mà là Nhung Gôn thơm ngon hơn 2G lẫn 3G mà cả nhà mình hay đi, khi mô có chuyến tập thể để tiếp tục ăn bánh xèo, uống cafe soạn đồ đây :D
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Kẹo đã có tại nhà muathu, chắc chắn sẽ phải có một buổi để phân kẹo theo số lượng các điểm trường nữa, thích thì ta lại off ăn tiếp lo gì :D
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Kẹo đã có tại nhà muathu, chắc chắn sẽ phải có một buổi để phân kẹo theo số lượng các điểm trường nữa, thích thì ta lại off ăn tiếp lo gì :D
nếu off phân kẹo thì né ngày T3 với T5 ra hộ em với nhá, phải chở Gôn về HK học đàn nên ko tham gia được. Còn các ngày còn lại ok hết
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Có chụp được đâu mà bóng với chả hình, ra cái nào xơi ngay cái đó, có mấy nàng rảnh tay rảnh chân mà có chụp giùm cho đâu :))

Cũng may tới chiều, đổ mẻ vét cho baoduy và chị metit mới chụp được ít cái gọi là, nhưng không hấp dẫn bằng bánh đợt 1, đợt 2 do nguyên liệu còn ít (2 nàng đừng buồn nhé:p) bù lại baoduy có cái ảnh rất pro, ka ka:







@mẹ Gôn: he he Gôn đờn ông quá, cũng biết sợ mất lòng mẹ yêu :D

Chị Su thì về méc với ba: mẹ sang nhà cô muathu đổ bánh ngon hơn tuần trước làm ở nhà mình, nước chấm cũng ngon hơn :)) (do tuần trước nước chấm ko có gan, chỉ có đậu phụng thôi vì đi chợ trễ quá).
ác quá mụ Subim nghe, ăn trễ mà còn bị chộp ảnh nữa, hic
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Trời ơi ngó bánh xèo, xong nhớ lại bữa bánh xèo bà Nhung, cafe cũng quán bà Nhung mà là Nhung Gôn thơm ngon hơn 2G lẫn 3G mà cả nhà mình hay đi, khi mô có chuyến tập thể để tiếp tục ăn bánh xèo, uống cafe soạn đồ đây :D
còn mấy ngyaf nữa, quyết luôn lịch để tập trung làm và .... luôn đi LG
 
2,801
0
0

muathu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

còn mấy ngyaf nữa, quyết luôn lịch để tập trung làm và .... luôn đi LG
Kẹo mới nhận hôm qua 10 thùng gọn trơn mỗi thùng 60 gói nên tui nghĩ cứ để nguyên thùng chở đi được không? hay vẫn phân ra từng bao tải như đã bàn lúc trước, có thể cho cả thùng vào bao tải, vụ ni thì có thể không cần tập trung phân đâu dành cho mấy thành viên khu Hòa Cường là được :)
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Kẹo mới nhận hôm qua 10 thùng gọn trơn mỗi thùng 60 gói nên tui nghĩ cứ để nguyên thùng chở đi được không? hay vẫn phân ra từng bao tải như đã bàn lúc trước, có thể cho cả thùng vào bao tải, vụ ni thì có thể không cần tập trung phân đâu dành cho mấy thành viên khu Hòa Cường là được :)
Theo MG thì dùng thùng vẫn ok thôi, ko nhất thiết phải cho vô bao tải đâu. Chỉ cần ghi bên ngoài điểm trường nào thì tới đó cứ thế bốc xuống là ok, riêng 02 điểm SaTa và TaLao ko nên để bao to quá sẽ cồng kềnh, trường hợp đi xe máy sẽ rất khó khăn.

THeo MG thấy thì đến T6 tốt nhất là nhờ người đi khảo sát lại tuyến đường, trường hợp xấu nhất phải đi bộ (đọc mấy bài của bác cuadedanh mà hồi hộp quá) cũng thông tin sớm để mọi người chuẩn bị tinh thần, hành trang để đi bộ.
 
Sửa lần cuối bởi điều hành viên:
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

@muathu: kẹo Ok để nguyên thùng nhưng cũng phải phân số lượng theo điểm trường ra, số lẽ ko nguyên thùng thì có thể cho vào bao rồi tộng vào bao tải luôn và đi kèm theo mũ, áo. Để đến điểm nào mình cho hàng xuống điểm đó sao cho tiện và dễ nhất.
Hàng HN đã có tại nhà em Su, 14 bao tải to tướng, chắc tối thứ 6 ra sớm phải tranh thủ bốc hết lên xe thì sáng thứ 7 mới có thể xuất phát sớm được. Mong trời không mưa...

@ Gôn: lo thì cũng lo nhưng quyết tâm là được, đi bộ là chuyện nhỏ, he he.

