April ơi, lò nhà mình là chị em với lò nhà April rồi. Nho nhỏ, chỉ vừa cái khuôn đường kính ~30cm thôi ấy. Lúc mua cách đây hơn 1 năm thì chỉ nghĩ đến nướng pizza cho con thôi (mà là nướng lại chứ ko phải là làm từ đầu đâu nhé). Thế rồi gặp vụ làm bánh trên này, bon chen tập tành, đi tầu ngầm vì chả cái bánh nào ra hồn
. Thấy cái khuôn ong bướm vừa xinh, vừa giảm giá nhiều nên mình cũng bon chen (cái tính bon chen cũng kinh lắm cơ), ôm về rồi mới thấy nó to hơn cái lò nhà mình đến cả khúc
(. Thích cái khuôn muffin tea cake, cũng ôm luôn, chả có kinh nghiệm gì cả nên giờ em tea cake cũng nằm trong kho vì chẳng vừa với cái lò. Hichic, hai em này mình sắm cùng 1 đợt nên cũng cùng 1 sai lầm. Mình đang làm 1 cái bánh theo công thức của rùa cho đây, cũng tập tành có sẵn kem bơ rồi, đợi bánh ra, trét kem lên xem thế nào rồi đem khoe với cả nhà nhé.
PS: Khoe chiến tích bon chen ào ạt không nghĩ ngợi thế để các bác biết là em có 2 cái khuôn chả dùng được, bác nào cần thì cứ PM cho em mà lấy về dùng thoải mái nhé. Khi nào em sắm được lò đủ to thì em mới dùng đến cơ ạ.