Mọi người nhớ chuẩn bị dầy đủ mọi thứ nhé: áo mưa, giày chống trượt, băng cá nhân phòng khi trầy xước tay chân, thuốc chống muỗi, côn trùng đốt, dầu gió...
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

@muathu: kẹo Ok để nguyên thùng nhưng cũng phải phân số lượng theo điểm trường ra, số lẽ ko nguyên thùng thì có thể cho vào bao rồi tộng vào bao tải luôn và đi kèm theo mũ, áo. Để đến điểm nào mình cho hàng xuống điểm đó sao cho tiện và dễ nhất.
Hàng HN đã có tại nhà em Su, 14 bao tải to tướng, chắc tối thứ 6 ra sớm phải tranh thủ bốc hết lên xe thì sáng thứ 7 mới có thể xuất phát sớm được. Mong trời không mưa...

@ Gôn: lo thì cũng lo nhưng quyết tâm là được, đi bộ là chuyện nhỏ, he he.

Mọi người nhớ chuẩn bị dầy đủ mọi thứ nhé: áo mưa, giày chống trượt, băng cá nhân phòng khi trầy xước tay chân, thuốc chống muỗi, côn trùng đốt, dầu gió...
Mong trời ko mưa có vẻ hơi bị khó đây, em xem dự báo thời tiết 15 ngày ở vnbaolut thì thấy mấy ngày đó là mưa to nhất tại QT đấy ah, hehe.

Thế nên những điểm lẻ SaTa và TaLao đừng làm bao to quá, đi xe máy sẽ khó chuyên chở.
Ah, giày chống trượt thì dùng giày bata là được rồi nhỉ?
 
1,250
0
0

baoduy_susu

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Mong trời ko mưa có vẻ hơi bị khó đây, em xem dự báo thời tiết 15 ngày ở vnbaolut thì thấy mấy ngày đó là mưa to nhất tại QT đấy ah, hehe.

Thế nên những điểm lẻ SaTa và TaLao đừng làm bao to quá, đi xe máy sẽ khó chuyên chở.
Ah, giày chống trượt thì dùng giày bata là được rồi nhỉ?
giày chống trượt là giày chi đây G ôn ơi, chia sẻ chị với, huhu, hi vọng đợt này chị và em sẽ có nồi cháo ếch Singapo, haha
 
359
0
0
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

@muathu: kẹo Ok để nguyên thùng nhưng cũng phải phân số lượng theo điểm trường ra, số lẽ ko nguyên thùng thì có thể cho vào bao rồi tộng vào bao tải luôn và đi kèm theo mũ, áo. Để đến điểm nào mình cho hàng xuống điểm đó sao cho tiện và dễ nhất.
Hàng HN đã có tại nhà em Su, 14 bao tải to tướng, chắc tối thứ 6 ra sớm phải tranh thủ bốc hết lên xe thì sáng thứ 7 mới có thể xuất phát sớm được. Mong trời không mưa...

@ Gôn: lo thì cũng lo nhưng quyết tâm là được, đi bộ là chuyện nhỏ, he he.

Mọi người nhớ chuẩn bị dầy đủ mọi thứ nhé: áo mưa, giày chống trượt, băng cá nhân phòng khi trầy xước tay chân, thuốc chống muỗi, côn trùng đốt, dầu gió...
chị ơi ! Em không có giày chống trượt có đi được không ? hihihi
 
273
0
0

meby

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Giày bata là được rồi.
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

giày chống trượt là giày chi đây G ôn ơi, chia sẻ chị với, huhu, hi vọng đợt này chị và em sẽ có nồi cháo ếch Singapo, haha
Ơ em đang hỏi mà, subim biết chỉ dùm đi, hihi
Em nghĩ đi bata là được, có thể dự phòng thêm đôi ủng cao su, trường hợp đường lầy lội quá thì mang ủng + 01 cây gậy là ok, hàng thì nếu ko có người thồ giúp thì kiếm balô bỏ vô đeo lên vai.
 
1,669
0
0

mesubim

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Ơ em đang hỏi mà, subim biết chỉ dùm đi, hihi
Em nghĩ đi bata là được, có thể dự phòng thêm đôi ủng cao su, trường hợp đường lầy lội quá thì mang ủng + 01 cây gậy là ok, hàng thì nếu ko có người thồ giúp thì kiếm balô bỏ vô đeo lên vai.
Giày gì cũng được miễn là đế bằng và có lớp su gai là OK, nếu mà giày bata như kiểu đi thể dục buổi sáng là ko được đâu nhá vì đế trơn lẽng thế kia và mỏng nữa, đi đường bùn lầy sẽ thấm ướt hết :)
 
199
1
18

MeKem

Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Giày gì cũng được miễn là đế bằng và có lớp su gai là OK, nếu mà giày bata như kiểu đi thể dục buổi sáng là ko được đâu nhá vì đế trơn lẽng thế kia và mỏng nữa, đi đường bùn lầy sẽ thấm ướt hết :)
Em thì định chân không lội bùn không biết được không, chứ em chưa bao giờ mang thể loại dày dép nào lội bùn cả nên không biết như thế nào.
 
1,413
0
0

Mẹ Gôn

New Member
Ðề: Đà Nẵng ơi tình người (Tầng 6)

Em thì định chân không lội bùn không biết được không, chứ em chưa bao giờ mang thể loại dày dép nào lội bùn cả nên không biết như thế nào.
Ko nên để chân ko, lỡ trên đường đi có mảnh chai hay gì thì sao.
 
Top